• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Báo cáo cập nhật về "kết quả" chuyến Tây Bắc

LongNDG

Member
Tình hình thằng Kíp nhà em từ hôm qua tới giờ có vẻ hơi nặng nề, cháu nó thở rất khó nhọc, mỗi khi đi ngoài thì rặn và thở như hắt ra thành tiếng, thỉnh thoảng lại rên ư ử. Em đã tiêm nốt mũi 3B còn lại theo lời chuyên gia HùngTY. Sáng nay em ra kiểm tra thì cháu nó đi ngoài phân có màu sáng hơn, ra cả giun, nhưng vẫn không chịu ăn mà chỉ uống Oresol, có lúc uống rất nhiều, phải tới 100ml.
 

Lipschitz

Member
Tình hình thằng Kíp nhà em từ hôm qua tới giờ có vẻ hơi nặng nề, cháu nó thở rất khó nhọc, mỗi khi đi ngoài thì rặn và thở như hắt ra thành tiếng, thỉnh thoảng lại rên ư ử. Em đã tiêm nốt mũi 3B còn lại theo lời chuyên gia HùngTY. Sáng nay em ra kiểm tra thì cháu nó đi ngoài phân có màu sáng hơn, ra cả giun, nhưng vẫn không chịu ăn mà chỉ uống Oresol, có lúc uống rất nhiều, phải tới 100ml.
Cố lên bạn à, tin là rồi nó sẽ qua khỏi, phần thưởng cho bạn khi đó là chó với người rất gắn bó
 

TaiVenh

Active Member
Khổ thân cho cu Kíp và cho chú LongNDG. Cố lên nhé. Hy vọng mọi sự sẽ OK

Hôm qua em mới điện thoại nói chuyện với bác Ngocsat, là người sở hữu một cún BH đen vàng từ chuyến đi vừa rồi. Thấy bác ấy nói đã tuân thủ chính xác mọi chi tiết của bài CN chuyển vùng. Cún trộm vía hiện có sức khoẻ tốt, hoà đồng tốt với lũ cún của nhà bác ấy. Rất mong là chú này sẽ trải qua giai đoạn chuyển vùng ngon lành.

@ all các bác vác cún về đợt này: Tính đến hôm nay là gần 10 ngày từ hôm bắt cún về, kính mời các bác tẩy giun cho cháu nó nhé. Chủng loại thuốc, liều lượng, cách tẩy xin mời đọc kỹ lại trong bài CN chuyển vùng.

Sau khi tẩy xong các bác sẽ thấy cún nó vọt lên như thế nào, nhìn cực sướng mắt các bác ạ.
 
Để cập nhật các thông tin liên quan tới các chú cẩu được mang về từ chuyến đi Tây Bắc 2009, tôi xin phép anh em tách riêng các bài của chủ đề này ra khỏi topic "Tây Bắc tầm cẩu ký sự 2009".

Rất mong anh em sẽ liên tục cập nhật thông tin (cả tốt lẫn xấu) về hiện trạng của các chú cẩu cưng của mình để toàn thể chúng ta cùng rút được các kinh nghiệm đáng quí cho mình.

Chúc cho tất cả các chú cẩu đều khoẻ mạnh, vượt qua thời kỳ khó khăn nhất trong công đoạn "chuyển vùng" này, và cầu mong cho cộng đồng VP HN sẽ được bổ xung thêm nhiều hạt nhân quí báu. TV.




Ơ cái con chân trắng nằm bên phải này nhìn quen quen, hình như nó tên là Kíp, mới nhập hộ khẩu nhà em thì phải hê hê. Thanks bác Còi rất nhiều!
Đây là Chú Bắc Hà đã trưởng thành, đã được các Bác VP quyết định cho nhập hộ khẩu về Hà Nội, hiện giờ em nó đang tập kết ở Trại của Bác Liên Sapa (để theo dõi), khoảng ít hôm nữa sẽ về xuôi!




Đề nghị Bác Liên cập nhập thêm ảnh của em nó và cho em đôi chút thông tin nhé!:))

 

coi77

Member
Tình hình thằng Kíp nhà em từ hôm qua tới giờ có vẻ hơi nặng nề, cháu nó thở rất khó nhọc, mỗi khi đi ngoài thì rặn và thở như hắt ra thành tiếng, thỉnh thoảng lại rên ư ử. Em đã tiêm nốt mũi 3B còn lại theo lời chuyên gia HùngTY. Sáng nay em ra kiểm tra thì cháu nó đi ngoài phân có màu sáng hơn, ra cả giun, nhưng vẫn không chịu ăn mà chỉ uống Oresol, có lúc uống rất nhiều, phải tới 100ml.
Mình dự đóan là Kip đi phân có mùi hôi hôi tanh ngai ngái, bụng tóp,... cầu mong Kip sẽ vượt qua được cơn hiểm nghèo. Thời tiết lạnh nên giữ ấm cho phần bụng của Kip.

Bạn Mít hôm nay vẫn chưa ị được tẹo nào, vẫn ăn uống nhắng nhít!
 

LongNDG

Member
Mình dự đóan là Kip đi phân có mùi hôi hôi tanh ngai ngái, bụng tóp,... cầu mong Kip sẽ vượt qua được cơn hiểm nghèo. Thời tiết lạnh nên giữ ấm cho phần bụng của Kip.

Bạn Mít hôm nay vẫn chưa ị được tẹo nào, vẫn ăn uống nhắng nhít!
Chính xác anh ạ, hôm anh HùngTY lên xem cho em thấy nó như vậy, bụng cứ tóp cả lại, đi ngoài phân hôi lắm, mà còn kèm 1 chút máu nữa. Hi vọng cháu nó qua khỏi đợt này. Em đang cố gắng hết sức.
 
Chính xác anh ạ, hôm anh HùngTY lên xem cho em thấy nó như vậy, bụng cứ tóp cả lại, đi ngoài phân hôi lắm, mà còn kèm 1 chút máu nữa. Hi vọng cháu nó qua khỏi đợt này. Em đang cố gắng hết sức.
Cố gắng lên Long à, cộc của anh thì có vẻ rất ổn, có mấy cái ảnh nó tập luyện vận động mà chưa kịp up lên đây. Sẽ đưa lên sớm để anh em nhận xét.
 

coi77

Member
@LongNDG: Đã thử bài thuốc gia truyền "Vỏ đại sao vàng hạ thổ" chưa??
 

coi77

Member
Thời xưa dân gian thường sử dụng cây hoa đại phơi khô để làm dùng thuốc chữa ho, kiết lị và ỉa chảy. Tác dụng chữa cao huyết áp mới được phát hiện vài chục năm gần đây.

Hoa đại hạ huyết áp nhưng không làm giãn mạch, không tác dụng đối với tuần hoàn ngoại biên, mà tác dụng vào trung tâm, và cũng không phải do tác dụng trên hệ phó giao cảm

Cây hoa đại hay còn gọi là bông sứ, ở Lào gọi là chămpa, đông y Trung Quốc gọi là “miến chi tử”, “lôi chuỳ hoa”, “đại quý hoa”... tên khoa học của cây là Plumeria rubra L.var.acutiforia Bailey, thuốc họ Trúc Đào

Thời xưa dân gian thường sử dụng cây hoa đại phơi khô để làm dùng thuốc chữa ho, kiết lị và ỉa chảy. Tác dụng chữa cao huyết áp mới được phát hiện vài chục năm gần đây. Năm 1962, khoa Dược lý trường sỹ quan quân y Việt Nam đã nghiên cứu tác dụng của hoa đại và đi đến một số kết luận sau đây:

Hoa đại có tác dụng hạ huyết áp. Hoa khô có tác dụng mạnh hơn hoa tươi. Hoa đại hạ huyết áp nhưng không làm giãn mạch, không tác dụng đối với tuần hoàn ngoại biên, mà tác dụng vào trung tâm, và cũng không phải do tác dụng trên hệ phó giao cảm.

Tác dụng hạ huyết áp xuất hiện nhanh và tương đối bền vững. So với tác dụng của rễ cây “ba gạc” (Rawolfia verticllata), thì ba gạc có tác dụng chậm hơn hoa đại. Độ độc của hoa đại cũng thấp hơn của rễ ba gạc. Qua thí nghiệm liều dùng cho người có thể tớ 60g một ngày

Từ vài chục năm gần đây, hoa đại được nhiều người sử dụng chữa cao huyết áp. Cách dùng: Hàng ngày sử dụng 12-20g hoa đại khô, sắc lấy nước, uống thay trà trong ngày

Ngoài dùng hoa, dân gian còn dùng vỏ thân hay vỏ rễ để làm thuốc tẩy (thay cho vị thuốc đại hoàng) và chữa thũng nước. Cách thức: dùng 5-10g vỏ thân hay vỏ rễ sắc lấy nước đặc, chia ra 3 lần uống trong ngày. Cũng có thể chế vỏ cây thành cao đặc, và sử dụng với liều 0,2-0,5g/ngày, có thể tăng dần lên tới 1-2g/ngày.

Để làm thuốc tẩy cũng có thể dùng nhựa mủ của thân cây với liều 0,5-0,8g/ngày dưới dạng nhũ dịch. Nhựa còn có thể sử dụng chữa chai chân và vết loét.

Dân gian còn dùng lá cây hoa đại chữa bong gân, sai khớp, mụn nhọt. Để chữa bong gân: dùng một lá tươi rửa sạch, giã nhuyễn, trộn với một ít muối ăn đắp lên chỗ sưng.

Lại dùng một lá tươi khác, hơ lên lửa cho héo và đắp lên phía ngoài, rồi cố định lại bằng băng hoặc bằng vải sạch. Ngày đắp 1-3 lần liên tục như vậy 1-2 ngày tuỳ theo bệnh nặng hay nhẹ.

Để chữa đau nhức hay mụn nhọt cũng dùng lá tươi giã nhuyễn, đắp vào những nơi bị bệnh.

Nguồn www.khamchuabenh.com
 

LongNDG

Member
Anh ơi, nhà em chả có chỗ nào để hạ thổ cả. Mà em thấy thằng ku Kíp nó đi ra máu, chắc cũng bị kiết. Anh chỉ cho em cách sao vàng hạ thổ với. Thanks anh coi!
 

LongNDG

Member
Cố gắng lên Long à, cộc của anh thì có vẻ rất ổn, có mấy cái ảnh nó tập luyện vận động mà chưa kịp up lên đây. Sẽ đưa lên sớm để anh em nhận xét.
Thanks anh! Chiều đi làm về em mang nó qua bác sĩ xem sao, tình trạng sáng nay thì có khả quan hơn chút nhưng mà nó vẫn chưa chịu ăn và đi ngoài vẫn ra chút máu nên em cũng hơi lo.
 
Tình hình thằng Kíp nhà em từ hôm qua tới giờ có vẻ hơi nặng nề, cháu nó thở rất khó nhọc, mỗi khi đi ngoài thì rặn và thở như hắt ra thành tiếng, thỉnh thoảng lại rên ư ử. Em đã tiêm nốt mũi 3B còn lại theo lời chuyên gia HùngTY. Sáng nay em ra kiểm tra thì cháu nó đi ngoài phân có màu sáng hơn, ra cả giun, nhưng vẫn không chịu ăn mà chỉ uống Oresol, có lúc uống rất nhiều, phải tới 100ml.
Trước đây chó nhà mình cũng dã từng bị truờng hợp này rồi. Theo mình bạn không nên cho chó ăn gì nữa (chó nhịn vài ngày vẫn ổn mà). Tuy nhiên bạn cứ để sẵn nước(có pha đường gluco nhé), lúc nào khát chó sẽ tự uống, giai đoạn này nên cách ly với các con chó khác, đặc biệt tránh cho vận động bạn nhé.
Khi thấy chó có dấu hiệu khoẻ lại đồi ăn, bạn chỉ cho ăn một chút thôi, nếu cho ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều trị đấy!
Mong cún của bạn mau lành bệnh!
Thân!
 

LongNDG

Member
Hiện tại em vấn đang cho cách ly, nhưng con nước đường gluco thì hôm trước em pha mà nó không chịu uống, không biết nếu trộn gluco và oresol vào có đuợc không?
 

coi77

Member
Hiện tại em vấn đang cho cách ly, nhưng con nước đường gluco thì hôm trước em pha mà nó không chịu uống, không biết nếu trộn gluco và oresol vào có đuợc không?
Cách làm món vỏ cây hoa đại: Vỏ cây cắt sâu chừng 5mm to chừng 2 ngón tay, thái chỉ rồi sao lửa nhỏ
cho khô săn lại là được, cứ đổ xuống đất rồi úp cái bát ăn cơm là được.

Chó không tự uống thì Long mua cái xilanh cỡ trung bình về đổ nước, thuốc vào rồi bơm qua kẽ răng (nhớ là ko dùng kim tiêm đâu nhé) đầu xi lanh nhỏ nên rất dễ lách qua kẽ răng hàm, cứ thế tiêm từ từ cho nó uống ít một.
 

LongNDG

Member
Anh coi ơi, thế đổ xuống đất, úp bát lại rồi làm thế nào để thành nước? Cho vào đun à anh? Và hạ thổ trong bao lâu thì được?
 

coi77

Member
Muốn cho thuốc thấm nhanh vào Tỳ, người ta thường "sao vàng hạ thổ". Sao vàng hạ thổ: Quét sạch đất, sau khi sao thuốc xong, đổ trải thuốc ra nền đất sạch, đậy lại, để khoảng 15 phút cho thuốc nguội. Mục đích để khử hỏa độc do sao nóng của vị thuốc, làm cho thuốc tăng thêm phần âm của đất để điều hòa âm dương (khí của đất là âm, khí của hỏa nhiệt khi sao thuốc là dương).

Xong rồi dĩ nhiên là phải đun chứ, kiểu sắc thuốc ấy tất nhiên là ko nhiều như người uống, đổ 3 chén con đun lấy 1 chén rồi cho uống.
 

TaiVenh

Active Member
Muốn cho thuốc thấm nhanh vào Tỳ, người ta thường "sao vàng hạ thổ". Sao vàng hạ thổ: Quét sạch đất, sau khi sao thuốc xong, đổ trải thuốc ra nền đất sạch, đậy lại, để khoảng 15 phút cho thuốc nguội. Mục đích để khử hỏa độc do sao nóng của vị thuốc, làm cho thuốc tăng thêm phần âm của đất để điều hòa âm dương (khí của đất là âm, khí của hỏa nhiệt khi sao thuốc là dương).

Xong rồi dĩ nhiên là phải đun chứ, kiểu sắc thuốc ấy tất nhiên là ko nhiều như người uống, đổ 3 chén con đun lấy 1 chén rồi cho uống.
Wow, gần chùa gọi Bụt bằng anh. Bây giờ mới biết được thêm công phu của chú Còi. Giải thích đâu ra đấy, rất bài bản, khoa học :-bd.

Hôm nào vác sách bút qua thỉnh giáo ông em nhé ;)
 

coi77

Member
hĩ hĩ... em tòan thỉnh cụ Google đấy ạ, cộng thêm kinh nghiệm của bản thân nữa :D các cụ nói là Nói có Sách, Mách có Chứng. Em cảm ơn khoa học kỹ thuật hiện đại đã có Internet và sự uyên thâm của giáo sư Google đã làm em mở mang đầu óc ra rất nhiều :D và thêm nhiều anh em bạn bè nữa.
 

LongNDG

Member
Tình hình là tối qua em đã mang ku Kíp ra bác sĩ để khám bệnh, lúc ở nhà thì cháu nó ủ rũ lắm, ra đó thấy có chú mèo nhà bác sĩ cái là nhảy ra để đùa ngay. Sau khi được tiêm và truyền đạm, lúc về cháu nó quấy cả đêm, cứ ư ử như kiểu trẻ con khóc, em ra vuốt ve và gãi cằm cho thì lại im, cứ đứng lên vào nhà là lại rên ư ử. Sáng nay em thả cháu nó ra khỏi chuồng để đi vệ sinh thì nhìn thể trạng cháu nó có vẻ hoạt bát hơn hôm qua, nhưng hình như cháu nó bị ảnh hưởng về hệ thần kinh (theo lời bác sĩ) vì nó cứ hay bị giật giật 1 bên chân và nửa thân trên. Em sẽ cố gắng kiên trì chữa chạy cho cháu để khỏi phụ công các bác.

Vài dòng report gửi các bác!
 

coi77

Member
Mong những dòng report của Long từ sáng, lo tình hình của cu Kíp quá! tình hình như thế là tốt rồi, cố gắng chăm sóc cho cu Kip mau bình phục còn đi giao lưu nhóm Bắc Hà nhé ;)

- Bạn Mít sáng nay làm 1 bãi to đùng trong toilet :)) hàng đẹp... =))
 
Top