• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mọi người đề cao cảnh giác hơn nữa với bọn bắt mèo nhé

we-aao

New Member
Gần đây ko biết có nhiều người bị mất mèo ko? Chứ cứ sáng sáng mình đi làm, lại gặp 1 bà trở một lồng đầy mèo, khoảng nhỡ nhỡ, nhìn các em i' cũng khá mập mạp và hiền lành, mình nghĩ chắc chắn là mèo nhà thì mới như vậy đc. Vì nhìn khá sạch sẽ, lại có ánh mắt thì rất tội nghiệp.
Vừa đến chỗ làm pải lạp topic này luôn, để cả nhà cảnh giác, chứ để các em ấy bị thế này thì tội quá.
làm sao bây giờ, làm sao để cái bọn trộm mèo mất hẳn đi. Chứ cứ đi làm là lại thấp thỏm, ko biết bọn nó ở nhà thế nào, chẳng lẽ buộc chúng nó mãi thì cũng tội nghiệp lắm.
 

Cún Mèo

Member
Mình không buộc mèo lại, mà mình để nó chạy rông trong nhà, đóng kín chặt các cửa sổ, cửa ra vào, nó không thoát ra ngoài được..

Bạn à, bạn mới vào nên chưa biết, ở Viet Pet đã hàng chục lần có những bài viết lên án bọn trộm mèo, thịt mèo rồi đó...

Chúc bạn vui với Viet Pet.
 

HChuong

Member
Mình không buộc mèo lại, mà mình để nó chạy rông trong nhà, đóng kín chặt các cửa sổ, cửa ra vào, nó không thoát ra ngoài được..

Bạn à, bạn mới vào nên chưa biết, ở Viet Pet đã hàng chục lần có những bài viết lên án bọn trộm mèo, thịt mèo rồi đó...

Chúc bạn vui với Viet Pet.
Cún mèo là Pumpkin phải không? Mình ở chung cư, tầng 14, cửa sổ không có song sắt, sợ em mèo té nên mình thuê người đến làm song sắt, cửa ra vào thì luôn đóng kín, lúc nào không thấy em mèo đâu thì cả nhà cuống lên tìm, mình sanh em bé nghe người ta nói lông mèo không tốt cho em bé, họ khuyên mình đứng nuôi nữa, mình bèn cho em bé ở trong phòng đóng cửa lại, còn mèo ở ngoài phòng khách, bố mẹ mình bảo về nhà họ ở để họ phụ trông em bé cho đỡ cực, về nhà bố mẹ thì phải mang mèo theo, nhưng nhà bố mẹ mình không an toàn, họ không kín cổng cao tường như mình nên em mèo có nhiều điều kiện để thoát ra ngoài, thế là mình không về, mình thà chịu cực nuôi con một mình chứ không thể mất em mèo.

Bây giờ bố mẹ chồng lại bảo chúng mình về ở chung cho vui vì nhà rộng mà chỉ có hai ông bà và người giúp việc, nhưng ông bà không yêu mèo, và điều kiện ở đó cũng không an toàn cho em mèo của mình, thế là mình sẽ lại phải từ chối về ở chung ...

Thế đấy, nếu bạn yêu mèo thì bạn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối với bản thân và để mất lòng nhiều người, nhưng chẳng lẽ vì thế mà bỏ rơi chúng nó sao đành vì mình cũng như Cún Mèo, mèo cũng là con của mình.

Giá như mọi người đều yêu mèo như mình thì sẽ không có chuyện khó xử xảy ra, mình đã để mất lòng rất nhiều người, từ bạn bè tới gia đình chỉ vì mình quá yêu mèo, nhưng rất khó dung hoà bạn ạ, trừ khi mọi người đều yêu mèo như tất cả chúng ta, hội yêu mèo Việt Pét.
 
chữ "hiếu" phải đặt lên chữ "tình" chứ sao HChuong lại làm thế ? mình không ủng hộ bạn làm thế đâu à nha !!

còn về việc bắt trộm mèo thì vp nói đầy ra kia kìa. lên án bọn trộm mèo là 1 việc, bọn trộm mèo có bị xử lý không lại là việc khác :)) nói nhiều chi cho khô họng :D nhưng mà công nhận là cũng lo cho lũ mèo cưng thiệt. tối mình nghe thấy tiếng mèo kêu là bật dậy kiểm tra xích và cửa nẻo, cứ lo đấy là tiếng mèo của mình. thấy dây xích và cửa nẻo vẫn òn chắc chắn mới an tậm đi ngủ. thế có khổ không cơ chứ !! cái bọn trộm mèo ấy, ghét thì ghét thật nhưng mình thì làm được gì ? chỉ biết ngồi rên rỉ rồi chờ chính quyền xử lý thôi chứ biết làm sao ...
 
trộm nào thì nói chung cũng là trộm thôi, ko có nước nào trên thế giới này ko có trộm cả, tốt nhất là cứ cho mèo vào trong nhà, đóng hết cửa, khóa lại, ko cho chạy lung tung ra sân
 
trộm nào thì nói chung cũng là trộm thôi, ko có nước nào trên thế giới này ko có trộm cả, tốt nhất là cứ cho mèo vào trong nhà, đóng hết cửa, khóa lại, ko cho chạy lung tung ra sân
Mình nghĩ cách của bạn chỉ là cách tạm thời, tạm thời để bảo vệ những cưng của mình. bạn nghĩ thử xem, nếu nhốt bạn suốt đời trg 1 căn nhà, không cho tự ý giao lưu, tự ý đi đây đi đó, thì bạn có chết vì buồn không ? bạn có cảm giác bị tù đày không ? mình đồng ý là nhốt như vậy sẽ bảo vệ được cún, mèo yêu khỏi tay bọn trộm, nhưng làm vậy giống như 1 người bị lãnh án tù chung thân, khổ lắm đấy bạn ơi !
mấy bữa nay mèo bẩn, lạnh nên mình không tắm được cho mèo, tụi nó bị nhốt suốt, gần 1 tháng trơì rồi đấy. bây giờ nghe con mèo kêu la đòi được đi chơi, mình thấy tôij quá nhưng chả biết làm thế nào ...
 
Top