Em đen được 10 tháng rồi bạn ạ. Chuẩn bị lên giống rồiem phu quoc den may thang roi ma trong bu bam xinh xan the ban??
Em vện đã lên được 1kg từ hôm về rồi chị ạ. Còn em vàng hôm trước tranh ăn với con Micky (đen) bị nó cắn cho cái chí tử, em tưởng phải lo hậu sự cho nó. Nhưng mấy hôm thuốc men nay nó lại ăn khoẻ và có vẻ hết sợ hãi rồi. Hôm đó em cũng hết hồn. Chị mà chứng kiến cảnh đó chắc không dám nhìnHeehe, ôi thôi là một đàn Phú Quốc, mỗi bữa ăn hết một Xô cơm va Cổ gà hả em?
Vàng và Vện nhà chị mới về mà hình như đã lớn hơn rồi hay sao ấyHà có một em PQ Vàng lửa đẹp quá, bạn đèn tuyền cũng đẹp em ạ.
Chúc mừng Hà có một đàn PQ hùng hậu canh gác vườn nhá.Dog Eye
Ui, thế à, khổ thân em Vàng. Thảo nào trên người Vàng chị thấy có mấy vết ở lông mầu là lạ.Em vện đã lên được 1kg từ hôm về rồi chị ạ. Còn em vàng hôm trước tranh ăn với con Micky (đen) bị nó cắn cho cái chí tử, em tưởng phải lo hậu sự cho nó. Nhưng mấy hôm thuốc men nay nó lại ăn khoẻ và có vẻ hết sợ hãi rồi. Hôm đó em cũng hết hồn. Chị mà chứng kiến cảnh đó chắc không dám nhìn![]()
Vâng, con đen em mới mua, đẹp từ đầu đến chân, mỗi cái đuôi hơi xấu anh Tuấn ah.Con đen chắc là Hà mới mua được hả? Sao đuôi nó cứ xoắn lại và lệch sang 1 bên thế nhỉ?
Hic, hôm đó em cũng cho con đen ăn một trận đòn. Nhưng xét thấy lỗi mình là chính chứ chúng nó cũng vì bản năng dành ăn thôi. Từ nay phải cẩn thận hơn thôi chị ah. Hiện giờ hai em nhỏ được ở riêng một ngôi nhà 3 tầng bỏ không của nhà em. Chúng nó toàn chui lên giường ngủ thôi. Đi vệ sinh thì vào nhà vệ sinh như ngườiUi, thế à, khổ thân em Vàng. Thảo nào trên người Vàng chị thấy có mấy vết ở lông mầu là lạ.Chị đã từng chứng kiến những vụ "mồm chó vó ngựa" rùi Hà ạ, nhà có chó đàn là thế. Chúng nó còn chơi kiểu đánh hôi nữa cơ, một con phát "hiệu lệnh" song mấy đứa xúm vào đánh một đứa mà nó ghét
Cách đây 2 tháng chị đã phải xuống tay "bạo lực" với 2 con chó láo toét kiểu đó, một em chó cỏ cái "lai linh tinh và rất đầu gấu" chuyên phát động phong trào đánh hôi cùng em PQ bố của Vàng Vện - 2 đứa này đánh hội đồng mẹ Cọp của Vện Vàng. Từ ngày xuống tay bạo lực thì hình như là mình quát nó biết sợ hơn rất nhiều, và ít đánh nhau kiểu đó hơn.
Em cần mua vài trăm mét thép lưới B40 để làm hàng rào toàn bộ khu vườn. Em không thích xích chó kiểu này nên muốn quây vườn lại để thả chúng ra. Anh xem có giúp đc em không?Nhìn đàn chó khiếp quá, cuối năm chắc chó con đầy nhà. Nếu muốn mua sắt làm chuồng chó thì bảo anh anh chỉ chỗ cho mua theo giá sắt vụn các loại tuýp, vuông, hộp. Hôm trước anh mua 5 tạ về dùng tuyệt vời.
Chẳng hiểu Hà đã nuôi nhiều chó thế nào, nhưng mà nếu có nhiều chó đực là oánh nhau khiếp lắm, cũng phải xích đấy. Thả thì tốt, nhưng vẫn xích khi cần thiết. Em mà có 2 chó mẹ PQ thì cũng mệt lắm vì thứ nhất là đẻ lắm con thứ hai là phải chăm cún con quá trời...ngang con mọn đấy Hà ạEm cần mua vài trăm mét thép lưới B40 để làm hàng rào toàn bộ khu vườn. Em không thích xích chó kiểu này nên muốn quây vườn lại để thả chúng ra. Anh xem có giúp đc em không?
Hic, Có mấy cái này có xoáy nè bác ơi! Em trắng vừa ra nhập đại gia đình chủ nhật vừa rồi. Em nó chuẩn bị sa lơ rồi. Ah, nhân tiện thông báo anh em nào muốn lấy giống thì cứ qua mình nhé. Miễn phí 99%. Lấy 1% gọi là bồi dưỡng cho em nó tý ty. Cám ơn các bác đã quan tâm.sao không thấy xoáy của mấy em nó vậy?hôm nào chủ của mấy em nó rảnh thì post xoáy của mấy em nó cho bà con mình thưởng thức nhé , chúc mấy em nó mau ăn, chóng lớn![]()