• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

ngudaymuon

Active Member
Kêu nhiều ít tùy đứa hay sao ý chị ạ , nhưng giọng nhẹ nhẹ yêu yêu thì mèo Tây hay có hơn ý Mà sao con Mây nhà em kêu nhiều thế nhỉ nó có tí máu Tây trong người 80% máu nhà ta , giọng kêu của nó thì choe chóe và xoe xóe dạo này em toàn mất ngủ vì nửa đêm nó nghe tiếng động lạ bật dậy kêu nheo nhéo , ăn kêu , buồn kêu vui kêu , thấy người kêu mà không thấy người cũng kêu khổ ghê ý , kêu đã to và không hay thì chớ toàn hay kêu híc híc , thế này mà đến lúc động đực thì vui tai cả nhà ta lẫn nhà hàng xóm lắm đây , nhiều lúc vui vì nhà ốn ào , có tiếng mèo , lúc ức không chịu được vì nửa đêm bật dậy vì tiếng nheo nhéo to như là còi ô tô tải ( làm mất điểm cho mèo ta quá :( )
:( Chả bù cho cái lũ nhà chị, cả ngày chả kêu lấy một tiềng :((
Nhà có bốn con mèo to, ba con mèo con những tưởng nhà không có bóng chuột, ấy thế mà Tam mao nó về một cái nó tóm được ngay con chuột nhắt :(
Lúc đầu Xù nó mới về chị còn tưởng xù nó bị câm, nó không kêu ý. hai ngày đầu về con bé không kêu tiếng nào, cũng chẳng thấy nhớ nhà :D Bảo sao giờ nó đần thế :))
 

beheoxinhxan

Active Member
hì hì lâu lắm không vào vietpet, em bắt em mèo xinh quá:love struck:, nhìn thấy lại nổi cơn thèm rồi, à cho chị hỏi có phải em ở bên WTT không nhỉ, trông cứ ngờ ngợ ý v
:D Vâng, em có nick ở WTT ạ. Cũng kỳ cựu lắm rồi ạ:)
 

beheoxinhxan

Active Member
Lần đầu tiên trong cuộc đời Bông bị đánh. Tội cũng chẳng to mà đánh cũng chẳng đau. Chỉ là la và vỗ vào đầu vì cái tội cắn dây điện. Thế mà dỗi nhé, khóc nhé. Ba đánh đòn, mẹ ra dỗ thì mắt đã úng nước và 1 lúc sau thì mắt sưng đỏ như ốc nhồi. Thương nhưng mà buồn cười:)). Ai nghe cũng báo mẹ nói quá, nhưng sự thật thì ba và mẹ đều chứng kiến. Bông yêu:love struck:
 

ngudaymuon

Active Member
Lần đầu tiên trong cuộc đời Bông bị đánh. Tội cũng chẳng to mà đánh cũng chẳng đau. Chỉ là la và vỗ vào đầu vì cái tội cắn dây điện. Thế mà dỗi nhé, khóc nhé. Ba đánh đòn, mẹ ra dỗ thì mắt đã úng nước và 1 lúc sau thì mắt sưng đỏ như ốc nhồi. Thương nhưng mà buồn cười:)). Ai nghe cũng báo mẹ nói quá, nhưng sự thật thì ba và mẹ đều chứng kiến. Bông yêu:love struck:
Nhiều người cũng nói em hâm khi em ôm tụi nhỏ kể lể mọi chuyện, rồi e thấy thăng Gấu nó nhin em khi bế Xù, Ỉn giận dỗi khi không đc quan tâm...
Mỗi đứa là một tính cách, biết yêu, biết biểu lộ tình cảm như con người luôn ý. Càng ở bên chúng nó lâu càng ko dứt ra đc, càng không muốn có em bé, sợ sẽ phải san sẻ tình cảm :((
Bông không những yeu mà còn rát xinh đẹp nữa. :)
 

beheoxinhxan

Active Member
Nhiều người cũng nói em hâm khi em ôm tụi nhỏ kể lể mọi chuyện, rồi e thấy thăng Gấu nó nhin em khi bế Xù, Ỉn giận dỗi khi không đc quan tâm...
Mỗi đứa là một tính cách, biết yêu, biết biểu lộ tình cảm như con người luôn ý. Càng ở bên chúng nó lâu càng ko dứt ra đc, càng không muốn có em bé, sợ sẽ phải san sẻ tình cảm :((
Bông không những yeu mà còn rát xinh đẹp nữa. :)
Trái tim con người vốn rất bao la. Em vẫn có thể yêu mèo vẫn có thể yêu trẻ con của chính mình thật nhiều được. :love struck::love struck::love struck:
Ví dụ chị là 1 bà mẹ của trẻ con, chị vẫn rất yêu mèo mà cũng vô cùng thích chó. Thậm chí chị thích luôn cả mấy chú chuột hamter (nhưng mà không có nuôi:p). Chị cực kỳ thích truyện "Marley và tôi", nếu em chưa đọc thì chị giới thiệu nhé (chỉ cần là người yêu động vật là sẽ thích dù nhân vật chính là một chú chó -chứ không phải mèo). Đọc để nhận ra, nếu trái tim em rộng, em sẽ chứa được tất cả tình yêu của cuộc đời mình mà không có cái gì gọi là phải san sẻ.:love struck::love struck:
 

ngudaymuon

Active Member
Trái tim con người vốn rất bao la. Em vẫn có thể yêu mèo vẫn có thể yêu trẻ con của chính mình thật nhiều được. :love struck::love struck::love struck:
Ví dụ chị là 1 bà mẹ của trẻ con, chị vẫn rất yêu mèo mà cũng vô cùng thích chó. Thậm chí chị thích luôn cả mấy chú chuột hamter (nhưng mà không có nuôi:p). Chị cực kỳ thích truyện "Marley và tôi", nếu em chưa đọc thì chị giới thiệu nhé (chỉ cần là người yêu động vật là sẽ thích dù nhân vật chính là một chú chó -chứ không phải mèo). Đọc để nhận ra, nếu trái tim em rộng, em sẽ chứa được tất cả tình yêu của cuộc đời mình mà không có cái gì gọi là phải san sẻ.:love struck::love struck:
E yêu chó, yêu meo, nhà mẹ e hiện giờ có hai con chó, hai con mèo đều là do em tha về hết.
E yêu chúng nó ko để đâu cho hết được, nhưng nếu có e bé...
Ai sẽ cho tụi nó ăn, tắm cho tụi nó, nói chuyện, bế bồng và âu yếm...e sợ chúng nó ko đwocj quan tâm, không đc chưm sóc một cách tử tế :(
Nghĩ mà đã ko đành.
Mà cũng lạ, e lại ko thích trẻ con :( Hơn nữa OX e cũng ko thíhc trẻ con. Mọi người đều thắc mắc e yêu chó meo đến thế mà lại ko thích trẻ con. Không biêt sao nữa :)
 

meoxau

Member
Trái tim con người vốn rất bao la. Em vẫn có thể yêu mèo vẫn có thể yêu trẻ con của chính mình thật nhiều được. :love struck::love struck::love struck:
Ví dụ chị là 1 bà mẹ của trẻ con, chị vẫn rất yêu mèo mà cũng vô cùng thích chó. Thậm chí chị thích luôn cả mấy chú chuột hamter (nhưng mà không có nuôi:p). Chị cực kỳ thích truyện "Marley và tôi", nếu em chưa đọc thì chị giới thiệu nhé (chỉ cần là người yêu động vật là sẽ thích dù nhân vật chính là một chú chó -chứ không phải mèo). Đọc để nhận ra, nếu trái tim em rộng, em sẽ chứa được tất cả tình yêu của cuộc đời mình mà không có cái gì gọi là phải san sẻ.:love struck::love struck:
"Marley and me" mèo Xấu xem film 2 lần rồi, lần nào cũng khóc hết, film rất ý nghĩa... Film do Owen Wilson và Jenifer Aniston đóng. Mình thích nhất là lúc kết thúc film lời nhắn nhủ rất sâu sắc.
Hình của film:
Vào trại chó nhận nuôi Marley:

Marley quậy banh nha:


Marley và hai vợ chồng son:

Marley và con trai đầu lòng:

Mặc dù là film về chó nhưng mình nghĩ mèo hay chó cũng như nhau vì chúng đều là vật cưng của người nuôi. Ý nghĩa là tình huống film xảy ra rất đúng với thực tế mà chúng ta đang sống. Lúc đầu thì Aniston rất thương yêu Marley dù Marley là con chó quậy, tưng, phá phách nhà cửa tang hoang, người huấn luyện chó không dạy được nữa là, người giữ dùm chó để 2 vợ chồng đi du lịch thì gọi nó không phải là chó mà là quỹ. Sau khi có con đầu, bao nhiêu là stress, con bị bệnh, Aniston mệt mỏi với hành động phá phách của Marley, làm con trẻ thức giấc khi sủa, chạy nhảy làm con té. Aniston xót lòng, bảo chồng đem quăng Marley đi...
Trailer film:
http://www.imdb.com/video/imdb/vi2121072665/
 

beheoxinhxan

Active Member
@meoxau ơi: đọc truyện đi :D. Truyện còn hay hơn cả phim nữa cơ. Cuối cuốn truyện có bài phỏng vấn tác giả nữa. Ước gì mình có tình yêu bao la như của ông ấy:love struck: :love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
E yêu chó, yêu meo, nhà mẹ e hiện giờ có hai con chó, hai con mèo đều là do em tha về hết.
E yêu chúng nó ko để đâu cho hết được, nhưng nếu có e bé...
Ai sẽ cho tụi nó ăn, tắm cho tụi nó, nói chuyện, bế bồng và âu yếm...e sợ chúng nó ko đwocj quan tâm, không đc chưm sóc một cách tử tế :(
Nghĩ mà đã ko đành.
Mà cũng lạ, e lại ko thích trẻ con :( Hơn nữa OX e cũng ko thíhc trẻ con. Mọi người đều thắc mắc e yêu chó meo đến thế mà lại ko thích trẻ con. Không biêt sao nữa :)
Đúng là khi có 1 đứa trẻ, mọi việc sẽ rất rất khác. Nuôi 1 đứa trẻ cực khổ và khó khăn hơn nuôi động vật rất là nhiều. Nhưng theo chị, nếu em yêu động vật đến thế thì em sẽ yêu trẻ con:D, nhất là đứa trẻ của chính em. Buồn cười lắm em ạ, Bông nhà chị tính tình sao mà giống Bảo (bé heo) đến thế không biết. Cũng nhõng nhẽo như vậy, cũng nhảy loi choi như vậy, nghịch ngợm đúng kiểu :love struck: :love struck:.
Chuyện có con là chuyện chắc chắn phải có đúng không em? Vì thế hãy tìm cách sắp xếp sao cho hợp lý từ bây giờ đi là vừa.
:D :D :D
 

hathu08

Active Member
Em yêu chó và mèo từ bé, nhưng từ lúc vào Vietpet em mới học cách yêu và chăm sóc chúng nó như con. Cũng từ đấy em thấy lòng mình thanh thản hơn và cảm thấy bản thân mình vị tha hơn rất nhiều :)
Em cũng không thích trẻ con, chắc sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt với tình trạng như chị ngudaymuon thôi (mặc dù em mới có ba cái tuổi ranh :D )

Còn về chuyện chó mèo có tính cách có tình cảm là đúng thật đấy. Lần đầu tiên em đánh Nim, rõ ràng em tẹt vào mông nó (nhẹ mà :( ) thế mà 1 lúc sau thấy nó vật ra như gãy chân trước ấy, làm em khóc lên khóc xuống. Ai ngờ lúc em không nhìn nó vẫn nô với thằng Tí, em gọi 1 cái nó lại vật ra như là bị tàn phế ấy :( sợ thật, con với chẳng cái
 

beheoxinhxan

Active Member
Tình hình là Bông đã về nhà được nửa tháng. Đã quen đi vs nặng ở trong cát, nhưng chả hiểu sao vẫn hay vs nhẹ ngay cửa toilet.:angry:. Dù mình đã lau rất sạch vị trí đấy rồi, lau cả bằng nước tẩy rửa mà Bông cứ như quen mùi, hễ không chú ý là Bông đi ngay vị trí đấy. Tình hình là tối nay chắc phải tẩy bằng dấm xem sao.:cry:
Mấy hôm nay trời mưa, nắng trễ quá. Giờ đi làm thì chưa nắng mà giờ về thì nắng tắt mất rồi. Bông chả được phơi phóng gì cả :(
Bảo thì thương Bông lắm, rất thích chơi với Bông. Nhưng hôm qua Bảo chơi mạnh bạo với em quá nên bị mẹ phạt không được đụng vào Bông nữa. Thế mà Bông đần vẫn cứ sán lại anh, ve vẫy đuôi trước mặt anh trêu ngươi:angry:
 

VuVuCz

Member
Ôi xinh quá, yêu quá chị ơi ... Găng tay đâu nhỉ :thingking: khẩu trang đâu nhỉ :thingking: làn đâu nhỉ :thingking: thức ăn đâu ý nhỉ :thingking: Lén lút, lặng lẽ sang rình ở cửa ạ :p:p:p
 

meonho124

Member
Bông xinh quá càng lớn càng xinh kháu khỉnh như anh bé Heo :D cả 2 đứa quậy mẹ nhiệt tình thôi :))
 

ngudaymuon

Active Member
Bông càng lớn càng dễ thương và có những hành động yêu không chịu nổi :)
 
X

xuka3691

Guest
trẻ con yêu mèo nhưng mà chúng nó thể hiện nhiều khi buồn cười lắm.

bạn em có đứa em rất yêu chó mèo. nó đi xin được 1 em mèo nga về cho thằng em nuôi. mang về đến nhà thì bị thằng em họ (4 tuổi) khóc lên khóc xuống đòi xin. thế là phải cho. được cái thằng Nhím (tên nó) với mẹ đều thích mèo nên bạn em cũng yên tâm.
ai ngờ đâu mang về nhà, bạn Nhím lấy 1 cái thùng cattong (thùng đựng nước ấy ạ) cho mèo vào trong đấy. và nhất quyết là chỉ được ở trong đấy thôi. cứ chạy ra ngoài là nó lại tóm vào, rồi ngồi đấy trông luôn. bọn em thấy tội quá mới hỏi:
- sao em lại bắt mèo ngồi trong hộp. thế thì mèo làm sao lớn được?
- mèo của chị hư lắm.
- thế nó làm gì mà em lại bảo nó hư?
- em đã bảo nó chỉ được ngồi trong hộp, không được ra ngoài, thế mà nó không nghe lời em
- bây giờ chị kiếm cái hộp, rồi cho em vào đấy ngồi cả ngày thì em có chịu được không mà lại bắt mèo ngồi trong hộp?
- em khác mèo khác chứ. em đã bảo phải ngồi trong hộp rồi, ra ngoài lại bị bắt mất, không được ra ngoài.

xong rồi nó cứ ngồi ôm con mèo, thủ thỉ dặn dò là không được ra ngoài, ra ngoài bị bắt mất. trông yêu lắm chẳng mắng được nó nhưng mà nói mãi nó không chịu hiểu. mèo mà chạy ra ngoài là vồ lại nhét vào hộp luôn. khổ, được mấy ngày mẹ nó thấy khổ thân con mèo quá, phải mang cho đi. thằng bé khóc lên khóc xuống. nhưng mà lần sau cứ thấy nhà ai có chó nhỏ mèo nhỏ là lại xin về. chẳng biết bây giờ 5 tuổi rồi có còn bắt mèo ngồi trong hộp nữa không=))
 

thuan81

Active Member
Bông lớn xinh quá!beheo để ý em nó lại xem!sao mình nhìn em nó có vẻ nhợt nhạt ở gương mặt,không biết có phải màu trắng vậy không!sorry bé Heo nếu không phải nha!vì mình nghi em nó có vấn đề sức khỏe!
 

beheoxinhxan

Active Member
Cám ơn bạn Thuận nhé. Tình hình là bé Bông nhà mình hơi còi 1 tí so với tuổi, vì vận chuyển xa, lúc đầu chưa quen nên bị tiêu chảy. Thành ra nói thật lòng là mình thấy bé gầy nhom:p. Hiện giờ sức khỏe bé tốt, ăn uống và vệ sinh đều tốt rồi. Mấy hôm nay mới bắt đầu thấy có da có thịt 1 tí đấy ạ.. Còn nhìn mặt bé nhợt nhạt có lẽ do màu lông và do ánh đèn flash khi chụp hình chăng? Tấm nào chụp có đèn thì màu sắc nó tai tái. Còn mình không phải bác sĩ thú y nên mình cũng chẳng rõ bé có tiềm ẩn bệnh nào đấy không nữa, hi vọng là không:praying:. Biểu hiện bên ngoài thì thấy bé ăn uống tốt (trộm vía:p), chạy nhảy rất sung, vệ sinh bình thường.
Nổi khổ của mèo trắng, lau mắt suốt nhưng vẫn bị ố vàng nhìn ngoài thì không thấy gì nhưng lên hình trông bẩn bẩn:p.
Nói đến chuyện màu lông, mình cũng xin đính chính lại với mọi người là Bông không phải là mèo trắng toàn thân :D. Sau một thời gian săm soi, "bới lông tìm vết" thì phát hiện trên đầu Bông có vài cọng lông màu xám nhá. Tuy có thể đếm được số cọng lông màu này trên 2 bàn tay nhưng vẫn chứng tỏ Bông không phải Bạch Tuyết :)) :)).
 
Top