• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký của Boo và Bee !!!

voiconbubu

New Member
Gần tết rồi nên cũng điệu đà mua thêm cho 2em nó mấy bộ vía mặc đi chơi tết nè.ACE xem có đẹp k nha! Hihihi....lâu lâu khoe chút đó mà.

Gần tết nên mình hơi bận k thể may đồ cho em nó được,dành sắm đỡ vài bộ vía cho em nó mặc chơi tết.Có gì sẽ cho em nó mặc và chụp hình post lên tiếp nha.hihihi....Thanks.
Chị ơi, mấy cái áo trên dễ thương quá..mua ở đâu vậy chị và khoảng bao nhiêu tiền 1 cái.. Nhà em mới có chihuahu, nên không rành lắm các đồ chơi và quần áo cho chúng. Thanks
 

voiconbubu

New Member
Em muốn mua mấy cái áo xinh xinh như hình chi post ở trên.Nhà em cung mới có con chihuahua..chi chỉ em chỗ mua nha..và giá cả khoảng bao nhiêu 1 cái áo vậy chị..thanks
 
Em muốn mua mấy cái áo xinh xinh như hình chi post ở trên.Nhà em cung mới có con chihuahua..chi chỉ em chỗ mua nha..và giá cả khoảng bao nhiêu 1 cái áo vậy chị..thanks
Áo nào vậy em ??? Chị mua ở BH,mấy cái đó có 15k thôi.Còn áo đầm thì 35k,áo liền quần thì 40k.Chị thấy mấy tiệm thú ý ở tp cũng đều có bán.Thân...
 
Hot! hot! album mới nè....

Buổi chiều buồn,k có trò gì làm nên mình lôi mấy em nó ra chụp hình nè.Nhìn nhí nhảnh và đáng yêu ra phết.hihihi.......





Hai đứa mình nằm đây tâm sự chút ha....


Có gì mà tâm với chả sự........Chán lắm!



Nói gì nói lẹ đi,còn đi chơi nữa....gì mà mặt cứ cười toe toét vậy hả ?


Anh..........yêu.............em..........:love struck::love struck::love struck:


Đồ dở hơi,hết trò giỡn rồi sao......làm ng ta mắc cở ah!.....Quỷ...



Cô chủ đến rồi kìa,mừng quá.........



Cười đi nè............Dễ thương quá đi.
 
Hàm răng ngộ ghê!!!!!

Hôm nay em mới để ý thấy hàm răng của cún nhà em thiệt là ngộ,thì ra hàm trên và hàm dưới mỗi hàm có 2 hàng răng đó (trong và ngoài).sao mà nhiều dữ vậy nè.....:day dreaming::day dreaming::day dreaming:.Lần đầu em mới thấy.K biết như vậy có gì lạ k ạh! Hay là bình thường con cún nào cũng như vậy Dog EyeDog EyeDog Eye.Ai biết xin chỉ em dc rõ thắc mắc của mình ah! Thanks.....
 
cuối cùng chị cũng đã nghe dc.....Gâu! gâu! gâu....

Chiều như mọi ngày,mình thả 2em ra ngoài chơi.Nhưng hôm nay mình thật bất ngờ............Bee từ lúc mang về đến giờ chưa hề sủa tiếng nào :shame on you::shame on you::shame on you:. Mình còn tưởng em nó bị câm hay k biết sủa gì đó.....:praying::praying::praying::praying: Vậy mà chiều nay mình đã nghe dc 3 tiêng: Gâu! Gâu! Gâu!!!! Dog EyeDog EyeDog Eye...........:kiss::kiss::kiss::kiss:mới đầu còn tưởng mình nghe lộn của Boo.Nhưng k phải thì ra là của em nó.Bee ơi! Bee ah! cuối cùng em đã có thể hoàn thiện như những con cún khác rồi.Chị vui lắm lắm khi nghe dc.Dù chỉ mới có 2 lần thôi,nhưng chị tin rằng sắp tới sẽ nhiều nửa ha.Yêu lắm nè! >:D<>:D<>:D<
 
K đi off là thấy buồn rồi,8/3 gì mà mệt mõi và làm bù đầu bù cổ luôn:at wits end::at wits end::at wits end:.chán thật! :(:)(:)((.....Chắc phải đi chơi bù thôi.....:thingking::thingking::thingking:....h ờ iiiiiiiiiiiiiiiii.
Giờ thấy mọi người đi off vui quá nè! Tiếc quá đi.huchuc
 
Hôm nay em mới để ý thấy hàm răng của cún nhà em thiệt là ngộ,thì ra hàm trên và hàm dưới mỗi hàm có 2 hàng răng đó (trong và ngoài).sao mà nhiều dữ vậy nè.....:day dreaming::day dreaming::day dreaming:.Lần đầu em mới thấy.K biết như vậy có gì lạ k ạh! Hay là bình thường con cún nào cũng như vậy Dog EyeDog EyeDog Eye.Ai biết xin chỉ em dc rõ thắc mắc của mình ah! Thanks.....
không sao đâu, từ từ nó sẽ rụng hết những cái răng sữa thôi, bí bo nhà cô vẫn còn 4 cái răng sữa hàm trên chưa rụng mặc dù đã hơn 1 tuổi..nhìn tếu lắm:):)hôm nào rảnh rủ mấy đứa ghé lên nhà Vân Anh và Minu đi uống cà phê chơi nhe..
 
Xin mọi người giúp em.......Ai biết làm thế nào cho 2em nhà em nó ấy...ấy nhau :blusshing::blusshing::blusshing: chỉ giúp em với ah! Boo (đực) nhà em cứ thấy con đực nhà hàng xóm là nhảy vào ôm eo liền ah! (thêm nạn nhân bíbo nữa =)) ).Hic hic.....k chịu ấy với Bee mới tức chứ.:wall:.......:(:)(:)(:)(( Chỉ tội nghiệp cho Bee (cái) đang đến thời kỳ nên cứ gặp mấy anh đực thì quấn lấy và nắm dài ra.....nhìn tội nghiệp lắm í,vậy mà nhà có thì lại k chịu....với nhau :worried::worried::worried:.Boo này kỳ ghê !!! Ai có cách gì hay chỉ giúp nhé.Thanks
 

7icito

Member
^^ hay là con Boo nhà e bị xăng pha nhớt ... anh nghĩ em cứ chịu khó để nó sống đúng với giới tính thật của mình đi
 
Xin mọi người giúp em.......Ai biết làm thế nào cho 2em nhà em nó ấy...ấy nhau :blusshing::blusshing::blusshing: chỉ giúp em với ah! Boo (đực) nhà em cứ thấy con đực nhà hàng xóm là nhảy vào ôm eo liền ah! (thêm nạn nhân bíbo nữa =)) ).Hic hic.....k chịu ấy với Bee mới tức chứ.:wall:.......:(:)(:)(:)(( Chỉ tội nghiệp cho Bee (cái) đang đến thời kỳ nên cứ gặp mấy anh đực thì quấn lấy và nắm dài ra.....nhìn tội nghiệp lắm í,vậy mà nhà có thì lại k chịu....với nhau :worried::worried::worried:.Boo này kỳ ghê !!! Ai có cách gì hay chỉ giúp nhé.Thanks
Để cho cún nhà bạn làm được việc mà nó muốn, bạn nên nhờ mấy bác chuyên lái tên lửa là được ngay ý mà. lúc đó cún nhà bạn chỉ cần ngắm bắn trúng mục tiêu và phóng tên lửa là OK. Thân
 
Để cho cún nhà bạn làm được việc mà nó muốn, bạn nên nhờ mấy bác chuyên lái tên lửa là được ngay ý mà. lúc đó cún nhà bạn chỉ cần ngắm bắn trúng mục tiêu và phóng tên lửa là OK. Thân
Anh Mod này nói gì hông hiểu :confused::confused::confused:.Mà sao mod này post bài k thấy chỉ giúp mà toàn là chọc phá k nè....:(:)(:)(( (giống lần trước mua royal canin cũng vậy :thingking::thingking::thingking:)........thấy...............
 

Ti Bui

Member
Xin mọi người giúp em.......Ai biết làm thế nào cho 2em nhà em nó ấy...ấy nhau :blusshing::blusshing::blusshing: chỉ giúp em với ah! Boo (đực) nhà em cứ thấy con đực nhà hàng xóm là nhảy vào ôm eo liền ah! (thêm nạn nhân bíbo nữa =)) ).Hic hic.....k chịu ấy với Bee mới tức chứ.:wall:.......:(:)(:)(:)(( Chỉ tội nghiệp cho Bee (cái) đang đến thời kỳ nên cứ gặp mấy anh đực thì quấn lấy và nắm dài ra.....nhìn tội nghiệp lắm í,vậy mà nhà có thì lại k chịu....với nhau :worried::worried::worried:.Boo này kỳ ghê !!! Ai có cách gì hay chỉ giúp nhé.Thanks
Anh Mod này nói gì hông hiểu :confused::confused::confused:.Mà sao mod này post bài k thấy chỉ giúp mà toàn là chọc phá k nè....:(:)(:)(( (giống lần trước mua royal canin cũng vậy :thingking::thingking::thingking:)........Thấy .
Em thấy Bee yêu ai thì cho Bee chọn lựa, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên nè, phải không ? Bụt nhà không thiêng thôi mà :D , mấy cái chuyện tình yêu tình báo này khó nói lắm em ơi :))

Hay là ĐT cho chuyên gia tâm lý Hung_Phong_BT đi, chắc có nhiều kinh nghiệm ép dầu ép mỡ bọn cún này :D
 
Anh Mod này nói gì hông hiểu :confused::confused::confused:.Mà sao mod này post bài k thấy chỉ giúp mà toàn là chọc phá k nè....:(:)(:)(( (giống lần trước mua royal canin cũng vậy :thingking::thingking::thingking:)........thấy...............
Nói như vậy làm chị gái của KelVen_Vu chưa hiểu thì nói luôn cho bạn hiểu nhé. Thường thì khi chó đến thời kỳ giao phối, rất ít con giao phối được tự nhiên, nhất là chó mới lớn và chưa giao phối lần nào. Vậy nên để cho nó giao phối được với nhau phải cần người có kinh nghiệm trong việc này để hỗ trợ cho chúng. ( chuyên gia lái tên lửa là như vậy đó ).

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=3361 Bạn có thể tham khảo thêm ở đường link này nhé. Thân
 
Em thấy Bee yêu ai thì cho Bee chọn lựa, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên nè, phải không ? Bụt nhà không thiêng thôi mà :D , mấy cái chuyện tình yêu tình báo này khó nói lắm em ơi :))

Hay là ĐT cho chuyên gia tâm lý Hung_Phong_BT đi, chắc có nhiều kinh nghiệm ép dầu ép mỡ bọn cún này :D
Chị Bụi ơi! Nếu Boo no muốn yêu ai thì em cho liền ah :love struck::love struck::love struck:,nhưng Bee là bé gái nên em k muốn cho nó yêu lung tung mà phài yêu cùng giống với nó mới dc.hic hic.........
 
Boo bị bệnh lười ăn rồi.

Mấy bữa nay thấy Boo nhà em buồn hay sao í :(:(:( k còn lăng xăng chạy nhảy như mọi ngày mà chỉ nằm 1chỗ hoặc tới lui chút ít và chỉ sủa có vài tiếng,rồi bỏ ăn nữa.Em thấy lo quá ! em sợ Boo bệnh nên sáng nay đã đưa em nó đi chích,giờ thì thấy cũng tạm ổn.Nhưng đi chích thấy em nó đau quá! em định mai k cho đi nữa,mà k biết làm sao hết....:raised eyebrow::raised eyebrow::raised eyebrow:
Dạo này em mới đổi thức ăn dành cho chó trưởng thành (loại chihuahua 28 của Royal canin) thường thì ăn loại chihuahua 30 dành cho chó nhỏ.k biết có phải em nó k thích ăn k ah! Và em thấy em nó như muốn cái,bụng thì cứ gò cao lên rồi chỗ đó thì rung rung lên.hic hic......em k biết tình trạng đó là gì chỉ đoán đại thôi ah! :nailbitting::nailbitting::nailbitting: ........ mà nhà có chó cái mà em í lại k chịu :(:)(:)(:)((
Thấy em nó vậy em buồn và lo quá ! Ai có kinh nghiệm gì xin chia sẽ với ah! :praying::praying::praying:
em có chụp mấy tấm hình của em nó,mọi người xem sao giúp nha!




có tấm này em nó khóc nữa nè,thương quá đi !!!!


Xin giúp em với.:yawn:
 
Off Biên Hòa

Hôm nay là SGTDC đi từ thiện ở tp bằng honda nên mình k đi chung dc,nhưng mọi người đi off thêm tăng 2 ở BH.Vậy là mình hồi hộp chờ đợi mọi người đến ;;)..........sao 10h30 rồi mà chưa thấy động tịnh gì hết nè,rồi 11h luôn ah! hồi hộp quá đi! .......:worried Vây là 12h, sao cũng k thấy gì hết á! hay hôm nay ít người quá nên mọi người đổi ý k xuống nữa.......:)].....vậy là mọi người đã đổi ý thiệt rồi.:(:)(:)(:)(( Hic hic..........buồn quá đi! làm mình hủy mấy cuộc hẹn giờ thì phải nằm treo queo ở nhà,mà đã vậy còn chưa nấu cơm mới tội chứ! hic hic.....
Đến 14h....:)]......Mọi người vẫn xuống BH.Oh yeah! :dancing::dancing::dancing: Vậy là vẫn đi rồi nha! vui quá đi =))
Gần 16h mọi người đã có mặt ở nhà anh BUBBA,tuy k đông đủ lắm chỉ có cô P59,Kel vu,Tinang,ihopsuc,Minu,Mina & anh khánh (mr.troc hay sao í) thôi! Nhưng mình cảm thấy vui lắm! vì mọi người thật nhiệt tình :love struck::love struck::love struck::love struck::love struck:....dù trời nắng chang chang,dù vượt đướng xa,dù đầy bụi bặm,dù có bị bệnh nhưng vẫn có mặt ở BH như đã hứa.Làm mình thấy thật cảm động >:D< yêu mọi người lắm! :love struck::love struck::love struck::love struck:
Vậy là cả nhà kéo ra Ngọc Phát uống cafe,nghỉ ngơi và trò chuyện kể về chuyến đi từ thiện sáng nay.Sau đó mọi người kéo nhau ra bờ kè,ngồi uống sinh tố và gặm chân gà,đùi gà cánh gà...toàn là gà với xôi.hô hô hô.....
Ah! đáng lẽ là có hình khoe với mọi người rồi,nhưng thật tiếc khi em lấy máy mang theo thì nó lại hết pin,chán hẳn luôn! Làm k có tấm nào để kỷ niệm...
hôm nay k ai mang theo cún cưng hết,chỉ có mổi Boo & Bee nhà mình dạo chơi trong sân vườn rộng lớn của Ngọc Phát thôi ah! làm hứa với tụi nó mai sẽ có nhiều bạn lắm! hic hic......
Dù thời gian chỉ có 2 tiếng mấy thôi! nhưng mình cảm thấy sao mà vui quá đi! vì mọi người rất nhiệt tình,mọi người quá mệt khi đi từ thiệt về mà còn xuống BH :love struck::love struck::love struck:
 
Công viên Văn Miếu Trấn Biên

Chiều nay trời mát nên rủ mấy đứa bạn cùng lớp đi Văn Miếu Trấn Biên chơi :-bd.Ngồi trên bãi cỏ xanh trải rộng ngắm hồ nước,phong cảnh xung quanh cùng nhâm nhi ăn cá viên chiên,uống nước ngọt và tán dóc :D..............Mình cũng tranh thủ mang Boo & Bee theo cho chúng tha hồ chạy nhảy tung tăng Dog Eye.
Dưới đây là 1 số ảnh em chụp về khoe với mọi người xem cho vui đây ạh! ;;)





Toàn cảnh khu Văn Miếu em lo tám quá nên quên k chụp :raised eyebrow:........Ở đây buổi tối thì khỏi chê vào đâu dc,tha hồ ngắm trăng sao và gió mát dịu lướt nhẹ qua người....Chao ôi! Thật là sảng khoái ah nha! :party:
Còn đây là những khuôn mặt khoái chí của các em cún nhà mình

[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
 
Top