• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.

ngudaymuon

Active Member
Tuần qua bận rộn với Xù, chỉ nghĩ đến Xù và các bé con mà quên mất Gấu. Gấu nông dân buồn lắm, ăn ít đi, ít nghịch đi, tranh thủ lúc nào có người là chạy ra quấn quít. E Bum về rồi em Bum lại đi, chắc a Nông dân buồn lắm. :(
Tối quá tranh thủ lúc chụp ảnh cho các bé, a Nông dân được ghé gẩm chút ít. Mời cả nhà chiêm ngưỡng Nông dân Gấu nhà Ngudaymuon nhé. :D Có giống Nông dân cày ruộng không? Hay anh đạp xích lô ngoài đường?
Cái lưỡi =))=))=))
Cái mẹt ngơ ngác, lừa tình.


 

thuan81

Active Member
Gấu rất đẹp trai!nhìn tròn trịa !có giống nông dân hay đạp xích lô đâu Nhung!nhìn gấu rất thuần Ba Tư !mèo quý tộc mà!hì hì !nhưng em lo cho xù bỏ bê Gấu nhìn Gấu bị ướt vùng cổ lông rối lên rồi kìa!:))
 

ngudaymuon

Active Member
Gấu. :D

Yêu lắm Nông dân à.:love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck:
 

ngudaymuon

Active Member
@ Bapcaixinhdep: sao my không gọi cho N, nếu không nhớ đường thì N ra đón. Đường vào nahf hơi quoanh co khúc khủy. :D.
@Thuan81: A ơi, Nông dân vừa tắm xong nên liếm lông cổ ướt đấy ạ. Nó cứ tắm xong là liếm lông, cho dù em đã sấy khô hết rồi, nó vẫn liếm. :(
Gấu Nông dân lắm ạ, còn tên đạp xích lô là do các cô xinh đẹp trên VP đặt cho cháu nó đấy, mẹ Gấu chẳng dám cãi, sợ các cô bảo mẹ bênh con. :D
 

beheoxinhxan

Active Member
Gấu nhìn đáng yêu ghê. Mà tay nghề chụp hình của Nhung cũng siêu thật :love struck: :love struck:. Trông y như ảnh nghệ thuật ấy :love struck: :love struck:
 

ngudaymuon

Active Member
Gấu nhìn đáng yêu ghê. Mà tay nghề chụp hình của Nhung cũng siêu thật :love struck: :love struck:. Trông y như ảnh nghệ thuật ấy :love struck: :love struck:
Ảnh là do OX em chụp đấy ạ, chứ em mà chụp thì chỉ có rung và mờ tịt thôi. :D
 

milkygirl6390

Active Member
Ui...mèo chụp nghệ thuật cơ đấy... ánh mắt xa xăm như model luôn mối ghê chứ...:x...gấu nhìn quý tộc thế mà cô chủ gấu gọi gấu là nông dân àh...:))
 

ruồi bẹp

Active Member
hình như là có con rồi nên Gấu trông đẹp trai hơn thì phải :D

đôi lời nhắn gửi các nhóc con nhà mẹ Xù: hay ăn, chóng lớn cô Ruồi Bẹp qua bắt cóc cả mẹ, cả bố, cả con :))
à tiện bắt luôn chị Ỉn về làm dâu nhỉ :D
 
haizz, gấu đẹp zai thật. nhà gì mà cả gia đình mèo đèo đẹp zai xinh gái, bố mẹ đẹp đẻ ra con cũng đẹp, chả chừa phần cho ai xinh ké với rồi :p
 

ngudaymuon

Active Member
BUM

Mẹ nhớ Bum, nhớ lắm.:(
Nhớ cái dáng lũm cũm, nhớ cái mắt trối lồi, nhớ cái dụi đầu vào chân rất khẽ. Nhớ con trai mẹ.!
Mấy hôm nay a Gấu cũng nhớ con, a Gấu bỏ ăn, không biết con thế nào?
Đêm qua mẹ mơ, mơ mẹ mở mắt ra thấy BUm của mẹ nằm bên cạnh, lại dụi, lại hít...:love struck::love struck::love struck:, vuốt ve bộ lông mềm mại của con, ôi sao thân thương thế.
Hơn hai tháng qua, mẹ đã quên mất con không phải con mẹ, mẹ quên hay mẹ cố tình quên?
Từ ngày con bé tý, chập chững chạy, dáng vẫn lập cập, cho đến hôm nay. mẹ hanh phúc nhìn con lớn lên từng ngày, vỡ òa bởi những trò nghịch ngợm rất chi con gái của con. Bum của mẹ, cho dù thế nào, con vẫn mãi là con trai mẹ. Bởi mẹ yêu con và nhớ con vô vàn.
Tối qua a Gấu kêu, rồi a Gấu chạy quanh nhà tìm, mẹ thương a Gấu, và mẹ nhớ con. Mẹ không biết con đang làm gì? Có nhớ mẹ và a không? Rồi liệu mai sau khi có cơ hội quay lại, con có nhớ nhà mình không?
Chỉ còn lại trong mẹ là nỗi nhớ da diết, Bum bé bỏng của mẹ. Con mau trưởng thành con nhé.

 

beheoxinhxan

Active Member
Đọc bài này nhớ đến bài dạo trước khi Nhung nhận nuôi hộ Ỉn. Đã tự hứa không nhận nuôi hộ nữa, sao cuối cùng lại vương vấn em Bum thế này :D. Mà lâu rồi không thấy nhắc em Ỉn dễ thương, em ấy thế nào rồi?
 

ngudaymuon

Active Member
Đọc bài này nhớ đến bài dạo trước khi Nhung nhận nuôi hộ Ỉn. Đã tự hứa không nhận nuôi hộ nữa, sao cuối cùng lại vương vấn em Bum thế này :D. Mà lâu rồi không thấy nhắc em Ỉn dễ thương, em ấy thế nào rồi?
Ỉn bây giờ ngoan lắm chị ạ, con bé đáng yêu vô cùng. Có vẻ hơi gầy đi, nhưng bù lại bé hoạt bát nhanh nhẹn. Các cô cứ đến văn phòng là tìm Ỉn, con bé được chiều quá nên càng ngày càng ghê gớm và đành hanh hơn.
E ít up ảnh Ỉn được là do e quên không mang máy anh khi đi làm, sáng dậy, cho bọn ở nhà ăn cơm, rồi cơm cho Ỉn...cứ cuống lên và quên hết. :(
Ỉn giờ ra dáng thiếu nữ rồi, lông dài xù bông, nhưng mà cái tính thì chỉ thấy ghê gớm lên thôi. Bù lại con bé tình cảm và quấn người lắm. ở đây dông nhưng cứ khi nào em đến, mở cửa ra thì dù ở trong lòng ai Ỉn cũng chạy ra đón. Yêu lắm ạ.
Bum là của Ngọc Shimmy, hai chị em quen nhau, chơi với nhau. Đến khi nghỉ hè, Ngọc phải về quê, mà quê tận lạng sơn nên em trông dùm Bum trong những ngày hè. Thế rồi yêu thằng bé từ lúc nào không biết. :(
 
chị ơi, Bum về nhà bị chi Ly nghịch trông đáng yêu lắm! Ly nó nhanh nhẹn, chạy qua tát Bum rồi lại chạy đi, Bum chả kịp nhìn hay là đuổi theo Ly nữa, trông đến tội ! Bum thích chơi cùng Ly mà chậm quá nên toàn bị nó bỏ rơi thôi! BUm vẫn ngoan! Nhưng Ly vừa về là em đã chịu luôn vài trận đi bậy của con bé, khắp nhà! Haizzzzz, trông mặt BUm lúc đấy cứ như là bảo Chị Ly hư lắm mẹ nhỉ, con mới ngoan, con là đứa ngoan nhất ý!
 

ngudaymuon

Active Member
chị ơi, Bum về nhà bị chi Ly nghịch trông đáng yêu lắm! Ly nó nhanh nhẹn, chạy qua tát Bum rồi lại chạy đi, Bum chả kịp nhìn hay là đuổi theo Ly nữa, trông đến tội ! Bum thích chơi cùng Ly mà chậm quá nên toàn bị nó bỏ rơi thôi! BUm vẫn ngoan! Nhưng Ly vừa về là em đã chịu luôn vài trận đi bậy của con bé, khắp nhà! Haizzzzz, trông mặt BUm lúc đấy cứ như là bảo Chị Ly hư lắm mẹ nhỉ, con mới ngoan, con là đứa ngoan nhất ý!
Tại mẹ N, a Gấu, chị xù dạy con ngoan đấy. :D
 

D_P_HOA

Active Member
Gấu ngày ấy.
Và Nông dân bây giờ. :D
Gấu nông dân nhà em đẹp trai thế này thì phải hỏi trước xem cho con gaga đen nhà chị mới được . Hôm nào chụp ảnh xem Mẹ gấu có đồng ý duyệt con dâu không nhé :D à mà gaga nó mới được 1 tháng 15 ngày thôi nhé :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top