• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Kenpi:Cùng chia sẽ!!!(White Chihuahua)

CookySaigon

Member
Tuyệt vời quá nhe................

........Chương trình 1000 cuốn tập cho học sinh nghèo.....Woa....trên cả tuyệt vời đó nhe.........:-bd :-bd :-bd :-bd :-bd ..........đây có thể gọi là Tặng cho các em bé chiếc cần câu....(thay vì là con cá...)...phải không Kupppi....Mau lên... mau lên... mau lên nhé...Mong sao các em học sinh nghèo hiếu học sẽ có thật nhiều Cơ Hội vào đời tốt hơn.....Công bằng hơn....... :love struck: :love struck: :love struck: .....Biết đâu đây lại là khúc dạo đầu cho một Bài hát mới của Sài Gòn Toy Dogs Club....1000 x 1000 cuốn tập..............Chờ xem hồi sau mới rõ..........:day dreaming: :day dreaming: :day dreaming: :day dreaming:...
 
Em nó vừa về được 1 tuần, Tên em là Kenpi, em được 2,5 tháng tuổi, con trai mà màu trắng chắc sau này em sát gái lắm đây, 650g cân ngày 17May08

Đang trên đường di về nhà là ngủ gục trong túi, về đến nhà vẫn còn say giấc


Thôi thì em vào nhà mới ngủ tiếp nhé:


Sau này em trường thành sẽ bằng những anh ngựa trong hình này cho mà xem! Nhà của em đấy anh chị ơi!

Dạ cái túi trắng ở hình đầu tiên ấy ạ, anh mua ở đâu vậy? Chỉ cho em với. Cảm ơn anh
 

nh0kkUn

Member
........Chương trình 1000 cuốn tập cho học sinh nghèo.....Woa....trên cả tuyệt vời đó nhe.........:-bd :-bd :-bd :-bd :-bd ..........đây có thể gọi là Tặng cho các em bé chiếc cần câu....(thay vì là con cá...)...phải không Kupppi....Mau lên... mau lên... mau lên nhé...Mong sao các em học sinh nghèo hiếu học sẽ có thật nhiều Cơ Hội vào đời tốt hơn.....Công bằng hơn....... :love struck: :love struck: :love struck: .....Biết đâu đây lại là khúc dạo đầu cho một Bài hát mới của Sài Gòn Toy Dogs Club....1000 x 1000 cuốn tập..............Chờ xem hồi sau mới rõ..........:day dreaming: :day dreaming: :day dreaming: :day dreaming:...
Yeah yeah, vậy là SGTDC của mình bây giờ quy mô quá. haha, em sẻ giúp hết mức có thể luôn [=x]:dancing::dancing::dancing::dancing::dancing::dancing:
 

Cute1011

Member
Dạ cái túi trắng ở hình đầu tiên ấy ạ, anh mua ở đâu vậy? Chỉ cho em với. Cảm ơn anh
Thấy anh Kuppi chưa trả lời nên cũng nhiều chuyện giúp him. Bạn đến các Pet shop ở Saigon để mua hoặc gọi Mr Sanchi-0983678418 hoặc Ms Trang -Hùynh Văn Bánh(sẽ update) hoặc Ms Dương-Dog Spa (0909888808). Cả 3 nơi này sẽ ship đi nếu bạn ở xa Saigon.

Sorry Kuppi!
 
Sorry anh Quang. Em đi làm về trễ nên không vào để biết thông tin không thì đã đến cafe Khoảnh Khắc vào tối nay rồi. Em sẽ call anh vào ngày mai theo số phone của anh CookySaigon

@ anh CookySaigon : Cám ơn anh về thông tin. Hy vọng sẽ có dịp đi từ thiện cùng anh.
 

Kuppi

Active Member
Bỏ thì thương - Vương thì tội!


Ây da da....Nhà Ku và Nhật ký Ken!

Bình thường thì một Ku một Ken, mấy hôm nay nhà lại có khách. Mà là toàn những vị khách kiểu hàng VIP mới khiến Kuppi viết lên trang nhật ký này!

Tình huống thứ nhất:
Tạm gọi là Bé Youpi, cô em gái nuôi của Kenpi nhà mình, là quà của A Hùng Phong BT tặng Gia đình Saigon Toydogs Club làm quà danh dự cho Vị Giám Khảo Khách Mời ( Chị Cẩm Vân ). Chị Vân đi diễn nước ngoài 2 tuần, Kuppi phải làm bố nuôi và Kenpi thì hí hửng. Buổi đầu Youpi chẳng ăn uống gì, chỉ nằm suốt một chổ, gọi đến là run..run..run..lẩy bẩy. Youpi bệnh chăng??? Câu hỏi được Youpi trả lời ngay ngày hôm sau đấy bằng thái độ của Youpi: Ăn hơn cả khẩu phần dành cho Kenpi mỗi ngày, trêu chọc Kenpi cho đến mệt mõi thì lại chui vào nhà ngủ khò. Youpi ăn nhiều, ngủ nhiều, ít vận động nên người mập ú nhão nhẹt!!!

Tình huống thứ hai: Đã gọi là Bé TiTy, lại là cô bạn gái của Kenpi nhà mình, là đại sứ Từ Thiện của Anh CookySaigon tặng Ti Bụi làm quà vinh dự cho hoạt động của Saigon Toydogs Charity. Chị Ti Bụi đi công tác 5 ngày, Kuppi tiếp tục làm bố nuôi tập hai và Kenpi thì hí ha hí hửng. Buổi đầu Ti Ty chẳng ăn uống gì, vì bận lo lon ton chạy nhảy khắp vùng, gọi đến là chạy rút vào nhà nệm của Kenpi và nhìn..nhìn..nhìn. Tity sợ chăng??? Câu hỏi được Tity trả lời sau vài giờ bằng thái độ của Tity: Lật tung và cắn rách nhà nệm mà Kenpi đã sử dụng hơn 1 năm vẫn còn mới, nhưng với cô bạn gái này thì chỉ vài giờ. Đùa giỡn với Kenpi đến mõi mệt thì sủa um sùm lối xóm. Tity ăn ít, ngủ ít, quậy nhiều và sủa khí thế!!!


Kuppi: Thiệt là pótay.com mặc dù bọn nhóc có một khoảng riêng trong nhà!
Kenpi: Thiệt là hứngchí.net mặc dù bị dành phần ăn, thức uống, nơi ngủ và cả nơi vệ sinh.
Youpi: Thiệt là phớtlờ.vn mặc dù ai đùa ai giởn mặc ai, chị ăn chị nằm ngủ là chuyện của chị.
Tity: Thiệt là quậyphá.ôi mặc dù sống quá cảnh nhưng cô cứ sủa, cứ cắn bất chấp lời cảnh cáo liên tục dành cho cô ta.

Ý của bạn thì sao nào? Mời chia sẻ!
 

Ti Bui

Member
Bà Bột ở nhà đang kêu gào tìm Ty, chắc Ty nó nhớ Bột, em cho nó vào người em, lên nệm em ngủ chung, bảo đảm sẽ không sủa nữa ! Còn nhà nệm của Bột cũng mấy cái tan tành dưới hàm răng nhọn của Ty rồi, Ty hôm nay không giống Ty ngày xưa nữa đâu :((, chỉ quậy thua Bột thôi, nhưng Bột thì không bao giờ cắn phá đồ đạc ! Và tuyệt đối là để xa tầm ngắm của Ty các vật dụng của Kenpi khi em đi làm, cột Ty ở góc nhà tắm của em, nếu không thì...chiều mai em mệt lắm đó !
 

Kuppi

Active Member
Bà Bột ở nhà đang kêu gào tìm Ty, chắc Ty nó nhớ Bột, em cho nó vào người em, lên nệm em ngủ chung, bảo đảm sẽ không sủa nữa ! Còn nhà nệm của Bột cũng mấy cái tan tành dưới hàm răng nhọn của Ty rồi, Ty hôm nay không giống Ty ngày xưa nữa đâu :((, chỉ quậy thua Bột thôi, nhưng Bột thì không bao giờ cắn phá đồ đạc ! Và tuyệt đối là để xa tầm ngắm của Ty các vật dụng của Kenpi khi em đi làm, cột Ty ở góc nhà tắm của em, nếu không thì...chiều mai em mệt lắm đó !
Không sao! Để đấy, Kuppi sẽ ra tay trainning cho Cô Tity này. Kenpi còn chưa được lên giường ngủ chung với Kuppi thì làm sao Tity có vé ấy được nhểy! Bà Bụi này cưng quá nên tụi ấy không sợ là đúng rồi.

Bọn nhóc có hàng rào phân giới, đứa nào léng phén bước ra khỏi hàng rào là biết tay Kuppi này. Chị thấy em nói một tiếng là Kenpi nghe theo râm rấp rồi mà:

Ngồi là ngồi, Vào là vào, Yên là yên. Không là không. Và nếu để ý sẽ thấy em nó đi vệ sinh đúng y như đã có vị trí định trước bởi Kuppi (Chỉ được phép vệ sinh gọn trong cái khai lót bên dưới nhà ăn)
 
nhắn tin cho Kuppi rồi mà không biết có nhận được chưa? chị đã làm xong cho Keppi 1 dog tag như em gởi, giá 8.16us..khắc bằng máy, mình chỉ ra quầy mua 2 cái thẻ rồi bỏ vào máy chọn kiểu, đánh chữ và ok..thì máy sẽ tự động khắc rồi chạy ra..là màu xanh da trời, trọng lượng thì nhẹ vô cùng (bảo đảm kenpi không mỏi cổ...), chị cũng làm cho bíbo 1 cái hình tròn..không biết nó có chịu đeo không..ở đây em chó nào cũng phải đeo 1 cái..có lạc thì người ta giúp về đến nhà..còn ở nước mình, chó có đi lạc..1 là ra chợ chó 2 là vô nồi..không biết nó đeo cái tag đó có ích gì không..hay chỉ đơn giản là làm đẹp cho em nó..he..he..kenpi có khách đến nhà chơi vui nhỉ..nhìn cái mẹt nó khoái chí thấy ớn..chắc Kuppi phải đổi nhà lớn hơn 1 chút,dành 1 góc trời riêng cho kenpi và bạn nó đến chơi..hi..hi..khi nào về chị sẽ nhắn đến lấy tag nhe..cho gởi lời thăm mọi người..bye
 

Kuppi

Active Member
Tks P59!

nhắn tin cho Kuppi rồi mà không biết có nhận được chưa? chị đã làm xong cho Keppi 1 dog tag như em gởi, giá 8.16us..khắc bằng máy, mình chỉ ra quầy mua 2 cái thẻ rồi bỏ vào máy chọn kiểu, đánh chữ và ok..thì máy sẽ tự động khắc rồi chạy ra..là màu xanh da trời, trọng lượng thì nhẹ vô cùng (bảo đảm kenpi không mỏi cổ...), chị cũng làm cho bíbo 1 cái hình tròn..không biết nó có chịu đeo không..ở đây em chó nào cũng phải đeo 1 cái..có lạc thì người ta giúp về đến nhà..còn ở nước mình, chó có đi lạc..1 là ra chợ chó 2 là vô nồi..không biết nó đeo cái tag đó có ích gì không..hay chỉ đơn giản là làm đẹp cho em nó..he..he..kenpi có khách đến nhà chơi vui nhỉ..nhìn cái mẹt nó khoái chí thấy ớn..chắc Kuppi phải đổi nhà lớn hơn 1 chút,dành 1 góc trời riêng cho kenpi và bạn nó đến chơi..hi..hi..khi nào về chị sẽ nhắn đến lấy tag nhe..cho gởi lời thăm mọi người..bye
Vậy là lần này cả nhà saigon Toydogs Club có một loạt Dog Tag hàng hiệu rồi nhé! Cám ơn mẹ của anh Bí Bo nhiều nhé, Kenpi nó mong xem hình ảnh Dog Tag mới được chính tay Mẹ anh Bí Bo dập chữ và chọn mẫu.

Hôm nay, thứ bảy ghé qua Bác Sanchi tạo thêm một cái túi mới dành cho các buổi dạ tiệc. Khoe hàng mới nhé!
 

Kuppi

Active Member
Khách Dior nữa đây - Một công chúa VIP chảnh chọe!


Ây da da....Nhà Ku, Nhật ký Ken! và tình huống thứ ba:


Tình huống thứ nhất:
Tạm gọi là Bé Youpi,.....!!!
Tình huống thứ hai: Đã gọi là Bé TiTy, .....!!!
Tình huống thứ ba:Tên gọi là Bé Dior, cũng lại là cô bạn gái của Kenpi nhà mình, là công chúa nhà Tiếp Viên Hàng Không nên cũng chảnh chọe như Mẹ của nó. Mẹ nó bận bay đi Pháp 10 ngày, Kuppi tiếp tục làm bố nuôi tập ba và Kenpi thì hớn ha hớn hở. Buổi đầu Dior đã thể hiện cái đẳng cấp kiểu công chúa của mình. Nhỏng nha nhỏng nhảnh, chạy lon ton, hàng rào hôm trước chẳng ăn nhằm gì với một cú nhảy của một cô phốc sóc. Ăn cũng nhiều, chạy nhảy thì nhiều hơn cả bọn, đùa một lúc là wâu..wâu..wâu...!!!



Kuppi: Thiệt là pótay.com mặc dù bọn nhóc có một khoảng riêng trong nhà!Cũng may là cuối tuần nên có nhiều thời gian hơn.

Kenpi: Thiệt là hứngchí.net mặc dù bị dành phần ăn, thức uống, nơi ngủ và cả nơi vệ sinh.Cũng may là khi đi đâu chơi thì chỉ Kenpi được dẫn đi, 3 cô gái kia phải ở nhà kakakak...

Youpi: Thiệt là phớtlờ.vn mặc dù ai đùa ai giởn mặc ai, chị ăn chị nằm ngủ là chuyện của chị. Cũng may là chĩ khi ăn, khi tắm thì cậu Kuppi mới bế đến em...em cứ phớt lờ kiểu em tiếp những ngày còn lại

Tity: Thiệt là quậyphá.ôi mặc dù sống quá cảnh nhưng cô cứ sủa, cứ cắn bất chấp lời cảnh cáo liên tục dành cho cô ta. Cũng may là hôm nay đã quen dần, dưới trò huấn luyện của Cậu Kuppi thì hôm nay Tity đã mặc vấy và phụ nữ hơn rồi. Ăn nhiều, Đi vệ sinh đúng chổ, Không còn gậm phá và Im Re không một tiếng Wâu!

Dior: Thiệt là chảnhchọe.sos mặc dù bên cạnh là một chàng Kenpi lãng tử nhưng chằng ngại ngùng gì cả, cứ lôi ra đùa liên tục. Cũng may là có cái hàng rào cao hơn, chứ nêu không tối Kuppi ngủ giật mình thấy Dior nằm bên cạnh mới SOS.


 

Ti Bui

Member
Hôm nay TiTy đáng yêu quá ! Cám ơn Ku nhiều nhé ! Hứa sẽ tặng quà cho ... Ken :D Mai chị về chuyến bay 12h15, sẽ llạc Ku khi vừa xuống sân bay để thu xếp qua rước TY luôn !
 

CookySaigon

Member
Dear Nhân,

Anh CookySaigon đang cùng với Kuppi chạy chương trình: " SGTDC - 1000 quyển tập cho học sinh nghèo ". Nếu tiện thì bạn có thể gặp mình lúc 8pm ngày 08Jul09 tại Khỏanh Khắc Cafe 201B NKKN nhé!

Nhớ chuẩn bị giúp Kuppi trước các thông tin: ngân sách, chương trình, đối tượng, địa điểm thì lúc đó anh em mình sẽ gút lại thời gian.

Thân.
........Chương trình 1000 cuốn tập cho học sinh nghèo.....Woa....trên cả tuyệt vời đó nhe.........:-bd :-bd :-bd :-bd :-bd ..........đây có thể gọi là Tặng cho các em bé chiếc cần câu....(thay vì là con cá...)...phải không Kupppi....Mau lên... mau lên... mau lên nhé...Mong sao các em học sinh nghèo hiếu học sẽ có thật nhiều Cơ Hội vào đời tốt hơn.....Công bằng hơn....... :love struck: :love struck: :love struck: .....Biết đâu đây lại là khúc dạo đầu cho một Bài hát mới của Sài Gòn Toy Dogs Club....1000 x 1000 cuốn tập..............Chờ xem hồi sau mới rõ..........:day dreaming: :day dreaming: :day dreaming: :day dreaming:...
Yeah yeah, vậy là SGTDC của mình bây giờ quy mô quá. haha, em sẻ giúp hết mức có thể luôn [=x]:dancing::dancing::dancing::dancing::dancing::dancing:


Nhắn anh Kuup ơi à......sao im ắng.:( :( :( ...1000 quyển tập đã có sẵn rồi...:love struck: :love struck: :love struck: ....mình lẳng lặng tiến hành đi thôi ...mình chuyển tới những nơi đang cần cho các bé đang chuyẩn bị nhập học ....=D> =D> =D> ...Cứ nghĩ mình giống như con Đom Đóm góp chút ánh sáng cho các em ....tự nhiên thấy Vui Vui...>:D< >:D< >:D<....Nhanh lên anh Kuup ơi..........
 

Kuppi

Active Member
Nhắn anh Kuup ơi à......sao im ắng.:( :( :( ...1000 quyển tập đã có sẵn rồi...:love struck: :love struck: :love struck: ....mình lẳng lặng tiến hành đi thôi ...mình chuyển tới những nơi đang cần cho các bé đang chuyẩn bị nhập học ....=D> =D> =D> ...Cứ nghĩ mình giống như con Đom Đóm góp chút ánh sáng cho các em ....tự nhiên thấy Vui Vui...>:D< >:D< >:D<....Nhanh lên anh Kuup ơi..........
Chào Anh Yên,

Thứ bảy tuần này, 18Jul09 Kuppi sẽ sắp xếp thăm lại nơi nuôi trẻ mồ côi của Cô Thủy ở Long Thành. Nơi này mình đã có dịp thăm lần trước:(xem link bên duới)

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=17849

Xét thấy nơi này các em thật sự khó khăn. Mà hầu như là 70% các bé trong độ tuổi học sinh. Nên Kuppi xin phép anh trích 200 quyển tập học sinh trong ngân sách " 1000 quyển tập cho học sinh nghèo ".

Kế họach tiếp theo vào cuối tháng 8/2009, mình sẽ về với các trẻ em nghèo ở xã An Ngãi Tây - Huyện Ba tri - Tỉnh Bến Tre (dự kiến 500 quyển tập + Xin phép Quỹ Saigon Toydogs Charity thêm để mua viết mực + bút chì ).Mình sẽ mượn Ủy Ban Nhân Dân xã An Ngãi Tây để làm nơi tập trung giao lưu trao tay đúng đối tượng đang gặp khó khăn.

Anh Chị Em nào sắp xếp đi được chung với KuKen thì liên hệ Kuppi nhé!

Thân.
 

CookySaigon

Member
Chào Anh Yên,

Thứ bảy tuần này, 18Jul09 Kuppi sẽ sắp xếp thăm lại nơi nuôi trẻ mồ côi của Cô Thủy ở Long Thành. Nơi này mình đã có dịp thăm lần trước:(xem link bên duới)

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=17849

Xét thấy nơi này các em thật sự khó khăn. Mà hầu như là 70% các bé trong độ tuổi học sinh. Nên Kuppi xin phép anh trích 200 quyển tập học sinh trong ngân sách " 1000 quyển tập cho học sinh nghèo ".

Kế họach tiếp theo vào cuối tháng 8/2009, mình sẽ về với các trẻ em nghèo ở xã An Ngãi Tây - Huyện Ba tri - Tỉnh Bến Tre (dự kiến 500 quyển tập + Xin phép Quỹ Saigon Toydogs Charity thêm để mua viết mực + bút chì ).Mình sẽ mượn Ủy Ban Nhân Dân xã An Ngãi Tây để làm nơi tập trung giao lưu trao tay đúng đối tượng đang gặp khó khăn.

Anh Chị Em nào sắp xếp đi được chung với KuKen thì liên hệ Kuppi nhé!

Thân.
Báo cáo cả nhà sáng nay em đã chuyển giao cho anh Kuup nhà mình 200 cuốn tập chuyển Tặng đến trại trẻ mồ côi Long Thành...:-bd :-bd :-bd ...

..........Theo ý mình .....Nếu dự kiến 500 cuốn tập đi Bến Tre thì nếu được ...:thingking: ...anh dành cho các em xã An Ngãi Tây BT-BT ...200 cuốn (của ít lòng nhiều...)..Còn 300 cuốn tập nhờ anh chuyển tới cho các em ở Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu...tỉnh Bến Tre ...nhe được Không anh....Hòan cảnh các em này rất đặc biệt...Nghị Lực của các em xứng đáng để chúng ta yêu mến và nể phục...:-bd :-bd :-bd...Mong cả nhà giúp đỡ....:love struck: :love struck: :love struck: :love struck: :love struck: :love struck: ...



(Mượn topic của Kuup nhe....nếu có bài thích hợp ...chuyển qua dùm nhe...thank....!)
 

Kuppi

Active Member
Thứ bảy, 18Jul09 KuKen cùng PSC tại Trại Mồ Côi Long Thành

Báo cáo cả nhà sáng nay em đã chuyển giao cho anh Kuup nhà mình 200 cuốn tập chuyển Tặng đến trại trẻ mồ côi Long Thành...:-bd :-bd :-bd ...

Kuppi đã hoàn thành 200/1000 quyển tập cho học sinh nghèo! Nhật ký hành trình sẽ được viết ra dưới dạng nhật ký Kenpi để chia sẽ với anh chị em quan tâm! Hình đại diện cho 200 quyển đầu tiên và 2 triệu đồng từ Quỹ Saigon Toydogs Charity!


Còn nhiều điều cần sẽ chia ngay bên dưới bài này!


..........Theo ý mình .....Nếu dự kiến 500 cuốn tập đi Bến Tre thì nếu được ...:thingking: ...anh dành cho các em xã An Ngãi Tây BT-BT ...200 cuốn (của ít lòng nhiều...)..Còn 300 cuốn tập nhờ anh chuyển tới cho các em ở Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu...tỉnh Bến Tre ...nhe được Không anh....Hòan cảnh các em này rất đặc biệt...Nghị Lực của các em xứng đáng để chúng ta yêu mến và nể phục...:-bd :-bd :-bd...Mong cả nhà giúp đỡ....:love struck: :love struck: :love struck: :love struck: :love struck: :love struck: ...

Kuppi sẽ sắp xếp tùy theo hành trình chuyến đi anh Cooky nhé! Vì hành trình kế tiếp Kuppi cũng lại tiếp tục đi theo đoàn khác giống như lần này đi cùng Pool Saigon Club (PSC). Vì thế cha con KuKen sẽ sắp xếp tùy theo chuyến hành trình! Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu là nơi KuKen sẽ cố gắng ghé qua vì nơi này đáng quan tâm.

Tks anh Yên và Gia đình nhiều lắm! Bây giờ thì mời anh chị em quan tâm bắt đầu chuyến Viếng Thăm lại Trại Mồ Côi Long Thành của KuKen kết hợp cùng anh em Pool Saigon Club!
Khởi hành! Vì đây là chuyến đi riêng nên không tiện post bài ở Topic chung. Mong cả nhà thông cảm.

 

chjpbong

Member
cả 4 bé nhà chị đều xinh quá....lại còn có cả chỗ riêng nữa chứ...mong là em sẽ tìm được chủ mới cho Bi cũng yêu thương các bé giông chị
 

Kuppi

Active Member
12:00 Ngày 18Jul09


Đầu tiên làm người giao hàng muộn, đứng chờ tại chùa để nhận 200 quyển vở đầu tiên của chương trình" 1000 quyển tập cho học sinh nghèo"
Lên xe tiếp tục cho chuyến hành trình đi cùng Hội Bida Saigon = PSC = Pool Saigon Club do Bác Nhân (Luclylucke14) giới thiệu:
Nhìn vẻ ngơ ngác của Kenpi vì lần đầu đi chung với PSC mà không phải SGTDC như thường lệ


Hết ngồi ngơ ngác, rồi lại nằm ngó ngiêng, rồi lại ngồi ngơ ngác: vì sao lần này chỉ có bạn Ku mà không có bạn Ken???

Ngồi trên xe với Chú Nhân:

Xong thì nằm lăn ra ngáy khò khò vì chuyến đi khởi hành dài hơn dự kiến

 

Kuppi

Active Member
13:00-18Jul09


Cả đoàn anh em PSC ghé ăn trưa tại Cơm tấm Kiều Giang (mới) trên chuyến đi qua khỏi trạm thu phí Saigon. Kiều Giang này có bãi đậu xe và rộng hơn Kiều Giang củ dưới chân cầu saigon trước kia. Ghi để nhớ cho các chuyến đi lần sau chứ không phải quảng cáo cho Kiều Giang nhỉ!


KuKen đại diện SGTDC ghi hình ảnh lưu niệm cùng Chú Nhân (luckykucke14) đại diện PSC

Và cả đoàn anh chị em Pool Saigon Club-PSC có đồng phục và tự hào vì màu cờ sắc áo! Còn mình???!!!!!Nói sao ta????

 

Kuppi

Active Member
13:30 - 18July09


Anh em chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của PSC, và cha con KuKen thì đi ké mà lòng suy nghĩ mình lại không tổ chức được cho SGTDC. Vì có ai thèm đi như mình nhỉ? Họ chán ư??? Thời gian sau chắc SGTDC lại có dịp thôi mà! Tin là họ bận việc....

Ngồi trên xe Ku nhớ Khủnglong-TiBui-P59-ihopsuc-addy-Cosusu-Tuanpham-Uyenisme-Vivianandbibi..., Nằm trên xe chắc là Ken nhớ Tám-Ti Bột & Ti Ty-Bíbo-Tiểu Điệp-Collie-Pepsi-Su Cam-Susu-Bibi....

 
Top