• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Toàn hàng độc H'mông cộc vện

Status
Không mở trả lời sau này.

AKieng

New Member
Lòng tham con người đúng là không đáy. Em mới được Tuyên và Thân dẫn đi khắp các huyện vùng cao của Hà Giang tìm chó, kết quả là đã kiếm được một em Bắc Hà đen rất ưng ý, mang về khắp làng trên xóm dưới ai cũng khen. Vậy mà giờ đây ngồi nhớ lại kỷ niệm chuyến đi vừa rồi, trong ký ức lại hồi tưởng đến những chú chó H'Mong cộc đã gặp và chụp ảnh trên đường đi, trong lòng lại dấy lên ham muốn sở hữu một chú H'Mong cộc đen tuyền hoặc hung đỏ. Có lẽ em lại phải quay lại chợ phiên Mèo Vạc một lần nữa để nâng chén rượu ngô bên bát Thắng cố.
 

AKieng

New Member
Đây chính là lý do khiến em mong muốn trở lại với núi rừng Hà Giang.


 
up ít ảnh nên bác phi vụ đi phựot mấy ngày Hà Giang đi ảnh ít quá đứt đoạn.
Vào upnhanh.com
Tải lên chọn dòng giữa copy vào trả lời là ok
 

duysk

Member
mỗi lần có đợt chó mới là em lại ngứa tay định bốc điện thoại gọi anh Tuyên nhưng mà nhà đã nuôi 3 em rồi nên không được nuôi nữa :( buồn hết cả sầu.
 

AKieng

New Member
Bác Bibong191006 đang hỏi bọn em ăn gì ạ

Nó được đưa ra từ đây.

Mời các bác uống rượu với bọn em ạ.

Mùi vị của nó đây ạ.

Sau một hồi ba anh em đánh vật với hai cai chai xanh xanh thì chỉ còn lại cái này.
 

Scoobydoo

Member
Em thích con màu đen huyền đề, cả con màu đỏ nữa, bác có hình thì up thêm lên cho em xem với
 
Món này ăn phải có rượu uống mới trôi được. Nhìn chế biến, nấu nướng thấy kinh, nhưng ăn thấy ngon là được rồi. Ợ ợ, nấc rồi đấy!
Bác Bibong191006 đang hỏi bọn em ăn gì ạ

Nó được đưa ra từ đây.

Mời các bác uống rượu với bọn em ạ.

Mùi vị của nó đây ạ.

Sau một hồi ba anh em đánh vật với hai cai chai xanh xanh thì chỉ còn lại cái này.
 
Bác này bịt mũi, tay chỉ thế kia chắc là rất ngon đây. Hôm đấy có bác nào đau bụng không? Tuyên thì không đau rồi vì đề kháng tốt!

Mùi vị của nó đây ạ.

Sau một hồi ba anh em đánh vật với hai cai chai xanh xanh thì chỉ còn lại cái này.
[/QUOTE]
 
Đây là món thắng cố mà bác Hưng bibong191006.
Cái mùi của nó đúng là đặc trưng thật. Nhìn thì tởm thật, nhưng ăn vào cũng thấy được. Vì chắc chắn không chết được nên mấy anh em còn làm thêm 50k thắng cố tối về làm tiếp.
Tối hôm đó say bê xê lết. Đồng chí thân phải đưa bác Cường ra xe về thủ đô. Hôm nào bác Hưng chuẩn bị em cho bác một trai 65 cộng thêm bát thắng cố để nhắm thử nhé.
 

hungphutb

New Member
Chào bác Tuyên!
Tôi Dũng Thái Bình đây...Con MC bác gửi giờ ngon lắm rồi.
Có anh bạn nhờ bắt hộ 2 con màu vện + đen...Bác xem có thì bắt giùm tôi nhé...Thanks.
 
Chào bác Tuyên!
Tôi Dũng Thái Bình đây...Con MC bác gửi giờ ngon lắm rồi.
Có anh bạn nhờ bắt hộ 2 con màu vện + đen...Bác xem có thì bắt giùm tôi nhé...Thanks.
Bác Dũng thông cảm tuần này cùng với 5 anh em ở diễn đàn vietdog đi tặng quà ủng hộ quần áo trong Sính Lủng lên không tìm được em nào cả vì nhiệm vụ chưa xong thì không làm gì được cả.
Hiện tại thì tạm nghỉ một thời gian đã bác ạ. Vì chuyển về xuôi chết nhiều quá lên có khả năng làm tuyệt nòi giống của các em nó thật.
 
Hiện tại thì tạm nghỉ một thời gian đã bác ạ. Vì chuyển về xuôi chết nhiều quá lên có khả năng làm tuyệt nòi giống của các em nó thật.
mình thì nghĩ khác Tuyên ạ - chuyển về chết đấy là cái giá của chuyển vùng - ta vẫn chuyển còn hơn không chuyển - vì nó được vào tay những người yêu chó và mong muốn giữ lại nguồn zen quý của loài chó việt, đây là mùa rét chuyển chó vùng lạnh về nuôi còn dễ dàng hơn mùa nóng nhiều ....!
 
mình thì nghĩ khác Tuyên ạ - chuyển về chết đấy là cái giá của chuyển vùng - ta vẫn chuyển còn hơn không chuyển - vì nó được vào tay những người yêu chó và mong muốn giữ lại nguồn zen quý của loài chó việt, đây là mùa rét chuyển chó vùng lạnh về nuôi còn dễ dàng hơn mùa nóng nhiều ....!
Cảm ơn bác động viên nhưng bác cũng thấy đấy chuyển về Bác Dương nuôi có mấy con đẹp thì chết hết còn con xấu băm xấu bổ thì lại ăn ngon lành và khoẻ mạnh. Nguồn ghen tốt bị chiệt tiêu hết để lại toàn ghen xấu.
Cần phải kiểm chứng lại quy luật chuyển vùng một chút nữa mới được vì tỉ lệ hy sinh của các em nó nhiều quá.
Bang chủ TaiVenh đã nghỉ hưu rồi lên kinh nghiệm chuyền lại đả cầu bổng chưa được thực thi nhiều.
Rất nhiều người đam mê H'mông cộc và Bắc Hà nhưng tỉ lệ sống mới được có 40% sống....
Chỉ có mong ước là nuôi được vài trăm con trên đất hà giang mà thấy khó quá vif thực lực kinh tế con eo hẹp lên chưa làm được chỉ giám nuôi khoảng 8 con. Hy vọng rồi đây có người sẽ nuôi theo đàn để nhân giống. Chứ cứ tình trạng chó ra quán cầy thế này thì cũng là một nhức nhối cho nhiều người.............................................................
 
nói thực là khi con bắc hà nhà mình nó trưởng thành - mình mới đăng ký thành viên trang này và đọc bài. nhưng khi chẳng hề biết một tí tị nào thì mình nuôi bộ hai con bắc hà từ lúc 1 tháng tuổi - nặng 1.4kg đến giờ vẫn ổn !!!
tuyên kiếm anh con bắc hà đực đi - anh dám chắc mình nuôi không chết nhiều như dũng sỹ diệt chó Dương ca ca đâu !
 

hai198x

Member
Cảm ơn bác động viên nhưng bác cũng thấy đấy chuyển về Bác Dương nuôi có mấy con đẹp thì chết hết còn con xấu băm xấu bổ thì lại ăn ngon lành và khoẻ mạnh. Nguồn ghen tốt bị chiệt tiêu hết để lại toàn ghen xấu.
Cần phải kiểm chứng lại quy luật chuyển vùng một chút nữa mới được vì tỉ lệ hy sinh của các em nó nhiều quá.
Bang chủ TaiVenh đã nghỉ hưu rồi lên kinh nghiệm chuyền lại đả cầu bổng chưa được thực thi nhiều.
Rất nhiều người đam mê H'mông cộc và Bắc Hà nhưng tỉ lệ sống mới được có 40% sống....
Chỉ có mong ước là nuôi được vài trăm con trên đất hà giang mà thấy khó quá vif thực lực kinh tế con eo hẹp lên chưa làm được chỉ giám nuôi khoảng 8 con. Hy vọng rồi đây có người sẽ nuôi theo đàn để nhân giống. Chứ cứ tình trạng chó ra quán cầy thế này thì cũng là một nhức nhối cho nhiều người.............................................................
Vấn đề này anh Tuyên nói cũng đúng đó . Đam mê thì ai cũng có nhưng về nuôi được 1 con chó bé tý đến khi nó lớn là cả 1 vẫn đề vì còn nhiều yếu tố ngoại cảnh tác đọng vào nữa :party:
Em nghĩ là các bác đã đặt mua H'Mong cộc của bác Tuyên sao các bác không tăng thêm kinh phí để bác Tuyên trên đó tiêm phòng cho các em nó rồi để 1 thời gian ổn định thì sẽ gửi về xuôi có phải là an toàn hơn không . Vì đi đường về xuôi là 1 chặng đường khá dài và con chó lại bé sức chịu đựng có hạn . Mà chó về xuôi chủ yếu là bác Tuyên phải gửi qua xe khách cho các bác mà đi xe khách người còn thấy khó chịu huống hồ những con chó bị nhốt trong thùng xe nóng bức tỉ lệ tử vong là khá cao :shame on you: . Em có bắt H'Mong thì cũng toàn đứa em em trên đó đi công tác tiện mang xuống hoặc em đi xe lên ôm về chứ cũng có giám bảo nó là gửi xe khách đâu vì em sợ con chó của em nó tử vong giữa đường :sleepy: . Khẩn mong các bác suy nghĩ thêm về những gì em nói để giúp cho những con chó về xuôi an toàn và cũng tạo động lực cho bác Tuyên tiếp tục tìm và nuôi giòng H'Mong cộc này :party: . Bản thân em là sắp tới bắt thêm 2 em nữa là 3 em Mông cộc rồi :blusshing:
@ Bác Tuyên : bác còn nhớ là nói với em là nuôi em Bin ( Mông cộc ) lớn lên rồi post ảnh cho bác xem chứ và qua hơn 1 tháng em nuôi em nó thì em nó phát triển rất tốt nên em mới dám tự tin bắt thêm 2 em nữa về nuôi ở xuôi và có thể là giúp các em nó sinh sản thêm :D . Nhưng hiện giờ là em chưa có chó cái mà toàn chó đực thế mới buồn :worried: . http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=62711&page=2 . Ảnh mới của em Bin đó bác Tuyên ạ :D
Thân chào !
 
Tuần vừa rồi đi chơi chợ Quản Bạ nhìn thấy 2 em này bắt mắt lên tóm về chơi tạm, các bác vào phán thử:
Một đen tuyền:


Một vàng:

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top