• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hơi buồn vì rott nhà em

ndat91

Member
Bác muốn nuôi cún dữ để coi nhà thì rất tốt nhưng bác đừng nuôi để đi trả thù nhé :). Dù sao thì cún nào cũng là cún mà. Nó đi cắn cún khác thì chủ cún khác lại buồn, mà nhất là đâu phải cứ mạnh hơn, khoẻ hơn, dữ hơn là thắng. Em thấy Rott rất khoẻ mạnh và trông rất có uy. Cứ để nó lớn lên tự khắc cún khác nhìn nó sẽ thấy ngại, không dám bắt nạt thôi. Bác muốn cún khôn hơn, dữ hơn và nghe khẩu lệnh thì nên đưa cún đi học nhé. Chúc cún của bác khoẻ mạnh và khôn lớn. Thân!
Em ko nuôi để cho nó bắt nạt hay trả thù ai nhưng mong sao nó ko để con nào bắt nạt nó và biết trông nhà là đc ạ:D.
 

ndat91

Member
Bạn sn 91 thì bằng tuổi mình rồi, nhà mình có con bull terrier 5 tháng cắn nhau suốt ngày, chó to mấy thì to nó cũng lao vào cắn. bạn cứ cho con chó ta cắn con rott nhiều vào, con giun xéo mãi cũng quằn mà. Biết đâu đến lúc nó bị hành nhiều quá nó điên lên thì. . .
Làm thế có nguy hiểm quá ko:nailbitting:lỡ may nó cắn rott tớ bị làm sao thì chết.Bull terrier trông nó bé thế mà máu nhỉ.Con rott nhà tớ mà đc 1 phần thế thì tốt :D
 

dungseven

Member
anh phương nói đúng đó tuỳ tính từng con thôi bạn ạ?cộng với môi trường nuôi nữa?chẳng bù cho con rot nhà minh mới 50 ngày tuổi về nhà đươc 2 hôm cho đi dạo thấy cho ta căn sủa ầm ĩ chẳng phản ứng gì cứ như không?gặp một con béc 40kg rọ mõm đuổi cu cậu, cu cậu đứng yên chỉ nhìn nhìn thôi?mình cứ tưởng nó điếc nhưng ko phải hoá ra nó là chúa lì
 

ndat91

Member
ko phải lo đâu bạn ah, về sau nó lớn sẽ giữ thôi rot mà, bạn ở hà nội thì khi nào qua nhà mình chơi, cứng đứng ở ngoài ngó vào nhà mình thì biết ngay rot thế nào, kinh người luôn, người còn sợ nó huống chi chó khác, có đợt cho ra ngoài vẫn xích và rọ mõm có con chó lai bec chạy qua nó giựt tung cả xích đuổi theo, bạn yên tâm về rot đi
bác cho em số đt liên lạc với địa chỉ đi:Dkhi nào em qua:D
 

ndat91

Member
anh phương nói đúng đó tuỳ tính từng con thui bạn ạ?cộng với môi trường nuôi nữa?chẳng bù cho con rot nhà minh mới 50 ngày tuổi về nhà đươc 2 hôm cho đi dạo thấy cho ta căn sủa ầm ĩ chẳng phản ứng gì cứ như không?gặp một con béc 40kg dõ mõm đuổi cu cậu đứng yên chỉ nhìn nhìn thui?mình cứ tưởng nó điếc nhưng ko phải hoá ra nó là chúa lì
em nghĩ có khi tại em thả rott nhà em nhiều và tiếp xúc vs người lạ cũng nhiều.Có lẽ em nên tăng thêm tg xích nó
 

1stLady

Member
Chẳng hiểu các bác nuôi chó nhằm mục đích gì - cắn nhau hay là làm bạn với mình. Mà nếu đã là 1 người bạn thì ai lại đi khích bạn mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đa số người thích chó dữ thì tính tình cũng chẳng phải hiền hòa. Chó dữ big size như Rott mà hung dữ là 1 mối nguy hiểm tiềm ẩn, có thể gây chết người (nhất là với trẻ nhỏ)

Chó nhà mình cũng thuộc loại big size, đi đâu cũng vui vẻ thân thiện, gặp chó hàng xóm xộc ra cắn nó cũng mặc kệ cứ đủng đỉnh bước qua (nhưng mà đụng vô nó thì chưa biết à nha :D) Mấy đứa con nít mới đầu còn sợ nhưng sau quen thì đùa giỡn vô tư. Mình rất tự hào về cá tính hiền như cục bột của nó>:D<

Th.....ân ái :D
 

KimCuong

Active Member
Mình rất tự hào về cá tính hiền như cục bột của nó>:D<
KC cũng có cùng quan điểm này với bác, tớ cũng rất tự hào về cá tính của Zorro. Quan điểm về chó dữ và chó hiền thời nay đã khác xa trước rồi, tiêu chuẩn về tính cộng đồng của một chú chó là một tiêu chuẩn không thể thiếu được trong tất cả các cuộc thi trên thế giới.

Theo quan điểm của bản thân KC "hiền nhưng không nhát" là một cá tính cần có của một chú chó thời nay.
 

Thanh_arch

Member
các bác nuôi chó thì phải hiểu 1 điều là nếu chó phát triển bình thường thì càng có tuổi thì thần kinh càng vững! Loại trừ những trường hợp của bệnh liên quan đến thần kinh, chó nhà bác mới 4 tháng mà bác đem so sánh với con chó ta lớn tuổi hơn thì thật là khập khiễng, cho dù ROT nhà bạn có 2 tuổi đi chăng nữa mà gặp 1 con chó ta 8-9 tuổi thì có khi vẫn bị nó đàn áp.
Vấn đề ở đây của bạn là ko phải làm thế nào co nó trở nên dữ dằn hơn mà là bạn phải làm thế nào để cho nó có sự phát triển ổn định về thần kinh-tâm lý, bạn dắt nó đi để cho nó mở mang môi trường tiếp xúc là tốt nhưng bạn nhớ rằng nó vẫn con quá bé và bạn phải luôn bảo vệ nó, tránh nó bị hoảng loạn vì chính cái hoảng loạn này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách con chó, có thể con chó của bạn s mãi mãi nhút nhát... chúc bạn cait thiện tình hình.
 

Thanh_arch

Member
Cái này cũng tuỳ vào người nuôi & cũng tuỳ từng tính cách của cún...cá biệt ZoMty nhà mình hôm qua băng qua đường lao cắn con Ngựa cắn rất rữ và tẹo nữa thì oto cán, hú hồn, hôm nay lại tấn công con chó ta, bây giờ thấy chó lạ, ngựa, bò, và ve chai là cắn và tấn công rất dữ.
Chắc tại tay nuôi thôi bạn,rott nhà mình hôm nay 3 tháng 10n.[/QUOT

ông anh trang phương và Dũng seven có lẽ phải tìm và chuẩn hóa kiến thức đi (em nói bác đùgn trách nhé). Một con chó mà lúc nào cũng gầm rú cắn cứa là 1 con chó có hệ thần kinh ko ổn định, dễ bị kích động, những con chó như vậy rất đáng bị loại :-bd
Nó là chó con thì nó có cái hung hăng của nó, nhưng là người nuôi thì bác phải biết kiềm chế nó, tránh nó phát triển theo hướng xấu...
Bò, ngựa... nó sẽ ko chủ động tấn công con chó của bác đâu, bác đừng tưởng như thế là hay...nhưng bác nghĩ xem với trọng lượng con chó của bác thì có chịu nổi phát đá của con bò con ngựa???
nói vậy thôi, còn nếu bác có thắc mắc gị thì cứ trao đổi em sẽ tiếp bác:-bd
 

Thanh_arch

Member
Chẳng hiểu các bác nuôi chó nhằm mục đích gì - cắn nhau hay là làm bạn với mình. Mà nếu đã là 1 người bạn thì ai lại đi khích bạn mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đa số người thích chó dữ thì tính tình cũng chẳng phải hiền hòa. Chó dữ big size như Rott mà hung dữ là 1 mối nguy hiểm tiềm ẩn, có thể gây chết người (nhất là với trẻ nhỏ)

Chó nhà mình cũng thuộc loại big size, đi đâu cũng vui vẻ thân thiện, gặp chó hàng xóm xộc ra cắn nó cũng mặc kệ cứ đủng đỉnh bước qua (nhưng mà đụng vô nó thì chưa biết à nha :D) Mấy đứa con nít mới đầu còn sợ nhưng sau quen thì đùa giỡn vô tư. Mình rất tự hào về cá tính hiền như cục bột của nó>:D<

Th.....ân ái :D
Em công nhận bác này có ý kiến và quan điểm về vật nuôi (nhất là chó big size ) quá tuyệt vời
 
số điện thoại của mình 0913317308, số 35 ngõ 126 vĩnh hưng hoàng mai hà nội, nhà cũng trên đoạn đường nhà anh cơ lĩnh nam và chú chung chó bec ý, cậu rỗi qua chơi có gì nhắn tin vào máy cho mình trước
 

ndat91

Member
Chẳng hiểu các bác nuôi chó nhằm mục đích gì - cắn nhau hay là làm bạn với mình. Mà nếu đã là 1 người bạn thì ai lại đi khích bạn mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đa số người thích chó dữ thì tính tình cũng chẳng phải hiền hòa. Chó dữ big size như Rott mà hung dữ là 1 mối nguy hiểm tiềm ẩn, có thể gây chết người (nhất là với trẻ nhỏ)

Chó nhà mình cũng thuộc loại big size, đi đâu cũng vui vẻ thân thiện, gặp chó hàng xóm xộc ra cắn nó cũng mặc kệ cứ đủng đỉnh bước qua (nhưng mà đụng vô nó thì chưa biết à nha :D) Mấy đứa con nít mới đầu còn sợ nhưng sau quen thì đùa giỡn vô tư. Mình rất tự hào về cá tính hiền như cục bột của nó>:D<

Th.....ân ái :D
Em cũng chỉ mong như bác.Đừng để con nào nó bắt nạt là được.
 

ndat91

Member
số điện thoại của mình 0913317308, số 35 ngõ 126 vĩnh hưng hoàng mai hà nội, nhà cũng trên đoạn đường nhà anh cơ lĩnh nam và chú chung chó bec ý, cậu rỗi qua chơi có gì nhắn tin vào máy cho mình trước
em cảm ơn!Có gì em sẽ liên lạc với anh trước khi qua :D
Tiện thể em post ảnh cục cưng của em các bác cứ nhận xét thẳng tay nhé;)để em biết đường bồi dưỡng(theo em hình như vẫn gầy:straight face:)
Trước hết là cận cảnh

Mặt tiền em nó

Nằm

Đứng

Buổi tối
 

ndat91

Member
chông ngon mắt ghê, tớ nghe nói cho ăn thịt bò sống chó sẽ giữ hơn, con này theo mình thấy màu đẹp , còn tuỳ các bạn
em sợ ăn thịt bò sống nó đau bụng thì chết.Dạo này chẳng hiểu sao em nó có vẻ ăn ít đi
 

trangphuong

Active Member
em sợ ăn thịt bò sống nó đau bụng thì chết.Dạo này chẳng hiểu sao em nó có vẻ ăn ít đi
Ít ăn đi...có thể cún của bạn đang thay răng, bạn vạch mồm cháu coi sem lợi có sưng không?
Cún nhà mình 3tháng 12n tính đến hôm nay, cháu cũng đang sưng lợi và thay 4 chiếc răng cửa. Thực sự thay răng thì phải cho ăn không nóng quá, không lạnh quá, ăn ít nhưng nhiều bữa, coi chừng khi thay răng hay sảy ra chuyện tiêu hoá phân lỏng.
 
ai bảo cậu ăn thịt bò sống không tốt, tớ chưa thấy ai bảo là không tốt, đàn chó con của tớ mấy hôm nữa mọc răng thì tớ cũng cho ăn thịt bò, mà khi co răng cùng lắm được 20 ngày
 

ndat91

Member
Ít ăn đi...có thể cún của bạn đang thay răng, bạn vạch mồm cháu coi sem lợi có sưng không?
Cún nhà mình 3tháng 12n tính đến hôm nay, cháu cũng đang sưng lợi và thay 4 chiếc răng cửa. Thực sự thay răng thì phải cho ăn không nóng quá, không lạnh quá, ăn ít nhưng nhiều bữa, coi chừng khi thay răng hay sảy ra chuyện tiêu hoá phân lỏng.
Trời đất ơi rott thay răng sớm thế hả anh.Hôm nay em vạch răng thấy nó rụng 1 chiếc tưởng nó cắn lung tung bị gãy đang định lên hỏi các bác.May quá có bác nói em đỡ lo.Có lẽ là em nó thay răng:D
 

ndat91

Member
ai bảo cậu ăn thịt bò sống không tốt, tớ chưa thấy ai bảo là không tốt, đàn chó con của tớ mấy hôm nữa mọc răng thì tớ cũng cho ăn thịt bò, mà khi co răng cùng lắm được 20 ngày
Hôm nay em vừa tẩy giun cho nó xong. Liệu có ăn ngay đc ko:nailbitting:
 

fantomax

Member
Không phải lo bạn à, tầm gần 1 năm chó mới dữ được. Trước đây Bốp nhà mình cũng thế, toàn bị chó ta cắn, giờ nó cắn lại rồi, mấy con trước cắn nó giờ nhìn thấy nó là sợ. Chó rott dù dữ nhưng mà ko tự tấn công chó nhỏ hơn nó đâu.
 
Top