• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Kenpi:Cùng chia sẽ!!!(White Chihuahua)

Kuppi

Active Member
Cái quần Jean!


Ngồi với Kenpi một lúc, nhìn lại Ku chợt nghĩ: Sao mình nhiều ý tưởng cho mọi người mà tại sao mình không có ý tưởng nào cho thằng con trai mình????

Thế là:....cái quần jean được cắt ra để thực hiện ý tưởng. Cha con KuKen lại một lần nữa nhờ đến xưởng nhà Bác Sanchi, vì những sản phẩm của Bác ấy đã quen mắt với KuKen.

Thế là:.....ý tưởng cho Ken hay cho Ku thì nhường lại cho cả nhà bình luận.
Phần ấy náy vì bấy lâu chưa có gì mới cho Ken đã được Ku nghĩ ra ý tưởng : Xé toạt cái quần Jean-Vẫn còn nguyên nhãn treo - Vì tình yêu Ku dành cho Ken hay Ken dành cho Ku????




Vì cái túi lính đã chật so với Ken rồi mà! Phải không Ku??? Lại thêm một món quà ưng ý lắm.​
 
Sáng tạo hay và đẹp lắm ! nhwng giá mà xé toạc cái quần cũ cũ chút thì hay hơn. hi hi...
 
làm sao thì làm..cha Ku tạo dáng và trang bị cho thằng con Ken thì quá tuyệt nhưng khuôn mặt thằng nhóc nhìn không có mùa xuân nhe..gì mà lúc nào cũng buồn quá ( cái này kêu là bị ức chế tình cảm đây)...chắc bị cha Ku bạc đãi lắm thì phải..he..he..có thì mới nói đó nhe..hôm off vừa rồi cũng có nhiều thành viên mới..thấy cũng vui vui trong lòng..mong đến lần sinh nhật hội mọi người cũng sẽ tham gia đông vui như thế này..lần này bận quá..nhớ mọi người và mấy đứa nhỏ nhiều..cha Ku hôm nào cho chị mượn thằng Ken 1 ngày cho nó chơi với bíbo nhe..nhỏ em gái chị nó nhắc thằng Ken hoài ..thương cái bản mặt buồn hiu hắt của nó ghê..hi..hi..
 

Kuppi

Active Member
Sáng tạo hay và đẹp lắm ! nhwng giá mà xé toạc cái quần cũ cũ chút thì hay hơn. hi hi...
Xé toạc cái cái quần củ thì Ông Sang đâu có chịu nhận hàng gia công đâu anh..kekkeekk... mà đẹp hén! Em khoái lắm mới chụp hình khoe hàng...

làm sao thì làm..cha Ku tạo dáng và trang bị cho thằng con Ken thì quá tuyệt nhưng khuôn mặt thằng nhóc nhìn không có mùa xuân nhe..gì mà lúc nào cũng buồn quá ( cái này kêu là bị ức chế tình cảm đây)...chắc bị cha Ku bạc đãi lắm thì phải..he..he..có thì mới nói đó nhe..hôm off vừa rồi cũng có nhiều thành viên mới..thấy cũng vui vui trong lòng..mong đến lần sinh nhật hội mọi người cũng sẽ tham gia đông vui như thế này..lần này bận quá..nhớ mọi người và mấy đứa nhỏ nhiều..cha Ku hôm nào cho chị mượn thằng Ken 1 ngày cho nó chơi với bíbo nhe..nhỏ em gái chị nó nhắc thằng Ken hoài ..thương cái bản mặt buồn hiu hắt của nó ghê..hi..hi..
Vậy là hứa với em là cho dù thế nào cũng đừng bỏ em mà ra đi nha! Chị là mẹ nuôi của Kenpi đấy. Bí bo mà còn thương thằng em Kenpi thì lẽ nào Mẹ Phượng 59 bỏ con hiu hắt.

Cuối tuần Kenpi sẽ qua ở nhà Bí bo.
 

Ti Bui

Member
Xé toạc cái cái quần củ thì Ông Sang đâu có chịu nhận hàng gia công đâu anh..kekkeekk... mà đẹp hén! Em khoái lắm mới chụp hình khoe hàng...

Vậy là hứa với em là cho dù thế nào cũng đừng bỏ em mà ra đi nha! Chị là mẹ nuôi của Kenpi đấy. Bí bo mà còn thương thằng em Kenpi thì lẽ nào Mẹ Phượng 59 bỏ con hiu hắt.

Cuối tuần Kenpi sẽ qua ở nhà Bí bo.
Ăn cắp ý tưởng, hôm nào giận chồng, về nhà xé toạc...cái quần nào mới nhất của chồng làm túi cho Bột hahaha =))=))=)), Sao nghe đồn đem Ken đi theo cùng mà ? Sao giờ lại tá túc nhà mẹ Bí Bo ? Bởi mới nói, đi theo tiếng gọi của Cupid có khác mà phải không Kuppi ?
 

Hung_Phong_BT

Chuyên gia nhân giống Chi Hua Hua
Nhìn mặt thằng Ken buồn thật là buồn, nếu như ai mà thất tình nhìn mặt Ken thì :wall: Hehehe.
Kuppi ơi ý tưởng hay đấy, cái giỏ đẹp thật, thằng Ken được cha Ku diện cho là quá ok rồi.


- Người ta hổng chụp mà cứ bắt chụp hoài..........! y như đang giận vì bị ức chế. Hihi



:praying: Riêng một góc trời............! 090.8888.628
 

Hung_Phong_BT

Chuyên gia nhân giống Chi Hua Hua
Nhìn mặt Kenpi buồn thật là buồn, nếu như ai thất tình mà nhìn mặt thằng Ken là muốn :wall: Hehehe.
Kuppi ơi ý tưởng hay đấy, cái giỏ đẹp thật, thằng Ken được cha Ku diện cho là quá ok rồi.


- Người ta hổng chụp mà cứ bắt chụp hoài..........! y như đang giận vì bị ức chế. Hihi



:praying: Riêng một góc trời............! 090.8888.628
 

echipvn

Member
Ăn cắp ý tưởng, hôm nào giận chồng, về nhà xé toạc...cái quần nào mới nhất của chồng làm túi cho Bột hahaha =))=))=)), Sao nghe đồn đem Ken đi theo cùng mà ? Sao giờ lại tá túc nhà mẹ Bí Bo ? Bởi mới nói, đi theo tiếng gọi của Cupid có khác mà phải không Kuppi ?
túi cho Ken thì e nghĩ hổng phải là vấn đề lớn, còn túi cho bé Bột thì hơi gay ah nha chị Ti :D Size bự mà :))
@ a Ku : e thích cái túi quá. Hehe. A may á hả hay chỉ nghĩ ra ý tưởng thôi
 
@ Ti Bụi.. túi cho Kenpi thì quần nào cũng có thể..còn cho bà Chanh thì..hê..hê..chỉ có mua thúng đựng bả thôi..( nói làm mất giá trị của hoa hậu hội nhà ..he..he..)
@Kuppi đi du lịch theo cơ quan hả..vậy là tuần sau đâu có rủ rê đi uống cà fe với mọi người được rồi..thôi đi chơi về rồi tính..đâu có bỏ bê gì ai đâu ,gắn bó với nhau từ lúc cơ hàn ( mà có giận hờn gì thì cũng vô tư đi vì cuộc đời vẫn đẹp sao mà..)....hôm rày bận tối mặt ở cơ quan..thỉnh thoảng lẻn vào chat chít vài câu gọi là thư giản chút đỉnh là mừng rồi..chúc đi chơi vui vẻ nhe.
 

Ti Bui

Member
túi cho Ken thì e nghĩ hổng phải là vấn đề lớn, còn túi cho bé Bột thì hơi gay ah nha chị Ti :D Size bự mà :))
@ a Ku : e thích cái túi quá. Hehe. A may á hả hay chỉ nghĩ ra ý tưởng thôi
@ Ti Bụi.. túi cho Kenpi thì quần nào cũng có thể..còn cho bà Chanh thì..hê..hê..chỉ có mua thúng đựng bả thôi..( nói làm mất giá trị của hoa hậu hội nhà ..he..he..)
@Kuppi đi du lịch theo cơ quan hả..vậy là tuần sau đâu có rủ rê đi uống cà fe với mọi người được rồi..thôi đi chơi về rồi tính..đâu có bỏ bê gì ai đâu ,gắn bó với nhau từ lúc cơ hàn ( mà có giận hờn gì thì cũng vô tư đi vì cuộc đời vẫn đẹp sao mà..)....hôm rày bận tối mặt ở cơ quan..thỉnh thoảng lẻn vào chat chít vài câu gọi là thư giản chút đỉnh là mừng rồi..chúc đi chơi vui vẻ nhe.
Hic hic, mọi người nói thế làm tủi thân cho hoa hậu nhà em quá, nặng có 6 kí lô thôi mà :(, vậy phải canh me đến 2-3 cái quần của ổng thì...là vừa với cái size em nó thôi, chứ có gì đâu mà "phê bình" dữ vậy ! Vụ đi chơi lễ của Kuppi, là do em tự phao tin đồn thôi, chứ đi hay không tự Ku nó thu xếp :)) .
 
lâu quá mới có dịp lên diễn đàn.không biết anh Quang còn nhớ em không.con cún của anh ngày càng đẹp nha.mai mốt cho em đăng ký làm sui voi ......
 

Kuppi

Active Member
Kenpi thất lạc lần 2!

Lâu lắm rồi, không có thời gian vào Topic của chính mình để chia sẻ vì.....có nhiều cái để sẻ chia nhưng cũng có nhiều tác động làm Ku ngại chia sẻ chuyện của Ken.

Chuyện kể về KuKen!

Như thường lệ, tối nào Ken cũng chạy vào túi chờ Ku chở đi chơi! Tối hôm qua 25May09 cũng thế!!! sau khi ăn tối thì đi mua DVD cùng bạn Ku. Nhiều DVD hấp dẫn!!!!!!

........

Ken biến mất. Ken có mang một dogtag trên cổ có số phone của Ku. Mặc áo 3 lỗ màu vàng, quần Jean xanh là một con Chihuahua kem trắng nặng 1.7kg.

Em nó lạc từ 9:30pm ngày 25May09 trên đọan đường số 10 Cô Giang Quận 1 TpHCM. Anh Chị Em nào ở gần khu ấy xem giúp có bà con nào thấy Ken thang lang mà cưu mang giúp hay không????

Ku vẫn nghĩ là bạn bè nào đó mang em nó đi giấu chơi cho vui!!!!

Tìm quanh đấy thì được bà con chỉ hộ!

Ku nên liên hệ cái nhà trong hẻm xem sao! Kenpi! Kenpi! Kenpi!!!!được kêu suốt đến 10pm quanh đấy: Và theo hướng dẫn của Bác Xe Ôm: Kenpi bị cột dây trong một căn nhà có vẻ rất yêu chó! Em nó không thể ra khỏi nhà vì dây xích cột vào cái quần jean.

Khi nghe tiếng Ku gọi, Ken bứt dây thóat ra.......Ku phải cám ơn Người đã chăm sóc em nó hơn nữa giờ với chén thức ăn, chén nước và sợi dây xích tại góc cuối nhà họ.

Một bài học vì lơ đãng!
 
Lâu lắm rồi, không có thời gian vào Topic của chính mình để chia sẻ vì.....có nhiều cái để sẻ chia nhưng cũng có nhiều tác động làm Ku ngại chia sẻ chuyện của Ken.

Chuyện kể về KuKen!

Như thường lệ, tối nào Ken cũng chạy vào túi chờ Ku chở đi chơi! Tối hôm qua 25May09 cũng thế!!! sau khi ăn tối thì đi mua DVD cùng bạn Ku. Nhiều DVD hấp dẫn!!!!!!

........

Ken biến mất. Ken có mang một dogtag trên cổ có số phone của Ku. Mặc áo 3 lỗ màu vàng, quần Jean xanh là một con Chihuahua kem trắng nặng 1.7kg.

Em nó lạc từ 9:30pm ngày 25May09 trên đọan đường số 10 Cô Giang Quận 1 TpHCM. Anh Chị Em nào ở gần khu ấy xem giúp có bà con nào thấy Ken thang lang mà cưu mang giúp hay không????

Ku vẫn nghĩ là bạn bè nào đó mang em nó đi giấu chơi cho vui!!!!

Tìm quanh đấy thì được bà con chỉ hộ!

Ku nên liên hệ cái nhà trong hẻm xem sao! Kenpi! Kenpi! Kenpi!!!!được kêu suốt đến 10pm quanh đấy: Và theo hướng dẫn của Bác Xe Ôm: Kenpi bị cột dây trong một căn nhà có vẻ rất yêu chó! Em nó không thể ra khỏi nhà vì dây xích cột vào cái quần jean.

Khi nghe tiếng Ku gọi, Ken bứt dây thóat ra.......Ku phải cám ơn Người đã chăm sóc em nó hơn nữa giờ với chén thức ăn, chén nước và sợi dây xích tại góc cuối nhà họ.

Một bài học vì lơ đãng!
Em thật là may mắn ,chuyện cứ như nằm mơ ý . thế thì tổ chức sinh nhật lần hai cho bé nha !
 

pham anh dung

New Member
con chó đẹp quá bạn ơi ban mua ở đâu đó chỉ cho mình biết được không? mình muốn mua con chó giống thế này
 

Kuppi

Active Member
con chó đẹp quá bạn ơi ban mua ở đâu đó chỉ cho mình biết được không? mình muốn mua con chó giống thế này
@phamanhdung: Đang ở bên Pháp mà cũng online vào đây spam đấy àh! Vào mục mua bán tại diễn đàn này thì tha hồ mà lựa chọn nhé!

Đã nhận nuôi Dior rồi mà, hay là để Gucci lại nuôi?
Hôm nào đi Off chung với Kenpi nha.
 

Kuppi

Active Member
Công viên Gia Định sau một năm.


Lại là Công viên Gia định với Xam-Su-Ốc-Sò và Kenpi







 

Kuppi

Active Member
Cuối tuần đi chơi!


Lâu rồi, Kenpi chưa được đi chơi xa. Thứ bảy (06Jun09) hai cha con lên đường tung tăng và có dịp ghi lại một số hình ảnh cập nhật cho thằng KuKen.


Xuất phát trong bộ Jean cùng fashion trend 2009'


Phân vân chọn con đường bình yên mà đi!!!


Con đường ấy đã được quyết định qua nụ cười này:


Và thế là bắt đầu:


Tăng tốc tối đa!!!


Rồi chợt quay nhìn lại con đường đầy nắng ấy! và le lưỡi cười ...


Để rồi đến một nơi đầy sức sống của hoa và nắng: vẫn ngẩng cao đầu nhìn về một hướng khác bình yên

(...còn tiếp chuyến hành trình...)
 

Kuppi

Active Member
Đi chơi cuối tuần!


Bắt đầu từ một thảm cỏ xanh để tiếp tục khám phá các khoảnh khắc khác nhau:


Xác định nơi mình sẽ đi qua:


Dùng một cây cổ thụ này để làm cột mốc:


Và rồi bắt đầu cuộc dạo chơi...


...đến một nơi có đầy cỏ và hoa vàng...


...hứng chí và ....ngước lên nhìn máy ảnh...


...làm duyên trước ống kính dưới bóng râm của nắng...


chưa thấy ấn tượng dưới bóng râm ư! Nắng và Hoa vàng cùng Kenpi:


(...còn tiếp chuyến hành trình...)
 

Kuppi

Active Member
Cám ơn những ai đã chịu khó chờ load hình về nhé!


Một con đường mới lại mở ra cho cuộc sống thêm phần tươi sắc:

Con đường này thoáng một vẻ yên bình:


...vì không có nắng hắt thẳng vào mặt mình...như con đường đã vừa đi qua..


...con đường này cũng có cỏ nhưng yên bình mát mẻ hơn:


..và hơn hết là nụ cười, cái đầu vẫn hướng lên vì phía sau còn có rất nhiều hoa đẹp đang ngắm nhìn mình bằng nụ cười hạnh phúc!


.....vì một nụ cười luôn nở trên môi.....

Xin cám ơn đến những ai đã dành thời gian của mình xem loạt ảnh trên và mĩm miệng cười vì sự sẻ chia!
 

samlovely

New Member
Anh Keppy.. cho em hỏi.. níu dắt Kuppy thì sẽ ở khách sạn nào chấp nhận cho pet vào... tàu nào có thể cho dắt pet theo zạ.. vì hè này em tính dắt Zòi zòi và Coca đi Nha Trang chung với em nhưng chỉ sợ khách sạn kô cho mang pet vào thoy... còn Vinpearl có cho mang pet theo hok anh ?
 
Top