Mấy em ROT này nhìn khủng, nhưng theo thiển ý của em thì mặt chúng trông không được "sáng". Chắc là Rot China. bác Cư nên phát triển Âu hoá đi nhé.hai em này ở hải phòng này?bác xem có kết ko?sang bên đó làm việc luôn(đầu thủ có vẻ hơi bé chỉ bằng nồi cơm điện thôi hehehe)
[/IMG]
Sao anh không tìm ông rott việt kiều có hay hơn không? Anh múc hàng ngoại để sau này con cháu được bảo lãnh à?Rott china hay sebira thì cũng là rott ngoại thôi...hic...Cảm ơn chú Thanh_arc: Cái mác tây hay tàu không quá quan trọng đối với a đâu chú! Chỉ cần e nó đủ điều kiện để vui vẻ và đem lại niềm vui cho e của a là ok thôi! Hai chữ "Chồng Ngoại" là đã nói hết rồi! Cảm ơn sự quan tâm của mọi người!
Chào thân ái
><><><>< Xin lỗi mình xin xưng là a ))). A có kén chọn là Tây hay Tàu đâu bạn! Còn chuyện chủ nói không hiểu Tiếng Việt thì cho chúng tự nói chuyện với nhau! Mình hơi đâu mà phải vất vả!Sao anh không tìm ông rott việt kiều có hay hơn không? Anh múc hàng ngoại để sau này con cháu được bảo lãnh à?Rott china hay sebira thì cũng là rott ngoại thôi...hic...
Chúc bác mau kiếm được anh chồng tây xịn nhé mà đã tây xịn thì chủ nói tiếng việt nó không hiểu đâu ha ha ha
Hôm ấy mình quên đánh phấn cho chúng nên hơi tối bạn thông cảm nhé.=))Mấy em ROT này nhìn khủng, nhưng theo thiển ý của em thì mặt chúng trông không được "sáng". Chắc là Rot China. bác Cư nên phát triển Âu hoá đi nhé.
Em chỉnh lỗi chính tả cho bác Hùng nhé, sorry vì spam ở topic bác Cư.Nếu không nhầm thì ở Quảng ninh có em rott của nhà cô chủ quán bán Cafe. Mình không nhớ chính xác nhà cô chủ này là ở chỗ nào, Đông Chiều hay Cẩm Phả gì đó. Bác Cư thử liên hệ với Huy Hoàng để biết chính xác nhà cô chủ của em Rott đực
Bác ấy không biết chính xác mà! Chuyện đó cũng là lẽ thường thôi! Từ Đông Triều tới Cẩm phả (Nhà mình) là tròn 100km!! Bằng hoặc gần hơn một chút đường sang nhà Huy _Hải Phòng. Vậy thì phải kiếu mất thôi! ((((((Em chỉnh lỗi chính tả cho bác Hùng nhé, sorry vì spam ở topic bác Cư.
Ko nhớ từ Đông Triều đến tận Cẩm Phả cơ hả bác Hùng? Khoảng cách ấy bao nhiêu xa hả bác Cư nhà mình ơi?) Có bằng từ Sóc Sơn về Sơn Tây không nhỉ?