• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Pink nhà mình đã mẹ tròn con vuông rồi ^^

9669_9669

Member
chị ơi, chị cho 1 bé đến ở với em nhé!
nhìn mấy nhóc mèo nhà chị mà chỉ muốn ẵm hết thôi!
chị yên tâm, em sẽ chăm sóc bé thật tốt.
chị cho 1 bé về với em nhé!
Hi!Nếu em thật sự yêu thương các bé và có điều kiện chăm sóc các bé thì chị sẽ để lại cho em 1 bé.Khi nào em rảnh thì cứ qua nhà chị chơi với các bé nhé.^^
 

9669_9669

Member
Ôi em ở Long Biên thì tốt quá.Thỉnh thoảng có thể cho bé sang chơi với mẹ Pink được rồi ^^
 

9669_9669

Member
Haha nhưng mà Cá nhà em là đực hay cái thế.Vì Pink nhà chị đẻ ra 1 lũ thị mẹt.Ko có thằng đực rựa nào đâu nhé.
 

tamdo108

Member

9669_9669

Member
Ối xời, sao bố cháu thấy cháu đến gần lại lùi lại nhỉ? Bố Móm yêu quá, đen thui tròn tròn...
Mấy cháu xinh yêu quá. Khi nào bạn có ý định cho các bé đi thì liên lạc với mình nhé. Mình yêu bé Xám lắm :)
Âý chết thằng Ku Móm chỉ là chú của bọn Nhóc thôi chứ ko phải Bố chúng nó bạn ạ.^^
Mình định giữ bé xám lại nuôi bạn ạ.Vì trong đàn có mỗi mình bé có màu lông giống bố
 

9669_9669

Member
Hehe cảm ơn bạn.Ku Móm được hơn 6 tháng rồi.Chả hiểu sao ai nhìn ảnh cũng bảo Móm ngầu nhưng ở ngoài thì nhìn nó cứ đụt đụt chả ngầu tí nào.Hiền khô và toàn bị chị Pink bắt nạt :D
 
Mình đang định tống thằng Móm đi đây.Nó xinh thật đấy,dễ thương thật đấy,tình cảm và quấn chủ thật đấy nhưng ko hiểu sao nó cứ đi vệ sinh lung tung quanh nhà :((.Báo hại mình suốt ngày đi dọn phân mèo.Đã thế nó còn đi rõ lắm nữa chứ.Nói thật ko vì mình quá yêu nó chắc mỗi lần dọn cho nó mình bóp cổ nó luôn rồi:day dreaming:.Với lại thằng ku Móm nó màu tối chụp nó cứ thù lù 1 đống đen xì ý.Để hôm nào mình lôi nó ra ngoài đường sáng sủa nắng chói chan hòa chụp nó mới đẹp :D
Lúc trước mèo nhà mình cũng thế đấy bạn, có chậu cát cho nó mà chỉ thi thoảng nó đi ngang qua vui vẻ mới vào thải, còn đâu nó cứ ra chỗ khác mà lại toàn là phòng khách đúng chỗ tiếp khách. Mình thử dùng cách là mỗi lần nó đi xong thì lau rửa chỗ đấy thật sạch bằng xà phòng cho nó k nhớ mùi nữa, nhưng thế là nó lại tìm chỗ khác. Thế là mình kệ nó xem nó hay đi ở đâu rồi bê nguyên cả chậu cát ra để đúng vào chỗ đấy :)). Xong cứ mỗi ngày mình dịch cái chậu đi 5cm rồi 10 cm rồi dần dần mỗi ngày thêm 1 tí, sau 2 tuần là cái chậu vào đúng cửa wc và từ đấy em mèo nhà mình k còn đi lung tung nữa :D
 

nguyenthuy

Member
9669 ơi, coi hình mấy nhóc nhà bạn mình thích quá, cứ ước ao ko biết bao giờ Bommi nhà mình mới đẻ để có đàn con yêu đến thế :cry:. Bạn có thời gian thì post thêm ảnh lên nhé, lâu rồi ko biết các nhóc thế nào (cũng đc hơn tháng rồi nhỉ). Mình là bồ kết nhất mấy em trắng với lại thằng cu Móm, có dịp đi off thì bạn mang thằng cu ấy đi cho tớ chiêm ngưỡng "nhăn sắc" của nó nhé :D.
 

9669_9669

Member
Cảm ơn bạn.Lần này mà Off chắc chắn tớ mang cả đại gia đình nhà tớ đi luôn.Bây giờ chúng nó lớn rồi nghịch lắm.Chẳng chịu đứng im 1 chỗ mà chụp ảnh ý.Hic hic.......bây giờ thành 1 lũ quỷ con suốt ngày kêu meo meo và thám thính lục lọi quanh nhà rồi.

to Bánh Mỳ Bơ: Móm nhà tớ tớ dùng mọi cách rồi mà ko ăn thua.Nó như kiểu bị thiểu năng trí tuệ ý.Huhu......Nhưng được cái ngoài chuyện đi vệ sinh lung tung ra thì nó lại là đứa mà tớ quý nhất nhà.
 

nguyenthuy

Member
Mang cả đại gia đình đi cơ à, hoành tráng đây (lại ước ao bao giờ mình đc như thế:cry:). Nói tới việc vệ sinh, tớ cũng đang đau hết cả đầu vì con bé Bom nhà tớ, con gái con đứa gì mà suốt ngày ị bậy, đến nản :((
 
xem clip mấy em thị mẹt nhưng lại hâm mộ em Móm nhất, đen thù lù chỉ thấy mỗi 2 con mắt =))
 

9669_9669

Member
Ừ khổ thế đấy bạn ạ :)). Ở ngoài thì đẹp zai lồng lộn mà lên hình thì chỉ thấy 1 cục đen xì xì với 2 con mắt vàng khè :)).Càng nhìn càng thấy tởm......Móm ơi là Móm.
 
À hôm trước mình thấy có anh bảo ở chỗ chị Rose ở 205 Trương Định bán lọ xịt đi vs đúng chỗ và đi vs không đúng chỗ đấy.
 

9669_9669

Member
Cái thuốc xịt cho mèo đi vệ sinh đúng chỗ thì mình chưa thử.Còn cái thuốc xịt xua đuổi ko cho mèo đi vệ sinh lung tung,rồi đo đuôi,rồi hót phân của mèo cho vào chậu xỉ,rồi dí mũi nó vào chỗ nó đi bậy đánh cho 1 trận mình đều làm cả rồi nhưng mà ko ăn thua.Chỉ được mỗi 1 cái là nó ko bao giờ đi bậy trong phòng của mình mặc dù nó ngủ dưới gầm giường (vì cứ đi bậy bị quát là nó trốn luôn vào trong đấy sợ bị đánh).
 

9669_9669

Member
Post lại mấy cái ảnh vì hôm trước bị ban nick nên mất bài ^^
Đầu tiên là Xám Ngố





Còn đây là Mít Gào (vì hay gào thét nhất nhà)



Bé này là Thảo Mai



Và cuối cùng là bé Nhắng Còi (sinh sau đẻ muộn nên còi nhất nhà nhưng ko vì thế mà em nó kém phần nghịch ngợm đâu nhé)

 

9669_9669

Member
Chúng cháu nghịch như quỷ.Mụ già kia rình mãi mới chụp được vài cái ảnh của bọn cháu.Các bác xem tạm nhé..........Mai là chúng cháu tròn 1 tháng tuổi rồi đấy :D








Và quả ảnh cháu xác thực lời bài hát "meo meo meo rửa mặt như mèo" :">
 
Top