Có 1 vấn đề chúng ta cần xác định vì mình thấy cũng có nhiều lầm lẫn. Bồ câu Thái nổi tiếng nhờ khả năng nhớ vị trí nó sinh ra và lớn lên(gọi nôm na như vậy) và khi thả ra chim sẽ tự bay về nhà, mọi người mới xuất hiện 2 trường phái :Mình nghĩ biết đâu đó vẫn còn ai giữ cặp gốc thì sao nhỉ? hoặc nếu chịu săn lùng thì nơi này có con mái, nơi kia có con trống ghép thành cặp thì sẽ có thơ.
Mà thơ có đem đua được không vậy bà con?
Có 1 điều mình đính chính ở đây là theo như mình biết thì ở ngoài chợ lớn thì từ trước tới giờ có 1 con chim có thể gọi là độc cô cầu bại, vì con chim đó cò thể nói là nó chưa thua qua 1 trận nào, từ lúc nó ra đua tới giờ thì chưa có trận nào mà nó thua qua cả. Dù có thả 6 con mỗi con cách nhau 5 phút đi chăng nữa nó bay thứ 4 hoặc bay cuối đi chăng nữa nó cũng về thứ nhất, hoặc khi thả tay đôi cũng vậy, đã từng có bao nhiều người muốn đua thắng con chim này nhưng điều đó cũng không thể xảy ra nổi. Đua tới nổi bây giờ không ai đua với anh đó nữa. Và chung cặp với con này thì còn 1 đứa e nữa, em của con đó chỉ vỏn vẹn đua thắng 2 trận thì đã mất rồi. Nhưng nó đã phá kỷ lục của cột móc 350km là phan rang bay về 3g10 phút, trong khi những con cũng thả cùng giờ đó thì con sớm nhất cũng phải 3g30 phút. Mình còn nhớ rõ như in là số kiềng của 2 con chim anh em đó, nếu những ai chơi chim và có thường xuyên đua ở ngoài thì chắc chắn sẽ biết số của 2 con chim này, số khoen con của con anh là 760078 và của con em là 760079. Người giữ 2 con chim này là QUẬY CHẢY.Có 1 vấn đề chúng ta cần xác định vì mình thấy cũng có nhiều lầm lẫn. Bồ câu Thái nổi tiếng nhờ khả năng nhớ vị trí nó sinh ra và lớn lên(gọi nôm na như vậy) và khi thả ra chim sẽ tự bay về nhà, mọi người mới xuất hiện 2 trường phái :
1. Điển hình là anh em đang chơi ở khu vực Chợ Lớn, cự ly yêu thích 300km, thả chim nào bay về trước thắng.
2. Điển hình là anh Big (hehe mình cũng theo trường phái này nhá) chim nào đi thật xa mà không bay về thì ...mất, chim nào bay về là thắng lợi bản thân .
Chim thơ và chạp ngày xưa kể cả giống ăng_lê cũng nổi tiếng ở nội dung này (ngày xưa người ta còn hay dùng từ khôn như bồ câu thơ -ý so sánh khả năng tìm đường về nhà của bồ câu thơ) Theo mình nhớ khơnglâm(cái này anh Big cố vấn thêm vì lúc đó mình cũng quá nhỏ) 1 Cặp Thơ bức hết lông cánh đến khi mộc lại vẫn có khả năng bay về chủ cũ nếu chổ mới thức ănn hoặc đời sống tinh thần "dỡ". Nên ở đây ta nên quan điểm lại là khả năng tìm đường của bồ câu, đừng nên đề cập tới chuyện đua.
Cũng giống như Chấn nói ai cũng có quyền ca chim mình, nhưng thực tế chưa con nào gọi là độc cô cầu bại. hay như cách nói anh 13 đối với dân chơi chim (mà điều này mình xác thực với dân chơi gà) con chim có mai độ hay không? thả thử hay lắm 5km/phút :liar: chẳng hạn đến khi ra trận còn 5 phút thì vào nồi cháo (
Mình có nghe nói con chim này nè, hôm vừa rồi có nhờ người bạn của quậy chẩy hỏi kiếm chim con cho mình mà chưa có (Quí nuôi chim kiểng nếu oscar biết là tài xế cũ nhà mình). Nghe nói quậy chẩy, hiện giờ em 2 khoen nhà mình được 8 tuần tuổi là bổ của quậy chẩy. Mình có định nói nhưng lại sợ xảy ra tranh luận ở diễn đàn nên không muốn nhắc tên Quậy CHẩy - Chợ ThiếcCó 1 điều mình đính chính ở đây là theo như mình biết thì ở ngoài chợ lớn thì từ trước tới giờ có 1 con chim có thể gọi là độc cô cầu bại, vì con chim đó cò thể nói là nó chưa thua qua 1 trận nào, từ lúc nó ra đua tới giờ thì chưa có trận nào mà nó thua qua cả. Dù có thả 6 con mỗi con cách nhau 5 phút đi chăng nữa nó bay thứ 4 hoặc bay cuối đi chăng nữa nó cũng về thứ nhất, hoặc khi thả tay đôi cũng vậy, đã từng có bao nhiều người muốn đua thắng con chim này nhưng điều đó cũng không thể xảy ra nổi. Đua tới nổi bây giờ không ai đua với anh đó nữa. Và chung cặp với con này thì còn 1 đứa e nữa, em của con đó chỉ vỏn vẹn đua thắng 2 trận thì đã mất rồi. Nhưng nó đã phá kỷ lục của cột móc 350km là phan rang bay về 3g10 phút, trong khi những con cũng thả cùng giờ đó thì con sớm nhất cũng phải 3g30 phút. Mình còn nhớ rõ như in là số kiềng của 2 con chim anh em đó, nếu những ai chơi chim và có thường xuyên đua ở ngoài thì chắc chắn sẽ biết số của 2 con chim này, số khoen con của con anh là 760078 và của con em là 760079. Người giữ 2 con chim này là QUẬY CHẢY.
Ủa vậy là seal203 đã có bổn chim của quậy chảy rồi à, mà có biết là con giống nào ra không? và anh quý đó có phải là bây giờ thường ra chợ lớn ngồi lắm phải không? mà theo mình biết thì quậy chảy cũng ít bán chim con lắm.Mình có nghe nói con chim này nè, hôm vừa rồi có nhờ người bạn của quậy chẩy hỏi kiếm chim con cho mình mà chưa có (Quí nuôi chim kiểng nếu oscar biết là tài xế cũ nhà mình). Nghe nói quậy chẩy, hiện giờ em 2 khoen nhà mình được 8 tuần tuổi là bổ của quậy chẩy. Mình có định nói nhưng lại sợ xảy ra tranh luận ở diễn đàn nên không muốn nhắc tên Quậy CHẩy - Chợ Thiếc
Đúng rồi anh Quý rất hay ra chợ ngồi chơi, ông đó hiền như cục bột, giống thì mình không biết chỉ biết qua 1 người bạn là chim này là con của chim quậy chẩy bán ra ngoài. Cặp cha mẹ đó đâu cũng 2-3triệu gì đó, người này nuôi chơi vui trao đổi qua lại thôi, thực hư cũng rối lắm. Có điều hôm mình kêu anh quý qua nhà quậy chẩy thì chưa có chim con, nếu có ảnh sẽ lấy cho mình.Ủa vậy là seal203 đã có bổn chim của quậy chảy rồi à, mà có biết là con giống nào ra không? và anh quý đó có phải là bây giờ thường ra chợ lớn ngồi lắm phải không? mà theo mình biết thì quậy chảy cũng ít bán chim con lắm.
thì ra là vậy, mà cặp chim của quậy chảy bán ra 2,3 chai gì đó, là cặp chim màu gì vậy seal203? và người giữ chim đó là ai thế? còn hình cặp chim con 8 tuần tuổi gì đó, seal có post hình lên trong căn cứ không?Đúng rồi anh Quý rất hay ra chợ ngồi chơi, ông đó hiền như cục bột, giống thì mình không biết chỉ biết qua 1 người bạn là chim này là con của chim quậy chẩy bán ra ngoài. Cặp cha mẹ đó đâu cũng 2-3triệu gì đó, người này nuôi chơi vui trao đổi qua lại thôi, thực hư cũng rối lắm. Có điều hôm mình kêu anh quý qua nhà quậy chẩy thì chưa có chim con, nếu có ảnh sẽ lấy cho mình.
Cặp chim nhà mình là xám 2 gạch, do không chính xác lắm xuất xứ nên mình mới nhờ anh Quý qua nhà quậy chẩy kiếm bổn mình nuôi thử, mình cũng định mấy cặp con này ổn định mìn qua kiếm osscar 1 cặp lấy giống đây, Chấn có cho mình số dt osscar rồi nhưng tuần này nhiều việc lại nên chưa qua đóthì ra là vậy, mà cặp chim của quậy chảy bán ra 2,3 chai gì đó, là cặp chim màu gì vậy seal203? và người giữ chim đó là ai thế? còn hình cặp chim con 8 tuần tuổi gì đó, seal có post hình lên trong căn cứ không?
Anh quý chỉ nuôi chim vú thôi anh không có chim đuaHẹn seal203 lần gần đây nhất ra 12 offline sẽ có nhiều điều để nói với seal lắm đây. thứ 4 buổi sáng mình rảnh, nếu seal cũng rãnh thì ra 12 nhé? Hoặc thứ 6 buổi sáng cũng được, nhưng mà có 1 điều là nhà anh quý của seal có nuôi chim câu đua nữa mà, tại vì thấy anh ấy cũng ở ngoài đua nữa.
Vậy chắc là mình lộn người rồi, vì ở ngoài chợ anh quý đó có đua chim đó, chắc không phải là anh quý của seal203 nói rồi.Anh quý chỉ nuôi chim vú thôi anh không có chim đua
Mình cũng có nghe nói anh Quý đó (anh quý đầu quăn - cái này anh 13 nói) anh này hay gửi chim cho anh 13 đút. nói chuyện xong mình mới sựt nhớ và nghĩ osscar nói người này.Vậy chắc là mình lộn người rồi, vì ở ngoài chợ anh quý đó có đua chim đó, chắc không phải là anh quý của seal203 nói rồi.
đúng rồi đó seal à, mình chỉ biết có quý này thôi à, còn quý của seal thì mình không biết, tại vì bây giờ đi làm rồi nên cũng ít có thời gian ra ngoài chợ lớn chơi lắm.Mình cũng có nghe nói anh Quý đó (anh quý đầu quăn - cái này anh 13 nói) anh này hay gửi chim cho anh 13 đút. nói chuyện xong mình mới sựt nhớ và nghĩ osscar nói người này.