• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

Beambeam

Active Member
Hôm qua cân Bông để tẩy giun thì Bông đã được 1 kg. Trông lớn và tròn trịa hơn trước nhiều. Màu mắt cũng bắt đầu thay đổi. Từ màu xanh đang từ từ chuyển sang vàng. Không hiểu trông 1 con mèo trắng mà mắt vàng thì có dữ tợn không nhỉ?:D

bé Bông nhà mình cũng thế, lúc bé thì mắt xanh biếc, bjờ thì mắt lại thành vàng rùi..
lúc còn bé thì như thế này :


lớn lên thì thành như thế này :
Nhìn mặt em í to tròn bệu iu lắm í, mắt vàng là đúng chuẩn rồi, không dữ tẹo nào đâu, tại biết em í mà đợt này ngày nào về qua đường Trường Chinh mình cũng đi chậm thật chậm lại mắt nhìn ngang nhìn dọc đấy, toàn bị mọi người đi đường lườm...:))
 
hehe, tối nay bạn 9669 sẽ mang mèo sang nhà mình giao lưu rồi...(mèo anh lông ngắn đẹp mê ly )!
 

Beambeam

Active Member
hehe, tối nay bạn 9669 sẽ mang mèo sang nhà mình giao lưu rồi...(mèo anh lông ngắn đẹp mê ly )!
Là em Sumo (trước là Khoai) bên nhà Huyenhuong đây mà, đúng là có duyên quá đi thôi đúng lúc Sumo cũng đang gào bạn, hihi, Sumo thì điển trai rồi, thích quá, baby chắc là tuyệt vời lắm đây...Good luck nha :)
 
mèo anh và ba tư lúc bé mắt xanh nhưng lớn lên thì chuyển màu mắt xang mắt vàng các bạn ạ :) mắt j cũng đẹp luôn :)
 

D_P_HOA

Active Member
Hic, em cũng đau đầu nhất là vụ rụng lông của mèo, thằng bé hơi húng hắng ho 1 chút là y như rằng cả nhà nội ngoại xúm lại quy kết ngay là "tại lông mèo đấy"...:( Ngóng xem tình hình Bông như thế nào để còn học hỏi thêm...Mà có khi nào mèo rụng nhiều lông là do thiếu canxi và ít tắm nắng không nhỉ? Ý em là ngoại trừ các kỳ mèo thay lông í...Như mèo nhà chị D_P_HOA thì thích thật...
ừ, mình thấy bảo bọn lông dài chúng nó rụng lông bay lả tả, nhưng hai con ở nhà 1 đứa hơn 4 tháng, 1 đứa 3 tháng, khi đi làm thì cho chúng ở trong phòng, chưa thấy lông rụng mấy vì mình bế nó là mình biết, nếu rụng nó sẽ bám đầy ở quần áo.ở trong phòng có cửa sổ nắng chiếu xiên vào bọn chúng toàn ra đó để nằm :))
 

beheoxinhxan

Active Member
Bông sắp bị gọi là Bông Béo





Bảo và Bông cực kỳ thân thiết. Hai đứa dường như có một mối liên hệ đặc biết khó giải thích. Ban đầu cứ tưởng là do Bông hiền, nên khi Bảo bế, Bông chẳng bao giờ giãy dụa hay chạy trốn, cứ thế mà thả lỏng chân tay cho Bảo thích làm gì thì làm. Nhiều lúc Bảo vắt Bông lên vai hoặc ôm Bông nằm xem tivi, con bé cũng cứ chịu yên thế. Hôm vừa rồi cho con bé đi sang nhà ngoại chơi mới vỡ lẽ, Bông chỉ đối với Bảo thế thôi chứ trẻ con khác thì đừng hòng nhá:D. Rất kì lạ:doh::doh::doh:





Con bé Bông nghịch ngợm. Lúc nào cũng nhảy nhót như thế này
 

D_P_HOA

Active Member
à thì nó cũng giống mấy đứa nhà chị, chúng nó chỉ leo lên giường ngủ cùng Long thôi, chứ đừng hòng nó leo lên giường chị nó nằm.
 

Beambeam

Active Member
Bảo và Bông cực kỳ thân thiết. Hai đứa dường như có một mối liên hệ đặc biết khó giải thích. Ban đầu cứ tưởng là do Bông hiền, nên khi Bảo bế, Bông chẳng bao giờ giãy dụa hay chạy trốn, cứ thế mà thả lỏng chân tay cho Bảo thích làm gì thì làm. Nhiều lúc Bảo vắt Bông lên vai hoặc ôm Bông nằm xem tivi, con bé cũng cứ chịu yên thế. Hôm vừa rồi cho con bé đi sang nhà ngoại chơi mới vỡ lẽ, Bông chỉ đối với Bảo thế thôi chứ trẻ con khác thì đừng hòng nhá:D. Rất kì lạ:doh::doh::doh:





Con bé Bông nghịch ngợm. Lúc nào cũng nhảy nhót như thế này
Nhìn ảnh cuối cùng là biết con bé quậy cỡ nào rồi. Ảnh Bảo ôm Bông vào lòng, vuốt ve Bông nhìn tình cảm quá, Bảo chơi với Bông cũng dịu dàng ghê, em cũng đang dạy Beam nhà em vậy...Bảo còn ngó sát vào mặt Bông nữa chứ, cu nhà em cũng toàn thích thơm mèo, hôn hít thôi nhưng em cũng cố hạn chế...Bảo được mấy tuổi rồi hả chị?
 

thuan81

Active Member
:love struck:
Nhìn Bé Bảo thật là cưng quá!chắc là Ba Ba của bé Bảo cưng nhóc nhất nhất luôn rồi!:love struck:

cái cử chỉ của bé Bảo bên bé Bông nè!:love struck: không biết diễn tả sao!
 

beheoxinhxan

Active Member
Nhìn ảnh cuối cùng là biết con bé quậy cỡ nào rồi. Ảnh Bảo ôm Bông vào lòng, vuốt ve Bông nhìn tình cảm quá, Bảo chơi với Bông cũng dịu dàng ghê, em cũng đang dạy Beam nhà em vậy...Bảo còn ngó sát vào mặt Bông nữa chứ, cu nhà em cũng toàn thích thơm mèo, hôn hít thôi nhưng em cũng cố hạn chế...Bảo được mấy tuổi rồi hả chị?
Bảo gần 4 tuổi :D. Dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ nên đôi lúc bé cũng không kiểm soát được "sức mạnh" khi đùa với Bông. Vì vậy Bảo tuyệt đối không được chơi với Bông khi không có sự giám sát của người lớn. Khi cảm thấy không an toàn, Bông phải được "giải cứu" ngay :)). Nhiều hôm, Bảo bị cấm đến gần Bông, thế mà khi anh chàng đang chơi đồ chơi 1 mình thì con bé lại tự động sán tới khều.:love struck:
 

Beambeam

Active Member
Bảo gần 4 tuổi :D. Dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ nên đôi lúc bé cũng không kiểm soát được "sức mạnh" khi đùa với Bông. Vì vậy Bảo tuyệt đối không được chơi với Bông khi không có sự giám sát của người lớn. Khi cảm thấy không an toàn, Bông phải được "giải cứu" ngay :)). Nhiều hôm, Bảo bị cấm đến gần Bông, thế mà khi anh chàng đang chơi đồ chơi 1 mình thì con bé lại tự động sán tới khều.:love struck:
Hihi, thế thì Bảo làm anh rồi, nhìn cách Bảo chơi với Bông em cũng đoán vậy..Beam nhà em mới được hơn 3 tuổi nên cu cậu bị "kiểm soát" chặt lắm, Beam cũng chỉ được chơi với mèo khi có sự giám sát của người lớn thôi..Iu mèo lắm nhưng mà chắc cũng phải đợi Beam lớn hơn nữa như Long nhà chị Hoa mới dám nuôi thêm 3-4 bé mèo..Thỉnh thoảng em nhớ lại hồi còn single có những lúc nhà có tới 5-6 con mèo vì mèo mẹ đẻ mà vẫn thấy 1 chút nuối tiếc, hihi, chút xíu xíu thôi..:))
 

beheoxinhxan

Active Member
Hihi, thế thì Bảo làm anh rồi, nhìn cách Bảo chơi với Bông em cũng đoán vậy..Beam nhà em mới được hơn 3 tuổi nên cu cậu bị "kiểm soát" chặt lắm, Beam cũng chỉ được chơi với mèo khi có sự giám sát của người lớn thôi..Iu mèo lắm nhưng mà chắc cũng phải đợi Beam lớn hơn nữa như Long nhà chị Hoa mới dám nuôi thêm 3-4 bé mèo..Thỉnh thoảng em nhớ lại hồi còn single có những lúc nhà có tới 5-6 con mèo vì mèo mẹ đẻ mà vẫn thấy 1 chút nuối tiếc, hihi, chút xíu xíu thôi..:))
Thế Beam nhà em cũng cùng lứa với Bảo rồi, heo vàng đúng không?:love struck: :love struck:
Mà mẹ BeamBeam bao nhiêu tuổi nhỉ? Cứ xưng chị -em thế này mà không biết có đúng không thì ngại quá:p.
Ngày xưa, khi mình còn ở với bố mẹ thì nhà cũng lắm mèo và chó. Giai đoạn cao trào cũng 10 em mèo :))) : thật ra là 2 mèo mẹ + 8 mèo con chưa xuất:p) và 5 em chó ( từ begie đến chó fox:love struck:). Thích lắm, nhưng bây giờ chả bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi nhiều như thế nữa. Tập trung nuôi thật tốt 1 thằng siêu quậy với lại 1 con bé quậy siêu là đủ mệt rồi :D
Mà Bông to nhanh thật, chẳng mấy chốc mà Bảo không bế nổi Bông mất.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Mẹ bé heo trông bông cẩn thận nha, hoangmoccuong đang ở SG cẩn thận bé bông bị bắt cóc đấy hi hi.
 

beheoxinhxan

Active Member
Cương ơi, lại mà bắt bé siêu quậy đi nè. Hehe, quậy quá rồi, muốn đá con bé đó ra người, ai nhặt thì nhặt :)) :))





 

D_P_HOA

Active Member
Sao mẹ bé heo chộp toàn được ảnh đẹp nhỉ :)), khi nãy vừa than phiền với BS thú y Chiền là mình chả chụp được ảnh bọn mèo nào cho ra hồn cả :p mặc dù nhiều lúc chúng có những khoảng khắc khó đỡ lắm:D
 

D_P_HOA

Active Member
Mẹ bé heo trông bông cẩn thận nha, hoangmoccuong đang ở SG cẩn thận bé bông bị bắt cóc đấy hi hi.
:D Thuận ơi cơ hội ngàn năm có 1 này, Hoangmoccuong đang ở Sài gòn nè =)) ra ngay gặp đồng bọn để bàn kế hoạch bắt cóc mè đi :D
 

Beambeam

Active Member
Thế Beam nhà em cũng cùng lứa với Bảo rồi, heo vàng đúng không?:love struck: :love struck:
Mà mẹ BeamBeam bao nhiêu tuổi nhỉ? Cứ xưng chị -em thế này mà không biết có đúng không thì ngại quá:p.
Ngày xưa, khi mình còn ở với bố mẹ thì nhà cũng lắm mèo và chó. Giai đoạn cao trào cũng 10 em mèo :))) : thật ra là 2 mèo mẹ + 8 mèo con chưa xuất:p) và 5 em chó ( từ begie đến chó fox:love struck:). Thích lắm, nhưng bây giờ chả bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi nhiều như thế nữa. Tập trung nuôi thật tốt 1 thằng siêu quậy với lại 1 con bé quậy siêu là đủ mệt rồi :D
Mà Bông to nhanh thật, chẳng mấy chốc mà Bảo không bế nổi Bông mất.
Hihi, Beam đúng là heo vàng chị ah, sinh vào tháng 6. Em gọi chị vì thấy Bảo hơn tuổi Beam hơn nữa để còn học tập chị nuôi siêu quậy nhà em cho tốt với lại để có được 1 bé dễ thương như Bông :love struck: Học tập chị xong chạy tiếp sang nhà chị Hoa nhờ chị ấy phụ đạo thêm, chị Hoa nhé :whew:
 

beheoxinhxan

Active Member
Sao mẹ bé heo chộp toàn được ảnh đẹp nhỉ :)), khi nãy vừa than phiền với BS thú y Chiền là mình chả chụp được ảnh bọn mèo nào cho ra hồn cả :p mặc dù nhiều lúc chúng có những khoảng khắc khó đỡ lắm:D
Dạ, em hay chụp ở chế độ chụp thể thao đấy ạ. :D
 
Top