• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

mèo con trên Hoàng Hoa Thám

nuk nik

Member
hôm qua mình lại lên chợ Bưởi,nhìn thấy ở cửa hàng Tuấn Điệp có bán mấy bé mèo:2 em Nga lông vàng,2 mèo ta còn bé tí chắc mới cai sữa,nhìn thương lắm,1 bé đang bị tiêu chảy rồi,còn 3 bé kia nằm im luôn,gọi hay đụng vào người chỉ hé mắt ra nhìn rồi ko có phản ứng gì nữa
vì mình đã mua 1 em Bắc Kinh về rồi nên ko mua thêm đc bé nào nữa,và bé Bắc Kinh cũng đang bị tiêu chảy,sáng nay đã gọi bác sĩ đến tiêm rồi nhưng chưa chắc đã cứu được,mẹ mình bắt đem lên trả nhưng mình muốn chữa cho em í đã rồi đem trả lại sau
mấy bé mèo còn lại trên đó hiện đang rất yếu,mình định cứu thêm 1 bé Nga đang tiêu chảy về nhưng người ta ko bán,mình nói bé đang tiêu chảy để mặc cả 500k thì người ta nói "tí nhét cho viên thuốc cầm ngay",sao mà mấy người đó dã man thế không biết
bạn nào có điều kiện lên cứu giúp mấy bé nha
 

nuk nik

Member
bs nói có thể ko kíu đc bé nhà mình rồi,huhu,hôm nay mình đem lên trả lại xem người ta có cách gì kíu ko thì người ta ko cho trả lại,giờ lại trông chờ vào bs thôi,50/50 :((
 

Cún Mèo

Member
Kinh doanh mà không có đức, tức là họ tự làm đê tiện con người họ, thật đáng ghê tởm..

Chỉ thương hại những em bé mèo, em bé chó rơi vào tay họ..

Có một số người bán mèo ở chợ Bưởi, thường bán cả mèo nuôi và mèo thịt.. Những kẻ như vậy thì khác mấy với những tay đồ tể chuyên giết mèo?

Mình không có tính khinh người, nhưng với những kẻ sống & kiếm lời bằng việc giết chó, giết mèo; những mụ đàn bà cầm xâu chim vặt lông trụi thùi lụi rơm rớm máu ngoài đường Hoàng Hoa Thám, mình thực lòng cảm thấy ghê tởm họ.

Có ai đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt của những con chó bị nhét thật chặt vào chung một cái lồng chưa? Nó không khác gì ánh mắt của một đứa trẻ con bị người lớn giơ gậy lên đánh: hãi hùng, kinh sợ..

Có những người nước ngoài sang Việt Nam, thấy cảnh đó, họ len lén dùng khăn tay chấm kẽ mắt... Phải chăng đây là xã hội của người?

Cứ nói đến đề tài này là lại thấy sống mũi cay cay... Nhìn thấy sự bất nhẫn ngay trước mắt mà mình không làm gì được...
 

nuk nik

Member
huhu,bé nhà mình thì không phải nhập từ trung quốc về nhưng mấy người đó chăm sóc không tốt nên toàn bị đường ruột,bị nặng lắm,1 bs bó tay rồi,đang ở nhà chờ 1 bs khác,nghe nói là giỏi,có thể lấy ven để truyền nước được,giờ hi vọng mong manh,dù chó hay mèo cũng yêu thương hết...mình ko nghĩ bé bị nặng thế,dù biết bé bị tiêu chảy nhưng mua vì nghĩ có thể nhờ bs kíu đc nên mua làm phúc thôi...sáng nay định đem trả đã thấy gần 10 bé cách đây 2 hôm đã bán hết rồi,không biết mấy bé kia có được chủ quan tâm không nữa :((
 
Nếu truyền được thì đỡ bạn à, vì đường ruột bé đang có vấn đề, k tiêu hóa được nên nếu cứ cho ăn bình thường thì chẳng hấp thu được, mà đi ngoài mất thêm calo. Ngày trước Chít của mình bị chấn thương sọ não ấy, bs bên Âu Cơ cũng tiêm thuốc mê rồi cho truyền G 5%, mà Chít mới được hơn 2 tháng thôi. Sau đấy mình đưa về tự điều trị, cũng tiêm truyền cho Chít được mấy lần rồi sau đó toàn bị vỡ ven thôi, thương quá, không tiêm nữa, nhưng em nó cũng may mắn qua khỏi rồi. Bạn ở gần thì cứ để bs điều trị cũng được, truyền được thì em nó có năng lượng mà sống, hy vọng còn nhiều bạn ạ. Nhớ qua chỗ bs thăm em nó thường xuyên vì ở bệnh viện, bs chỉ tiêm thuốc thôi chứ không chăm sóc được miu như mình nuôi ở nhà đâu bạn ạ. Chúc miu nhà bạn mau khỏe nhé
 
Thật sự là em căm thù cái loại cửa hàng bán chó bán mèo vô lương tâm như vậy. Bác Nuk Nik à, em cũng từng cứu được 1 bé mèo ở trên Hoàng Hoa Thám này. Bé cũng bị tiêu chảy, nhẹ thôi. Nhưng em rất vui vì đã cứu được bé. Và em cũng hận những con người bán chó mèo mà không có cái tâm. Không hiểu sao họ lại sống được như vậy. Nếu ai đó bỏ mặc họ sống dở chết dở thì họ mới biết được nỗi đau của những chú chó mèo họ bán. Tiếc là họ lại thường sống lâu và chẳng bao giờ thấy được nỗi đau đó cả. Chỉ mong diễn đàn vietpet ta tẩy chay những cửa hàng chó mèo vô trách nhiệm như vậy. À bác muốn xem ảnh bạn mèo em cứu được thì vào đây nhé http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=21646
Bạn gái em cũng từng cố cứu 1 bé cún ở Hồng Mai. Đó là 1 trong những cún đẹp nhất mà em từng thấy. Nhưng rất tiếc thì đã không cứu được. Em căm thù cái bọn ở Hồng Mai đó đến xương tủy. Mong 1 ngày chúng chết như những chú cún ấy, để hiểu ra sống phải có cái tâm.
 
uh, tẩy chay bọn bán chó mèo vô lương tâm, ở trong HCM này cũng có khu Lê Hồng Phong chuyên bán, nhìn tụi nó mà thấy tội nghiệp ghê lắm. Mỗi lần có việc phải đi ngang đó mình đau lòng lắm, chỉ phóng xe chạy hết cỡ mà chẳng dám nhìn.
 

iamhit

Member
các bạn có thương mấy bé ấy thì đừng qua mấy đường đó
thấy chúng ốm yếu trông tội lắm
mà có mua về thì mang đi bác sĩ
chỉ cần hỏi ở đâu, nếu ở những địa chỉ ấy
thì bs khuyên mang về chôn thôi ko cứu đc
mà nhìn cảnh chúng nó chết tội lắm
mình bị mất 1 bé rot vì trúng bả. chữa đủ kiểu vần ko cứu đc.ngồi chăm nó tới khi nó chết mà thương
 
người ta đã dã man với 1 con mèo thì ngại gì mà không làm thế với 1 con BK. bạn mang trả người ta không nhận là đúng rồi. thật hết cách nói. dù sao bé cũng may hơn em mèo kia, có được 1 người chủ tốt, được sung sướng 1 thời gian ..
 
Đọc thấy là lại buồn... Chả biết làm thế nào vì sức mình chẳng thể... Hôm qua cũng thấy một xe chở cún của người đi mua chó dạo đem về lò,đau lòng lắm không biết làm thế nào,cố chạy theo gã đó định hỏi để mua lại tặng cho ai đó thích nuôi nhưng gã chạy nhanh quá,nhìn các em nằm chật húm với ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng càng lúc càng xa mà chỉ chực muốn khóc. Mà nếu có đuổi kịp gã này thì cũng còn biết bao nhiêu gã như thế ở trên đời:( Mình làm gì có khả năng cứu hết. Căm giận những kẻ vô tâm đã nuôi cún rồi lại đem bán thịt,thù ghét những tên đồ tể chó mèo nhưng chỉ biết nguyền rủa thôi chứ cũng chả làm sao được chúng nó. Chỉ ước phải chi mình có được cái miệng cú vọ rủa ai chết nấy thì hay biết mấy. Mình rủa cho chúng nó chết hết,chết đau đớn và tức tưởi như chúng làm cho các bé cún mèo ấy thì còn gì bằng!
 

viet86

Member
Bình tĩnh đi các bạn !!làm gì mà bức xúc thế??? Xin các bạn đừng nên trách cứ những người bán chó bán mèo vội ...Thử hỏi nếu ko có người mua ,ngưòi ăn thì họ bán cho ai? Trước khi trách cứ người khác là thế nọ thế kia thì mong mọi người (thiểu số) hãy nhìn lại bản thân mình trước đi đã .Các bạn có dám chắc là mình chưa ăn thịt chó thịt méo bao giờ không??Cho dù các bạn chưa ăn thì chắc chắn các bạn cũng đã từng ăn thịt những con vật khác như lợn ,gà,bò,dê....Tụi nó cũng là động vật mà ,cũng có quền được iu thương mà !!!Đâu chỉ riêng chó mèo mới được iu thương chìu chuộng.Thế sao mọi người vẫn hằng ngày ăn thịt chúng mà ko thấy ai nhỏ một giọt nước mắt thương hại nào???Trước khi phán xét một vấn đề nào đó mong các bạn nhìn rộng ra một chút chứ đừng nhìn một cách cục bộ như thế!!!!
 
Bình tĩnh đi các bạn !!làm gì mà bức xúc thế??? Xin các bạn đừng nên trách cứ những người bán chó bán mèo vội ...Thử hỏi nếu ko có người mua ,ngưòi ăn thì họ bán cho ai? Trước khi trách cứ người khác là thế nọ thế kia thì mong mọi người (thiểu số) hãy nhìn lại bản thân mình trước đi đã .Các bạn có dám chắc là mình chưa ăn thịt chó thịt méo bao giờ không??Cho dù các bạn chưa ăn thì chắc chắn các bạn cũng đã từng ăn thịt những con vật khác như lợn ,gà,bò,dê....Tụi nó cũng là động vật mà ,cũng có quền được iu thương mà !!!Đâu chỉ riêng chó mèo mới được iu thương chìu chuộng.Thế sao mọi người vẫn hằng ngày ăn thịt chúng mà ko thấy ai nhỏ một giọt nước mắt thương hại nào???Trước khi phán xét một vấn đề nào đó mong các bạn nhìn rộng ra một chút chứ đừng nhìn một cách cục bộ như thế!!!!
Uh con nào cũng ham sống cả,kể cả con kiến,con gián. Sinh mạng muốn đoạt thì dễ nhưng để cứu thì khó vô vàn,mình hiểu chứ bạn! Khó có một ai không ăn thịt hay làm hại một sinh vật nào đó cho đến hết cả đời mình...Con heo con gà người ta có thể mua ngoài chợ lúc đã chết và không gần gũi nên có thể người ta sẽ không nghĩ ngợi nhiều khi ăn nó,nhưng chó mèo là những sinh vật gắn bó nhất với con người mà vô tâm ăn được thì chỉ có thể là "con" và giống dã thú quá. Mình nuôi nó nó yêu mình vô điều kiện mà mình quay lưng bán nó cho người ta ăn thịt thì không đáng căm giận sao hả bạn?
 

viet86

Member
To NguyenHong: Theo mình thì những người bán chó cho người ta về ăn thịt ko đáng căm giận như bạn nghĩ đâu!! Vì có 1001 lý do để người ta bán chó đi mà những con bán về để thịt thì hầu hết là chó ta.Với tình trạng nuôi chó chưa có quản lý và bùng nổ dân số như hiện nay thì bán bớt cho người ta thịt cũng là một cách nhằm duy trì số lượng tránh gây ra những hậu quả ko hay.Đa số chó ta nuôi đều được thả ,nếu số lượng nhiều quá khi nó "bậy" ra sẽ gây mất vệ sinh ,và còn nguy cơ bệnh dại bùng phát nữa.
Minh nêu lên ý kiến ở đây cũng chỉ là mong các bạn đừng nói những lời quá cay đắng về ngưòi khác mà tội cho người ta.....Có gì ko phải mong các bạn bỏ qua!!!!:D
 
To NguyenHong: Theo mình thì những người bán chó cho người ta về ăn thịt ko đáng căm giận như bạn nghĩ đâu!! Vì có 1001 lý do để người ta bán chó đi mà những con bán về để thịt thì hầu hết là chó ta.Với tình trạng nuôi chó chưa có quản lý và bùng nổ dân số như hiện nay thì bán bớt cho người ta thịt cũng là một cách nhằm duy trì số lượng tránh gây ra những hậu quả ko hay.Đa số chó ta nuôi đều được thả ,nếu số lượng nhiều quá khi nó "bậy" ra sẽ gây mất vệ sinh ,và còn nguy cơ bệnh dại bùng phát nữa.
Minh nêu lên ý kiến ở đây cũng chỉ là mong các bạn đừng nói những lời quá cay đắng về ngưòi khác mà tội cho người ta.....Có gì ko phải mong các bạn bỏ qua!!!!:D
Chó mèo ta thì cũng là sinh vật có tình cảm và có trí khôn bạn ạ. Nếu bạn đã có một con chó mèo làm vật cưng và bạn yêu nó thật sự thì bạn không thể nào chấp nhận hành động bán nó đi để cho người ta giết nó rồi nhận lấy chút tiền nhơ bẩn như là máu thịt và nỗi đau đớn kinh sợ của nó khi phải chết đâu! Còn nếu đã không thể nuôi đâu phải chỉ còn một cách là đi bán thịt đâu. Có thể đem cho,tặng được mà? Trách nhiệm và tình cảm ở đâu khi làm thế. Mình thiết nghĩ đây là sự nhân đạo căn bản và đơn giản nhất mà con người đúng nghĩa cần phải có bạn ạ!
 

viet86

Member
".....bán nó đi rồi để người ta giết nó rồi nhận một chút tiền nhơ bẩn...." Bạn nón nghe ghê quá đi mất !!Không mấy ai bán con chó mình đang nuôi vì mấy trăm ngàn đâu bạn ơi!!!Mình đã nói rồi là có rất nhiều lý do khiến người ta phải bán ....Đúng như bạn nói là chó mèo ta cũng là sinh vật và cũng có trí khôn nên chính vì thế mà khi cho hay chuyển tay người khác rất khó nuôi (đã trưởng thành) .Khó nuôi ở đây không phải là khó ăn khó uống mà là khó quen với chủ mới. Chó mèo ta khi đã trưởng thành luôn có xu hướng một chủ nên khi chuyển cho người khác nuôi nó luôn luôn cảnh giác và ko nghe lời, nếu quá nó sẽ phản ứng bằng cách cắn lại.Thế nên vì một lý do nào đó ko nuôi được nữa muốn cho đi cũng rất khó vì ít ai chịu nhận nuôi .Chỉ còn một cách là ......bạn biết rồi đây!!!!
 
Mình không muốn nói quá chuyện gì,mình chỉ nói thật những gì mình nghĩ! Và nếu đã có cái tâm thì vấn đề lạ hay không lạ chủ chỉ là vấn đề cỏn con mà thôi! Còn không có cái tâm thì cứ vô tư... Mình cũng vô tư nguyền rủa những kẻ đó,đó là tự do mà không ai ép ai được bạn ạ!
 

Cún Mèo

Member
".....bán nó đi rồi để người ta giết nó rồi nhận một chút tiền nhơ bẩn...." Bạn nón nghe ghê quá đi mất !!Không mấy ai bán con chó mình đang nuôi vì mấy trăm ngàn đâu bạn ơi!!!Mình đã nói rồi là có rất nhiều lý do khiến người ta phải bán ....Đúng như bạn nói là chó mèo ta cũng là sinh vật và cũng có trí khôn nên chính vì thế mà khi cho hay chuyển tay người khác rất khó nuôi (đã trưởng thành) .Khó nuôi ở đây không phải là khó ăn khó uống mà là khó quen với chủ mới. Chó mèo ta khi đã trưởng thành luôn có xu hướng một chủ nên khi chuyển cho người khác nuôi nó luôn luôn cảnh giác và ko nghe lời, nếu quá nó sẽ phản ứng bằng cách cắn lại.Thế nên vì một lý do nào đó ko nuôi được nữa muốn cho đi cũng rất khó vì ít ai chịu nhận nuôi .Chỉ còn một cách là ......bạn biết rồi đây!!!!
Theo mình thì đã nuôi mèo, nuôi chó, xong lại đem bán cho bọn làm thịt chó hoặc tệ hơn nữa là rủ bè bạn đến ăn thịt chó mèo của mình nuôi... thì là mất nhân tính rồi.

Khổ một nỗi, ở quê hay có cái trò: giết con chó nhà đang nuôi để làm cỗ... Xong cả nhà ăn uống hỉ hả, rượu chè say sưa, thỏa mãn mọi thú tính trên con chó tội nghiệp của chính mình nuôi.

Nói chung, mình nhổ nước bọt vào những kẻ bán hoặc giết chó của chính họ cho bọn làm thịt chó... May thay là bạn bè hoặc hàng xóm của mình không ai làm vậy, vì nếu họ làm vậy, không những mình không bao giờ làm bạn cùng họ nữa, mà mình còn có thể chửi bới và khinh bỉ họ ra mặt.
 
Theo mình thì đã nuôi mèo, nuôi chó, xong lại đem bán cho bọn làm thịt chó hoặc tệ hơn nữa là rủ bè bạn đến ăn thịt chó mèo của mình nuôi... thì là mất nhân tính rồi.

Khổ một nỗi, ở quê hay có cái trò: giết con chó nhà đang nuôi để làm cỗ... Xong cả nhà ăn uống hỉ hả, rượu chè say sưa, thỏa mãn mọi thú tính trên con chó tội nghiệp của chính mình nuôi.

Nói chung, mình nhổ nước bọt vào những kẻ bán hoặc giết chó của chính họ cho bọn làm thịt chó... May thay là bạn bè hoặc hàng xóm của mình không ai làm vậy, vì nếu họ làm vậy, không những mình không bao giờ làm bạn cùng họ nữa, mà mình còn có thể chửi bới và khinh bỉ họ ra mặt.
Xưa mình ghé thăm người bạn gặp một ông còn kinh dị hơn nữa là bắt mèo đang nuôi cho vào lu đậy rổ lại rồi đổ nước sôi để đãi bạn nhậu. Mình nghe tiếng em ấy kêu la mà bó tay chẳng thể làm gì,chỉ biết chạy cho nhanh để khỏi nghe những tiếng xé lòng ấy. Thử hỏi làm gì lão ta được đây,xông vào đánh chửi là không thể rồi,chỉ còn biết nguyền rủa cho đỡ nỗi căm giận mà thôi:(. Mà mình rủa họ họ vẫn cứ sống sởn sơ thế mới đáng buồn.
 

Terrier

Member
Em cũng xin nêu 1 ý kiến về vấn đề trên như sau:
Theo em được biết thì trên TG có một điều luật (hay một tổ chức j đó em cũng ko nhớ rõ) bảo vệ quyền lợi của động vật nuôi lấy thịt. Theo luật này thì tất cả các con vật nuôi lấy thịt, lấy trứng, lấy sữa....phải được đảm bảo có điều kiện sống đầy đủ, được chăm sóc đầy đủ về sức khoẻ. Điều này không chỉ tốt cho những con vật mà còn tốt cả cho người tiêu dùng.

Ở Vn ta thì chắc chắn ko thực hiện những điều trên rồi. Con vật dù có thân thiết hay không thì xét cho cùng nó cũng chỉ là một con vật. Một số con sẽ trở thành pet và một số thì sẽ thực hiện chức năng làm thức ăn cho con người. Theo em thì việc ăn thịt cũng là một việc bình thường, là nhu cầu sống của con người mà thôi.
Vì vậy, khi giữa người nuôi và vật nuôi nảy sinh tình cảm thì chuyện ăn thịt nó quả là đáng ghê rợn. Nhưng đối với những người không hề có tình cảm thì kể cả chó nuôi, mèo nhà thì cũng sẽ không khác j bò, lợn, gà ngoài chợ cả.
Cuối cùng thì em nghĩ là chuyện ăn thịt động vật không hề đáng lên án, nó chỉ có thể làm một vài người ghê rợn. Điều đáng lên án là những kẻ đối xử ko tốt với con vật kìa!
 

wolf tk

New Member
cửa hàng tuấn điệp bị nói trên 123mua.com phần thú nuôi-cây cảnh rùi mà (_ _!) trên đó 1 số người mua xong về bảo bị nôn rồi mặt mày ủ rủ, khoảng 3 tuần là chết, mình thì toàn nuôi chó mèo dù hem thuần chủng nhưng là người quen xin được thì kô sao nhưng nghe mấy bạn trên 123mua nói thế đi xem nhìn tội quá. chuồng xếp sin sít lại rùi mấy bé đứa thì nằm đứa thì ngồi gật gù, hem biết sao nhưng thấy mấy bác trên 123mua bảo là khi về mấy bé bị tiêm kích thích, chỉ cần sau 3 tiếng hết tác dụng là các bé nôn mửa ngay T_T tội nghiệp lắm
 
Top