Em là một người rất yêu chó, loại chó gì cũng yêu hết , từ tây đến ta, đặc biệt là chó ta ( vì chó tây em sợ mình nuôi không tốt , không hợp thì tội nó lắm) Nhà em hồi xưa có nuôi 1 chú chó ta ,nó làm bạn với em từ khi em còn bé xíu , ở bên em những lần bố mẹ em đi công tác vài tháng liền, em yêu nó lắm nhưng mấy năm em lên nhà bác học thì nó đã qua đời , vì già quá mà. Nó qua đời lâu rồi nhưng giờ em buồn lắm, nhiều khi nhớ đến nó mà vẫn khóc hoài , em cũng đi tìm mua chó nhiều lắm mà ở Hà Nội em không biết mua ở đâu, với cả là sinh viên, điều kiện kinh tế eo hẹp nên em muốn xin mọi người nhà ai có chú cún nào mà không nuôi nữa thì cho em xin 1 chú ( chó gì cũng được), hoặc có thể bán cho em với giá mềm thì em biết ơn lắm lắm ạ
Em muốn xin cún vì nó còn nhỏ ở với mình từ nhỏ nó sẽ đỡ tội nghiệp hơn là lớn rồi mới bắt về , bị thay đổi chỗ ở mới, thay chủ mới, đáng thương lắm.Với cả nuôi cún từ khi nó còn bé sẽ dễ hiểu tính cách nhau hơn, chăm sóc tốt hơn. Mong mọi người đừng nghĩ em là những người buôn chó mà ném gạch em . Em xin cảm ơn
Em muốn xin cún vì nó còn nhỏ ở với mình từ nhỏ nó sẽ đỡ tội nghiệp hơn là lớn rồi mới bắt về , bị thay đổi chỗ ở mới, thay chủ mới, đáng thương lắm.Với cả nuôi cún từ khi nó còn bé sẽ dễ hiểu tính cách nhau hơn, chăm sóc tốt hơn. Mong mọi người đừng nghĩ em là những người buôn chó mà ném gạch em . Em xin cảm ơn