• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

beheoxinhxan

Active Member
trẻ con yêu mèo nhưng mà chúng nó thể hiện nhiều khi buồn cười lắm.

bạn em có đứa em rất yêu chó mèo. nó đi xin được 1 em mèo nga về cho thằng em nuôi. mang về đến nhà thì bị thằng em họ (4 tuổi) khóc lên khóc xuống đòi xin. thế là phải cho. được cái thằng Nhím (tên nó) với mẹ đều thích mèo nên bạn em cũng yên tâm.
ai ngờ đâu mang về nhà, bạn Nhím lấy 1 cái thùng cattong (thùng đựng nước ấy ạ) cho mèo vào trong đấy. và nhất quyết là chỉ được ở trong đấy thôi. cứ chạy ra ngoài là nó lại tóm vào, rồi ngồi đấy trông luôn. bọn em thấy tội quá mới hỏi:
- sao em lại bắt mèo ngồi trong hộp. thế thì mèo làm sao lớn được?
- mèo của chị hư lắm.
- thế nó làm gì mà em lại bảo nó hư?
- em đã bảo nó chỉ được ngồi trong hộp, không được ra ngoài, thế mà nó không nghe lời em
- bây giờ chị kiếm cái hộp, rồi cho em vào đấy ngồi cả ngày thì em có chịu được không mà lại bắt mèo ngồi trong hộp?
- em khác mèo khác chứ. em đã bảo phải ngồi trong hộp rồi, ra ngoài lại bị bắt mất, không được ra ngoài.

xong rồi nó cứ ngồi ôm con mèo, thủ thỉ dặn dò là không được ra ngoài, ra ngoài bị bắt mất. trông yêu lắm chẳng mắng được nó nhưng mà nói mãi nó không chịu hiểu. mèo mà chạy ra ngoài là vồ lại nhét vào hộp luôn. khổ, được mấy ngày mẹ nó thấy khổ thân con mèo quá, phải mang cho đi. thằng bé khóc lên khóc xuống. nhưng mà lần sau cứ thấy nhà ai có chó nhỏ mèo nhỏ là lại xin về. chẳng biết bây giờ 5 tuổi rồi có còn bắt mèo ngồi trong hộp nữa không=))
Nhiều lúc bé heo nhà mình cũng hay bắt Bông vào ổ (ở trong phòng có 1 góc kín mà Bảo hay nhét thú bông chăn mền hoặc đồ chơi vào đấy) rồi chui vào ngồi cùng, không cho Bông đi. Nhưng thường nêú bé chơi nhẹ nhàng với Bông thì mình để yên, còn nếu làm Bông sợ hoặc đau thì sẽ không được phép dụng vào mèo và dọa sẽ cho mèo đi:p. Chỉ cho bé chơi với mèo khi có mình theo dõi, và chỉ 1 tí thôi còn lại phải để Bông tự do. Bông toàn được chơi đồ chơi của bé heo thôi, cũng thuộc hàng siêu nghịch:love struck:
 

thuan81

Active Member
Cám ơn bạn Thuận nhé. Tình hình là bé Bông nhà mình hơi còi 1 tí so với tuổi, vì vận chuyển xa, lúc đầu chưa quen nên bị tiêu chảy. Thành ra nói thật lòng là mình thấy bé gầy nhom:p. Hiện giờ sức khỏe bé tốt, ăn uống và vệ sinh đều tốt rồi. Mấy hôm nay mới bắt đầu thấy có da có thịt 1 tí đấy ạ.. Còn nhìn mặt bé nhợt nhạt có lẽ do màu lông và do ánh đèn flash khi chụp hình chăng? Tấm nào chụp có đèn thì màu sắc nó tai tái. Còn mình không phải bác sĩ thú y nên mình cũng chẳng rõ bé có tiềm ẩn bệnh nào đấy không nữa, hi vọng là không:praying:. Biểu hiện bên ngoài thì thấy bé ăn uống tốt (trộm vía:p), chạy nhảy rất sung, vệ sinh bình thường.
Nổi khổ của mèo trắng, lau mắt suốt nhưng vẫn bị ố vàng nhìn ngoài thì không thấy gì nhưng lên hình trông bẩn bẩn:p.
Nói đến chuyện màu lông, mình cũng xin đính chính lại với mọi người là Bông không phải là mèo trắng toàn thân :D. Sau một thời gian săm soi, "bới lông tìm vết" thì phát hiện trên đầu Bông có vài cọng lông màu xám nhá. Tuy có thể đếm được số cọng lông màu này trên 2 bàn tay nhưng vẫn chứng tỏ Bông không phải Bạch Tuyết :)) :)).
Bobby chắc Béheo biết,lúc mang về mình không để ý lắm ,khi chụp ảnh nhìn nó cũng nhợt nhạt ở gương mặt,như mắt hơi nhạt màu,môi và mũi không đỏ ,cứ nghĩ chắc mỗi đứa một vẻ ,rồi thời gian sau Bobby ị ra phân có máu và viêm đường tiểu nên thân thể hay có mùi khai !lúc đó mới biết Bobby bị nhiễm sán rất nặng và đồng thời viêm luôn đường tiểu!
 

thuan81

Active Member
post một lúc hai bài cùng một nôi dung luôn!không biết mạng của máy nhà mình bị làm sao rồi! chúc bé Bông khỏe mạnh và mau lớn nha!:love struck:
 

hoalinh

Member
Có một điều gì đó .... rất khó nói ở trên diễn đàn .... người mua mèo đôi khi không may phải chịu nhiều thiệt thòi .......cùng một nơi ra ........beheo khi nao rảnh vào yahoo chat với ngudaymuon trong yahoo ..... hãy thử tìm hiểu về Bum ......Cũng còn tuỳ từng lứa đẻ ra nữa .....

Hôm trước đến nhà Nhung nhìn thấy hình dạng của Bum khi ra về mà thấy lòng nặng trĩu .......
 

beheoxinhxan

Active Member
Có một điều gì đó .... rất khó nói ở trên diễn đàn .... người mua mèo đôi khi không may phải chịu nhiều thiệt thòi .......cùng một nơi ra ........beheo khi nao rảnh vào yahoo chat với ngudaymuon trong yahoo ..... hãy thử tìm hiểu về Bum ......Cũng còn tuỳ từng lứa đẻ ra nữa .....

Hôm trước đến nhà Nhung nhìn thấy hình dạng của Bum khi ra về mà thấy lòng nặng trĩu .......
cám ơn anh nhiều ạ. Khi mua Bông em cũng đã tìm hiểu kĩ. Vấn đề anh nói về Bum em cũng biết. Bông có duyên với em nên dù biết nhiều rủi ro em vẫn quyết định mang Bông về nhà. :love struck:. Dù có thế nào nó cũng đã gặp được người sẽ chăm sóc tốt cho nó anh ạ:).
Vì có nguồn gốc như thế nên Bông đặc biệt được lưu tâm đến vấn đề sức khỏe. Sẽ up date thường xuyên tình hình của Bông:)
 

beheoxinhxan

Active Member
Bobby chắc Béheo biết,lúc mang về mình không để ý lắm ,khi chụp ảnh nhìn nó cũng nhợt nhạt ở gương mặt,như mắt hơi nhạt màu,môi và mũi không đỏ ,cứ nghĩ chắc mỗi đứa một vẻ ,rồi thời gian sau Bobby ị ra phân có máu và viêm đường tiểu nên thân thể hay có mùi khai !lúc đó mới biết Bobby bị nhiễm sán rất nặng và đồng thời viêm luôn đường tiểu!
Để hôm nào mình chụp hình Bông vào ban ngày, ánh sáng đầy đủ rồi up lên Thuận xem thế nào nhé. Vì nguồn gốc Bông hơi đặc biệt nên việc chú ý sức khỏe Bông là vô cùng quan trọng, vì thế nhận xét của bạn hoàn toàn khiến mình lưu tâm. Mình có quen bác sĩ thú y giỏi nên nếu cần thiết sẽ cho Bông đi kiểm tra sức khỏe.Rất cám ơn bạn.
 

hathu08

Active Member
Cái ảnh này :x :X :X nhìn Bông cứ như đang làm nũng gì ấy, yêu không chịu nổi :x :x :X
mà sao em nhìn thế nào mà lại thấy mặt Bông hơi tịt nhỉ, nhìn cứ như đang phụng phịu chu mỏ ra ấy :x :X
 

beheoxinhxan

Active Member
Bông là chú mèo con xinh đẹp.
Là con gái nhưng Bông cực kỳ hiếu động. Hễ có điều kiện là chạy nhảy suốt. Phòng ở thì nhiều đồ chơi của bé heo nên Bông có nhiều điều kiện tập thể dục. Nhiều lúc thấy Bông giống vũ công ba lê :)), nhà trơn nên nhảy và xoay 1 hồi thì Bông trượt vèo vèo. Có lúc lại tưởng Bông là ếch, nhảy tưng tưng cả 4 chân cùng lúc. Thế nhưng Bông lại đúng là hiền lành, hiền như bột. Chỉ khi nào cần bám víu thì mới thấy Bông xòe móng vuốt. Bé heo chơi với Bông cực kỳ an toàn, chỉ sợ Bông đau thôi chứ còn chả bao giờ có chuyện Bông cào nhé. Như các bạn đồng trang lứa khác, Bông cũng thích gặm ngón chân mọi người, hễ được phép là say sưa :)), răng thì nhọn nên cũng đau đấy:shame on you:
Bông khá tham ăn. Thấy đồ ăn thì y như là, đứng cả 2 chân lên để xin. Bé heo uống sữa thì cũng chạy lại kêu eo éo, Bông uống Bông uống. >:D<
Sau hơn 2 tuần rèn luyện, Bông đã đi vệ sinh đúng chỗ. Đây là một điều cực kỳ quan trọng vì nuôi mèo cùng với em bé thì vấn đề sạch sẽ rất ư là cần thiết. Phòng tắm không cần tẩy rửa thường xuyên vẫn không có mùi. Bông giỏi lắm:love struck: :love struck:.
Mẹ đã đặt mua cho Bông 1 cái nhà mèo to. Bông ngoan thì khỏe mạnh chóng lớn để còn leo trèo trên đấy nhé.
Bông có 1 xuất thân đặc biệt vì thế mẹ lo cho Bông nhiều. Tuy vậy Bông không cần lo lắng, dù có thế nào mẹ cũng chăm sóc Bông thật tốt. :love struck: :love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Cái ảnh này :x :X :X nhìn Bông cứ như đang làm nũng gì ấy, yêu không chịu nổi :x :x :X
mà sao em nhìn thế nào mà lại thấy mặt Bông hơi tịt nhỉ, nhìn cứ như đang phụng phịu chu mỏ ra ấy :x :X
Bông nằm ngủ đấy,đang thiu thiu thì bị thằng nhóc quậy thổi phù vào mặt nên nó thế. :D Mà nó có nhiều trò đáng yêu lắm. Hiện giờ cũng đang ngủ đúng tư thế tấm hình đấy đấy:)):)).
Mặt nó không tịt giống mèo ba tư đâu. Chỉ ngắn thôi. :D
 

lululubu

Active Member
Chị ơi, em Bông nhà chị đi vào catsan ạ? Chời ơi em muốn huấn luyện được thằng cu nhà em đi vào bồn cầu quá, mà không biết vietpet mình nhà ai có mèo làm được vậy không còn sang học hỏi. Chứ em hay phải đi, tận tối mới về dọn dẹp được, bẩn thằng bé dỗi không thèm đi mới kinh chứ :)). Mà bé Bông dạo này thấy mập ra đấy chị ạ, xinh thế, hi3.
 

Sheryl

Active Member
Chị ơi, em Bông nhà chị đi vào catsan ạ? Chời ơi em muốn huấn luyện được thằng cu nhà em đi vào bồn cầu quá, mà không biết vietpet mình nhà ai có mèo làm được vậy không còn sang học hỏi. Chứ em hay phải đi, tận tối mới về dọn dẹp được, bẩn thằng bé dỗi không thèm đi mới kinh chứ :)). Mà bé Bông dạo này thấy mập ra đấy chị ạ, xinh thế, hi3.
Em dùng chậu to để sau khi mèo đi xong vẫn còn nhiều chỗ sạch, sau đó cứ trc khi ra khỏi nhà hay sau khi chúng nó đi tập thể (sáng dậy hoặc là sau khi ăn) là em dọn cho chúng nó sạch sẽ. Nhà chị 3 con vẫn đi chung một chậu và cũng ít khi chúng nó chê bai lắm.
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị ơi, em Bông nhà chị đi vào catsan ạ? Chời ơi em muốn huấn luyện được thằng cu nhà em đi vào bồn cầu quá, mà không biết vietpet mình nhà ai có mèo làm được vậy không còn sang học hỏi. Chứ em hay phải đi, tận tối mới về dọn dẹp được, bẩn thằng bé dỗi không thèm đi mới kinh chứ :)). Mà bé Bông dạo này thấy mập ra đấy chị ạ, xinh thế, hi3.
Mèo ngày xưa của chị cũng đi vào toilet và tự giật nước luôn. Nhưng không phải do huấn luyện mà là nó cứ hay theo mình vào nhà vệ sinh nên tự học được. :love struck:
Còn Bông thì đi vào catsan, cái loại gì của Pháp ấy, giá thì trên dưới 80k gì đấy (quên mất rồi) mà khử mùi rất tốt. Bông mà đi vào đấy thì ko thấy mùi gì hết.
Bông có lên cân đấy nhưng cũng vẫn còn gầy lắm :blusshing:
 

hoalinh

Member
Chị ơi, em Bông nhà chị đi vào catsan ạ? Chời ơi em muốn huấn luyện được thằng cu nhà em đi vào bồn cầu quá, mà không biết vietpet mình nhà ai có mèo làm được vậy không còn sang học hỏi. Chứ em hay phải đi, tận tối mới về dọn dẹp được, bẩn thằng bé dỗi không thèm đi mới kinh chứ :)). Mà bé Bông dạo này thấy mập ra đấy chị ạ, xinh thế, hi3.
Điều chỉnh lại chế độ ăn ,cho ăn đúng giờ , đúng bữa thì nó sẽ đi vao khoảng thời gian nhất định và như thế mình có thể kiểm soát và biết khoảng thời gian nao mèo sẽ đi " nặng "
 

beheoxinhxan

Active Member
Mười ngày, Bông tăng được 3 lạng. Thế là tròn 2 tháng Bông bé bỏng được 800gr. Buồn cười thật, nuôi mèo mà cũng cân suốt, y như nuôi con nhỏ vậy. :)) Bông chưa có da có thịt mấy nhưng như thế là mình mừng lắm rồi :love struck:
 

Sheryl

Active Member
Chị ơi, em vừa xem cái ảnh chị post chỗ tìm mua mèo ấy. Sao tư thế con Bông kì cục vậy chị :(. Chị xem xem bình thường chân nó có thế không ạ?
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị ơi, em vừa xem cái ảnh chị post chỗ tìm mua mèo ấy. Sao tư thế con Bông kì cục vậy chị :(. Chị xem xem bình thường chân nó có thế không ạ?
:)):)) Bông nó đang nghịch, nhảy tưng tưng lên thì chụp nên có những tấm hình tư thế quái quái vậy mà. Còn nhiều tấm tư thế kì cục lắm :D
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Bông xinh quá chị Kim ơi, chị nhớ chải lông cho Bông nhé, lấy hết lông rụng đi, sẽ yên tâm không sợ ảnh hưởng đến bé Heo đâu.
 

beheoxinhxan

Active Member
Đã Up 1 đoạn phim quay được cảnh bé Bảo và Bông chơi với nhau.
Nhưng suy nghĩ lại nên xóa đi thôi. Vì cảnh quay có thể gây hiểu nhầm là Bảo đang bạo hành Bông :p
 
Top