• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hơi buồn vì rott nhà em

ndat91

Member
Lúc đầu e chưa nuôi rott thì e tìm hiểu e cứ sợ nó dữ nên thôi chỉ dám mua con cái.h nó lớn cũng hơi thất vọng vì mặt nó ko đc chuẩn cho lắm.Thôi vào vấn đề chính
E nuôi con rott này đc 4 tháng rưỡi rồi.Nó nặng 23kg(ko biết vậy có phải béo ko:straight face:)Nhưng nó ăn thì tốn kinh khủng.Rồi cho đến 1 ngày,e cho con ngố rừng ra ngoài đường.Ngày thứ nhất ko xảy ra chuyện gì.Nhưng đến ngày thứ 2 thì có chuyện.Em đang dắt em nó ra ngõ bỗng dưng ở đâu có con chó ta hay là chó lai lung tung nó phi vào con rott nhà em.E chưa kịp làm gì thì con rott nhà em đã hoảng loạn và chạy,càng chạy con chó ta lại càng hùng hổ cắn mông cắn cổ.Rott nhà e chỉ kêu và chạy ko hề phản kháng lại.May sao chủ con chó ta ra kéo nó và em cũng phải kéo rott nhà em chạy ra chỗ khác ko rott nhà em tiêu đời.Cũng may mà ko chảy máu.E thấy buồn quá,mang tiếng rott mà lại sợ chó ta bao h không.Rồi tự nhủ chắc em nó còn bé chưa biết gì,đợi 1 năm sau báo thù:(-.
Qua câu chuyện trên em muốn hỏi các bác có cách nào để làm nó dữ hơn và biết tự vệ hơn không.Chứ chả lẽ đến lớn mà gặp chó ta vẫn cứ chạy thì đôi khi còn kém hơn chó đốm ý chứ.Nhìn cảnh em nó bị đuổi mà e thèm mấy con rott hung hăng quá.Các bác giúp em với!:broken heart:
 

LION_2009

Active Member
Bạn

Bạn à rot của bạn còn nhỏ , cộng với môi trường lạ như vậy ko có gì ngạc nhiên . Người ta nói chó cậy gần nhà mà bạn . Bạn cứ nuôi thêm 1 thời gian nưa nó trưởng thành ,trả thù ko muộn bạn ạ . Các cụ có câu (Quân tử trả thù 10 năm ko muộn) . Lúc đó ko được thì hãy buồn . Cố gắng cho ăn tập tốt bạn nhé ! Đòn thù dữ lắm bạn ạ .
Chúc bạn thành công !
 
4 tháng tuổi thì đã có gì nhiều để mà nói đâu bạn, nhưng em Milô nhà mình gặp người lạ và trẻ em thì cũng sủa kinh lắm rồi. Tại sao bạn ở Hà Nội mà không qua nhà các anh Hùng Trung Yên, Kim Cương mà học hỏi thêm nhỉ. Mình mà ở gần thế nào cũng ăn vạ được vài chiêu. Rồi khi mà nó hung hăng bạn lại buồn hơn vì phải mất tiền đền chó mà hàng xóm mất đi tình cảm đó
 
4 tháng tuổi thì đã có gì nhiều để mà nói đâu bạn, nhưng em Milô nhà mình gặp người lạ và trẻ em thì cũng sủa kinh lắm rồi. Tại sao bạn ở Hà Nội mà không qua nhà các anh Hùng Trung Yên, Kim Cương mà học hỏi thêm nhỉ. Mình mà ở gần thế nào cũng ăn vạ được vài chiêu. Rồi khi mà nó hung hăng bạn lại buồn hơn vì phải mất tiền đền chó mà hàng xóm mất đi tình cảm đó
Chú cứ gửi 1kg bạch tuộc & 1 kg thần bơn méo miệng thì ăn vạ 10 chiêu, 20 chiêu cũng đc. Chó 4 tháng sao mà dữ được chú nhỉ.
 
Chó con nó cũng giống như đứa trẻ nhỏ đó bạn, chưa hình thành tính cách đâu, Bạn đừng suy nghĩ nhiều về vấn dề đó đợi khi nó đc khoảng một năm tuổi mà vẫn hiền lành quá thì cho đi học ở các trung tâm huấn luyện, trước khi giao chó cho HLV thì yêu cầu họ huấn luyện nó chuyên sau hơn về vấn đề tấn công bảo vệ chủ, chỉ sợ nó dữ quá bạn lại kêu thôi. Nói chung thì dòng Rottweiler là dòng chó lớn và dữ.
 

KimCuong

Active Member
Chứ chả lẽ đến lớn mà gặp chó ta vẫn cứ chạy thì đôi khi còn kém hơn chó đốm ý chứ.
Ai đời lại đi so sánh Rottweiler với Dalmatian hả bác ơi! :shame on you: :not talking: :D

Bác cứ chờ xem, 10 tháng nữa "mèo nào sẽ cắn mỉu nào" nhé! :-bd
 
Chó nhỏ thì sẽ không phát triển hết tính cách nhưng nó đã phản ánh phần nào rồi ndat ah, rot cái mình thấy ở Việt Nam nhiều con rất hiền ngay cả khi đã lớn, không biết ở nước ngoài thì sao nhưng ở Việt Nam mình ít thấy rot cái dữ lắm, ngay chó mình nuôi là rot cái cũng vậy biết trông nhà biết sủa khi có người lạ nhưng ra đường gặp chó ta chạy lại vẫn sợ, chó nếu nói thần kinh vững thì mặc dù còn nhỏ nhưng chó # chạy lại phải đứng im không quoay đầu chạy mới được bạn ah
 
Bác muốn nuôi cún dữ để coi nhà thì rất tốt nhưng bác đừng nuôi để đi trả thù nhé :). Dù sao thì cún nào cũng là cún mà. Nó đi cắn cún khác thì chủ cún khác lại buồn, mà nhất là đâu phải cứ mạnh hơn, khoẻ hơn, dữ hơn là thắng. Em thấy Rott rất khoẻ mạnh và trông rất có uy. Cứ để nó lớn lên tự khắc cún khác nhìn nó sẽ thấy ngại, không dám bắt nạt thôi. Bác muốn cún khôn hơn, dữ hơn và nghe khẩu lệnh thì nên đưa cún đi học nhé. Chúc cún của bác khoẻ mạnh và khôn lớn. Thân!
 
hihii! bác cứ sợ chó nhà bác không dám làm thịt mấy em chó ta, bác cứ chò khi nào em nó to lên rồi em nó lại phang cho mấy em gần nhà không còn đường về nhà nữa,,em thường nge người ta nói câu "con giun xéo lắm cũng quằn" hay là" tức nước thì vỡ bờ" nên khi nào em rốt nhà bác bức xúc lên thì sẽ có con con nằm tai trận
 

chicken

Member
Bạn sn 91 thì bằng tuổi mình rồi, nhà mình có con bull terrier 5 tháng cắn nhau suốt ngày, chó to mấy thì to nó cũng lao vào cắn. bạn cứ cho con chó ta cắn con rott nhiều vào, con giun xéo mãi cũng quằn mà. Biết đâu đến lúc nó bị hành nhiều quá nó điên lên thì. . .
 

trangphuong

Active Member
Cái này cũng tuỳ vào người nuôi & cũng tuỳ từng tính cách của cún...cá biệt ZoMty nhà mình hôm qua băng qua đường lao cắn con Ngựa cắn rất rữ và tẹo nữa thì oto cán, hú hồn, hôm nay lại tấn công con chó ta, bây giờ thấy chó lạ, ngựa, bò, và ve chai là cắn và tấn công rất dữ.
Chắc tại tay nuôi thôi bạn,rott nhà mình hôm nay 3 tháng 10n.
 
Cái này cũng tuỳ vào người nuôi & cũng tuỳ từng tính cách của cún...cá biệt ZoMty nhà mình hôm qua băng qua đường lao cắn con Ngựa cắn rất rữ và tẹo nữa thì oto cán, hú hồn, hôm nay lại tấn công con chó ta, bây giờ thấy chó lạ, ngựa, bò, và ve chai là cắn và tấn công rất dữ.
Chắc tại tay nuôi thôi bạn,rott nhà mình hôm nay 3 tháng 10n.
Anh Trang Phuong có kinh nghiệm gì về chó tấn công không .. ?? chia sẻ đi chứ con Lab nhà em hiền như bụt he he he :D
 

trangphuong

Active Member
Anh Trang Phuong có kinh nghiệm gì về chó tấn công không .. ?? chia sẻ đi chứ con Lab nhà em hiền như bụt he he he :D
Lab là giống chó thân thiện mà, rất ít khi tấn công, người và súc vật, cu Đen nhà mình cũng là labrador nhưng bây giờ tấn công súc vật khác khá dữ, tấn công bảo vệ chủ bình thường.
Lab muốn tấn công người lạ thì đầu tiên bạn phải tập cho nó biết cắn đồ, nghĩa là dằng co và cho nó thắng, sau đó bạn cho người lạ vào đáng nó, tất nhiên bạn phải xích chó lại đã. Khi quân xanh <người lạ> vào suỵch doạ nó, dậm chân, ta hô cắn, hoặc tấn công, hoặc giết...v..v..chó sẽ lao vào cắn ngay, tất nhiên mình khải khích lệ nó cùng doạ tấn công người kia. Phải cho quân xanh chọc phá, thậm chí đánh nó, đánh từ nhẹ đến đánh khá mạnh mà chó không sợ vẫn nhe răng, sủa lại gầm gừ là ok. Sau bài tập ấy nhốt hoặc xích chó lại chỗ không có người, xích nhiều nó cũng dữ hơn. Tấn công súc vật khác cũng vậy, mình phải ở gần nó, khi thấy bóng chó lạ, hoặc súc vật khác ta hô tấn công, cắn, suỵch chó hoặc hô giết + chợ dúp của mình cũng hô, chó sẽ tấn công ngay. Chú ý lên theo sát chó, tại chó cậy gần nhà mà, khi nó đuổi người hoặc súc vật khác, nó chạy và cắn nhưng vẫn nhìn thái độ của bạn, bạn ủng hộ nó, chạy theo hô lệnh là nó tấn công rất dữ, ngược lại khi nó đuổi theo người hoặc súc vật khác khoảng 20m mà mình <chủ chó> không đuổi theo là nó cũng không đuổi theo và tấn công nữa. Khi hl tấn công tốt nhất mình phải khống chế được nó không thì hậu quả sảy ra không lường được.
Thân!
T/B: Ki-A nhà anh Cường anhthe98 tấn công khá dữ, hô giết nó cắn chết luôn, mình đã làm quân xanh cho Ki-A tập cắn.
Lab-Mac nhà anh Thuỵ Sỹ mầu chocolate cũng tấn công rất dữ, hô cắn nó cắn không nhả, cu này ghét người lạ từ nhỏ.
 
Lab là giống chó thân thiện mà, rất ít khi tấn công, người và súc vật, cu Đen nhà mình cũng là labrador nhưng bây giờ tấn công súc vật khác khá dữ, tấn công bảo vệ chủ bình thường.
Lab muốn tấn công người lạ thì đầu tiên bạn phải tập cho nó biết cắn đồ, nghĩa là dằng co và cho nó thắng, sau đó bạn cho người lạ vào đáng nó, tất nhiên bạn phải xích chó lại đã. Khi quân xanh <người lạ> vào suỵch doạ nó, dậm chân, ta hô cắn, hoặc tấn công, hoặc giết...v..v..chó sẽ lao vào cắn ngay, tất nhiên mình khải khích lệ nó cùng doạ tấn công người kia. Phải cho quân xanh chọc phá, thậm chí đánh nó, đánh từ nhẹ đến đánh khá mạnh mà chó không sợ vẫn nhe răng, sủa lại gầm gừ là ok. Sau bài tập ấy nhốt hoặc xích chó lại chỗ không có người, xích nhiều nó cũng dữ hơn. Tấn công súc vật khác cũng vậy, mình phải ở gần nó, khi thấy bóng chó lạ, hoặc súc vật khác ta hô tấn công, cắn, suỵch chó hoặc hô giết + chợ dúp của mình cũng hô, chó sẽ tấn công ngay. Chú ý lên theo sát chó, tại chó cậy gần nhà mà, khi nó đuổi người hoặc súc vật khác, nó chạy và cắn nhưng vẫn nhìn thái độ của bạn, bạn ủng hộ nó, chạy theo hô lệnh là nó tấn công rất dữ, ngược lại khi nó đuổi theo người hoặc súc vật khác khoảng 20m mà mình <chủ chó> không đuổi theo là nó cũng không đuổi theo và tấn công nữa. Khi hl tấn công tốt nhất mình phải khống chế được nó không thì hậu quả sảy ra không lường được.
Thân!
T/B: Ki-A nhà anh Cường anhthe98 tấn công khá dữ, hô giết nó cắn chết luôn, mình đã làm quân xanh cho Ki-A tập cắn.
Lab-Mac nhà anh Thuỵ Sỹ mầu chocolate cũng tấn công rất dữ, hô cắn nó cắn không nhả, cu này ghét người lạ từ nhỏ.
:D Thanks anh Trang phuong ! Con lab nhà em cũng là con của KIA đây .. nhưng mà hiền lắm , thợ điện ngoài đường đang đứng , nó chạy xộc từ nhà ra rất hùng hổ :D Tưởng đâu cắn xé tanh bành ... Ai ngờ ... Nó mừng , liếm , quấn hơn quấn chủ :praying::praying: ... Nó mới 4 tháng hơn anh ạ .. Liệu xích nhiều mà vẫn không hiệu quả thì phải làm sao ? Còn trường hợp nó quá nhát .. Nhỡ như chọc nó , đánh nó , nó lại kêu ắng ắng mà không sủa lại cũng không gầm gừ thì thế nào ạ ?? :D .. Nan giải quá !!!
 
ko phải lo đâu bạn ah, về sau nó lớn sẽ giữ thôi rot mà, bạn ở hà nội thì khi nào qua nhà mình chơi, cứng đứng ở ngoài ngó vào nhà mình thì biết ngay rot thế nào, kinh người luôn, người còn sợ nó huống chi chó khác, có đợt cho ra ngoài vẫn xích và rọ mõm có con chó lai bec chạy qua nó giựt tung cả xích đuổi theo, bạn yên tâm về rot đi
 

ndat91

Member
Ai đời lại đi so sánh Rottweiler với Dalmatian hả bác ơi! :shame on you: :not talking: :D

Bác cứ chờ xem, 10 tháng nữa "mèo nào sẽ cắn mỉu nào" nhé! :-bd
úi.Cháu mới có 18 tuổi thôi bé lắm ạ.Có khi cháu phải gọi là chú ý chứ.Chú cho cháu số điện thoại đc ko bao h cháu qua nhà chú học hỏi kinh nghiệm.Cháu non tay lắm chẳng biết gì cả.Còn phải nhờ chú chỉ dạy rất nhiều ạ.
 

ndat91

Member
Chú cứ gửi 1kg bạch tuộc & 1 kg thần bơn méo miệng thì ăn vạ 10 chiêu, 20 chiêu cũng đc. Chó 4 tháng sao mà dữ được chú nhỉ.
Em mới có 18 tuổi thôi a à. Chẳng biết gọi là anh đã phù hợp chưa:nailbitting:. Có gì bỏ qua em nhé:D.Có gì anh cho em số điện thoại khi nào em qua nhà anh học hỏi kinh nghiệm.Em non tay lắm.Còn phải học hỏi mọi người trên này rất nhiều
 

ndat91

Member
4 tháng tuổi thì đã có gì nhiều để mà nói đâu bạn, nhưng em Milô nhà mình gặp người lạ và trẻ em thì cũng sủa kinh lắm rồi. Tại sao bạn ở Hà Nội mà không qua nhà các anh Hùng Trung Yên, Kim Cương mà học hỏi thêm nhỉ. Mình mà ở gần thế nào cũng ăn vạ được vài chiêu. Rồi khi mà nó hung hăng bạn lại buồn hơn vì phải mất tiền đền chó mà hàng xóm mất đi tình cảm đó
Hàng xóm nhà em toàn chi hua hua cả phốc thôi.Nhìn thấy con rott nhà em mới có 4 tháng rưỡi bọn nó đã chạy bật cả móng rồi.Còn con chó ta kia thì chẳng liên quan gì đến hàng xóm nhà em cả:(
 

ndat91

Member
Chó con nó cũng giống như đứa trẻ nhỏ đó bạn, chưa hình thành tính cách đâu, Bạn đừng suy nghĩ nhiều về vấn dề đó đợi khi nó đc khoảng một năm tuổi mà vẫn hiền lành quá thì cho đi học ở các trung tâm huấn luyện, trước khi giao chó cho HLV thì yêu cầu họ huấn luyện nó chuyên sau hơn về vấn đề tấn công bảo vệ chủ, chỉ sợ nó dữ quá bạn lại kêu thôi. Nói chung thì dòng Rottweiler là dòng chó lớn và dữ.
Cảm ơn anh,HLV thì bao nhiêu tiền 1 buổi vậy a.Em sẽ dành dụm tiền để cho nó đi học vậy:D.Nhưng chỉ sợ ko đủ vì em mới có 18 tuổi,chưa làm gì ra tiền mà dám rước 1 cái bụng ko đáy về nhà rồi.Mẹ em phàn nàn suốt:p
 

ndat91

Member
Chó nhỏ thì sẽ không phát triển hết tính cách nhưng nó đã phản ánh phần nào rồi ndat ah, rot cái mình thấy ở Việt Nam nhiều con rất hiền ngay cả khi đã lớn, không biết ở nước ngoài thì sao nhưng ở Việt Nam mình ít thấy rot cái dữ lắm, ngay chó mình nuôi là rot cái cũng vậy biết trông nhà biết sủa khi có người lạ nhưng ra đường gặp chó ta chạy lại vẫn sợ, chó nếu nói thần kinh vững thì mặc dù còn nhỏ nhưng chó # chạy lại phải đứng im không quoay đầu chạy mới được bạn ah
em cũng đang lo rott nhà em nó thế đây.Cầu mong nó ko thế^:)^
 
Top