• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Báo cáo cập nhật về "kết quả" chuyến Tây Bắc

LongNDG

Member
Thấy cháu nó hoạt bát hơn em cũng mừng, hi vọng là cháu nó sẽ sớm bình phục để được cùng giao lưu với các anh chị về xuôi cùng đợt.

God bless Kip!!!
 

HOhangbac

Member
Chào LongNDG
theo như bạn nói thì nên gọi bác sĩ thú y đến nhà xem cho cu KÍP chứ đừng mang đi vì cún con mới chuyển vùng về thì chưa thích nghi với môi trường mới cho lắm vả lại cũng không đc khoẻ bằng những con sinh nở trên này, mình có số đt của bác sĩ thú y đây gọi 1 cái thì 20phút sau đến ngay( cho dù đang là nửa đêm)
BS :Đỗ thị Thêu
Dđ: 0913301314
nr: 04 35633775
Wave nhà mình đợt lạnh năm ngoái cũng phải nhờ đến 3 ngày đấy, sau 3 ngày cu cậu ăn ngay chạy nhảy luôn
mong cho cu KÍP của LONG sớm bình phục và khoẻ mạnh để còn đi off cùng mọi người,
thân chào LONG và tất cả anh em sau đợt đi Tây bắc vừa qua.
 

LongNDG

Member
Rất cảm ơn anh HoHangBac!
Thú thực là em cũng định gọi bác sĩ đến nhà, nhưng thời gian của em không có nhiều, sợ nhiều khi bác sĩ bận nên em cứ chủ động thì hơn. Hơn nữa khi đưa Kip đi chữa bệnh, em cũng cho cháu nó vào cái làn và lót giấy báo cùng với khăn len xung quanh để ủ ấm, đảm bảo nó nằm bên trong sẽ không bị gió và lạnh. Và quan trọng hơn là hôm qua em đã chữa ở nhà bác sĩ này 1 lần (truyền đạm và tiêm thuốc) nên em lo nếu đổi bác sĩ khác thì sẽ không nhất quán về thuốc chữa trị. Vậy nên em vẫn muốn theo chữa ở bác sĩ này cho tới khi Kip khỏi. Nhưng anh cứ cho em số của bác sĩ anh quen, anh có thể gửi PM cho em được không? Đề phòng lần sau có gì em sẽ nhờ bác sĩ tới tận nhà để điều trị.
Cảm ơn anh nhiều! Em cũng hi vọng cháu nó sẽ qua khỏi cơn bạo bệnh này để còn khỏe mạnh đi off với mọi người!
 

liensapa

Member
Em Vện nhà em về trọm vía nên khá ỏn. Em mất 3 ngày đầu cho ăn cơm nguội trọn nước luọc rau, cách ly mấy ông chó đục lớn
hơn, ngủ trên đống cỏ khô còn bây giờ em nó đã làm tót nhiệm vô trông nhà và bảo vệ lãnh thỏ. Em theo dõi thêm để tẩy giun và tiêm phòng sau
[/urlâu
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1F06a0]
 

coi77

Member
Anh thay được cái xích cũ của nó rồi à? em mừng quá! thế là chó quen chủ mới rồi :) Chúc mừng anh!
 

TaiVenh

Active Member
Chúc mừng bác Liên nhé. Bác cố nuôi cu vện này làm giống, sau này có vện BH con thì chia sẻ cho anh em HN.

Bác tẩy giun luôn đi nhé. Cu này bác cứ cho xơi cả viên Fucacar là chuẩn tờ rờ.

Sau đó 1 tháng thì bác tẩy phát nữa để diệt luôn luôn lũ trứng mới nở cho yên tâm hẳn.

Còn tiêm phòng thì bác cứ xắp xếp dần đi là vừa.

Tặng bác Liên cái ảnh em vện để làm avatar mới ]


 
Bác Liên đi tiêm phòng chưa thế? em thấy bác thay được cái xích cũ của nó là cao thủ lắm đấy. hị hị... trộm vía, nếu nó khỏe thì tranh thủ ăn thịt con đen mà chú Khoa đang nuôi đi anh ạ...
 

TaiVenh

Active Member
Bác Liên đi tiêm phòng chưa thế? em thấy bác thay được cái xích cũ của nó là cao thủ lắm đấy. hị hị... trộm vía, nếu nó khỏe thì tranh thủ ăn thịt con đen mà chú Khoa đang nuôi đi anh ạ...
Khoa nào nuôi? Nghe nói là cả 2 con vện và đen đang tá túc ở nhà sàn bác Liên mà. Cu đen đang dưỡng sức để chờ có dịp về xuôi thăm thủ đô HN :-bd.

Chú Dobermanhn đang sốt ruột lắm đây :))
 
Chú Phước chăm tốt vào nhé để mai sau cho kết bạn cùng Rot cái của mình ra con đỡ phải cắt đuôi.
 

LongNDG

Member
Cập nhật tình hình Kip nhà em:
Từ hôm qua đi tiêm về, cháu nó có vẻ nhanh nhẹn hơn, và uống rất nhiều oresol. Tối qua em pha cho nửa gói để vào chuồng và sáng nay hết sạch. Nãy em lại cho nguyên 1 gói nữa vì cả ngày em đi làm không ai tiếp thêm oresol cho nó. Nhưng có 1 hiện tượng mà em hơi suy nghĩ, nó cứ bị giật giật người như kiểu co giật, uống nước cũng giật giật như vậy nên hay bị sặc. Em đi khám bác sĩ thì người ta nói rằng nó bị nhiễm siêu virus, với các hiện tượng từ hôm nó ốm tới giờ, liệu có phải đã nhiễm Carré không các bác? Và nếu Carré mà đã ảnh hưởng tới thần kinh thì có khắc phục được không? Em lo quá.
 

coi77

Member
Mấy hôm em bận quá ko chụp up date ảnh thằng Mít ở nhà, dạo này bướng lắm, sủa đêm đòi ra sân chơi, chiều nó được 1 lúc thì mắt mình cay xè... nhốt vào toilet lại sủa... hôm qua em cho 1 roi nằm im thin thít. Sáng nay chạy tung tăng sang nhà hàng xóm dọa chó ... lớn và bắt nạt mèo mới máu. Dạo này Mít ăn cơm nước rau không được hào hứng như trước, chắc là nhớ mùi thịt lườn gà. Tối nay em sẽ tẩy giun cho cháu nó!
@LongNDG: Quan trọng là em nó sống sót sau vụ vừa rồi, còn tình trạng co giật anh nghĩ là có cách khắc phục thôi.
 
Mấy hôm em bận quá ko chụp up date ảnh thằng Mít ở nhà, dạo này bướng lắm, sủa đêm đòi ra sân chơi, chiều nó được 1 lúc thì mắt mình cay xè... nhốt vào toilet lại sủa... hôm qua em cho 1 roi nằm im thin thít. Sáng nay chạy tung tăng sang nhà hàng xóm dọa chó ... lớn và bắt nạt mèo mới máu. Dạo này Mít ăn cơm nước rau không được hào hứng như trước, chắc là nhớ mùi thịt lườn gà. Tối nay em sẽ tẩy giun cho cháu nó!
@LongNDG: Quan trọng là em nó sống sót sau vụ vừa rồi, còn tình trạng co giật anh nghĩ là có cách khắc phục thôi.
Đúng rồi Coi77 ơi, cho một gậy là biết nghe lời ngày mà. Về dĩnh dưỡng thì vừa cho ăn vừa theo dõi thêm. Cún mực nhà anh đến hôm nay là hết 1 lạng thịt nạc + 1 lạng thịt bò rồi. Giun đã tẩy. Tiêm phòng mũi 1 (7 bệnh luôn) được 2 hôm rồi. Tình hình là ổn, khoẻ, ngày ăn 3 bữa. Cảm giác là đi được 1/3 chặng đường chuyển vùng rồi. Cầu mong, cầu mong ...
 
Bắc Hà đen

@liensapa
@khoa

Không biết tình hình cháu này thế nào rồi, nghe Khoa bảo là có hôm bị sổng xích à ?



@tuannguyenhn : bác Tuấn ơi, thế còn con Bắc Hà bé tam sắc nữa chứ, không thấy ảnh update cua cháu nó.
 
@liensapa
@khoa

Không biết tình hình cháu này thế nào rồi, nghe Khoa bảo là có hôm bị sổng xích à ?



@tuannguyenhn : bác Tuấn ơi, thế còn con Bắc Hà bé tam sắc nữa chứ, không thấy ảnh update cua cháu nó.
Bác Liên ơi ! Chú Bắc Hà đen bị sổng xích thật à, không biết em nó có sao không vậy, Bác cho em thông tin với :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
Bác tiêm phòng hộ em chú Bắc Hà nhé, lúc nào Bác thuận tiện, em sẽ đón về Hà Nội, mong quá rồi Bác ơi:)):)):))
Một lần nữ xin cảm ơn Bác Liên và Bác Khoa, mong sớm được gặp các Bác!:coffee::coffee::coffee:
 
Bác Liên ơi ! Chú Bắc Hà đen bị sổng xích thật à, không biết em nó có sao không vậy, Bác cho em thông tin với :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
Bác tiêm phòng hộ em chú Bắc Hà nhé, lúc nào Bác thuận tiện, em sẽ đón về Hà Nội, mong quá rồi Bác ơi:)):)):))
Một lần nữ xin cảm ơn Bác Liên và Bác Khoa, mong sớm được gặp các Bác!:coffee::coffee::coffee:
Đây là hình chú Bắc Hà đen !


 

liensapa

Member
Tôi và Khoa đang bàn phương án tác chiến. Hiện nay em nó vẫn khoẻ ăn uống bình thường chỉ thương tối phải ngủ ngoài trời
tối nay tôi cũng ra ngủ thử sem để còn chia sẻ với nó.mai tôt sẽ TT lại và báo tin vui cho ông sau.
 
Chán quá, Mực bị "té re" 4, 5 lần từ chiều qua. Bisepton rồi mà chưa cầm. Đã nhờ bác HungTrungYen tư vấn - cả ngày chỉ uống bù nước, không cho ăn và tiếp tục cho uống kháng sinh 2 lần / ngày. Hi vọng đến chiều nay là Ok.
 
Chán quá, Mực bị "té re" 4, 5 lần từ chiều qua. Bisepton rồi mà chưa cầm. Đã nhờ bác HungTrungYen tư vấn - cả ngày chỉ uống bù nước, không cho ăn và tiếp tục cho uống kháng sinh 2 lần / ngày. Hi vọng đến chiều nay là Ok.
Chiều hôm qua có hiện tượng ho nên bác HungTrungYen đánh giá là bị cảm lạnh. Tiếp tục đơn thuốc kèm cho ăn. Sáng nay mình nấu cho cu cậu 1 nồi cháo đặc với chút thịt nạc. Cho ăn kèm uống thuốc và đặc biệt có cho dùng thêm ANTIBIO là dạng men tiêu hoá của trẻ em, uống 1/2 gói.

Chiều nay về thì thấy cháu nó khoẻ lên nhiều, người nhà bảo đi có 2 lần, chạy tung tăng và tự uống hết 200ml Oseron - hôm qua còn phải bơm - Vậy là rất khả quan
 

Lipschitz

Member
Chiều hôm qua có hiện tượng ho nên bác HungTrungYen đánh giá là bị cảm lạnh. Tiếp tục đơn thuốc kèm cho ăn. Sáng nay mình nấu cho cu cậu 1 nồi cháo đặc với chút thịt nạc. Cho ăn kèm uống thuốc và đặc biệt có cho dùng thêm ANTIBIO là dạng men tiêu hoá của trẻ em, uống 1/2 gói.

Chiều nay về thì thấy cháu nó khoẻ lên nhiều, người nhà bảo đi có 2 lần, chạy tung tăng và tự uống hết 200ml Oseron - hôm qua còn phải bơm - Vậy là rất khả quan
anh dùng thử loại men nước đựng trong ống nhựa trắng, tôi không nhớ tên, hình như là orestroid gì đó, khoảng 5000VND 1 ống. Loại này rất tốt cho trẻ con, chỉ cần vặn đầu ống, bóp 1 phát là men vào hết miệng ngay. Anh nhớ lắc trước khi vặn nắp vì nếu để lâu thuốc sẽ lắng xuống đáy.
 
Top