• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Công viên rottweiler ở Thái Nguyên.

trangphuong

Active Member
em xin lỗi anh phương nhé công việc bận quá ko đến dự với anh em được hôm nay đông vui quá nhìn mà thèm.....
Vậy thứ 5 tới này hãy đi sớm về khuya em nhé?

Showr này hoành tráng quá ĐC Trangphuong ơi !
mình cũng không ngờ phong trào Rott ở Thái Nguyên lại đông vui như vậy, cảm ơn bạn đã có 1 phóng sự ảnh rất tuyệt, chúc mừng bạn và các bác ở Thái Nguyên nhé !:-bd
Cảm ơn bác Quang nhiều.

Sống trên đời, quy luật sinh tồn khiến chúng ta luôn phải bon chen.Chỉ có những lúc " gặp nhau vui vẻ và đơn giản như vậy " mới khiến anh em ta cảm thấy thật thoải mái và nhẹ cái đầu các bác nhỉ ???:-bd
Chào Việt Anh, dạo này tìm hiểu quy luật sinh tồn khiếp thế em?
Đúng là vui vẻ bên rott cũng đỡ đau đầu thật em ạ...

Gặp nhau vui vẻ và đơn giản như vậy thấy mới hay hay Bác Phương ạ !
Gặp nhau đơn giản nhưng không đơn giản tẹo nào đồng chí Hoàng à, cũng phải hẹn hò đấy không thì mỗi ông đi một ngày, mỗi bà đi một giờ...:D...

Rất cám ơn đ/c em về những hình ảnh và phóng sự của anh em đến từ thành phố THÁI NGUYÊN. Hy vọng trong thời gian tới, đ/c em là hạt nhân phong trào, là đầu tầu của THÁI NGUYÊN trong phong trào chơi Rott nói riêng và các loại khác nói chung. Cố gắng, cố gắng gây dựng nhé. Thân
Em sẽ cố gắng huynh à, cùng lắm là sang năm TN có tầm15- 20 em rott thôi.....ka..ka..

nhìn đã quá. Ước gì ỡ Vũng Tàu có công viên giống như vậy ha!!!!
Phong trào thái nguyên thật tốt.
Chúc mừng nhé!

Mình thích con rott lai bec kia nhất!
Cảm ơn hai bạn nhiều.
 

Thanh_arch

Member
Chúc mừng anh em Thái Nguyên, bước đầu xây dựng phong trào như thế là tốt quá rồi. Chúc các bác luôn khoẻ để xây dựng và cống hiến 1 sân chơi lành mạnh bổ ích. mong các bài RP của bác nhiều nhiều cho vui vẻ VP trở lại
 
anh đúng là ngươi đi dầu của phong trào rot ở thái nguyên.chúc phong trào nuôi rot ngày càng lớn mạnh
 

trangphuong

Active Member
Vài hình ảnh tiếp theo.

Chạy nhẩy đùa vui...

Khoảng sân thoải mái cho cún đùa vui.

Đùa đi..nhưng đùa kiểu gì vậy?

 

phamhuyhoang

Active Member
ơ hay???mình đã kí lệnh nhốt mấy chú to to đen đen này rồi sao nó lại chạy lung tung ở sân nhà mình thế nhỉ???tôi yêu cầu mấy đồng chí...nhất là cái đồng chí Trang phương ^_^lần sau đem nhiều chó hơn nữa để cả nhà ngắm cho đã ^_^ không gì thay đổi sang tuần em sẽ về quê anh ạ^_^nhà ông nội em ở trên cầu tân long anh ạ^_^
 

trangphuong

Active Member
Tập câu mệt đang ngồi nịnh Lốc này.


Còn đây cún thì không sao nhưng ông chủ...

Hành động kỳ quặc, khó hiểu quá...
 

hoandang

Member
Công viên vườn hoa Thái Nguyên địa chỉ cho những ai yêu chó, đến 4h30 hàng tuần vào thứ 5 các cô bác anh chị em yêu chó đều đến đây cho cún chạy nhẩy và...làm vài ly giao lưu.
Sau đây là vài po ghi lại các khoảng khắc thân thương của rott.
ZoMY.


thích quá nhìn em này ngầu quá xá àh,,, bác giúp em mở rộng tầm mắt àh hihi.... chúc các em khỏe nhé:hypnotized:
 

trangphuong

Active Member


thích quá nhìn em này ngầu quá xá àh,,, bác giúp em mở rộng tầm mắt àh hihi.... chúc các em khỏe nhé:hypnotized:
Em đó và em này là cùng cha cùng mẹ, cũng cùng giới tính cùng tên, cùng huyết luôn này...:D...
ZoMy & trangphuong.
 

KimCuong

Active Member
Nhìn mãi và tự hỏi, tại sao ở đây không thấy cái biển báo Cấm giẫm chân lên cỏ nhỉ? :thingking:

 

phamhuyhoang

Active Member
hehe!đi dạo trên bãi cỏ này có lẽ phải cắm đầu mà đi không bom mìn anh trang phuong gài đầy ra bãi cỏ ^_^
 

trangphuong

Active Member
Nhìn mãi và tự hỏi, tại sao ở đây không thấy cái biển báo Cấm giẫm chân lên cỏ nhỉ? :thingking:
Ở đây mấy cha bảo vệ lại suốt ngày hỏi bao giờ anh lại mang chó đến?
Khổ cái khoái chó nhưng không biết gì về chó, thấy mấy anh em mang rott ra là cứ le ve ngắm nghía...:D...mà cái vườn hoa này cũng lạ không thấy biển cấm nào cả...:D...vườn hoa công viên của rott mà ka..ka..
Mấy tháng nữa ở đây còn diễn ra trận thư hùng của 6 cu rott tầm trên năm tuổi với một chú Bê choai choai, mấy anh em đang rủ nhau mua con bê về cho tụi rott tập săn, rồi sau đó nhậu...hôm đó là nhất địng mời Đá Quý với mấy anh em hội cafe Trần Hưng Đạo tới dự.....:-bd....
Thân!
 

trangphuong

Active Member
ơ hay???mình đã kí lệnh nhốt mấy chú to to đen đen này rồi sao nó lại chạy lung tung ở sân nhà mình thế nhỉ???tôi yêu cầu mấy đồng chí...nhất là cái đồng chí Trang phương ^_^lần sau đem nhiều chó hơn nữa để cả nhà ngắm cho đã ^_^ không gì thay đổi sang tuần em sẽ về quê anh ạ^_^nhà ông nội em ở trên cầu tân long anh ạ^_^
Vậy lên TN a lô cho anh 0949510000, cầu tân long cách chỗ anh tầm 4 km, anh ở khu cầu gia bẩy, nơi mà trước đây tụi mỹ nó chút hàng ngàn ngàn tấn bom...
Hôm này nhớ a lô... á lồ... nhé?
Ok và hẹn cụng nhau vài ly nhể?
 

phamhuyhoang

Active Member
em ngày trước sống ở thái nguyên có 14 năm thôi nhưng do hồi đó còn bé nên bây giờ không nhớ đường mấy ^_^
 

trangphuong

Active Member
em ngày trước sống ở thái nguyên có 14 năm thôi nhưng do hồi đó còn bé nên bây giờ không nhớ đường mấy ^_^
Thế nào chú em? Sau cuộc gặp gỡ nhậu nhẹ anh đưa chú đến đầu đường chú có mò về đến nhà không hay lại lang thang nhân gian?
Sau này nhớ cứ đi TN là a lô cho anh nhé? Anh em như thế mới hay, cứ phải không say không về, dịp sau có nhiều thời gian anh sẽ dẫn chú tìm hiểu thêm về ''ben kheo''....:D...cái này bác Cường anhthe98 đã mục sở thị và có vẻ tương đối khoái....
Thôi chúc chú mau về đến han, chúc thượng lộ bình an.
Thân chào chú em!
 

phamhuyhoang

Active Member
haha!em về đến hà nội rồi anh ạ^_^cảm ơn anh nhé ^_^nói chung hôm nào anh phải tổ chức off một buổi để máy anh em ở hà nội lên tìm hiểu ben kheo anh nhé ^_^
 
Top