• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dob - Grd - Phú Quốc

Con Lợn Lòi

Active Member
Mình thì thấy mầu của em này rất đặc biệt, từ hồi vào diễn đàn thấy có mấy em như vậy thôi!
Em này là 1, cùng mầu với em này của "sao sinh thang 3" thì phải, sau đó là em nhà bác Hùng ở TP BẮc Ninh, và cuối cùng thể hình của em PQ vên ( em mà bán đấu gía) nhà CatSaMac ngày xưa ..:)):)):))
 

Loch2009

Member
Nói thật, tôi thật thất vọng với cách nuôi chó của các bạn. Đôi chó này tôi biết và đã từng nhiều lần liên lạc với chủ của nói là một cô gái, cô ấy hỏi mua GD đực con của tôi. Nhìn cảnh 2 chú chó trên mà thảm, may mình chưa bán GD.
 

Scoobydoo

Member
Nhìn cái bát cơm của em Dane mình thấy không vệ sinh, cơm thì vương vãi khắp nơi, mà bát toàn cơm như vậy thì chắc cháu này ăn chay rồi. Ai cũng biết dòng chó lớn ăn như thế nào rồi, góp ý chân thành, nếu mình nói có gì không phải các bác cứ chỉnh huấn nhé, xin sẵn lòng tiếp thu.
 
cảm ơn đã góp ý: trước cô cháu nuôi cũng tốt, nhưng vì hoàn cảnh phải mang gửi người ta, họ chăm sóc QUÁ TỐT nên mới như vậy, mình thấy thương bắt về chữa tốn bao nhiêu tiền rồi, nay đã thấy khác, mấy hôm nữa mình up hình mới nhé, còn bạn bảo là cho nó ăn chay là không phải, con này chuyên bới thịt ăn trước, khi nào đói thì mới ăn cơm, chưa tìm ra cách TRỊ cô nàng này về vấn đề ăn uống và nhất là phát ngôn linh tinh hay sủa loạn cả lên, bạn có cách nào chỉ giúp với
 

Scoobydoo

Member
Bác này có khả năng đặc biệt và hài hước thật, hiểu được cả tiếng muông thú, nhân cách hóa nào là cô nàng rồi hiểu được chó của mình hay phát ngôn linh tinh và sủa loạn cả lên. Khâm phục.
Tôi dừng tham gia topic của bác ở đây, chúc cún của bác sớm hồi phục và chúc bác thành công.
 
Thật ra khi nuôi thì cần chú ý quan sát nó 1 chút, quan trọng nhất là phải coi nó như 1 người bạn, có như thế nó mới trung thành với mình, các cụ nói : " Khuyển Mã chi tình" là vậy đó...
 

kaka234

Member
Nói thật, tôi thật thất vọng với cách nuôi chó của các bạn. Đôi chó này tôi biết và đã từng nhiều lần liên lạc với chủ của nói là một cô gái, cô ấy hỏi mua GD đực con của tôi. Nhìn cảnh 2 chú chó trên mà thảm, may mình chưa bán GD.
cái ảnh chụp Ping Pong em nhớ đó là lúc cậu em mang về nuôi được có 1 tuần chứ mấy trước đó em gửi Ping Pong ở chỗ khác ,người ta ko biết nuôi Ping Poong mới thế đấy, em đề nghị cậu em là post thêm ảnh cho ace ở đây xem sự thay đổi rõ rệt của Ping và Poong,Em gửi cho cậu em là em yên tâm lắm,hom trước em về Hà Nội thấy Ping người đầy đặn lên rồi,nguyên cả mảng nấm da đợt trước bây giờ hết sạch,Poong thì cũng cao to lên hơn,lần nào em thấy cậu với cô em hai người cũng khốn đốn vì 2 đứa mỗi lần dắt nó đi tập chạy,cô em còn bị ngã , rồi bị tím người,mà có bao giờ nản đâu, khổ nỗi ngày xưa em chiều bọn nó như công chúa hoàng tử rồi, nên bây h giờ cô cậu phải khổ sở đưa nó vào quy củ,em là người rất yêu động vật và em biết rõ ai có điều đó thật hay không.,em nghĩ nêu mọi người có chung 1 sở thích là nuôi dòng working dog này thì mong sẽ hiểu và thông cảm nhau hơn >:D<
P/S : em giờ mới vào được diễn đàn đấy vì mất password hehehe
 

kaka234

Member
Bác này có khả năng đặc biệt và hài hước thật, hiểu được cả tiếng muông thú, nhân cách hóa nào là cô nàng rồi hiểu được chó của mình hay phát ngôn linh tinh và sủa loạn cả lên. Khâm phục.
Tôi dừng tham gia topic của bác ở đây, chúc cún của bác sớm hồi phục và chúc bác thành công.
:D Thế cũng được, em hoàn toàn ủng hộ bác ra đi... thế nó cũng bớt phức tạp rách việc hơn
 

kaka234

Member
Trước Lệ chăm khá tốt, a có gặp qua vài lần rồi, nhưng do điều kiện nhà Lệ giống nhà anh (nuôi trên nóc nhà) nên em ý phải chuyển chủ cho 2 em này. Ý em Huệ muốn có DoberDan mà, a cũng thích lắm nếu có em nào vậy mà màu lông giống Dobe thì tốt quá ...
Anh ơi em tên là Lê , anh nhé, em chẳng hiểu làm sao hết người này gọi Lệ lại đến người khác nữa, có người lại còn gọi là Mỹ Lệ nữa chứ !!!!! Khác toàn hoàn với tên của cha mẹ mình đặt luôn ý :))
 
Trong các cách nuôi thì mỗi người 1 ý thích, có người thích chó của mình BÉO tròn quay, có người thích chó của mình có CƠ BẮP, chế độ ăn uống và vận động cũng phụ thuộc vào các mục đích trên, riêng mình phải cho chó hoạt động cho có cơ bắp, gầy 1 chút càng khoẻ...bạn không nghe nói là nên cho chó mèo ăn ít 1 chút thì nó càng không kén ăn và chịu khó hoạt động theo ý của mình à???còn khi cho nó ăn no béo núp thì nó đâm lười không theo các quy định của mình đâu, giờ huấn luyện chó thường là trước khi cho ăn no mà...bạn nên hiểu là như vậy, còn bạn nói là nó THẢM thì thất vọng quá vì chính bạn có biết người ta nuôi như thế nào đâu? chắc là chó của bạn phải TRÒN lắm nhỉ? và nó là theo quan điểm của bạn, còn mình thì thích chó GẦY nhưng khoẻ, cơ bắp phải như Lý Đức ấy! nói thật mong bạn đừng mất lòng nhé, hy vọng bạn hiểu những điều mình vừa nói... thân chào
 
ace đánh giá FBI giúp tôi

cháu nó là giống cái, con của Poong, đã hơn 2 tháng rồi, ăn uống không thua kém mẹ nó chút nào, chạy nhảy suốt ngày, nhưng nhà chật quá...mới có 18 con thôi...tội nghiệp FBI bé quá nên suốt ngày bị các anh chị em, cô dì chú bác của nó vật ngửa ra mà vần...
 
Top