• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

Beambeam

Active Member
Xin post vài tấm hình thay lời comment:

















Ảnh dễ thương quá, cảm ơn chú nhiều nha, chú ơi, mẹ chihuahua chỗ cháu khoẻ lại rồi, hôm nay đi làm gặp lại thấy nó chạy được mà cháu mừng quá, thật không biết nói gì để cảm ơn chú, cũng may nhờ VP mà gặp được chú không thì...:worried:
 

thuan81

Active Member
Ảnh dễ thương quá, cảm ơn chú nhiều nha, chú ơi, mẹ chihuahua chỗ cháu khoẻ lại rồi, hôm nay đi làm gặp lại thấy nó chạy được mà cháu mừng quá, thật không biết nói gì để cảm ơn chú, cũng may nhờ VP mà gặp được chú không thì...:worried:
Mấy tấm ảnh của baby và mèo nhìn xinh quá!bác Báu tuyệt vời siêu tầm những tấm ảnh cực kì quá!:love struck:
nhà em có luôn chihuahua nữa à!anh cũng có hai bé nè hihi
 

beheoxinhxan

Active Member
Cám ơn bác Greenvet-hanoi nhiều ạ. Những tấm hình rất đáng yêu:love struck: :love struck:. Nhà cháu thì chẳng chộp được những khoảng khắc đáng yêu như thế, chỉ có cảnh chúng nó vồ nhau thế này thôi ạ


:D
 

beheoxinhxan

Active Member
@Nhung: hôm nay thì chị cũng đỡ rồi, nhưng chưa đi làm, vẫn còn ở nhà đưỡng thương:D. Cám ơn em.
Con bé Bông em nhìn mặt đã bảo nó gian ác, em mà trông thấy nó nghịch nữa thì chắc phải gọi nó là yêu quái :)) :))
@Beambeam: em up hình Boom lên cho mọi người xem với, háo hức quá. Bé con ngoan không?:love struck:
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Cám ơn bác Greenvet-hanoi nhiều ạ. Những tấm hình rất đáng yêu:love struck: :love struck:. Nhà cháu thì chẳng chộp được những khoảng khắc đáng yêu như thế, chỉ có cảnh chúng nó vồ nhau thế này thôi ạ


:D
"Cây nhà lá vườn" thế này quá tuyệt rồi bạn ơi! Tôi phóng to ra đây nhé. Không biết các bạn có trông thấy không.

 

Beambeam

Active Member
@Nhung: hôm nay thì chị cũng đỡ rồi, nhưng chưa đi làm, vẫn còn ở nhà đưỡng thương:D. Cám ơn em.
Con bé Bông em nhìn mặt đã bảo nó gian ác, em mà trông thấy nó nghịch nữa thì chắc phải gọi nó là yêu quái :)) :))
@Beambeam: em up hình Boom lên cho mọi người xem với, háo hức quá. Bé con ngoan không?:love struck:
Con bé mới được 1.5 tháng tuổi chị ah, em đón về hôm tối thứ 6 vừa rồi, may rơi vào đúng 2 ngày cuối tuần được ở nhà chăm và hướng dẫn con bé làm quen với nhà mới. Trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan nhưng mà hiếu động kinh khủng, hôm nào bé quen nhà em sẽ chụp khoe với chị, hic, mà em vẫn chưa biết up ảnh chị ah, quê thế chứ :(
 

D_P_HOA

Active Member
Con bé mới được 1.5 tháng tuổi chị ah, em đón về hôm tối thứ 6 vừa rồi, may rơi vào đúng 2 ngày cuối tuần được ở nhà chăm và hướng dẫn con bé làm quen với nhà mới. Trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan nhưng mà hiếu động kinh khủng, hôm nào bé quen nhà em sẽ chụp khoe với chị, hic, mà em vẫn chưa biết up ảnh chị ah, quê thế chứ :([/QUOT

Ôi đã đón cháu về mà không kheo hả, hay là sợ bè lũ cướp mèo :D,

à em lập 1 tài khoản trên Photobucket, xong đưa hình lên đó rồi chen hình vào bài viết thế là OK, hoạc không em đưa hình vào máy tính rồi vào cái gửi hình ảnh là được mà, nhưng các này thì hình bé lắm như là hình của nhà Beheo ý :))
 

D_P_HOA

Active Member
@Nhung: hôm nay thì chị cũng đỡ rồi, nhưng chưa đi làm, vẫn còn ở nhà đưỡng thương:D. Cám ơn em.
Con bé Bông em nhìn mặt đã bảo nó gian ác, em mà trông thấy nó nghịch nữa thì chắc phải gọi nó là yêu quái :)) :))
@Beambeam: em up hình Boom lên cho mọi người xem với, háo hức quá. Bé con ngoan không?:love struck:
Nhà Bé heo ốm à, thả nào mấy hôm không thấy, đã đỡ rồi à chúc mau khỏ để đua nhiều hình của Bong lên nhé :))
 

beheoxinhxan

Active Member
Con bé mới được 1.5 tháng tuổi chị ah, em đón về hôm tối thứ 6 vừa rồi, may rơi vào đúng 2 ngày cuối tuần được ở nhà chăm và hướng dẫn con bé làm quen với nhà mới. Trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan nhưng mà hiếu động kinh khủng, hôm nào bé quen nhà em sẽ chụp khoe với chị, hic, mà em vẫn chưa biết up ảnh chị ah, quê thế chứ :(
Cách nhanh gọn nhất là up ảnh lên trang upnhanh.com. Chọn cỡ ảnh 640x480 là vừa. Sau đấy copy đường link dành cho forum lên đây là Ok thôi. Hihi, thông cảm, dạo này mình hơn bị lười nên cứ up bằng chế độ gửi hình ảnh của chính VP, thành ra anh hơi nhỏ:p
Ví dụ
 

Beambeam

Active Member
Em cảm ơn chị, chị ơi, em mèo sáng nay lại đi *** lỏng hơn hôm qua 1 chút, em í đi 1 lần 1 ngày đều đặn vào buổi sáng sớm nhưng sáng nay bị vậy có lẽ do hôm qua em cho ăn hơi nhiều thịt mà em i vẫn còn bé nên chắc không tiêu hoá nổi, vậy là bị rối loạn tiêu hoá chị nhỉ? E định hôm nay chỉ cho ăn cơm với 1 chút ruốc thôi xem tình hình ntn, không biết có nên cho uống thêm men tiêu hoá hay 1/2 berberin hay 1/2 clocid gì gì đó không chị nhỉ?
 

Beambeam

Active Member
Ah, mà em thấy hậu môn bé hơi bị hồng và lồi lên 1 chút nữa, bé vẫn cho lau nhưng có vẻ không cảm thấy thoải mái như mọi hôm, hic :( Bé Bông hồi nhỏ mới về nhà chị thì mấy bữa đầu đi *** thế nào chị, *** có lỏng chút nào không hả chị?
 

beheoxinhxan

Active Member
Em cảm ơn chị, chị ơi, em mèo sáng nay lại đi *** lỏng hơn hôm qua 1 chút, em í đi 1 lần 1 ngày đều đặn vào buổi sáng sớm nhưng sáng nay bị vậy có lẽ do hôm qua em cho ăn hơi nhiều thịt mà em i vẫn còn bé nên chắc không tiêu hoá nổi, vậy là bị rối loạn tiêu hoá chị nhỉ? E định hôm nay chỉ cho ăn cơm với 1 chút ruốc thôi xem tình hình ntn, không biết có nên cho uống thêm men tiêu hoá hay 1/2 berberin hay 1/2 clocid gì gì đó không chị nhỉ?
Mấy đứa trẻ con này ăn hơi nhiều 1 tí là rồi loạn tiêu hóa ngay, con Bông nhà chị cũng thế. Em cứ cho nó ăn cơm với ruốc, nhưng ăn ít thôi, nó đói tí cũng không sao cả, như thế bụng nó mới khỏi được. Sau đấy tăng dần lên. Pha men tiêu hóa cho nó uống, không cho uống thứ gì khác cả.
Chị đọc được 1 bài chữa cho mèo đi phân lỏng là cho nó nhịn ăn 10-12 tiếng cơ đấy.
Trường hợp em thấy nó đi nhiều lần quá thì pha smecta cho nó uống, cầm ngay thôi.
 

beheoxinhxan

Active Member
Ah, mà em thấy hậu môn bé hơi bị hồng và lồi lên 1 chút nữa, bé vẫn cho lau nhưng có vẻ không cảm thấy thoải mái như mọi hôm, hic :( Bé Bông hồi nhỏ mới về nhà chị thì mấy bữa đầu đi *** thế nào chị, *** có lỏng chút nào không hả chị?
Mấy hôm đầu Bông mới về, lạ thổ và khí hậu, mà nó đói vì đi xa nên ăn nhiều. Chị cũng chiều nó, cuối cùng nó bị đi lỏng:worried:. Sau chị áp dụng cách như trên thì sang ngày thứ 3 là tương đối ổn.
Hôm vừa rồi chị mổ ruột thừa, Bông ở nhà không được cho ăn đều. Khi chị xuất viện, vừa cho nó 1 chén cơm trộn thịt heo , chưa đầy 5 phút nó ăn hết veo (mà bình thường nó phải nhẩn nha ăn vài bận) thế là cũng rối loạn tiêu hóa. Hôm sau đi phân lỏng, bỏ ăn hết 1 ngày, làm chị lo kinh. Thế mà hôm sau nữa là bình thường, lại ăn uống đi vs tốt :D. Thế nên chị nghĩ không sao đâu:love struck:
 

Beambeam

Active Member
Mấy hôm đầu Bông mới về, lạ thổ và khí hậu, mà nó đói vì đi xa nên ăn nhiều. Chị cũng chiều nó, cuối cùng nó bị đi lỏng:worried:. Sau chị áp dụng cách như trên thì sang ngày thứ 3 là tương đối ổn.
Hôm vừa rồi chị mổ ruột thừa, Bông ở nhà không được cho ăn đều. Khi chị xuất viện, vừa cho nó 1 chén cơm trộn thịt heo , chưa đầy 5 phút nó ăn hết veo (mà bình thường nó phải nhẩn nha ăn vài bận) thế là cũng rối loạn tiêu hóa. Hôm sau đi phân lỏng, bỏ ăn hết 1 ngày, làm chị lo kinh. Thế mà hôm sau nữa là bình thường, lại ăn uống đi vs tốt :D. Thế nên chị nghĩ không sao đâu:love struck:
Nghe chị nói em cảm thấy yên tâm hơn rồi :love struck: Cũng may là BOOM nhà em mới đi lỏng nhưng vẫn chỉ 1 lần 1 ngày thôi, nếu cần thiết em sẽ dùng thêm smecta, cảm ơn chị nhiều :kiss:
 

hoalinh

Member
Mèo vẫn còn nhỏ chuyển sang ăn cái khác thường bị đi lỏng hoặc táo bón .Nếu nó ăn cơm thì sẽ đi lỏng còn nếu ăn thịt ko thì sẽ bị táo bón .Bạn tốt nhất là ko nên cho ăn cơm , cho ăn ruôc không thôi .Bé nhà beambeam mới có 1,5 rưỡi thì nên cho ăn dặm bằng cách mua cháo ăn liền và pate wiskas .Mỗi lần cho ăn thì chỉ cần lấy hai thìa cafe cháo pha với nước ấm rồi để nguội sau đó trộn với một hoặc hai thìa pate wiskas , có thể trộn thêm men tiêu hoá vào càng tốt theo liều lượng chỉ định của gói thuốc , chia làm nhiều bữa trong ngày .BeamBeam bắt nó sớm quá sau này lớn lên nó sẽ ko học được nhiều điều hay từ mẹ nó .Mèo con bắt sớm thường mỗi khi nó đùa cắn rất đau và lúc trưởng thành thay răng cắn lại càng đau .Những điều trên là tớ học hỏi kinh nghiệm từ Nhung khi mới bắt miu về có một tháng , ngày nào cũng chát với Nhung để hỏi kinh nghiệm rùi cũng từ đó anh em biết nhau , chia sẻ cho nhau nhiều thứ trong cuộc sống ngoài mèo ra .Miu nhà lúc trước khi đùa cắn rất đau vào tay , bây giờ thì khá hơn chút thôi nhưng nhiều lúc nó quá trớn cắn xước chảy cả máu ..hic hic ...
 

Beambeam

Active Member
Mèo vẫn còn nhỏ chuyển sang ăn cái khác thường bị đi lỏng hoặc táo bón .Nếu nó ăn cơm thì sẽ đi lỏng còn nếu ăn thịt ko thì sẽ bị táo bón .Bạn tốt nhất là ko nên cho ăn cơm , cho ăn ruôc không thôi .Bé nhà beambeam mới có 1,5 rưỡi thì nên cho ăn dặm bằng cách mua cháo ăn liền và pate wiskas .Mỗi lần cho ăn thì chỉ cần lấy hai thìa cafe cháo pha với nước ấm rồi để nguội sau đó trộn với một hoặc hai thìa pate wiskas , có thể trộn thêm men tiêu hoá vào càng tốt theo liều lượng chỉ định của gói thuốc , chia làm nhiều bữa trong ngày .BeamBeam bắt nó sớm quá sau này lớn lên nó sẽ ko học được nhiều điều hay từ mẹ nó .Mèo con bắt sớm thường mỗi khi nó đùa cắn rất đau và lúc trưởng thành thay răng cắn lại càng đau .Những điều trên là tớ học hỏi kinh nghiệm từ Nhung khi mới bắt miu về có một tháng , ngày nào cũng chát với Nhung để hỏi kinh nghiệm rùi cũng từ đó anh em biết nhau , chia sẻ cho nhau nhiều thứ trong cuộc sống ngoài mèo ra .Miu nhà lúc trước khi đùa cắn rất đau vào tay , bây giờ thì khá hơn chút thôi nhưng nhiều lúc nó quá trớn cắn xước chảy cả máu ..hic hic ...
Uh, mình cũng định đợi sang tháng 11 cơ nhưng vì cô chủ thấy mèo con ăn uống tốt rồi nên mới gọi cho mình bảo đến bắt, vì nhà cô ấy nuôi vài em mèo lớn cả Anh và Batư nữa nên nuôi tụi mèo con này cũng hơi bất tiện, cô ấy lại rất bận rộn đi làm cả ngày. Với lại lỗi là do mình cho bé ăn hơi nhiều, mình sẽ cẩn thận hơn. Mình rất cảm ơn các chỉ dẫn trên của bạn, rất mong được bạn chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm nuôi mèo con hơn nữa.
Bé mèo nhà mình còn nhỏ nên cũng khá vụng về, nhà cũng có cột thừng nhưng em í không thích cào, chỉ thích cào vật nào ở dưới sàn thôi, chân đùi mình cũng bị bé cào xước chảy máu hết, mẹ mình nhìn còn phải xót xa, hihi, bé không cố ý nhưng tại nhiều lúc đùa nghịch, trượt chân là em í xoè móng vuốt ra, thế là mình lãnh đủ chứ bình thường thì không, lúc mới về cũng hay vồ cắn chân mình nhưng mình đe bảo em í nên mấy hôm nay thôi rồi, iu lắm :love struck: Mình cảm nhận được em í rất nhanh hiểu nên tin là gần gũi em í thêm 1 tgian ngắn nữa, bảo ban em í thì em í cũng sẽ biết ra sớm thôi :) Tất nhiên là nếu bé được ở gần mẹ lâu hơn thì sẽ dễ dàng hơn và mình cũng được nhàn hơn rất nhiều nhưng mà do hoàn cảnh mỗi nhà thôi bạn ơi, không phải bé nào cũng có cơ hội được ở với mẹ lâu và được chăm chút tỉ mỉ như ở nhà chị Nhung đâu bạn ơi...
 

D_P_HOA

Active Member
Uh, mình cũng định đợi sang tháng 11 cơ nhưng vì cô chủ thấy mèo con ăn uống tốt rồi nên mới gọi cho mình bảo đến bắt, vì nhà cô ấy nuôi vài em mèo lớn cả Anh và Batư nữa nên nuôi tụi mèo con này cũng hơi bất tiện, cô ấy lại rất bận rộn đi làm cả ngày. Với lại lỗi là do mình cho bé ăn hơi nhiều, mình sẽ cẩn thận hơn. Mình rất cảm ơn các chỉ dẫn trên của bạn, rất mong được bạn chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm nuôi mèo con hơn nữa.
Bé mèo nhà mình còn nhỏ nên cũng khá vụng về, nhà cũng có cột thừng nhưng em í không thích cào, chỉ thích cào vật nào ở dưới sàn thôi, chân đùi mình cũng bị bé cào xước chảy máu hết, mẹ mình nhìn còn phải xót xa, hihi, bé không cố ý nhưng tại nhiều lúc đùa nghịch, trượt chân là em í xoè móng vuốt ra, thế là mình lãnh đủ chứ bình thường thì không, lúc mới về cũng hay vồ cắn chân mình nhưng mình đe bảo em í nên mấy hôm nay thôi rồi, iu lắm :love struck: Mình cảm nhận được em í rất nhanh hiểu nên tin là gần gũi em í thêm 1 tgian ngắn nữa, bảo ban em í thì em í cũng sẽ biết ra sớm thôi :) Tất nhiên là nếu bé được ở gần mẹ lâu hơn thì sẽ dễ dàng hơn và mình cũng được nhàn hơn rất nhiều nhưng mà do hoàn cảnh mỗi nhà thôi bạn ơi, không phải bé nào cũng có cơ hội được ở với mẹ lâu và được chăm chút tỉ mỉ như ở nhà chị Nhung đâu bạn ơi...
ôi tình cờ vừa vào Vietpet xong xem bạn này rao mà thèm quá Beam ạ
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=61609:)), thích lăm mà chả dám gọi, nhà Beam beam xem thế nào :D
 

beheoxinhxan

Active Member
Mèo vẫn còn nhỏ chuyển sang ăn cái khác thường bị đi lỏng hoặc táo bón .Nếu nó ăn cơm thì sẽ đi lỏng còn nếu ăn thịt ko thì sẽ bị táo bón .Bạn tốt nhất là ko nên cho ăn cơm , cho ăn ruôc không thôi .Bé nhà beambeam mới có 1,5 rưỡi thì nên cho ăn dặm bằng cách mua cháo ăn liền và pate wiskas .Mỗi lần cho ăn thì chỉ cần lấy hai thìa cafe cháo pha với nước ấm rồi để nguội sau đó trộn với một hoặc hai thìa pate wiskas , có thể trộn thêm men tiêu hoá vào càng tốt theo liều lượng chỉ định của gói thuốc , chia làm nhiều bữa trong ngày .BeamBeam bắt nó sớm quá sau này lớn lên nó sẽ ko học được nhiều điều hay từ mẹ nó .Mèo con bắt sớm thường mỗi khi nó đùa cắn rất đau và lúc trưởng thành thay răng cắn lại càng đau .Những điều trên là tớ học hỏi kinh nghiệm từ Nhung khi mới bắt miu về có một tháng , ngày nào cũng chát với Nhung để hỏi kinh nghiệm rùi cũng từ đó anh em biết nhau , chia sẻ cho nhau nhiều thứ trong cuộc sống ngoài mèo ra .Miu nhà lúc trước khi đùa cắn rất đau vào tay , bây giờ thì khá hơn chút thôi nhưng nhiều lúc nó quá trớn cắn xước chảy cả máu ..hic hic ...
Hì hì, có lẽ nhà em may. Bông được bắt về cũng chừng 1 tháng rưỡi. Thế mà chỉ có 1 vài hôm đầu là Bông không biết cách lấp sản phẩm thôi, bị dích vào chân :p. Giờ thì khéo ơi là khéo ấy :love struck:.
Còn chuyện cắn và cào thì không hiểu do Bông hiền hay sao mà chả cào ai bao giờ. Hầu như khi bế thì Bông không xòe móng :love struck:, còn cắn thì có. Rất chi là thích cắn chân, nhưng cũng nhẹ nhàng, đến Bảo còn chẳng sợ, chẳng thấy đau mấy:love struck::love struck:. May ơi là may ấy, chứ nếu mà nó cắn Bảo chảy máu thì chỉ có nước cho ra đường :worried: :worried:
 

beheoxinhxan

Active Member
Uh, mình cũng định đợi sang tháng 11 cơ nhưng vì cô chủ thấy mèo con ăn uống tốt rồi nên mới gọi cho mình bảo đến bắt, vì nhà cô ấy nuôi vài em mèo lớn cả Anh và Batư nữa nên nuôi tụi mèo con này cũng hơi bất tiện, cô ấy lại rất bận rộn đi làm cả ngày. Với lại lỗi là do mình cho bé ăn hơi nhiều, mình sẽ cẩn thận hơn. Mình rất cảm ơn các chỉ dẫn trên của bạn, rất mong được bạn chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm nuôi mèo con hơn nữa.
Bé mèo nhà mình còn nhỏ nên cũng khá vụng về, nhà cũng có cột thừng nhưng em í không thích cào, chỉ thích cào vật nào ở dưới sàn thôi, chân đùi mình cũng bị bé cào xước chảy máu hết, mẹ mình nhìn còn phải xót xa, hihi, bé không cố ý nhưng tại nhiều lúc đùa nghịch, trượt chân là em í xoè móng vuốt ra, thế là mình lãnh đủ chứ bình thường thì không, lúc mới về cũng hay vồ cắn chân mình nhưng mình đe bảo em í nên mấy hôm nay thôi rồi, iu lắm :love struck: Mình cảm nhận được em í rất nhanh hiểu nên tin là gần gũi em í thêm 1 tgian ngắn nữa, bảo ban em í thì em í cũng sẽ biết ra sớm thôi :) Tất nhiên là nếu bé được ở gần mẹ lâu hơn thì sẽ dễ dàng hơn và mình cũng được nhàn hơn rất nhiều nhưng mà do hoàn cảnh mỗi nhà thôi bạn ơi, không phải bé nào cũng có cơ hội được ở với mẹ lâu và được chăm chút tỉ mỉ như ở nhà chị Nhung đâu bạn ơi...
BeamBeam ơi, thế em không cắt móng cho Boom à? Bông thì hiền lắm, không xòe móng bao giờ (nhưng đừng hiểu nhầm là nó bị sao nhá, vì nó vẫn xòe để cào vào thảm và cây cào móng đấy) nhưng mà chị vẫn cắt móng thường xuyên đấy. Thế thì mới dám cho Bảo chơi được :D
 
Top