• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé mèo BOOM!

D_P_HOA

Active Member
HI hì lại vào nhà Beam show ảnh vậy
Beam xem con Bẹt nó có giống con Holo nhà Bình Bong không nhé, do chị chụp bằng di động nên lúc nó xám đâm, lúc nó xám nhạt, ở ngoài nhìn nó xám nhạt xinh lắm



nó cong cớn thé này nên chác chỉ có máy ảnh chụp mới đỡ bị nhòe thôi :D



 

D_P_HOA

Active Member
HI hì lại vào nhà Beam show ảnh vậy
Beam xem con Bẹt nó có giống con Holo nhà Bình Bong không nhé, do chị chụp bằng di động nên lúc nó xám đâm, lúc nó xám nhạt, ở ngoài nhìn nó xám nhạt xinh lắm


nó cong cớn thé này nên chác chỉ có máy ảnh chụp mới đỡ bị nhòe thôi :D



chả hiểu đâu cái ảnh khoe hàng của nó, up lại vậy :D

 

D_P_HOA

Active Member
mà mấy hôm nay thằng Bop nó chán đời lắm em ạ, hôm trước chị đặt nó lên bàn chải lông cho nó , bình thường nếu mình đặt nó len bàn thì nó năm nguyên chỗ đó nhưng nó nhìn hai con giặc 2Phe và Bẹt chạy phía dưới kìm long không nổi lên nhảy xuống bị què chân :((, cái bàn chỉ cao có 1 mét thôi mầ cũng bị què, nó kêu như cháy nhà ý. Nó bị từ tuần trước đi cứ cà thọt ý , cách đây 2 tôi nó còn đi theo chị lên sân thượng, lúc xuông nó cũng xuống theo thế mà lúc chị đang ngồi trong phòng thấy anh chàng kêu như cháy nhà :((, chạy ra thấy 2 con giặc thì đứng cạnh hành lang tầng 2 chả sao, còn thằng Bop thì lăn xuống dưới lại què cẳng tiếp :((, cái thằng Bop đần có khác :((, chị gọi cho Chiền hỏi có sao không, Chiền nó bảo không sao cả. hai hôm nay nó chỉ nằm 1 chỗ, ăn chị cũng phải bưng tận miệng, đi vệ sinh cũng phải bưng nó vào chậu :((m mặt mũi nó cứ hằm hằm ý :((, ddungs là thằng Bop đần,nguwoif ngắn chân ngắn, mộng năng :D chả bù cho 2 con ranh kia nó nghịch như quỷ, nó trèo leo nhảy xuống có làm sao đâu.Tương lai con Bẹt sẽ như con 2 Phe thôi
 

Beambeam

Active Member
HI hì lại vào nhà Beam show ảnh vậy
Beam xem con Bẹt nó có giống con Holo nhà Bình Bong không nhé, do chị chụp bằng di động nên lúc nó xám đâm, lúc nó xám nhạt, ở ngoài nhìn nó xám nhạt xinh lắm
nó cong cớn thé này nên chác chỉ có máy ảnh chụp mới đỡ bị nhòe thôi :D


ÔI, lại được xem ảnh, thích thế, em luôn ngóng nhất vụ này :))
Thì hôm trước chị post ảnh bên nhà anh Thuận, em đã nhảy vào comment là nhìn nó có nét gì gì đó giống với Hồ Lô mà, đúng là giống ở bộ lông, đều là màu xám và lông dài :love struck:
Hihi, thế chị để cả rổ giá trên giường cho tụi nó nghịch mà ko sợ tụi nó nhầm với cái ở trong toilet ah :))
 

D_P_HOA

Active Member
ÔI, lại được xem ảnh, thích thế, em luôn ngóng nhất vụ này :))
Thì hôm trước chị post ảnh bên nhà anh Thuận, em đã nhảy vào comment là nhìn nó có nét gì gì đó giống với Hồ Lô mà, đúng là giống ở bộ lông, đều là màu xám và lông dài :love struck:
Hihi, thế chị để cả rổ giá trên giường cho tụi nó nghịch mà ko sợ tụi nó nhầm với cái ở trong toilet ah :))
không, nhà chị thì rất rộng, cái phòng này ở tầng 1 ngày xưa có Ông ở đó, lúc đi làm thì chị định chuyển chúng xuống đó ở không cho nó ở trong phòng mình nưa, phòng đó chẳng có gì ngoiaf cái giường, chị để cái rổ ở đó chúng hay nhảy vào chơi đó chứ. Mấy hôm nay lại mang lên phòng chị rồi
 

Beambeam

Active Member
chả hiểu đâu cái ảnh khoe hàng của nó, up lại vậy :D

Đuôi em này vừa ngắn vừa to, cũng giống Hồ Lô luôn, bé nhà em đuôi cũng bắt đầu to lên nhiều rồi, hay tại trời lạnh nhỉ :thingking:
Tụi nhỏ này đúng là chỉ có chụp lúc ngủ thì mới không bị rung, hiếu động ghê gớm lúc thức chả lúc nào thấy tụi nó chịu đứng yên cả..ảnh trên nhìn cũng rõ mặt Bẹt rồi chị ah, xinh lắm, lại có vệt vệt ở trán trông giống dì Fiona nó nhỉ :love struck:
 

Beambeam

Active Member
mà mấy hôm nay thằng Bop nó chán đời lắm em ạ, hôm trước chị đặt nó lên bàn chải lông cho nó , bình thường nếu mình đặt nó len bàn thì nó năm nguyên chỗ đó nhưng nó nhìn hai con giặc 2Phe và Bẹt chạy phía dưới kìm long không nổi lên nhảy xuống bị què chân :((, cái bàn chỉ cao có 1 mét thôi mầ cũng bị què, nó kêu như cháy nhà ý. Nó bị từ tuần trước đi cứ cà thọt ý , cách đây 2 tôi nó còn đi theo chị lên sân thượng, lúc xuông nó cũng xuống theo thế mà lúc chị đang ngồi trong phòng thấy anh chàng kêu như cháy nhà :((, chạy ra thấy 2 con giặc thì đứng cạnh hành lang tầng 2 chả sao, còn thằng Bop thì lăn xuống dưới lại què cẳng tiếp :((, cái thằng Bop đần có khác :((, chị gọi cho Chiền hỏi có sao không, Chiền nó bảo không sao cả. hai hôm nay nó chỉ nằm 1 chỗ, ăn chị cũng phải bưng tận miệng, đi vệ sinh cũng phải bưng nó vào chậu :((m mặt mũi nó cứ hằm hằm ý :((, ddungs là thằng Bop đần,nguwoif ngắn chân ngắn, mộng năng :D chả bù cho 2 con ranh kia nó nghịch như quỷ, nó trèo leo nhảy xuống có làm sao đâu.Tương lai con Bẹt sẽ như con 2 Phe thôi
Hic, hôm Boom nhà em lạc tìm về được, chân sau cũng đi lê lết giống như bị ngã ấy, nhưng mà nhỏ nên chắc xương lành nhanh, ăn uống khoẻ không có vấn đề gì nên em cũng tự theo dõi, 4-5 hôm sau là lại đi lại bình thường, hơn tuần sau lại chạy nhảy nghịch ngợm như quỷ sứ ấy, mà con bé ngoan ơi là ngoan, suốt tgian khập khiễng ấy hầu như chẳng kêu tiếng nào cơ :love struck::love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
Đuôi em này vừa ngắn vừa to, cũng giống Hồ Lô luôn, bé nhà em đuôi cũng bắt đầu to lên nhiều rồi, hay tại trời lạnh nhỉ :thingking:
Tụi nhỏ này đúng là chỉ có chụp lúc ngủ thì mới không bị rung, hiếu động ghê gớm lúc thức chả lúc nào thấy tụi nó chịu đứng yên cả..ảnh trên nhìn cũng rõ mặt Bẹt rồi chị ah, xinh lắm, lại có vệt vệt ở trán trông giống dì Fiona nó nhỉ :love struck:
Cái con Bẹt này nó chỉ khác cái mũi con Holo nhà Bình thôi, cảm giác nó chả thấy lạnh gì hay sao ý :)),

Lên đây mới thấy mọi nguwoif có tính kiên trì thật em ạm nhất là mấy nhà có các em mèo bị nấm ý.
Chị nuôi là cứ nuôi thôi :)), chả biết gì cả, thấy mắc đâu thì hỏi đó nên thấy thằng Bop đần nó què chân mình đã sợ rồi, nó cứ nằm 1 chỗ cằn nhăn ý, hi vọng ngày mai có nhà vác nó lên sân thượng phơi nắng 1 lúc vậy xem có đờ hơn không
 

D_P_HOA

Active Member
Hic, hôm Boom nhà em lạc tìm về được, chân sau cũng đi lê lết giống như bị ngã ấy, nhưng mà nhỏ nên chắc xương lành nhanh, ăn uống khoẻ không có vấn đề gì nên em cũng tự theo dõi, 4-5 hôm sau là lại đi lại bình thường, hơn tuần sau lại chạy nhảy nghịch ngợm như quỷ sứ ấy, mà con bé ngoan ơi là ngoan, suốt tgian khập khiễng ấy hầu như chẳng kêu tiếng nào cơ :love struck::love struck:
Thì mấy hôm trước Thằng Bop nó bị đau chân có làm sao đâu, nó vẫn khập khẽnh đi theo chị và chơi với bon kia mà. Nhưng quả này chắc là anh chằng cũng máu chơi quá nên thấy em chơi thì lao ra chơi theo ngãn từ tầng 2 xuống nên mới bi đó chứ, à tuy thế nó vẫn chịu ăn và lông vẫn mượt mà lắm. Thằng này là con trai mà toàn lạch bạch chạy theo bọn kia :)), thế mới đểu chứ :))
 

thuan81

Active Member
Chị Hoa ơi! Bẹt xinh quá nè chị!mặc dù em đã có màu xám nhưng em vẫn thấy màu xám là xinh nhất luôn!
 

Beambeam

Active Member
Cái con Bẹt này nó chỉ khác cái mũi con Holo nhà Bình thôi, cảm giác nó chả thấy lạnh gì hay sao ý :)),

Lên đây mới thấy mọi nguwoif có tính kiên trì thật em ạm nhất là mấy nhà có các em mèo bị nấm ý.
Chị nuôi là cứ nuôi thôi :)), chả biết gì cả, thấy mắc đâu thì hỏi đó nên thấy thằng Bop đần nó què chân mình đã sợ rồi, nó cứ nằm 1 chỗ cằn nhăn ý, hi vọng ngày mai có nhà vác nó lên sân thượng phơi nắng 1 lúc vậy xem có đờ hơn không
Phơi nắng tốt lắm chị, 2 tuần này em đi làm là để Boom trên sân thượng có 1 phòng nhỏ hơn chục m trên đấy, cửa kính rộng nên nắng vẫn xiên qua, Boom vừa chơi trong phòng vừa sưởi nắng khô ráo thích lắm, cảm giác nó cũng nhớn nhanh hơn nữa, chẳng biết có phải nhờ nắng nên phát triển xương và canxi tốt không nữa :love struck:
Thế là dạo này Boom lại phải làm quen với catsan, quen dạo trước đi ở thau trong nhà tắm, đi catsan xong là nhảy vội vàng ra ngoài, không bao giờ lấp sphẩm đâu nhé :))
 

Beambeam

Active Member
Chị Hoa ơi! Bẹt xinh quá nè chị!mặc dù em đã có màu xám nhưng em vẫn thấy màu xám là xinh nhất luôn!
Em thì trước toàn thích màu sáng, kiểu kem, be và hồng ấy, hôm qua em Nga gửi cho hình 1 bé màu đen, chắc là nâu đen ngắm 1 lúc lại thấy mê mẩn mới chết anh ah, kết luận màu tối càng ngắm càng say càng thấy đẹp :love struck:
 

Beambeam

Active Member
Em thì trước toàn thích màu sáng, kiểu kem, be và hồng ấy, hôm qua em Nga gửi cho hình 1 bé màu đen, chắc là nâu đen ngắm 1 lúc lại thấy mê mẩn mới chết anh ah, kết luận màu tối càng ngắm càng say càng thấy đẹp :love struck:
Đây, ảnh nó đây nè,

:love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
Chị Hoa ơi! Bẹt xinh quá nè chị!mặc dù em đã có màu xám nhưng em vẫn thấy màu xám là xinh nhất luôn!
Phơi nắng tốt lắm chị, 2 tuần này em đi làm là để Boom trên sân thượng có 1 phòng nhỏ hơn chục m trên đấy, cửa kính rộng nên nắng vẫn xiên qua, Boom vừa chơi trong phòng vừa sưởi nắng khô ráo thích lắm, cảm giác nó cũng nhớn nhanh hơn nữa, chẳng biết có phải nhờ nắng nên phát triển xương và canxi tốt không nữa :love struck:
Thế là dạo này Boom lại phải làm quen với catsan, quen dạo trước đi ở thau trong nhà tắm, đi catsan xong là nhảy vội vàng ra ngoài, không bao giờ lấp sphẩm đâu nhé :))
Em thì trước toàn thích màu sáng, kiểu kem, be và hồng ấy, hôm qua em Nga gửi cho hình 1 bé màu đen, chắc là nâu đen ngắm 1 lúc lại thấy mê mẩn mới chết anh ah, kết luận màu tối càng ngắm càng say càng thấy đẹp :love struck:
Chị cũng thíc các màu tối, căn bản nhìn nó sạch em ạ :D, mình lười mà.

Chị thì chả để được trên sân thượng vì có phòng nào đâu, trren tầng 3 có 1 cái sân sau to tướng nắng cự kỳ nhiều nhưng mình có ở nhà đâu mà nó phơi nắng được. mùa hè buổi sang sánh nắng chiếu vào phòng vệ sinh mấy tiếng ý, nhưng sang mùa đông thì nó chả có tý nào, thế mới chán, chị thì đi cả ngày nên chả có lúc nào phơi được, đến tắm cho bọn nó chị còn toàn phải tắm buổi tối em ạ
 

D_P_HOA

Active Member
à quên, có phải nhà Beam có nick bên WTT không, Nếu đúng thì trộm vía nhìn Cu Beam kháu kỉnh nhỉ :love struck:
 

ngavn89

Member
em muốn nhờ mọi người cho em ý kiến tẹo
1: mèo đen nhà bà hảo lai batư với anh lông ngắn

2. Bé này là mèo con của mèo nhà cô hồng

mọi người cho em ý kiến với ! nên chọn đứa nào !
 
Top