• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.

bjkb4b0n

Member
Thôi mà chị N,các bé xinh đẹp như thế chị phải cho mọi người ngắm với chứ..ngắm 1 mình phí hoài nhan sắc các bé hihi phải chia sẻ chứ
 

beheoxinhxan

Active Member
Hình các bé xinh đâu Nhung ơi:love struck:. Chờ dài cả cổ mấy ngày hôm nay đấy:(( :((
 

ngudaymuon

Active Member
Thôi mà chị N,các bé xinh đẹp như thế chị phải cho mọi người ngắm với chứ..ngắm 1 mình phí hoài nhan sắc các bé hihi phải chia sẻ chứ
Hình các bé xinh đâu Nhung ơi:love struck:. Chờ dài cả cổ mấy ngày hôm nay đấy:(( :((
Tại mấy hôm nay OX chụp ảnh xong mà không chịu đổ ra máy tính cho ngudaymuon, cứ để trong máy ảnh, ông ý mang máy đi từ sáng tới tối khuya mới về. :( Chắc để chủ nhật nghỉ ở nhà rồi up lên vậy.
Các bé đang học đùa, học chạy, nghịch như quỷ sứ rồi, yêu lắm lắm.
Mỗi tội ba đứa bị nấm lây nhau :( Bôi chỗ này thì lại lây qua chỗ khác, đến mệt. Sáng nào cũng phải dậy sớm, cho ba đứa vào giỏ rồi đem ra lan can phơi nắng, rửa rồi bôi thuốc mà ko có ăn thua. Chả lẽ cạo trụi lông đi cho dễ chữa? :((
 
á á :-ss lại thêm mèo bị nấm vầy nè =(( bé Nora nhà em cũng bị nấm,bôi Skineal mãi không khỏi :(( bây giờ ra hiệu thuốc nào nó cũng bảo hết Skineal,không nhập nữa mới đau lòng chứ :((
 

bjkb4b0n

Member
thời tiết mấy hôm vừa rồi mưa nhiều nên bị nấm nhiều đó chị.Nhẹ thì không sao chứ như bé xù nhà em - bé bị nấm,lan nhanh lắm,toàn bị nốt to e chữa hoài không được,thế là phải cho bé đi bệnh viện 1 tuần.Đi về bé gầy đi nhiều chỉ còn da bọc xương, đã thế còn bị kiệt sức không cả chạy nổi,bác sĩ bảo là mang về chăm sóc cho khoẻ tầm nửa tháng nữa mới chữa tiếp được,bệnh nặng quá.hic.Mới đầu mang về nhìn Xù yếu e chỉ sợ bé không qua được may là mấy ngày nay bé ăn được và ngày ngày bị mang ra phơi nắng nên đã thấy khoẻ ra rất nhiều,các vết thương cũng đa khô và dần bong vảy.Nói chung là bệnh nấm nhiều cái nó đáng sợ chị à,phải chữa trị ngay khi mới bị thì mới nhanh khỏi được.Mong cho các bé nhà chị N sớm khỏi nấm ná.
 

ngudaymuon

Active Member
Ơ, sao lại bị nấm nhỉ? Chị tưởng phải có nguồn lây mới bị chứ. :worried:
Em đảm bảo mấy bé bị nấm do bị lây từ mama đại tổng quản của bọn nó. :p
á á :-ss lại thêm mèo bị nấm vầy nè =(( bé Nora nhà em cũng bị nấm,bôi Skineal mãi không khỏi :(( bây giờ ra hiệu thuốc nào nó cũng bảo hết Skineal,không nhập nữa mới đau lòng chứ :((
thời tiết mấy hôm vừa rồi mưa nhiều nên bị nấm nhiều đó chị.Nhẹ thì không sao chứ như bé xù nhà em - bé bị nấm,lan nhanh lắm,toàn bị nốt to e chữa hoài không được,thế là phải cho bé đi bệnh viện 1 tuần.Đi về bé gầy đi nhiều chỉ còn da bọc xương, đã thế còn bị kiệt sức không cả chạy nổi,bác sĩ bảo là mang về chăm sóc cho khoẻ tầm nửa tháng nữa mới chữa tiếp được,bệnh nặng quá.hic.Mới đầu mang về nhìn Xù yếu e chỉ sợ bé không qua được may là mấy ngày nay bé ăn được và ngày ngày bị mang ra phơi nắng nên đã thấy khoẻ ra rất nhiều,các vết thương cũng đa khô và dần bong vảy.Nói chung là bệnh nấm nhiều cái nó đáng sợ chị à,phải chữa trị ngay khi mới bị thì mới nhanh khỏi được.Mong cho các bé nhà chị N sớm khỏi nấm ná.
Cái này mà nghĩ mãi không ra nó lây từ đâu? Nguyên do thì có thể do Bum, do Gấu, do Xù? :(( Đang cố gáng chữa cho tụi nó :((
nếu không là phải cạo hết lông đi bôi cho nhanh khỏe.
Hôm nay tròn 1 tháng 1 ngày, trưa về tranh thủ lôi tụi nhỏ ra tắm nizonran để xem có khả quan hơn không/:((
 

ruồi bẹp

Active Member
Cái này mà nghĩ mãi không ra nó lây từ đâu? Nguyên do thì có thể do Bum, do Gấu, do Xù? :(( Đang cố gáng chữa cho tụi nó :((
nếu không là phải cạo hết lông đi bôi cho nhanh khỏe.
Hôm nay tròn 1 tháng 1 ngày, trưa về tranh thủ lôi tụi nhỏ ra tắm nizonran để xem có khả quan hơn không/:((
dạo này nhiều nàh có mèo bị nấm ghê mà không chỉ nấm còn có cả những bệnh khác nữa. Em nghĩ một phần do thời tiết một phần cũng có thể là do năm nay nó tự dưng có rất nhiều bọ bay vào thành phố nên mang theo bệnh tật. em nghe ai đó nói năm nay là năm khá độc nên mọi người nên cẩn thận đặc biệt là mèo con.
 

ngudaymuon

Active Member
Tam Mao, cái thằng mèo thích phưu lưu được a trai ngudaymuon mang về, mèo ta tầm 3 tháng, nặng chừng gàn 2kg.
Gấu mèo tây, hơn 1 tuổi, nặng gần 7kg.
Haizzzzzzzz, chuyện là thế này
Nhà cửa vắng vẻ do Ỉn ghét Gấu, Xù đẻ, em Bum về...nhà đang có bốn đứa, còn lại trơ trọi thằng Gấu Nông dân to xác.
Mấy hôm đầu thằng Nông Dân buôn, bỏ ăn, thơ thẩn, hâm đơ.
Tuần trước Tam mao về, nó mừng như vớ được vàng, lôi ngay thằng bé ngơ ngác ra đùa, dọa dẫm, đuổi thằng bé hùng hục, lấy chân đạp pặc pặc, cái thằng cục súc, đùa dai....Ôi đủ cả, khổ thân Tam Mao bé bỏng. Tam Mao sợ xanh mắt.
Một tuần rồi, Tam Mao bắt đầu thành cáo :D
Hôm qua thằng Gấu quen thói ma cũ bắt nạt mà mới, đùa với tam Mao, cũng đuổi, cũng chạy nhưng già rồi, béo ú nên chỉ đc năm phút là thè lưỡi ra thở hồng hộc.:D
Bây giờ Tam mao mới trả thù nè....Sau một hồi vật lộn gào thét, bố mẹ chán chẳng can ngăn nữa và kết quả là
Gấu tang thương, lông rụng tơi bời, rách mồm, chảy máu bên mi mắt (mặc dù em Tam Mao đã bị cắt bớt móng chân), người đầy thương tích. :((
Cho đáng đời quân gian ác, thấy em nhỏ mà bắt nạt à, còn lâu nhé.
Ôi, cái thằng to đùng như con gấu, nặng ục ịch mà...:D nghĩ vừa buồn cười vừa thương. Gấu...bị e Tam Mao đánh.:))
Đêm qua gấu được đặc cho vào ở cùng mẹ con Xù, không nhỡ đêm em Tam Mao tìm a Gấu trả thù :D sáng nay Gấu xuống nhà nhìn e với con mắt nể phục lắm. Thấy có vẻ sợ đại ca Tam Mao rồi, :)) :)) Đến lượt a gấu sợ xanh mắt :D
Ôi Gấu đần Gấu độn, càng ngày càng béo, càng hâm đơ.:))
 

thuan81

Active Member
Tại mấy hôm nay OX chụp ảnh xong mà không chịu đổ ra máy tính cho ngudaymuon, cứ để trong máy ảnh, ông ý mang máy đi từ sáng tới tối khuya mới về. :( Chắc để chủ nhật nghỉ ở nhà rồi up lên vậy.
Các bé đang học đùa, học chạy, nghịch như quỷ sứ rồi, yêu lắm lắm.
Mỗi tội ba đứa bị nấm lây nhau :( Bôi chỗ này thì lại lây qua chỗ khác, đến mệt. Sáng nào cũng phải dậy sớm, cho ba đứa vào giỏ rồi đem ra lan can phơi nắng, rửa rồi bôi thuốc mà ko có ăn thua. Chả lẽ cạo trụi lông đi cho dễ chữa? :((
Trời!sao lại bị nấm !?tụi nhóc còn nhỏ quá mà!tội nghiệp mấy nhóc quá,Nhung ơi hãy cố gắng chăm các nhóc cho các hết nấm nha! sao mà lại nhiều sự cố xẩy ra hoài vậy!
 
Hả...bị nấm á, chị N ơi, chị mang đi tiêm đi, tiêm 1 mũi hình như là 100k hay sao ấy, em nhớ lần trước maggie bị nấm, em bế con bé đi tiêm, tiêm xong khoảng 1 tuần thì nó khỏi hẳn chị ạ...khổ thân tụi nhỏ
 

Sheryl

Active Member
Thế là cái chân con Nhím lây sang cả bọn rồi sao hả chị :(. Trông cái vết tròn tròn của nó có phải là nấm vòng ring worm không vậy. Loại này lâu lành lắm T"T. Tội nghiệp bọn nhỏ quá. Mới bé tí đã phải thuốc thang khắp người rồi.
 

sis_luli

Member
Vừa mới hôm gì e còn lên cầu cứu mọi ng vì 2 con bé nhà e bị nấm (trong đấy cả chị N cũng chỉ giáo cho e vài chiêu), thế mà bây h bọn nhỏ nhà chị lại dính nốt :(
Ôi cái thời tiết này lũ nhỏ dễ bị nấm lắm, mà chúng nó thì bé quá, cộng thêm việc cả ngày đc bố mẹ ace và cả tự chúng nó liếm láp nên nấm càng lan rộng ra
Chị N đừng lo quá, chị cứ thẳng tay cạo lông ở những vết nấm đi để bôi thuốc cho dễ, tắm nizoral kết hợp với uống ketoconazol, 1 tuần sau chị sẽ thấy kết quả ngay :D. Tuy chưa thể khỏi ngay trong vòng 1 tuần nhưng nó sẽ không lan ra nữa. 2 con bé nhà e nấm lan đầy mặt, bị e cạo trọc lốc :))
(kinh nghiệm xương máu của e đấy chị ạ :)))
P/s : mấy ngày sau khi fát hiện ra tụi nhỏ nhiễm nấm thì e thấy mấy cái nốt nấm ấy cứ như lõm xuống í, sờ vào mà rùng cả mình. Chị cũng pải cẩn thận nhé, em bị lây gần chục nốt từ 2 đứa đây này :(
 

bjkb4b0n

Member
nấm kiểu gì hả chị? nếu nấm mà hình vòng tròn nổi lên thì cần chữa càng nhanh càng tốt,loại này bôi nizoran k thích hợp đâu chị,k hợp có khi còn bị mủ nữa( xù nhà e là 1 ví dụ).Nấm loại này sau 1 đêm có thể mọc thêm vài nốt và lan rất nhanh,khó lành,chữa rất lâu :(:(:(
 

Sheryl

Active Member
Cách chữa Ringworm: em lược dịch trong Cat's owner home veterinary handbook.

1. Cạo lông chỗ bị nấm.
2. Rửa sạch bằng betadine.
3. Dùng thuốc trị nấm có chứa thành phần sau: miconazole, chlorhexidine, clotrimazole, hoặc thiabendazole. 1 lần /ngày. Như vậy là nirozal với thành phần ketoconazol không ổn rồi.
4. Bôi thêm kháng sinh lên các vết.
Bôi liền trong 4-6 tuần.
Generalized ringworm requires an extensive clip of all infected hair and a dip twice a week with an antifungal solution such as LymDyp (lime sulfur) or Nolvasan (chlorhexidine). Dips should be continued for two weeks beyond apparent cure. (Tình hình là em không dịch được dips là gì T"T).
Có thể lây qua người nên khi bôi thuốc nên đeo găng tay >__<.
Thuốc uống nếu cần thiết thì là griseofulvin hoặc itraconazole. Không recommend ketoconazol vì nhiều tác dụng phụ.
 

hoalinh

Member
Cám ơn bài viết của sheryl rất là bổ ích .Miu nhà tớ có vẻ như bị nấm ở hai trên mí mắt , thấy trên đó tự nhiên lộ ra khoảng da màu trắng và lông mọc lưa thưa , chỉ vậy thôi chứ ko thấy có vòng tròn , nốt đỏ nổi lên nào hết , cũng không có hiện tượng lây lan .Tớ đi mua skineal , Nizoral bôi các kiểu lúc thì cái này , lúc thì cái kia .Mỗi lần bôi trên hai mí mắt xong là nó liếm nhìn nó trông như con ma lem .Nhưng ko biết có phải là nấm , ghẻ gì không nữa , đã thử sờ qua bằng tay nhưng ko thấy bị lan gì hết .
 

bjkb4b0n

Member
Vừa mới hôm gì e còn lên cầu cứu mọi ng vì 2 con bé nhà e bị nấm (trong đấy cả chị N cũng chỉ giáo cho e vài chiêu), thế mà bây h bọn nhỏ nhà chị lại dính nốt :(
Ôi cái thời tiết này lũ nhỏ dễ bị nấm lắm, mà chúng nó thì bé quá, cộng thêm việc cả ngày đc bố mẹ ace và cả tự chúng nó liếm láp nên nấm càng lan rộng ra
Chị N đừng lo quá, chị cứ thẳng tay cạo lông ở những vết nấm đi để bôi thuốc cho dễ, tắm nizoral kết hợp với uống ketoconazol, 1 tuần sau chị sẽ thấy kết quả ngay :D. Tuy chưa thể khỏi ngay trong vòng 1 tuần nhưng nó sẽ không lan ra nữa. 2 con bé nhà e nấm lan đầy mặt, bị e cạo trọc lốc :))
(kinh nghiệm xương máu của e đấy chị ạ :)))
P/s : mấy ngày sau khi fát hiện ra tụi nhỏ nhiễm nấm thì e thấy mấy cái nốt nấm ấy cứ như lõm xuống í, sờ vào mà rùng cả mình. Chị cũng pải cẩn thận nhé, em bị lây gần chục nốt từ 2 đứa đây này :(
mình cũng bị lây gần chục nốt từ con Xù nhà mình huu
 

ngudaymuon

Active Member
Cách chữa Ringworm: em lược dịch trong Cat's owner home veterinary handbook.

1. Cạo lông chỗ bị nấm.
2. Rửa sạch bằng betadine.
3. Dùng thuốc trị nấm có chứa thành phần sau: miconazole, chlorhexidine, clotrimazole, hoặc thiabendazole. 1 lần /ngày. Như vậy là nirozal với thành phần ketoconazol không ổn rồi.
4. Bôi thêm kháng sinh lên các vết.
Bôi liền trong 4-6 tuần.
Generalized ringworm requires an extensive clip of all infected hair and a dip twice a week with an antifungal solution such as LymDyp (lime sulfur) or Nolvasan (chlorhexidine). Dips should be continued for two weeks beyond apparent cure. (Tình hình là em không dịch được dips là gì T"T).
Có thể lây qua người nên khi bôi thuốc nên đeo găng tay >__<.
Thuốc uống nếu cần thiết thì là griseofulvin hoặc itraconazole. Không recommend ketoconazol vì nhiều tác dụng phụ.
Nàng ơi, nhưng bọn nhà chị nó không phải nốt tròn xoe đâu, nó là cái nốt đóng vẩy lại cơ, hôm nay chị tắm lấy tay cậy hết vẩy ở chân ra, rồi bôi thuốc.
Con Nhím thì bị ở chân, bụng, đuôi mắt. đầu, đuôi...:(( Ôi khắp người, khổ thân nó.
Thằng Đô thì mới chớm bị một ít ở mép và đuôi mắt.
Nừng gà thì bị ở bụng, một mảng to.
Cái nấm đó có màu đen đen loang lổ, có đóng vảy, không biết bôi Skillneal có khỏi không nhỉ?
Có lần chị cũng bị lây nấm từ Bum, cái vết tròn xoe, bôi skillneal bốn ngày là khỏi hẳn.
Hôm nay tắm, bôi thuốc xong, con Nhím nó liếm lông choèn choẹt, lo quá. Tắm xong phơi nắng cho cả lũ, thấy con cái nhà mình càng lớn càng nông dân giống bố, đầu gấu giống mẹ.:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top