• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

ngavn89

Member
=.= ôi nhìn bé bảo cầm đồ chơi đánh vào tay bông mà thót tim. nhìn 2 nhóc nhà chị chơi với nhau vui vẻ nhỉ [ máu ham mèo xù lại nổi lên rồi ]
 

Beambeam

Active Member
Nhìn bé Bảo và Bông thích thế, tham khảo nhà chị thì em thấy nhà có trẻ con nuôi mèo Anh lông ngắn đúng là sự lựa chọn số 1 chị nhỉ? Xem ảnh Bông và Trứng nên em cũng đã order nhà cô Nga rồi, không biết phải đợi đến bao giờ đây...Màu trắng dù sao cũng có cảm giác yểu điệu, nữ tính, dịu dàng hơn..nhìn ảnh Bông thấy tay chân con bé sao mà dẻo thế không biết, ảnh thì xoè chân, ảnh thì cụp tay cứ như là diễn viên múa balê ấy, hihi
 

beheoxinhxan

Active Member
Hôm qua cân Bông để tẩy giun thì Bông đã được 1 kg. Trông lớn và tròn trịa hơn trước nhiều. Màu mắt cũng bắt đầu thay đổi. Từ màu xanh đang từ từ chuyển sang vàng. Không hiểu trông 1 con mèo trắng mà mắt vàng thì có dữ tợn không nhỉ?:D Bông có vẻ nghiện sữa nặng rồi. Mỗi lần uống những 30ml mà vẫn còn thòm thèm:p.
Nhìn những tấm ảnh lúc bé của Bông sao mà yêu thế, bây giờ nhìn chỉ muốn quýnh thôi :))
Bông lúc 20 ngày (ảnh được cô chủ cũ cung cấp)



Bông và mẹ

 

thuan81

Active Member
bé nghiện sữa nhưng bạn đừng nên cho bé nó uống nhiều quá!mèo dùng sữa nhiều cũng bị tiêu chảy nữa!chăm lũ nhóc này nếu để ý thì sẽ cực hơn chăm trẻ con đấy !hihi nhìn tấm hình hai mẹ con xinh quá!Mẹ Bé Bông sinh mình bé hả bạn!?
 
Trời ơi nhìn muốn cắn quá, ngoằm ngoằm...mình mà có em mèo này sẽ vật ra hành hạ suot ngày thôi :-* chúc con hay ăn chóng lớn nhá
 

beheoxinhxan

Active Member
bé nghiện sữa nhưng bạn đừng nên cho bé nó uống nhiều quá!mèo dùng sữa nhiều cũng bị tiêu chảy nữa!chăm lũ nhóc này nếu để ý thì sẽ cực hơn chăm trẻ con đấy !hihi nhìn tấm hình hai mẹ con xinh quá!Mẹ Bé Bông sinh mình bé hả bạn!?
Mèo lớn thiếu men tiêu hóa sữa nên uống sữa dễ bị tiêu chảy hơn mèo con. Bông bây giờ vẫn còn là trẻ con nên có lẽ chưa sao, về lâu dài Bông sẽ bị cắt cữ sữa:D. Nhưng bạn mà thấy cái ánh mắt của nó khi nhìn thấy ly sữa thì có lẽ cũng khó cưỡng việc cho nó nếm 1 tí:)). Bình thường thì chẳng kêu nhưng nghe mùi sữa thì "ngheo nghéo" ấy:love struck:
Tuy nhiên chăm mèo thì không thể so sánh với việc chăm trẻ con đâu bạn ạ. Cứ hình dung 1 con mèo ốm, bạn không cần ẵm nó suốt trên tay, hoặc chi bạn cưng nó quá thì cũng chỉ ẵm 5-7kg là cùng, nó cũng chẳng oàn người ra mà khóc. Còn 1 đứa trẻ (lứa tuổi hay ốm nhất là 1-2 tuổi nhé, thông thường 1 -2 tháng ốm 1 trận), có nhẹ cân cũng phải trên 10kg. Bế trên tay cả đêm, có khi cả ngày, vừa bế vừa dỗ vừa hát vừa lau mát(trường hợp bé sốt).
Còn khi khỏe mạnh, mèo tự ăn được không phải đút , một đứa trẻ dưới 4 tuổi hầu như bạn phải chạy theo nó mà lùa từng thìa cơm (đứa kén ăn thì cả nhà có khi phải nhảy múa làm trò, may ra nó ăn cho 1 thìa:))-may quá mình không trong trường hợp này). Lúc nó chơi, mèo cùng lắm là cắn, gặm chân hay cào cào bạn còn 1 đứa trẻ nó sẽ nhảy loi choi bắt bạn cõng, leo lên lưng, nhảy lên bụng ^:)^. Đấy là lý do tại sao hiện nay ở nước ngoài, có xu thế thà nuôi pet chứ không sinh con.:angry:
Nuôi vật cưng- cực, nuôi con nhỏ- rất cực. Hiện tại mình đang nuôi 3 cái cực: mèo, con và chồng:)).
 

thuan81

Active Member
thôi bạn stop đúng lúc đấy!nói chút nữa thì trong hội mèo này sẽ chẳng ai dám lập gia đình nữa đâu!ở vậy nuôi pet cho sướng hơn đấy hahaha!
 

beheoxinhxan

Active Member
thôi bạn stop đúng lúc đấy!nói chút nữa thì trong hội mèo này sẽ chẳng ai dám lập gia đình nữa đâu!ở vậy nuôi pet cho sướng hơn đấy hahaha!
:)) :)) Không biết ngudaymuon có đọc được không? Đọc xong không khéo lại ứ chịu sinh con :D :D
Nói cho vui một tí chứ, như những người yêu chó mèo, dù cực khổ trăm bề cũng vẫn thích vẫn yêu chúng. Thế nên nuôi con cũng thế, cực lắm đấy mà cũng thật vui. :love struck: :love struck:
Quên không trả lời bạn Thuận chuyện bạn hỏi, toàn đi nói chuyện linh tiinh:blusshing:.
Nghe cô bán mèo bảo là có mấy bé cơ, nhưng khi chụp thì chỉ chụp 1 mình Bông thôi để mình dễ nhận ra.:love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
Mèo lớn thiếu men tiêu hóa sữa nên uống sữa dễ bị tiêu chảy hơn mèo con. Bông bây giờ vẫn còn là trẻ con nên có lẽ chưa sao, về lâu dài Bông sẽ bị cắt cữ sữa:D. Nhưng bạn mà thấy cái ánh mắt của nó khi nhìn thấy ly sữa thì có lẽ cũng khó cưỡng việc cho nó nếm 1 tí:)). Bình thường thì chẳng kêu nhưng nghe mùi sữa thì "ngheo nghéo" ấy:love struck:
Tuy nhiên chăm mèo thì không thể so sánh với việc chăm trẻ con đâu bạn ạ. Cứ hình dung 1 con mèo ốm, bạn không cần ẵm nó suốt trên tay, hoặc chi bạn cưng nó quá thì cũng chỉ ẵm 5-7kg là cùng, nó cũng chẳng oàn người ra mà khóc. Còn 1 đứa trẻ (lứa tuổi hay ốm nhất là 1-2 tuổi nhé, thông thường 1 -2 tháng ốm 1 trận), có nhẹ cân cũng phải trên 10kg. Bế trên tay cả đêm, có khi cả ngày, vừa bế vừa dỗ vừa hát vừa lau mát(trường hợp bé sốt).
Còn khi khỏe mạnh, mèo tự ăn được không phải đút , một đứa trẻ dưới 4 tuổi hầu như bạn phải chạy theo nó mà lùa từng thìa cơm (đứa kén ăn thì cả nhà có khi phải nhảy múa làm trò, may ra nó ăn cho 1 thìa:))-may quá mình không trong trường hợp này). Lúc nó chơi, mèo cùng lắm là cắn, gặm chân hay cào cào bạn còn 1 đứa trẻ nó sẽ nhảy loi choi bắt bạn cõng, leo lên lưng, nhảy lên bụng ^:)^. Đấy là lý do tại sao hiện nay ở nước ngoài, có xu thế thà nuôi pet chứ không sinh con.:angry:
Nuôi vật cưng- cực, nuôi con nhỏ- rất cực. Hiện tại mình đang nuôi 3 cái cực: mèo, con và chồng:)).
Hì, mèo nhà chị cũng bị nghiện sữa, mỗi lần chúng nó phải mút được 5 lọ nhỏ mắt = 50ml, mà chả tự uống đâu, toàn phải cho vào lọ cho chúng mút đó. Nhìn thấy mình pha sữa là chúng nó mê mẩn :))
đứa leo chân, đứa thì kều tay.

Đúng là không thể so sánh nuôi vật cưng với em bé được. Như Long nhà chị hồi bé khó ăn, toàn phải 1 tay cắp nách, 1 tay bắt ăn của nó đi rong ruổi để cho nó ăn, vừa khoa chân múa tay, mồn thì loa loạn xạ :sick:, mồi lần cho nó ăn xong tay mỏi dừ, có hôm thì mang mâm, nồi ra gõ =)). may mà nó ăn cho chứ không thì ốm. Trộm vía tuy nó lưỡi ăn, mặt quắt, đầu gối củ lạc ( 3 -4 tuổi mãi chỉ có 13-14kg) nhưng không ốm đau gì, rễ bế và rễ chơi nên cũng thấy đỡ.

Bây giờ nó lớn thì lại lo hơn, đúng là cực thật.

Nhưng được cái nó cũng quý mèo, tại mình từ lúc chửa nó toàn nuôi mèo nên chắc nó giống mình. Nhưng nuôi mèo ta rễ hơn, không mất nhiều thời gian chăm sóc nó, không như bây giờ nuôi hai đứa mèo thì đúng mình là Osin cho chúng nó. Sáng gọi con dậy cho ăn, rồi cho mèo ăn mất 30 phút. Tối về lại luẩn quẩn như vậy, có khi lại đè 2 đứa mèo ra tắm cũng phải mất cả tiếng :)) mệt phết

Nhưng mà có con thì vui, tuy có cái cực nhưng vui hơn nhiều, suốt ngày nó cứ éo eo nói chuyện, trêu mình buồn cười lắm :))
 
X

xuka3691

Guest
Tuy nhiên chăm mèo thì không thể so sánh với việc chăm trẻ con đâu bạn ạ. Cứ hình dung 1 con mèo ốm, bạn không cần ẵm nó suốt trên tay, hoặc chi bạn cưng nó quá thì cũng chỉ ẵm 5-7kg là cùng, nó cũng chẳng oàn người ra mà khóc. Còn 1 đứa trẻ (lứa tuổi hay ốm nhất là 1-2 tuổi nhé, thông thường 1 -2 tháng ốm 1 trận), có nhẹ cân cũng phải trên 10kg. Bế trên tay cả đêm, có khi cả ngày, vừa bế vừa dỗ vừa hát vừa lau mát(trường hợp bé sốt).
Còn khi khỏe mạnh, mèo tự ăn được không phải đút , một đứa trẻ dưới 4 tuổi hầu như bạn phải chạy theo nó mà lùa từng thìa cơm (đứa kén ăn thì cả nhà có khi phải nhảy múa làm trò, may ra nó ăn cho 1 thìa:))-may quá mình không trong trường hợp này). Lúc nó chơi, mèo cùng lắm là cắn, gặm chân hay cào cào bạn còn 1 đứa trẻ nó sẽ nhảy loi choi bắt bạn cõng, leo lên lưng, nhảy lên bụng ^:)^. Đấy là lý do tại sao hiện nay ở nước ngoài, có xu thế thà nuôi pet chứ không sinh con.:angry:
Nuôi vật cưng- cực, nuôi con nhỏ- rất cực. Hiện tại mình đang nuôi 3 cái cực: mèo, con và chồng:)).
em cũng thích mèo, ghét trẻ con. sau này chỉ thích nuôi mèo, không thích nuôi trẻ con đâu:(
em từng nghĩ không thể nào mình chịu được 1 đứa trẻ con quá 15 phút, ăn, uống, ngủ, nghỉ...cả đi vệ sinh nữa đều không tự chủ, phải phục vụ. đã thế lại còn khóc nheo nhéo suốt cả ngày...ghét. nhưng từ khi nuôi mèo lại nghĩ có khi sau này mình cũng có thể chịu 1 đứa trẻ con được:). em sợ bẩn lắm, nhìn thấy cái gì thuộc về sản phẩm bài tiết là chạy ngay, thế mà chẳng hiểu sao nuôi mèo cứ vào ngồi bới cái chậu catsan với lại canh nó đi vệ sinh để xem tình hình sản phẩm ra thế nào, có tốt không=)) cũng thấy ngạc nhiên với chính mình
 

beheoxinhxan

Active Member
em cũng thích mèo, ghét trẻ con. sau này chỉ thích nuôi mèo, không thích nuôi trẻ con đâu:(
em từng nghĩ không thể nào mình chịu được 1 đứa trẻ con quá 15 phút, ăn, uống, ngủ, nghỉ...cả đi vệ sinh nữa đều không tự chủ, phải phục vụ. đã thế lại còn khóc nheo nhéo suốt cả ngày...ghét. nhưng từ khi nuôi mèo lại nghĩ có khi sau này mình cũng có thể chịu 1 đứa trẻ con được:). em sợ bẩn lắm, nhìn thấy cái gì thuộc về sản phẩm bài tiết là chạy ngay, thế mà chẳng hiểu sao nuôi mèo cứ vào ngồi bới cái chậu catsan với lại canh nó đi vệ sinh để xem tình hình sản phẩm ra thế nào, có tốt không=)) cũng thấy ngạc nhiên với chính mình
Em có yêu một đứa trẻ không khi mình ẵm nó, miệng nó lại than "Ôi, nặng quá, mỏi cả tay":))
Em có yêu một đứa trẻ không khi nó dụi đầu vào bụng mình, mình hỏi "Con làm cái trò gì vậy?", nó ỏn ẻn trả lời :"Con thương mẹ":blusshing:
Ngày xưa chị cũng là người sợ cái "mà ai cũng biết là cái gì đấy" lắm lắm. Thế mà khi có con, cũng như em bây giờ, ngày nào cũng săm soi sản phẩm xem chất lượng thế nào:)) :))
 

beheoxinhxan

Active Member
Hì, mèo nhà chị cũng bị nghiện sữa, mỗi lần chúng nó phải mút được 5 lọ nhỏ mắt = 50ml, mà chả tự uống đâu, toàn phải cho vào lọ cho chúng mút đó. Nhìn thấy mình pha sữa là chúng nó mê mẩn :))
đứa leo chân, đứa thì kều tay.

Đúng là không thể so sánh nuôi vật cưng với em bé được. Như Long nhà chị hồi bé khó ăn, toàn phải 1 tay cắp nách, 1 tay bắt ăn của nó đi rong ruổi để cho nó ăn, vừa khoa chân múa tay, mồn thì loa loạn xạ :sick:, mồi lần cho nó ăn xong tay mỏi dừ, có hôm thì mang mâm, nồi ra gõ =)). may mà nó ăn cho chứ không thì ốm. Trộm vía tuy nó lưỡi ăn, mặt quắt, đầu gối củ lạc ( 3 -4 tuổi mãi chỉ có 13-14kg) nhưng không ốm đau gì, rễ bế và rễ chơi nên cũng thấy đỡ.

Bây giờ nó lớn thì lại lo hơn, đúng là cực thật.

Nhưng được cái nó cũng quý mèo, tại mình từ lúc chửa nó toàn nuôi mèo nên chắc nó giống mình. Nhưng nuôi mèo ta rễ hơn, không mất nhiều thời gian chăm sóc nó, không như bây giờ nuôi hai đứa mèo thì đúng mình là Osin cho chúng nó. Sáng gọi con dậy cho ăn, rồi cho mèo ăn mất 30 phút. Tối về lại luẩn quẩn như vậy, có khi lại đè 2 đứa mèo ra tắm cũng phải mất cả tiếng :)) mệt phết

Nhưng mà có con thì vui, tuy có cái cực nhưng vui hơn nhiều, suốt ngày nó cứ éo eo nói chuyện, trêu mình buồn cười lắm :))
EM sách dép chạy theo học hỏi chị. Em cũng nghĩ đến lúc con em bằng con chị, chắc là lo lắng lắm:doh:
 

beheoxinhxan

Active Member
Dạo này Bông lơn lớn, chụp được nhiều hình Bông xinh đẹp. Mà Bông nghịch quá. Suốt ngày chạy vèo vèo, rồi không thắng mình lại kịp là cứ lao đầu vào tường, bàn ghế bôm bốp.:worried:

 

Beambeam

Active Member
Dạo này Bông lơn lớn, chụp được nhiều hình Bông xinh đẹp. Mà Bông nghịch quá. Suốt ngày chạy vèo vèo, rồi không thắng mình lại kịp là cứ lao đầu vào tường, bàn ghế bôm bốp.:worried:

Ui ui, không ngờ Bông nhìn yểu điệu, nữ tính mà nghịch đến thế :)) Mấy hôm nay Bông có đỡ rụng lông không hả chị?
 

beheoxinhxan

Active Member
Ui ui, không ngờ Bông nhìn yểu điệu, nữ tính mà nghịch đến thế :)) Mấy hôm nay Bông có đỡ rụng lông không hả chị?
Bông mới chỉ bắt đầu có hiện tượng rụng lông thôi, không nhiều đâu. Sáng nào cho Bông đi phơi nắng cũng chải lông. Nếu có thời gian mà ngồi đếm số lông cũng vẫn được:)). Nhưng đang lo đến lúc Bông thay lông thì làm sao cho con bé ở trong phòng được đây :worried:
 

D_P_HOA

Active Member
Bông mới chỉ bắt đầu có hiện tượng rụng lông thôi, không nhiều đâu. Sáng nào cho Bông đi phơi nắng cũng chải lông. Nếu có thời gian mà ngồi đếm số lông cũng vẫn được:)). Nhưng đang lo đến lúc Bông thay lông thì làm sao cho con bé ở trong phòng được đây :worried:
Nhìn Bông nhà em xinh quá :love struck:, sao nó bé thế đã bị rụng lông rồi nhỉ, như chị đang nuôi hai đứa mèo lông dài ngoàng mà thấy nó rụng ít lắm, chưa như mọi người nói là lông bay lả tả đâu, hay là nó chưa bị rụng nhỉ
 

Beambeam

Active Member
Hic, em cũng đau đầu nhất là vụ rụng lông của mèo, thằng bé hơi húng hắng ho 1 chút là y như rằng cả nhà nội ngoại xúm lại quy kết ngay là "tại lông mèo đấy"...:( Ngóng xem tình hình Bông như thế nào để còn học hỏi thêm...Mà có khi nào mèo rụng nhiều lông là do thiếu canxi và ít tắm nắng không nhỉ? Ý em là ngoại trừ các kỳ mèo thay lông í...Như mèo nhà chị D_P_HOA thì thích thật...
 
Hôm qua cân Bông để tẩy giun thì Bông đã được 1 kg. Trông lớn và tròn trịa hơn trước nhiều. Màu mắt cũng bắt đầu thay đổi. Từ màu xanh đang từ từ chuyển sang vàng. Không hiểu trông 1 con mèo trắng mà mắt vàng thì có dữ tợn không nhỉ?:D

bé Bông nhà mình cũng thế, lúc bé thì mắt xanh biếc, bjờ thì mắt lại thành vàng rùi..
lúc còn bé thì như thế này :


lớn lên thì thành như thế này :
 

Beambeam

Active Member
Hôm qua cân Bông để tẩy giun thì Bông đã được 1 kg. Trông lớn và tròn trịa hơn trước nhiều. Màu mắt cũng bắt đầu thay đổi. Từ màu xanh đang từ từ chuyển sang vàng. Không hiểu trông 1 con mèo trắng mà mắt vàng thì có dữ tợn không nhỉ?:D

bé Bông nhà mình cũng thế, lúc bé thì mắt xanh biếc, bjờ thì mắt lại thành vàng rùi..
lúc còn bé thì như thế này :


lớn lên thì thành như thế này :
Hình như bé nào tên Bông cũng đều rất xinh và dễ thương...Bông nhà bạn xuanbac719 hay ghê, sao mắt nó lại đổi màu được hay vậy nhỉ, từ xanh sang vàng? Mà xuanbac719 ơi, đừng quên lời đề nghị của mình đấy nhé, hihi...phải liên tục nhắc nhở cho bạn đỡ quên...
 
Top