• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo đi bậy !!! Giúp với !

wildcatz1494

New Member
Thằng Zorba nhà em bình thường lại rồi và rất hiếu động ! Nhưng giờ sinh cái tật ghiền đi bậy , em phải làm sao đây ?! Cả nhà ơi !!!! :(:)(:)(:)((
 

moimm

Member
Thế trước khi đi bậy thì bé Zorba nhà bạn đi vào đâu, để ở chỗ nào ?
 

bichdiep

Member
Mèo nhà bạn được bao nhiêu tháng rồi? Nhà mình có con mèo con ngoài chậu cát của nó, nó còn tè vào cái thảm chùi chân ở dưới nhà mình chưa biết làm thế nào đây? :-s có ai có kinh nghiệm gì bày cho em với
 

Mr Long K

Member
he he, em mèo của em ngoài cái chậu không ở trong toa lét nó chả đi vào đâu cả. Trong chậu em cũng chả để cát gì. Nó đi xong vểnh đuôi ra ngay, em chả tháy nó cào lấp gì cả.
 

Phu Dung

Moderator
Bạn thử mau Catsan (loại cát chuyên dùng cho mèo đi vệ sinh) về đổ vào chậu vệ sinh của nó. Trong đó hình như có tẩm một thứ gì đó mà chúng nó rất thích nên không cần dạy dỗ nhiều nó cũng biết đi vào chậu vệ sinh.
 
hôm nọ đọc được cái kinh nghiệm của anh chị nào trên vp mình không nhớ rõ nhưng hiệu quả lắm nó đi bậy chỗ nào thì lấy xăng xe bôi vào thế là lần sau không đi ở chỗ đấy nữa.@ chị Diệp : chị làm thử xem
ở nhà bà mình có 2 con chó con nó cứ đi bậy trong nhà thế là bà mình đo đuôi xong vứt ra vườn sáng hôm sau chúng nó ra đấy đi luôn bạn ạ.
 
cái con Bông đáng ghét nhà mình cũng thế. ị tè lung tung...làm mình bị bố mẹ mắng suốt. hum qua bố doạ, nó còn như thế nữa là cho ra ở với lũ dog. Bông sao sống nủi với cái lũ đấy chứ. Tức nó lắm nhưng mừ nhìn cái mặt dễ thương của nó là không sao giận được nữa. đành ngập ngùi dạy dỗ dần
 

wildcatz1494

New Member
Cả nhà ơi ! Mua catsan ở đâu ? Sử dụng như thế nào ? Bao lâu thì thay cát mới ? Nhà em ở quận 1 , thành phố hồ chí minh .:worried::worried::worried:
 

bichdiep

Member
Bạn mua catsan ở những cửa hàng bán đồ chó mèo nhé, mình ở ngoài này không biết nơi bạn ở là ở đâu để chỉ nhưng mình nghĩ ra chợ chó Lê Hồng Phong thế nào cũng có. Bạn mua về đổ ra chậu độ 1/2 chậu thôi, sau đó mèo làm bẩn chỗ nào thì hót chỗ ấy đổ đi, bao giờ chậu cát có mùi thì thay :)
 

he_he

Member
hót phân mà mèo đi bậy vào chậu xỉ hay cát gì đấy ,sau đó ấn sát đầu mèo vào đống phân đó và bợp cho mấy cái vào đầu và răn rằng lần sau phải đi vs vào đây nghe chưa 1,2 lần là nó quen ngay (nhớ là phải mắng thật nghiêm túc nhé)....nghe thì cũng buồn cười và mọi ng sẽ cười mình nhưng hiệu quả lắm thật đấy .lúc đầu Bống nhà mình cũng như vậy nhung giờ thì đi vs hơi bị siêu ,hơi bị chuẩn luôn...he..hế... 1 tuần vài lần cho lên phòng mình ngủ không bao giờ đi bậy cả đến sáng hôm sau cho xuống nhà lúc đấy mới bắt đầu đi vs, siêu ko cả nhà....
 

Phu Dung

Moderator
Cả nhà ơi ! Mua catsan ở đâu ? Sử dụng như thế nào ? Bao lâu thì thay cát mới ? Nhà em ở quận 1 , thành phố hồ chí minh .:worried::worried::worried:
Bạn ở Q.1 thì ra cửa hàng Thuận ở 28C Mạc Đĩnh Chi (ngã 3 MĐC - Trần Cao Vân). Trong gói cát có hướng dẫn cách sử dụng. Cũng đơn giản lắm: đổ ra khay, hộp; cát sẽ thấm hút nước tè của lũ yêu tinh và vón lại thành cục => gắp ra bỏ; phân của nó cũng được hút ẩm khô quắt lại => gắp ra bỏ luôn. Trong Catsan có chất khử mùi mạnh nên giảm thiểu hầu hết mùi hôi.

Mình ra chỗ thú y mua , họ bảo 100 ngàn một ký, có mắc quá không đây ?
Thế là đúng giá đấy bạn ạ. Mình mua sỉ từ công ty phân phối đã 95k rồi.

Haizzz! Giá Catsan lên cũng nhanh như giá sữa vậy. Có điều nếu chỉ có 1 con mèo thì dùng cẩn thân 2 tháng mới hết 1 gói Catsan.

Lũ yêu quáu nhà mình bây giờ tè trong bồn cầu, bồn lavabo, nắp cống và tè bậy trong nhà nên ít hao Catsan hẳn đi. Cái đó gọi là "trong hoạ có phúc" :( :( :(
 

meonho124

Member
he he, em mèo của em ngoài cái chậu không ở trong toa lét nó chả đi vào đâu cả. Trong chậu em cũng chả để cát gì. Nó đi xong vểnh đuôi ra ngay, em chả tháy nó cào lấp gì cả.
Mèo nhà tớ dạo này cũng thế , lúc đầu thì cào cát , ị đái xong rồi thì bỏ đi luôn chẳng cào thêm phát nào nữa . Kì cục quá . Có khi như thế rèn em mèo đi vào tolet lại tốt đó :))
 

Mr Long K

Member
Mèo nhà tớ dạo này cũng thế , lúc đầu thì cào cát , ị đái xong rồi thì bỏ đi luôn chẳng cào thêm phát nào nữa . Kì cục quá . Có khi như thế rèn em mèo đi vào tolet lại tốt đó :))

Thằng Bop nhà tớ nó sợ bẩn chân hay sao ý, nó đây này :D Sorry mọi người nhé. Lúc đó buổi sáng, tớ đang đứng ở trong toalet, nó vào và nhìn tớ như muốn bảo biens nhanh cho nó nhờ. Nhưng nó chả hoãn được nên mình cho nó vài Pô







tớ cũng đang muốn tập cho nó đi toalet, nhưng chắc cũng khó đây.
 

ngudaymuon

Active Member
Ôi, trời, nhà mình có bốn đứa thì ba đứa Gấu, Bum, Ỉn ngoan ngoãn vô cùng tận, cứ chậu catsan mà tè mà ị, nhưng cái con mụ Xù, cậy bụng mang dạ chửa tè khắp nhà. Bây giờ nhà có bốn con mèo mà năm chậu cát, ba tầng ba chậu, riêng tầng 1 phải để 3 chậu quanh các góc không cứ hở góc nào nó tè góc đấy. :(
Cá nhân mình thấy đi catsan tuy có tốn kém chút nhưng còn hơn đi vào nhà vệ sinh, tay chân chúng nó cứ dính ướt rồi lê la khắp nhà, bẩn lắm. Mình mua catsan trong metro là 82K/1 bịch, bạn nào mua ở trường Chinh mà khéo mặc cả thì tầm 85K/1 bịch.
 

Mr Long K

Member
em thì chưa dùng catsan bao giờ, nhưng chị ơi nó đi có bị dính cat vào chân không hả chị?. Cái thằng Bop nhà em nó chỉ quen đi ở nhà vệ sinh này thôi, dù ở tầng nào nó cũng chạy về nhà vệ sinh này để đi. Vì nhà vệ sinh này nhà em không sử dụng, nó rất rộng nên khi em đi học em lại để nó vào đó. Em thấy bọn mèo khác hay có tính đào bới, nhưng thàng Bop này nó sợ bản chân hay sao ý, nó đi xong là quay đuôi đi luôn. Em chỉ cần đổ luôn vào toalet thôi, em để ý mấy lần rồi, nếu không dọn cho nó thì đừng hòng nó đi.
 

hoalinh

Member
Cho mèo ăn đúng giờ , đúng bữa và ăn đủ thì nó sẽ đi một ngày một lần vào buổi sáng thường trong khoảng 6h đến 8h sáng .Mình tạo thói quen cho nó như vậy khi dọn dẹp đỡ mệt và quan trọng là nhà cửa không bị hôi mỗi khi mở cửa vào nhà , ngoài ra con phải lau nhà thường xuyên nữa .
 
con Bông nhà mình ăn wiskat lên đi phân thối không chịu nổi (sr cả nhà). tập cho nó đi vệ sinh trong nhà vệ sinh nó cũng ngoan ngoãn đi đấy. nhưng mà sáng ra ngủ dậy không dám đi vào nhà vệ sinh, híc. Dọn dẹp xong cái đống mìn đấy em cũng đủ chết rồi, còn đi học hành gì nữa.
 

ngudaymuon

Active Member
em thì chưa dùng catsan bao giờ, nhưng chị ơi nó đi có bị dính cat vào chân không hả chị?. Cái thằng Bop nhà em nó chỉ quen đi ở nhà vệ sinh này thôi, dù ở tầng nào nó cũng chạy về nhà vệ sinh này để đi. Vì nhà vệ sinh này nhà em không sử dụng, nó rất rộng nên khi em đi học em lại để nó vào đó. Em thấy bọn mèo khác hay có tính đào bới, nhưng thàng Bop này nó sợ bản chân hay sao ý, nó đi xong là quay đuôi đi luôn. Em chỉ cần đổ luôn vào toalet thôi, em để ý mấy lần rồi, nếu không dọn cho nó thì đừng hòng nó đi.
Không bị dính đâu, cát sạn sẽ tự vón cục lại sau khi mèo tè hoặc ị xong, không có mùi, chỉ cần dọn cái cục vón lại là cả chậu vẫn oki. nếu để lâu có mùi ko bình thường, bạn cho một ít phấn rôm trẻ con vào chậu là chậu cát lại thơm. Cái quan trọng khi đi ở nhà vệ sinh là chân chúng nó ướt do nước tiểu của chúng nó dính vào chân, rồi chúng nó vô tư leo lên ghế, lên giường...Ôi ngất. :D
Ngày trước mình tập mãi tụi nó mới chịu đi vào nhà vệ sinh, bây giờ thấy bẩn quá lại hì hụi tập cho chúng nó đi vào catsan, đúng là không có cái dại nào như cái dại nào.
 

beng133

New Member
bạn cứ xích cạnh chậu xỉ thân đập vụn hoặc chậu cát!để nó đi quen vào đấy 1 tuần thả nó là đc!từ sưa đến nay nhà mình toàn làm thế!rất hiệu quả!mèo đi vệ sinh đúng chỗ ko bao giờ đi bậy!
 
Top