• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Báo cáo cập nhật về "kết quả" chuyến Tây Bắc

coi77

Member
Chợ không dùng tiền (Chợ Na Sầm) - Tỉnh Lạng Sơn

Đi chợ Na Sầm ở Lạng Sơn, người ta hầu như không dùng tiền mặt, nếu có thì chủ yếu là tiền lẻ. Đa phần hàng hoá được mua bán bằng cách trao đổi. Các loại hoa quả rừng, măng rừng được đổi lấy rượu và gạo. Một người Mông vui tính chỉ vào cái đài nhỏ của tôi và nói: "Mày có đổi cái máy nói lấy cái giỏ đồng hồ của tao không à?" "Cái giỏ đồng hồ" chính là những con gà trống choai, con nào cũng đang đập cánh gân cổ lên gáy. Tôi chẳng biết làm gì với những chiếc đồng hồ có lông đó nên quyết định đổi cái đài lấy đôi vòng bạc đeo tay.

Ở chợ Na Sầm, xà phòng và muối luôn là hai thứ được người Mông tìm đổi nhiều nhất. Thế nhưng với người Kinh, món độc đáo nhất ở đây là đậu dị - một loại đậu có màu giống nếp cẩm, chuyên dùng để kho với thịt. Điều lạ là người khoẻ ăn đậu dị thì cả ngày chưa hết tiếng khen, nhưng người yếu nhỡ ăn vào thì có khi bị liệt cả người luôn. Ngoài đậu dị, chợ Na Sầm còn án rất nhiều quế chi và nấm mèo. Nấm mèo nhỏ bằng ngón tay út trẻ con, bán theo gùi. Quế chi thì bán theo bó.

Đường đến chợ Na Sầm không dễ chút nào. Nhiều người Mông muốn đến chợ Na Sầm phải đi từ đêm hôm trước, quãng đường dài 7 -8 con dao quăng. Đến được chợ thì cũng vừa sáng. Nếu đi đường bộ từ Đông Đăng, bạn sẽ phải transit qua mấy chặng. Chợ chỉ họp đến trưa là vãn để người đi chợ còn kịp ngược đèo ngược suối về nhà. Nếu muốn đến chợ Na Sầm thì bạn đừng ngại dậy sớm đi sương.
 

coi77

Member
Hàng của mực có lúc thì là vàng nhàn nhạt, nát. Có lúc thì lại kiểu hơi trắng đùng đục và chưa bao giờ có ra máu cả, còn nôn thì tuyệt nhiên lại không bị. Nó còn ăn đúng kiểu "ăn như cẩu" :D.
Giống hàng của bạn Mít hôm trước xơi bún :D

Em nghĩ là bị rối loạn tiêu hóa thôi, Ganidang hay becberin thôi anh nhỉ?
 
Vụ Na Sầm ông Phước tìm hiểu hộ thông tin về phiên chợ cái. Sao thấy chỗ thì nói là ngày 5 ngày 10 âm, chỗ lại là ngày 2 ngày 7 nhỉ?
Hi hi, hôm đó là ngày Chủ Nhật, 19/2 âm lịch cho nên theo 2 thông tin trên (ngày 2, 7 và 5, 10) thì đều không có phiên chợ. Để tìm thêm với dân bản địa xem sao hay là bây giờ họ cũng họp vào chủ nhật hàng tuần chứ thông tin trên mạng *** là phiên 5, 10 cả
 
Hi hi, hôm đó là ngày Chủ Nhật, 19/2 âm lịch cho nên theo 2 thông tin trên (ngày 2, 7 và 5, 10) thì đều không có phiên chợ. Để tìm thêm với dân bản địa xem sao hay là bây giờ họ cũng họp vào chủ nhật hàng tuần chứ thông tin trên mạng *** là phiên 5, 10 cả
Chính xác là chợ Na Sầm họp phiên vào các ngày 5, 10, 15 ... âm lịch hàng tháng, cho nên CHỦ NHẬT NÀY LÀ KHÔNG KHẢ THI rồi

Có chăng là ngày thứ 7 tuần sau, nhằm ngày 25 tháng 2 âm lịch ???
 

TaiVenh

Active Member
Chính xác là chợ Na Sầm họp phiên vào các ngày 5, 10, 15 ... âm lịch hàng tháng, cho nên CHỦ NHẬT NÀY LÀ KHÔNG KHẢ THI rồi

Có chăng là ngày thứ 7 tuần sau, nhằm ngày 25 tháng 2 âm lịch ???
Theo tôi nên đi đúng phiên. Đầu tiên anh em đi chơi chợ, đến khoảng 10 g chợ tan thì lúc đó vào bản sâu sâu xem sao. Có lực lượng áo vàng của Đức béo dẫn đường thì quá ngon rồi :p.

Lùi tuần sau đê :D
 

coi77

Member
hôm nay đúng phiên đấy các cụ ạ :))

Tuần sau chưa chắc đã đúng phiên :D
 
Theo tôi nên đi đúng phiên. Đầu tiên anh em đi chơi chợ, đến khoảng 10 g chợ tan thì lúc đó vào bản sâu sâu xem sao. Có lực lượng áo vàng của Đức béo dẫn đường thì quá ngon rồi :p.

Lùi tuần sau đê :D
Chính xác là nên lùi tuần sau. Ta có thể đi từ chiều tối thứ 6. Sáng T7 đi chợ rồi vào bản. Ăn trưa xong chúng ta ngược HN. Còn có cả ngày CN ở nhà để nghỉ ngơi.
 

TaiVenh

Active Member
Lịch của chú còi đi mua cái "bàn là Liên Xô" đây mà :D=))
Hóa ra là vậy, thảo nào thấy cứ nghi nghi. :))

Anh em mình đi tuần sau đê, khoản "né" được đề nghị bổ sang hạng mục "ăn nhậu".=)).

Nhờ ông Phước trao đổi với Đức béo về vụ đổi ngày nhé. Tôi gọi sợ nó chửi chết mất ^:)^.

Thông báo với anh em một tin vui là nhờ có sự chăm sóc tận tình của bác Báu nhà ta, cu Mít nhà Còi trộm vía đã hồi phục sức khỏe. Đã ăn khỏe, ouput đẹp, có khuôn đàng hoàng. Đã được tẩy giun và tiêm phòng vắc xin 5 bệnh mũi 1.

Mặc dù đăng ký tạm trú ở nhà bác Báu mới được 1 đêm nhưng Mít đã tỏ rõ bản lĩnh anh hùng sơn cước của mình, chễm chệ chiếm ngôi vị alpha của 2 vị chó đàn anh (La và một chú chó ta). Bác Báu mê tít cu Mít và có vẻ như sắp tới sẽ tìm kiếm và chuyển sang nuôi Bắc Hà :p:)).

Thật tiếc là hôm qua em đã quá "nhân đạo", không kiên quyết cướp cu Mít từ tay chú Còi :wall::at wits end:. Giờ nghĩ lại thấy hối hận quá đi mất :(:at wits end:
 

KimCuong

Active Member
Chính xác là nên lùi tuần sau.
Anh em mình đi tuần sau đê, khoản "né" được đề nghị bổ sang hạng mục "ăn nhậu".=)).
Tóm lại lịch đi như thế nào đây các bác? Em bận từ sáng tới giờ, vào 4rum mới biết là thay đổi lịch.

Có gì chuẩn xác để anh em còn xin quata và chuẩn bị quân tư trang nhé!
 

TaiVenh

Active Member
Anh cướp con Mít về để nuôi thì làm quái gì có tin vui như trển để mà thông báo, he he....
Thật sự là cũng có "dã tâm" như vậy, nhưng nhìn ông em Còi tội quá nên động lòng trắc ẩn :p. Cưới đến nơi rồi mà cứ loay hoay chó với má mãi, vớ vẩn vợ nó tống cổ thì gay :)). Nhất là lúc ở nhà bác Báu, thấy nó chăm chút cho cu Mít từng tý một... thành ra đành thở dài rồi quay về tay không :p.

Mà tớ có bắt con Mít thì cũng gửi nhà bác Báu để điều trị chứ gửi đâu?
 
Thật sự là cũng có "dã tâm" như vậy, nhưng nhìn ông em Còi tội quá nên động lòng trắc ẩn :p. Cưới đến nơi rồi mà cứ loay hoay chó với má mãi, vớ vẩn vợ nó tống cổ thì gay :)). Nhất là lúc ở nhà bác Báu, thấy nó chăm chút cho cu Mít từng tý một... thành ra đành thở dài rồi quay về tay không :p.

Mà tớ có bắt con Mít thì cũng gửi nhà bác Báu để điều trị chứ gửi đâu?
:)):)):)) hi hi hi, ha ha ha. Chú còi quả này làm cú đúp rồi nhé
 

anhnt

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Chào AE, mới trốn đi sầm sơn họp có 1 ngày mà nhà lắm chuyện quá, cu mít khoẻ là mừng rồi, tôi đã điện lại cho AE lạng sơn lùi vào thứ bẩy tuần sau, thứ bẩy tuần này về Ninh Giang đón ông ngoại và kiếm khuyên cho cu KC
 

KimCuong

Active Member
Chào AE, mới trốn đi sầm sơn họp có 1 ngày mà nhà lắm chuyện quá, cu mít khoẻ là mừng rồi, tôi đã điện lại cho AE lạng sơn lùi vào thứ bẩy tuần sau, thứ bẩy tuần này về Ninh Giang đón ông ngoại và kiếm khuyên cho cu KC
Hehe, cảm ơn bác Đức! :))

Xin cảm ơn ông anh đã vui duyên cũ nhưng không quên nhiệm vụ mới. KC đã chuẩn bị đầy đủ để đón nhận món quà của bác Đức. Hehehe :-bd
 
Hehe, cảm ơn bác Đức! :))

Xin cảm ơn ông anh đã vui duyên cũ nhưng không quên nhiệm vụ mới. KC đã chuẩn bị đầy đủ để đón nhận món quà của bác Đức. Hehehe :-bd
Chú KC là ham chơi lắm đấy nhé, nuôi lắm chim thế vợ nó tị cho đấy =))
 

anhnt

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Nhiều chim ...thì vợ KC càng thích chứ làm sao?
 

anhnt

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
chào cả nhà, sáng nay AE trên đó gọi về là mùng 5,10,15,25 lịch âm trên đó là phiên chợ, tính toán cụ thể đi, nhưng quan chi nhanh Văn lãng ( có chợ Na sầm ấy) chẳng biết chó Lài là loại chó nào cả, thành thử AE mình phải coi tận nơi, đối với họ con nào cũng ngon mắt hết ( cho vào nồi ấy mà ), lần này lên dạy cho họ yêu quí các cún vậy
 

KimCuong

Active Member
chào cả nhà, sáng nay AE trên đó gọi về là mùng 5,10,15,25 lịch âm trên đó là phiên chợ
Cảm ơn bác anhnt! Thứ 7 tuần sau anh em mình lên Lạng Sơn và đến chợ Nam Sầm thì chuẩn không cần chỉnh.

Đề nghị các bác hôm đó ai có súng ống thì đề nghị mang đi đầy đủ, điểm danh có ông anh TaiVenh, phuoc_nguyen_hn và KC còn Cướp chưa thấy ý kiến gì và coi77 thì hôm đó dính sẹo rồi nên loại từ khỏi vòng chiến đấu. Hahahaha!

Hôm nay em sẽ về nạp đạn ngay từ bây giờ để hôm đó lên bắn được liên tục. Chỉ tiếc là em chỉ có súng lục chứ nếu có quả tiểu liên báng gấp của lão coi77 vào tay em thì chợ Na Sầm hỗn loạn vì tiếng súng. Hehehehe
 

anhnt

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Không có DAVIDHHH thì nó đập anh em ta tan xác pháo, Hưng nhẩy
 
Top