• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình mèo nhà Bà mèo già chào các bạn

Bà mèo già kể chuyện mấy bé tiếp nhé. :D

Tóm tắt sinh hoạt một buổi sáng của các bé đây :)

Ngủ dậy chạy ra ngoài ghế ngồi chơi cái đã :)



Sau đó bú tý mẹ :kiss:



Nắng lên rồi, đi tắm nắng thôi anh em ơi! :D



Tắm nắng vào, bắt đầu một ngày nghịch ngợm, khám phá :D

 

Hinnie

New Member
Bà ơi, mèo con nhà bà vẫn bú tí mẹ ạ?
Cháu đang nuôi 3 con mèo con mất mẹ
Nó kêu gào nhiều cháu xót ruột quá :((
Mèo mẹ nhà Bà có hiền ko ạ? Bà cho cháu gửi 3 e mèo nhà cháu sang vài hôm cho cứng cáp 1 tí đc ko ạ? Cháu sợ ko chăm đc, sữa mẹ vẫn tốt hơn, cháu thương bọn nó lắm :((
Đc ko bà?
Hàng ngày cháu sẽ mang mèo sang, bú tí 1 lúc cháu sẽ mang về cho ăn thêm sữa ngoài nữa :( chỉ cần có hơi mèo mẹ cho nó đỡ nhớ thôi ạ
 
Hồi Su-a mới sinh, thấy 4 bé lông trắng, mắt màu xanh da trời, Bà mèo già cứ lo sợ các bé bị điếc bẩm sinh nhưng may quá ơn trời các bé lại không sao cả. :D
Đến bữa trưa (và tối) :)
Cả nhà ăn cơm, các bé cũng ăn cơm với thịt nạc xay nhỏ, rim, trộn 1 lòng đỏ trứng chim cút luộc :kiss:



Ăn xong biết uống nước “như người nhớn” :D



Xấu hổ quá, đừng ai nhìn nhé :blusshing:

 
Bà ơi, mèo con nhà bà vẫn bú tí mẹ ạ?
Cháu đang nuôi 3 con mèo con mất mẹ
Nó kêu gào nhiều cháu xót ruột quá :((
Mèo mẹ nhà Bà có hiền ko ạ? Bà cho cháu gửi 3 e mèo nhà cháu sang vài hôm cho cứng cáp 1 tí đc ko ạ? Cháu sợ ko chăm đc, sữa mẹ vẫn tốt hơn, cháu thương bọn nó lắm :((
Đc ko bà?
Hàng ngày cháu sẽ mang mèo sang, bú tí 1 lúc cháu sẽ mang về cho ăn thêm sữa ngoài nữa :( chỉ cần có hơi mèo mẹ cho nó đỡ nhớ thôi ạ
Nghe Hinnie hỏi mà buồn, thương các bé quá. Biết làm thế nào bây giờ? :(
Hinnie à! Mèo mẹ Su-a từ trước đã khó tính rồi nhưng tự nhiên lần sinh này đổi tính, rất ghê gớm. Su-a toàn gầm gừ đuổi cắn các em mèo khác thôi. Ivan, Misa, Sasa, Vichia cứ nhìn thấy Su-a là sợ. Trông thấy Masa là Su-a đuổi theo đánh nhau. :angry:
Mà các bé con của Su-a hôm nay đã được 1 tháng 25 ngày, vừa ăn cơm vừa bú tý và chạy đuổi đánh nhau khỏe lắm rồi nên Su-a vẫn cho con bú thôi nhưng cho bú theo kiểu miễn cưỡng. Các bé tìm cách bú bằng được nên Su-a phải cho bú nhưng nhiều khi bú một tý Su-a đã chạy đi, có lúc con không nhả vú, mẹ chạy lôi theo cả con nữa. :( Chắc chắn Su-a không chịu cho các bé mèo con lạ bú đâu cháu ạ. :(
Trước đây Masa sinh con trước Su-a 10 ngày mà bé Đốm và bé Tuyết bú Su-a là nó đứng lên không cho bú. Chỉ có Masa thì hiền lành, con hay cháu bú đều cho bú hết, rất âu yếm. Lần sinh lứa thứ hai Su-a sinh trước Masa 5 ngày và cùng nằm chung 1 thùng carton, Tanhia, Sasa, Vichia toàn bú Masa nên Su-a mới cho các bé con của Masa bú chung thôi.
Bà mèo già nghe cháu nói rất thương các bé nhưng thật sự không ép Su-a được đâu cháu ạ. Mong cháu thông cảm cho Bà mèo già cháu nhé. Khổ thân các bé quá. :nailbitting: Bà mèo già thật sự rất buồn vì không giúp được các bé.
 

Hinnie

New Member
Vâng bà ạ, đúng là không ép Su-a được :) Với cả mèo con cũng gần 2 tháng rồi, còn mèo nhà cháu hôm nay mới được 11 ngày :( nên cũng sợ nếu tranh giành nhau thì khổ..... Lúc nãy có một bạn, nhà có mèo cái, không phải mèo đẻ nhưng bạn ý nói làm chăm con chuyên nghiệp, nên cháu định mang 3 nhóc qua nhà bạn ý thử xem thế nào. Nhà cháu cách nhà bạn ý cũng khá xa, chỉ sợ đi đường lạnh & ồn ào làm 3 nhóc sợ :( Vì ở nhà cháu để 3 nhóc nằm trong ngăn kéo tủ yên tĩnh & ấm lắm ..... Cháu cám ơn bà đã quan tâm đến 3 nhóc mèo con nhà cháu :) Cháu sẽ cố gắng chăm sóc để 3 nhóc khỏe mạnh, xinh xắn như mèo con của Su-a, của Masa ^^
 
Hinnie à! Nuôi bộ mèo mới sinh là rất vất vả, trời lại lạnh như thế này, các bé sức rất yếu. Nếu các bé nằm riêng với nhau trong ngăn kéo tủ không đủ hơi ấm đâu cháu ạ. Nuôi bộ lại cần phải cho các bé ăn uống vệ sinh sạch sẽ nữa nếu không các bé dễ bị đi ngoài. :( Nói chung cháu sẽ phải cố gắng rất nhiều khi nuôi bộ các bé còn non ngày quá, sức yếu, trong lúc trời rét mùa đông này. :( Nếu gửi được các bé cho mèo mẹ nào hiền, mới sinh con hoặc mượn được mèo mẹ mới sinh con như bạn Sadmuose thì tốt. Bà mèo già thấy rất buồn khi không giúp được các bé. :(

Vài ảnh các bé nhà Bà mèo già
A sân sau có ánh nắng rồi, chuẩn bị ra tắm nắng thôi :D Bà ơi mở cửa cho chúng cháu ra sân :love struck:



Mẹ ăn Whiskas chúng con tranh thủ bú tý mẹ :) Bú tý mọi lúc mọi nơi :D

 

Hinnie

New Member
Hôm qua cháu thấy mèo con kêu nhiều quá nên cũng định gửi sang nhà bạn huyenhuong để mèo cái bên nhà bạn í chăm sóc
Nhưng đến tối định mang đi thì không thấy kêu nữa, mấy nhóc ăn xong nằm ngủ rất ngoan, nên cháu cũng không nỡ đem đi, với cả mang đi xa trời tối lạnh sợ làm sao thì chết :( nên cháu định để ở nhà 1 2 hôm nữa xem mấy nhóc thế nào :(
Ở nhà cháu còn 1 con mèo đực, là anh của mèo mẹ bị mất, thỉnh thoảng cũng vào ổ mèo con liếm láp cho bọn nó nhưng hôm nay chưa thấy nó đâu cả, mọi khi sáng sớm là kêu ầm lên rồi, bây giờ gần 10h cháu vẫn chưa thấy nó về, vừa mất mèo mẹ, h mà mất thêm mèo anh chắc cháu.......... :(( Đêm qua sau nhà cháu có tiếng mèo kêu, không biết là tiếng đánh nhau hay tiếng bị câu trộm đi mất .....
Nhìn mấy mẹ con mèo nhà Bà trông yêu thật, có vẻ cũng nghịch ngợm ghê ^^
 
Từ trước đến giờ Bà mèo già thấy các em bé mèo ra đời đều được các anh chị lứa trước yêu quý. :kiss:
Nhưng :( vì dì Su-a từ lúc sắp sinh cáu kỉnh cứ đuổi đánh mọi “người” :D nên hậu quả là các anh không mấy mặn mà với các bé em. :(
Anh Misa thì tránh xa các bé vì sợ dì, anh Nhicôlai thì cứ thấy các bé em đến gần là tát luôn :( chỉ có anh Ivan hiền lành dù có lần đã bị dì Su-a đuổi cắn chảy máu đuôi nhưng Ivan không giận dì mà vẫn quý các em. :kiss:
Anh Ivan ở đâu là các bé em đến cạnh anh ngay. Nhiều khi anh đang ăn các bé còn đến trêu hoặc ăn ghẹ :D





 

lechan

Member
Lâu lâu không ghé qua, lechan đã thấy bà mèo già update mèo con rồi^^ Xinh lắm ạ....... cháu nhìn mèo nhiều ơi là nhiều là lại nổi lòng thèm muốn rồi... nhóc Bo Bo dạo này không có gì mới mà cháu cũng không có máy ảnh chụp nhóc nên chả update gì cả... thi thoảng vào diễn đàn ngó nghiêng mèo ^^.... Mèo nhà cháu còn nhỏ mà ngoan quá, chưa thấy cô nàng đòi hỏi gì cả, mai mốt lớn chắc cháu phải cho em nó làm mẹ một lần quá...lúc đó sang nhà bà học kinh nghiệm đấy nhé :)
 
Chào cả nhà! Lâu quá Bà mèo già mới vào forum được vì bận nhiều việc quá.
Hôm nay là ngày 01/01/2010. :) Chúc cả nhà yêu mèo chúng ta một năm mới luôn tràn ngập niềm vui, thành công mọi mặt, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong cuộc sống! :D
Chúc các bé mèo yêu quý của chúng ta luôn mạnh khỏe, thông minh và gặp nhiều may mắn! :D
Mấy bé mèo nhỏ nhất của nhà Bà mèo già cũng rủ nhau cắm hoa hồng đón năm mới đây này. :D





:D
 
Chào cả nhà! Bà mèo già kể tiếp chuyện gia đình mèo thời gian qua nhé. :D

Các bé mèo trắng nhà Bà mèo già lớn lắm rồi, đã hơn 4 kg rồi, tự nhiên mẹ Su-a sinh ra lứa mèo lông trắng mắt xanh này bé nào cũng chóng lớn như anh Sasa (Mũm) và Vichia (Mĩm) trước đây. :kiss:
Sau đó mẹ Su-a sinh thêm bé Sura ngày 10/3/2010 còn mẹ Masa thì sinh thêm bé Anna ngày 19/5/2010. :kiss: :D Bé Anna giờ cũng được gần 2 tháng rồi. Bé gái nhưng nghịch kinh khủng luôn. :D

Bé Andrey: “anh Nhicôlai ơi cho bọn em chơi với nhé”. :D



Bé Andrey giờ đã gần 5 kg rồi đấy. :kiss:



Bé Sura lúc được 1,5 tháng :kiss:



Và lúc Sura được 2,5 tháng :kiss:



Anh Andrey và em Sura rất quý nhau lúc nào cũng bên nhau không rời nửa bước. >:D< :kiss: :love struck:





 
Bé Anna lúc được 5 ngày đây :kiss: :)



Anh Sura thấy em bé mới sinh nên hay quấn quýt bên em. Masa dặn “con trông em thôi chứ đừng sờ vào em giật mình con nhé” :D



Sura muốn chạy chơi với anh Andrey nhưng thấy em Anna ngủ một mình nên cứ ngồi cạnh trông em. :kiss:



Thỉnh thoảng thấy em bé bú tý Sura thèm quá nên mẹ Masa cũng cho Sura bú chực. :D



Bé Anna lúc mới mở mắt. :kiss:

 
Bé Anna 17 ngày :kiss:



Bé Anna 3 tuần :kiss:



Bé Anna 27 ngày :kiss:



Bé Anna tròn 1 tháng :kiss:



Lúc bé gần 2 tháng :kiss: :)

 

Beatrice

New Member
trời ơi...ghen tị với sis quá, đàn mèo nhà sis iu chết đi được
e cũng muốn nuôi mè cả đàn như thế lắm nhưng mẹ ko cho = =
 

anhbob

Member
Nhà Bà mèo già thích thế, nuôi bao nhiêu là mèo.Nhà cháu giờ cũng nhiều mèo nhưng mà mẹ cháu cứ kêu suốt ngày. Buồn lắm. Mà con Tú Xảo nhà cháu tha con vào hốc tường, giờ không làm sao mà bắt ra được. Trộm vía bọn nó to ơi là to.
 
Bé Anna nghịch hơn cả các anh :D







Vặt lá chưa thích, phải trèo cành lên tận thân cây mới được :D



 

linhlady

Member
Haha. công nhận miu ngủ lúc nào nhìn cũng lừa tình như thế này.con nào cũng thế. hay thật!
 
Sinh nhật bé Anna tròn 3 tháng :kiss: :love struck:

Chúc bé Anna bé bỏng nhất nhà luôn mạnh khỏe, thông minh :kiss: :kiss:



Hoa Lyly này thơm quá :) :D
 
Top