• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vợ chồng Bee Bông nhà em!!!

Đây là Bee male 2 tháng tuổi mới về với vợ chồng mình!!! ảnh chụp bằng điện thoại nên chất lượng kém.. cả nhà thông cảm nha




bây giờ sau 2 tháng Bee nhà mình đã thanh niên rùi nè!!!


Vợ chồng tớ đã quyết định đón bé Bông về để làm vợ tương lai cho Bee


2 vợ chồng em nó đang ngủ tranh thủ làm vài tấm nè.:)







Chết chết bé bông tỉnh ngủ rồi:worried:








Chồng tớ cùng vợ chồng Bee Bông nè...:love struck:


cùng người hâm mộ ( giả vờ đấy em chồng tớ :)) )



Từ dưới bếp lên nhà...






Giờ tớ cho 2 vợ chồng em ý đi ăn cơm đây. bibi cả nhà nhé :wave:
 
chúc mừng bạn đã có được những chú chó đẹp nha. đúng là xứng đôi thiệt. cả 2 đều đẹp hết
 
chúc mừng bạn đã có được những chú chó đẹp nha. đúng là xứng đôi thiệt. cả 2 đều đẹp hết
hihi,tks bạn nhé :)...2 em nó ngoan lắm bạn ạ,1 đứa lớn 1 đứa bé nhưng không tranh giành nhau cái gì bao giờ mà toàn nhường nhịn nhau thôi nên mình yêu chúng nó lắm ^^!
 
ACE VP ơi giúp em với....hôm qua lúc cho con mèo ăn em Bee nhà em chạy ra đòi ăn và đã bị con mèo tát vào mặt,em nghĩ móng của con mèo đã cào vào mắt của Bee,bây giờ mắt Bee nhà em bị có 1 nốt trắng trong mắt,em sợ Bee nhà em bị mù 1 mắt mất rồi,huhuhu....Ai biết mắt Bee nhà em như vậy là bị làm sao không thì giúp em với,em lo lắm :((
 

little_fox

New Member
không sao dâu cháu mang đến bệnh viên bác sỹ khám và nhỏ thuốc vài ngày là khỏi
 
không sao dâu cháu mang đến bệnh viên bác sỹ khám và nhỏ thuốc vài ngày là khỏi
Vâng,cháu đã mang nó đi khám,người ta nói Bee của cháu bị rách giác mạc rồi cho cháu 1 lọ thuốc bảo về nhỏ ngày 2 lần chỉ tầm 3,4 ngày là khỏi....Cháu cũng mong em nó sớm khỏi,nhìn nó thương lắm ạ :worried:
 
mình chúc bee nhà bạn mau hết bệnh để còn post hình lên diễn đàn nửa chớ
hji,tks bạn nhiều nhé,mình nhỏ thuốc cho Bee được 2 ngày rồi,cũng thấy đỡ nhưng có vẻ nó còn đau lắm,nhỏ thuốc cho nó ma nó kêu khủng khiếp luôn ý,nhìn mặt nó tội lắm :(
 
bee nhà bạn nhỏng nhẹo vậy, thôi ráng vài bữa đi là hết bệnh àh
hỳ,đến hôm nay Bee nhà mình chỉ còn 1 chấm nhỏ trong mắt nữa thôi,đi kiểm tra bác sĩ bảo 3,4 ngày nữa là em nó khỏi hoàn toàn,mình mừng quá,thương nó lắm...
 
huhu sau khi khỏi mắt thì đến hôm nay sau 2 ngày nắng nóng khủng khiếp. bee nhà em lại bị cảm... em cho bee an gì bee nôn ra hết ko ăn được gì cả. bee còn bị đi wc ra nước nữa... bee ko thể đi lại được chỉ nằm im 1 chỗ, em đã đưa bee đến bác sỹ để tiêm và uống thuốc những vẫn chưa thấy bệnh tình của em ý giảm... em lo quá cả nhà ạ. bee mà làm sao chắc em chết mất thui. huhuhuhu em buồn quá
 
vâng đến hôm nay sau mấy ngày em bee bị cảm h đã khoẻ... em lại up ảnh của 2 vc em nó lên để chia sẻ cùng cả nhà

nhìn 2 vc em nó đùa nghịch với nhau mà em thấy vui quá.!!


hix mệt quá cơ... nghỉ giải lao thui nào...!!!

cùng chồng tớ nè....!! 2 em nó mệt quá ngủ khì mất rùi...
hẹn cả nhà hôm khác tớ lại up ảnh em nó lên nha...chúc cả nhà mạnh khoẻ :)
 
lâu lắm rồi mình không vào topic của 2 bé nhà mình. đến hôm nay bé đực đã được 13 tháng và bé cái đã được 11 tháng rồi. bé cái nặng 1kg2 bé trai nặng 1kg3, bé cái nhà mình vừa đến kỳ salơ đầu tiên. mình đã không cho chúng nó ở gần nhau rồi. vì mình thấy nó bé quá khổ thân. nhưng mà 1 phút lơ là lúc cho 2 đứa chúng nó lên ăn cơm. thế là chúng nó đã....động phòng hoa trúc rồi. :D
 
Hôm qua 26.9 bé bông nhà mình đã cho ra đời 3 bé. 1 đực 2 cái. rất là xinh. không có mầu nào giống bông cả chỉ có giống bee thôi. hihi. mình sẽ update ảnh lên sau.
 
Top