• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

1 vài chú Doberman ở Hà Nội ...

tuanphuthai

Active Member
Phim ảnh đã làm hỏng hình tượng của doberman đi rất nhiều, trên màn ảnh doberman đc xây dựng như 1 kẻ hung hăng, hiếu chiến và khát máu nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Chúng rất ngoan ngoãn, dễ bảo tính cách luôn sôi nổi và đặc biệt rất quấn chủ ( cái này bác nào nuôi doberman chắc sẽ đồng ý với em :D)
Mình xin bổ sung thêm là vì dob rất dễ huấn luyện nên đôi khi nó được huấn luyện tấn công hoặc huấn luyện để trở nên hung dữ vì những mục đích khác nhau và phim ảnh thể hiện những cái đó, chính những cái đó đã để lại ấn tượng rất sâu đậm (đôi khi là ấn tượng xấu) về dob trong tâm trí nhiều người. Mình chứng kiến rất nhiều người nói những câu đại loại bọn này dữ lắm, thần kinh không ổn định, hay cắn chủ....nhưng thực tế nhiều khi trong đời họ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp lấy 1 con dob nào cả.
 

hoangthuy

Member
Bác ơi đây là video,bác kích chuột vào hình ảnh là xem được mà!
có tý phát ngôn không chuẩn mong các bác bỏ quá,chả là mấy hôm nay để máy tính ở nhà cho ông em vào VP để tìm hiểu và ngâm cứu để nuôi chó nên chưa tìm hiểu kỹ đã phát ngôn khônng chính xác.Thôi em tạ lỗi cùng các bác:beer:beer:beer
Mà các bác có dob cắt tai,hay chưa cắt tai,và chưa lên hay lên rồi thì vào show hết đi chứ,ai lại để 2 em kia bơ vơ thế sao đành
 

ngoc khoa

Member
phong trào của dob lên cao quá, thằng em trên núi không có internet. Hôm nay có dịp xuống phố ghé qua diễn đàn mới biết, cho em tham gia với nhé!!!!
Em có một nhóc dob hơn 5thnáng tuổi, nặng 25kg ( à mà thằng cu nhà em không cắt tai co được tham gia không nhỉ? À mà các anh cho em xin nợ ảnh của nhóc này nhé
 

hoangthuy

Member
phong trào của dob lên cao quá, thằng em trên núi không có internet. Hôm nay có dịp xuống phố ghé qua diễn đàn mới biết, cho em tham gia với nhé!!!!
Em có một nhóc dob hơn 5thnáng tuổi, nặng 25kg ( à mà thằng cu nhà em không cắt tai co được tham gia không nhỉ? À mà các anh cho em xin nợ ảnh của nhóc này nhé
bác cứ xuống dưới đồng bằng là sẽ có thấy phong trào lên cao thế nào.Em là đang chờ ảnh của bác đấy:D
 

ngoc khoa

Member
lại sau một tuần nưa mới co dịp xuông phố. Lần này em cho thằng ku đi chơi phố tiện thể chụp cho cháu nó mấy kiểu ảnh làm kỷ niện. khổ thân thằng bé từ bé đến bây giờ chưa có được tấm hình nào.
Vì trời mưa nên tay thợ ảnh chỉ nhận chụp trong nhà thôi nên hình cũng không được sinh động lắm. Mong các bác thông cảm cho em nhé


 

tuanphuthai

Active Member
Nhìn ảnh thấy em dob nhà bác Ngoc Khoa được chăm sóc khá tốt, khung xương phom dáng rất ổn. Đoán không nhầm thì em nó con bố Putin và mẹ là Max?
 

ngoc khoa

Member
ui, em vưa lên hình đã nhận được ý kiến khán giả rôi... theo đà này em thêm mấy hình nữa nhé .........




 

ngoc khoa

Member
À em quên chưa trả lời bác Tuấnphuthai.
đúng thằng ku nhà em là hậu duệ của putin nhà bác Hưng. nhóc nhà em chỉ thich đi đuổi trâu thôi anh a
 

hoangthuy

Member
lại sau một tuần nưa mới co dịp xuông phố. Lần này em cho thằng ku đi chơi phố tiện thể chụp cho cháu nó mấy kiểu ảnh làm kỷ niện. khổ thân thằng bé từ bé đến bây giờ chưa có được tấm hình nào.
Vì trời mưa nên tay thợ ảnh chỉ nhận chụp trong nhà thôi nên hình cũng không được sinh động lắm. Mong các bác thông cảm cho em nhé


quá đẹp luôn,tai không dựng nhưng nhìn body quá ổn luôn,hôm nào anh làm vài kiểu dáng đứng đi.Đã mất công thì mất công luôn 1 thể=D>=D>
 

mike1803

Member
Thể hình em nó tốt quá anh Khoa ơi, anh cho em hỏi nhóc nhà anh nặng bao nhiêu kg và chiều cao tính từ chỏm xương bả vai xuống đất của em nó đc bao nhiêu rồi ạh.
 

ngoc khoa

Member
Chào Tuấn, lâu rồi không nói chuyện với em! Tình hình em nó mới được trên 25kg một tý thôi em a, trên này miền núi nên thức ăn cho cháu nó cũng khan hiếm lắm. Không được tiện như nuôi mấy em dưới thủ đô
 

mike1803

Member
Chào Tuấn, lâu rồi không nói chuyện với em! Tình hình em nó mới được trên 25kg một tý thôi em a, trên này miền núi nên thức ăn cho cháu nó cũng khan hiếm lắm. Không được tiện như nuôi mấy em dưới thủ đô
Hì trên "miền núi" mà nhóc nhà anh phát triển tốt chả kém gì mấy em nuôi ở "miền xuôi" còn gì anh. Nhóc nhà anh tối mầu trông lại hay anh ạh, trông "băm trợn" hơn mấy em sáng màu khác, mà em thì lại rất thích những con "băm trợn" như thế :)):)):))
Em mới gặp đc mấy nhóc ở đàn này thôi, nhưng nói chung là đến thời điểm này bọn chúng vẫn phát triển đều như nhau chưa khác nhau là mấy. VD như em người mẫu chân dài nhà Hoàng và con Cas điên nhà em cũng đc khoảng 25 -26 kg thôi anh ạh. Chắc phải 1 thời gian nữa sẽ có sự khác biệt rõ rệt giữa đực và cái anh ạh.
Bác cố chăm em nó thật tốt 03/10 này cho anh em nó đc gặp nhau bác nhé.:)
 

ngoc khoa

Member
Cảm ơn em đã động viên kịp thời, ơ trên này cháu nó lớn lên một cách tự nhiên nên nhìn cháu cũng rất tự nhiên kiểu Dob . Nếu lần quên không đóng cổng thì lần đó bị người đi đường chửi lần đó .Dạo này cũng đang cố phải đưa cháu nó đi dần vào kỷ luật tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra
 

hoangthuy

Member
Chào Tuấn, lâu rồi không nói chuyện với em! Tình hình em nó mới được trên 25kg một tý thôi em a, trên này miền núi nên thức ăn cho cháu nó cũng khan hiếm lắm. Không được tiện như nuôi mấy em dưới thủ đô
anh làm lại cái dáng khác đi,dáng này nhìn chán quá,chả nhìn được phần đằng trước gì cả.Cẩn thận miền xuôi phải lên nuôi miền ngược để học kinh nghiệm chăm chó của anh đấy.Rồi sẽ 1 ngày.....:-bd:D
 

mike1803

Member
Cảm ơn em đã động viên kịp thời, ơ trên này cháu nó lớn lên một cách tự nhiên nên nhìn cháu cũng rất tự nhiên kiểu Dob . Nếu lần quên không đóng cổng thì lần đó bị người đi đường chửi lần đó .Dạo này cũng đang cố phải đưa cháu nó đi dần vào kỷ luật tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra
Anh phải chú ý kiểm soát chặt chẽ nhóc nhà anh khi cho ra ngoài anh ạh. Đừng để nó tự do quá có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Dù gì thì khi trông thấy em nó lao vào người ai chả sợ , mình biết chó nhà mình " lành " chứ mọi người có hiểu cho đâu :D:D:D.
Trên bác có điều kiện cho nó đc vận động thoải mái là nhất rồi còn gì, chả bù cho bọn em ở dưới này chỗ cho người chơi tìm còn khó nữa là chỗ cho chó chơi :(:)(:)((
 
Top