EM cũng biết thế đấy là chó con với chó lớn đã hiểu chủ mình rôi.Như chó lạ và những con chó nhát sợ bóng tối, sợ 1 mình thì sao hả bác.ÁP dụng thế nó càng hoảng hơn đó..Nhẹ nhàng nâng niu tí con nào chả ngoan..EM ghét nhất những con chó thay răng nó găm mọi thứ trên đường nó nhìn thấy bác a>kể cả chơi đồ chơi riêng của mình rồi ...Ức chế lắm hihiCách của mình luyện từ lúc nhỏ hơn 1 tháng tuổi , chó lớn cũng vậy lúc nó còn nhỏ chuồng nhà mình thì cao nhưng nó vẫn vào . Chó nhỏ mình bế gần cửa chuồng hô vào nó không vào mình lấy tay phát nhẹ vào mông 1 vài lần quen nó chỉ cần hô vào chỉ bất cứ chuồng nào cũng vào . Chó lớn dắt tới cửa chuồng làm mạnh hơn dần sẽ quen . Nhà mình nuôi nhiều nhưng mỗi lần hô vào là tự vào hết con nào vào chuồng lấy . Chứ cho vào khó như thế thì .
chào bác anhthe lâu quá mới gặp bác kể từ ngày em xin bác cái đĩa huấn luyện của bác vũ hùng cách đây cũng năm rồi nhỉ ngót nghét..không biết bác nhớ em không?thank bác vụ cái đĩa đó nhé từ vụ đó em học được chút xíu cách dậy cún đó ^^Khi mới nuôi chó mình cũng rất đau đầu vì chuyện này, rồi tìm hiểu mới biết có nhiều cách dạy chó vào chuồng khác nhau : cưỡng bức, khen thưởng, nịnh nọt .... Nhưng có một cách dạy chó nhanh, dễ hiểu, lại cực tự giác. Mình thấy rất khâm phục tính chuyên nghiệp của bác chuyên gia huấn luyện này. Không biết AE có theo được không? nếu AE nào làm được có nuôi 100 con cùng 1 lúc cũng đơn giản vô cùng.><
chào bác anhthe lâu quá mới gặp bác kể từ ngày em xin bác cái đĩa huấn luyện của bác vũ hùng cách đây cũng năm rồi nhỉ ngót nghét..không biết bác nhớ em không?thank bác vụ cái đĩa đó nhé từ vụ đó em học được chút xíu cách dậy cún đó ^^
chuẩn không cần chỉnh^_^anh này lại lấy nick của vợ vào spam đấy hả???chó càng nhát thì càng dễ cho vào chuồng hơn chó dữ ^_^ chó nhát còn doạ nạt hoặc bế nó vào chứ chó dữ thì chịu khó chui vào trong rồi kéo nó vào ^_^chịu khó chui vài lần là nó nghĩ chủ còn vào thì nó cũng vào thôi ^_^Mình có cái chuồng nhưng chẳng bao giờ dùng đến, tới giờ vẫn mới tinh nên chẳng biết làm thế nào cả, nhưng học được 1 kinh nghiệm ở chỗ ông Thành Mai Hương, dù chó to chó nhỏ, chó mới chó cũ thế nào cũng phải vào chuồng hết, đó là... Bế chó đặt vào chuồng xong đóng cửa lại
Mình thấy cách này rất hiệu quả,nhà mình đã từng nuôi đến 05 con chó từ berger lai ,chó Nhật và chó Fox,khi nào nhà có khách mình kêu chúng "Dzô chuồng" thì chúng nó lần lượt dzô chuồng hết.Tập cho chó vào chuồng thì dễ thôi. Bạn chịu khó mỗi ngày dắt xích đưa nó vào chuồng, trong chuồng phải đảm bảo ấm cũng và sạch sẽ. Khi chó đến cửa chuồng bạn gọi nhẹ tên nó vào bảo "vào chuồng". Nếu nó không chịu vào thì dùng thức ăn đưa vào trong chuồng và nhử nó. Vài lần nó sẽ quen, nếu nó vẫn lỳ lợm thì bạn nâng 2 chân trước nó vào và đẩy nhẹ nó vào dần kết hợp nói "vào chuông". Chỉ trong vài ngày là sẽ ok. Mấy ngày đầu nhốt trong chuồng nó sẽ kêu, nhưng dần rồi sẽ quen. Điều quan trọng là bạn phải biết giờ giải quyết WC của nó để thả nó ra, không nó sẽ giải quyết trong chuồng. Như vậy dân dà nó sẽ quen thói hư đó.
Đây là cách mình đã làm và có hiệu quả.
Chúc bạn thành công.
chó mà nhát bác ép buôc thế thì vào nó càng sợ bác à..nó run lên rồi nó kêu..Bác phải cho nó tâm lý thoải mái thì nó mới ngoan ngoãn hơn.CHứ bế vào rồi nó mà hoảng là sau nó sợ lắm>ai mà chả biết bế vào là xong nhưng..vẫn có cái gì ảnh hưởng đến nó mà^^chuẩn không cần chỉnh^_^anh này lại lấy nick của vợ vào spam đấy hả???chó càng nhát thì càng dễ cho vào chuồng hơn chó dữ ^_^ chó nhát còn doạ nạt hoặc bế nó vào chứ chó dữ thì chịu khó chui vào trong rồi kéo nó vào ^_^chịu khó chui vài lần là nó nghĩ chủ còn vào thì nó cũng vào thôi ^_^
Anh tìm lại rồi, nhưng hôm đi phóng ảnh cho con gái bị bà xã vô tình delete mất tiếc thế.......Sao vẫn chưa thấy có ảnh " một ông chui vào chuồng nhỉ "?
Lạ thật!