• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tít nhà em tự nhiên không đi được

chienvet

Chuyên gia thú y
Kết luận đây này: Tuy không biết vì lí do gì dẫn đến Tít bị như thế, có thể người nhà em dấu, mà có thể không ai biết thật, vì qua tiếp xúc anh cảm nhận được sự thờ ơ của người nhà em với mèo (xin lỗi anh nói thật). Anh chỉ cảm nhận được sự yêu thương Tít từ em,hic. Anh nói sai gì xin em lượng thứ.
Nhưng sự thật tình trạng của Tít là thế này:
Do cột sống bị tổn thương nặng dẫn đến em ý bị liệt nửa phần sau, làm cho các chi không thể cử động, hệ tiêu hóa tiết niệu bị ảnh hưởng. Cái mà anh nghi ngờ bụng to kia là do thần kinh không điều khiển được khiến thức ăn tích tụ lại, sự phân hủy làm cho ruột căng lên. Đó là nguyên nhân thứ nhất.
Nguyên nhân thứ 2 là do đường tiết niệu bị tổn thương nên cơ bàng quang không đóng mở được bình thường do đó nước tiểu chỉ có thể rỉ ra chút ít khi đầy, do đó ta phải vuốt nhẹ cho cơ vòng bàng quang bị dãn ra cho nước tiểu có thế thoát ra. Chính 2 nguyên nhân này làm cho bụng Tít luôn to. Đó là những gì mà anh chẩn đoán, và nghĩ đến phương án mổ cho Tít để giải phóng các chướng ngại này.
Còn cái rủi ro mà anh không muốn nhắc đến là: sức của Tít hoàn toàn có thể chịu đựng được ( với trình độ gây mê của anh anh tin tưởng điều đó), cái mà anh sợ là sau khi giải phóng được các tác nhân đó rồi thì yếu tố chình là thần kinh của em ý không hồi phục được. Kết quả là chân em ý vẫn liệt, rồi các cơ quan kia vẫn bị như thế, thì em ý lại bị như thế tiếp. Đó là cái rủi ro nghiêm trọng nhất. Điều đó xảy ra nghĩa là ta chỉ kéo dài thêm sự sống cho Tít chứ không thể cho Tít một cuộc đời như trước.
Anh là người ít nói nên đôi khi anh không diễn tả cho khách hàng hiểu được, với lại chỉ những người có chuyên môn mới dễ hiểu,hic (đó là lỗi ở anh).
Vì thế anh để em toàn quyền quyết định cho Tít.
Mong em hiểu anh!
P/S: trong khi chăm sóc Tít, khi thấy nước tiểu rỉ ra, phân chớm hậu môn em nhớ vuốt nhẹ bụng từ trên xuống dưới cho chúng thoát ra em nhé!
 

ngudaymuon

Active Member
Một cơ hội dù là nhỏ nhất nhưng vẫn là cơ hội em à. nếu có cơ hội xin em đừng buông xuôi, chị biết em thương tít, vì chị chỉ nhìn những tấm ảnh của tít thôi c đã thương rồi huống hồ e chăm sóc tít. Nhưng thật lòng chị nghĩ e vẫn nên cho Tít được phẫu thuật, nếu được chị xin giúp một phần chi phí phẫu thuật cho tít. Chị biết là rất khó, nhưng cơ hội dù là nhỏ nhất thì vẫn là cơ hội. Mong em suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.
 
vâng bố mẹ e cũng k thích mèo lắm,mới cả thấy e suốt ngày bên tít mà con miu kia k sao nên thật sự là bố mẹ e cũng k thích. e cũng chỉ biết chăm sóc cho tít thôi chứ h tít ntn e cũng k biết nên làm thế nào,e lo cho sức khoẻ tít thôi chứ e k biết tít bị làm sao,còn nguyên nhân tít bị ntn e hỏi nhưng k ai nói và kêu k bít làm e rất khổ tâm,cảm giác như mình gây ra lỗi đó vậy,k chăm sóc cho tít được chu đáo và để tít ntn,nhìn tít khổ sở ntn e cũng buồn lắm,nhưng k biết nếu mổ thì tít có chịu được k và kết quả sẽ ntn,lúc đầu e hỏi bsi nhưng bsi k nói hướng giải quyết hay do e k hiểu những gì bsi muốn làm e rất đắn đo suy nghĩ k biết fai làm ntn,trong lòng rất lo sợ tít đau đớn >"< giờ bsi nói rõ nguyên nhân và hướng giải quyết e cũng thấy yên tâm đôi phần và có thể là có hi vọng cho tít. nhưng bsi cứ cho tít để ở nhà e 1 hôm để e tắm rửa cho tít rồi hôm sau e nhờ bsi mổ cho tít, nếu tít khá hơn là tốt còn nếu k thì cũng là cho tít ra đi thanh thản chứ thật sự nhìn tít ntn e cũng k nỡ lòng nào..mong bsi hiểu cho chứ e k có ý làm phiền bsi
2 chị ngudaymuon : e cảm ơn ý tốt của chị nhưng chắc e lo được cho tít mổ,nghe bsi nói thế là e yên tâm rồi,e ước gì tít khoẻ lại và chạy nhảy như ngày xưa thôi.....
 
tít về và có vẻ kêu nhiều,như kiểu hơi hoảng loạn,chắc tại tiêm và truyền nên tít sợ,cứ đòi ở gần mình >"< tít sợ ở 1 mình,tít ăn cũng được nhiều >"< nhưng mình cũng chỉ cho ăn 3 bữa thôi,k ăn nhiều như trước vì sợ ăn nhiều tít k tiêu hoá được bụng lại to >"< thương tít quá,tít cứ đòi lết ra ngoài >"<
 

Ms Linh

Member
h bé Tít cần bạn nhất!! Vỗ về bé nhé!! Mau tiến hành phẫu thuật có chút cơ hội mong manh ta cũng nên làm vì bé!! Bé Tít cố lên nhé em!! :X
 
cảm ơn Linh.mình dang liên lạc với bác sĩ để có thể tiến hành mổ cho bé,bé k tự đi được và rất sợ ở 1 mình,bé hay kêu lắm,khổ thân bé tí đã phải chịu đựng đau đớn >"< cầu mong cho bé phẫu thuật thành công và khoẻ mạnh
 
cảm ơn Linh.mình dang liên lạc với bác sĩ để có thể tiến hành mổ cho bé,bé k tự đi được và rất sợ ở 1 mình,bé hay kêu lắm,khổ thân bé tí đã phải chịu đựng đau đớn >"< cầu mong cho bé phẫu thuật thành công và khoẻ mạnh
Hiện mình đã liên lạc với bsi nhưng chưa thấy bsi trả lời >"< chắc hnay bsi bận >"< mình đang chờ câu trả lời của bsi để tít sớm được mổ,thời tiết như thế này k biết như thế nào nữa >"<
 

Ms Linh

Member
khổ cái!! Lại còn mưa bão nữa!! :( Thôi, cô chủ cố gắng nhé!! Hết lòng vì bé cũng là điều để mình ko bao h phải hối tiếc mà!! Cố lên!! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!! Mình tin như thế, vì Tít yêu sự sống và yêu cô chủ lắm!! Sẽ ổn thôi!! :D Cố lên nào!! >:D<
 
mình vẫn đang chờ hồi âm từ bác sĩ mà k thấy gì,tít đang ngủ >"< nhìn tít thương lắm,cứ thấy mình là theo >"< lê lê đôi chân nhỏ >"< thấy tội tít quá !__! chử biết làm thế nào cho tít bi h
 
mình vẫn đang chờ hồi âm từ bác sĩ mà k thấy gì,tít đang ngủ >"< nhìn tít thương lắm,cứ thấy mình là theo >"< lê lê đôi chân nhỏ >"< thấy tội tít quá !__! chử biết làm thế nào cho tít bi h
Sao bác sĩ vẫn không trả lời vậy ta?Tình trạng khẩn cấp mà.Thương tít quá!
 
càng lúc càng mưa to,buồn quá,tít đang ngủ,hôm nay được được nằm chăn ấm >"< mình ước gì thời gian quay lại.........tít đã k fai khổ như thế này !__!
bsi đã nói với mình là k thể giúp gì cho tít,h mình chẳng biết làm gì cho tít cả >"< mình đang khó nghĩ lắm,cứ nhìn tít là.....ước gì...
 
có bạn nào cho mình lời khuyên mình nên làm gì lúc này k,cứ để tít như thế này mãi k được !__! mình khó nghĩ quá
 

Kún¥êu

Member
-Hôm qua nhìn cái ảnh bác sĩ Chiền post lên. Cảm giác bàng hoàng, lại thêm phần sợ hãi, tắt máy tính đi luôn. Đêm lôi 3 con mèo lên giường nằm ôm bọn nó,cái hình ảnh em Tít bị ốm đó cứ ám ảnh trong đầu mình, chỉ sợ 1 ngày nào đó mèo nhà mình cũng bị như hình ảnh của em Tít chắc mình chết mất.
-Tâm à, hãy để bác sĩ chữa bệnh cho Tít đi, còn nước còn tát, hãy làm hết sức mình có thể. Bạn đừng lo, nếu gia đình bạn không thích em Tít thì có thể cho em Tít sang nhà mình ở. Mình sẽ chăm sóc cho đến khi em ấy khỏi bệnh. Còn nếu Tâm chưa đi làm hay vẫn đi học, có khó khăn về kinh tế, mình có thể hỗ trợ được bạn về vấn đề kinh phí chữa bệnh cho Tít. Nói như vậy thì mất lòng bạn quá, nhưng mình cũng không biết giúp Tít như thế nào nữa.
 
-Hôm qua nhìn cái ảnh bác sĩ Chiền post lên. Cảm giác bàng hoàng, lại thêm phần sợ hãi, tắt máy tính đi luôn. Đêm lôi 3 con mèo lên giường nằm ôm bọn nó,cái hình ảnh em Tít bị ốm đó cứ ám ảnh trong đầu mình, chỉ sợ 1 ngày nào đó mèo nhà mình cũng bị như hình ảnh của em Tít chắc mình chết mất.
-Tâm à, hãy để bác sĩ chữa bệnh cho Tít đi, còn nước còn tát, hãy làm hết sức mình có thể. Bạn đừng lo, nếu gia đình bạn không thích em Tít thì có thể cho em Tít sang nhà mình ở. Mình sẽ chăm sóc cho đến khi em ấy khỏi bệnh. Còn nếu Tâm chưa đi làm hay vẫn đi học, có khó khăn về kinh tế, mình có thể hỗ trợ được bạn về vấn đề kinh phí chữa bệnh cho Tít. Nói như vậy thì mất lòng bạn quá, nhưng mình cũng không biết giúp Tít như thế nào nữa.
cảm ơn kún đã quan tâm tới tít,nhưng h bsi đã quyết định k mổ cho tít bạn à,h tít cứ thế thôi >"< bsi kêu dây thần kinh của tít bị hỏng rồi,k chữa được >"< h mình băn khoăn k biết làm ntn là đúng với tít thôi >"< cứ để tít ntn mãi k đc,bố mẹ mình bắt đem tít đi mất tại cứ fai dọn dẹp và vệ sinh cho tít,với cả mình sắp đi làm nữa,mình khó nghĩ lắm >"< k còn cách cứu chữa cũng k thể nào ...... mình đang khó nghĩ quá
 

Kún¥êu

Member
-Nếu vô phương cứu chữa rồi hãy dành tặng Tít 1 mũi tiêm nhân đạo đi. Còn nếu không thì hãy đem Tít đi bác sĩ chữa bệnh, chữa đến bao giờ không chữa được nữa mới thôi.
-Chuyện của bạn làm mình nhớ lại 6 năm trước kia, khi mình vẫn là 1 cô học sinh cấp 3,đó là ngày 25 tết , con mèo mướp nhà mình ăn phải bả chuột của hàng xóm, mình thì ở tận tầng 5, trưa hôm ấy mình đang ngủ trưa thì nghe thấy tiếng kêu của mèo thất thanh, rồi 1 lúc sau nghe thấy tiếng bịch bịch như ai đó bị ngã cầu thang. Mở cửa ra thì thấy mèo nhà mình bị ngã cầu thang, nằm lăn ra chiếu nghỉ cầu thang, thấy mèo co giật, rồi sùi bọt mép, đồng tử mở ra gần như đen hết rồi. Nhưng nó vẫn cố lết đến tận tầng 5 để gặp mình, báo cho mình biết. Đúng lúc ấy có anh hàng xóm thấy mình khóc ở cầu thang chạy ra xem, thấy mèo co giật ghê quá bảo mình quay đi để anh lấy cái búa cho nó 1 nhát để nó đỡ phải chịu đau đớn. Lúc ấy mình gào lên bế em mèo vào lòng, anh thấy vậy liền bảo :"em không muốn nó chết thì anh sẽ đưa em đi cứu nó". Mình còn nhớ rất rõ cái hình ảnh 2 anh em đèo nhau đi = chiếc xe đạp vào cái ngày lạnh buốt xương đến khu Trường Chinh để chữa cho em mèo. Vào hàng nào cũng bảo bó tay mèo của mình bị đánh bả chết đến nơi rồi sao cứu được. Năn nỉ mãi mà có 1 bà đưa cho mình 1 gói thuốc giải độc của bọn gà, vịt, dặn pha cho nó uống liên tục. Bà ấy không quên kèm theo lời dặn là nếu mèo nhà cháu có qua khỏi cũng ảnh hưởng đến thần kinh, sẽ bị điên. Về đến nhà mình cho em ấy uống thuốc đều đặn, may có ơn Trời Phật phù hộ, em mèo mướp đã qua khỏi. Không bị điên chút nào, thậm chí còn rất nhanh nhẹn hơn trước nhiều phần.
-Đó là câu chuyện của mình, mình cũng rất mong cho Tít nhà bạn cũng sẽ có 1 điều kỳ diệu như chú mèo mướp của mình kể trên.
 
nhưng h mình chẳng biết đi đâu bạn à,đi bệnh viện nta k chữa được trả lại rồi,bsi cũng k phẫu thuật,h mình chỉ biết cứ nuôi tít ntn thôi,tại tít vẫn lanh lợi lắm,chỉ có phần dưới là k đi được phải lết và k tự đi đại tiện tiểu tiện thôi nên mình k nỡ tiêm nhân đạo cho tít,tít vẫn ăn uống bình thường >"< thế mình mới khó nghĩ,nếu còn ai chữa được thì còn chút hi vọng !___! mình k biết nên làm gì cho phải
 
mình xin lỗi bạn trước nhưng mình nghĩ nên để cho bé 1 mũi tiêm nhân đạo hơn.bác sĩ nói dây thần kinh hỏng rồi giờ bé bị liệt.rồi lại sẽ giống Đom...
 
k sao đâu bạn,h mình đang cần lời khuyên của mọi người,mình cũng muốn thế nhưng nhìn ánh mắt của tít mình lại k nỡ,mà cứ để tít lê lết ntn cũng k đành lòng >"< chẳng biết ntn bạn à !__!
 
mình chỉ nghĩ thà bạn cho em ấy như thế còn hơn để em ấy vẫn cứ phải chịu đựng đau đớn 1 thời gian như thế khổ em nó hơn.Bạn phải dứt khoát đừng như thế này càng tội em nó.Đây là suy nghĩ của mình thôi.
 
Nếu Tít vẫn còn lanh lời thì vẫn còn cơ hội để mổ đó bạn.Mình nghĩ Tít không muốn chết đâu.
 
Top