• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Báo cáo cập nhật về "kết quả" chuyến Tây Bắc

trưa nay nắng to, em quyết định về nhà tắm chó và cả lũ chim ở nhà nữa, hik hik tắm bồ kết xong có đỡ hôi không anh? hay phải dùng loại xà bông tắm dành riêng cho chó hả anh?
Trâu bò cả năm không tắm có sao đâu, đừng nóng vội và khó chụi với cái mùi của nó. Từ từ làm quen với cái mùi của vùng sâu vùng xa đi. Cơ thể nhỏ chưa kịp thích nghi với môi trường mới đâu.
 
trưa nay nắng to, em quyết định về nhà tắm chó và cả lũ chim ở nhà nữa, hik hik tắm bồ kết xong có đỡ hôi không anh? hay phải dùng loại xà bông tắm dành riêng cho chó hả anh?
Không tắm vội ,chú sợ mùi hôi có thể lấy khăn ấm lau qua cho nó thôi để từ từ cho nó thích với môi trường mới
 

coi77

Member
Không tắm vội ,chú sợ mùi hôi có thể lấy khăn ấm lau qua cho nó thôi để từ từ cho nó thích với môi trường mới
hik hik thôi xong, em tắm mất rùi! Trưa nay em lọ mọ về chợ Mơ mua bồ kết, lá Hương nhu, lá bưởi về đun xong tắm cho cu Mít. Lúc đầu cu cậu có vẻ không hợp tác nhưng lúc sau được gãi đc chải lông nên đứng im rên ư ử sung sướng. Lau khô xong em cho ra ngòai sân phơi nắng đc 1 tý, lấy máy sấy nhưng cu cậu chạy ko chịu đứng yên. Em lau tiếp cho nó 1 chút nữa rồi đi làm. Mấy hôm trước em cũng lau bằng khăn ấm rồi nhưng càng lau càng hôi ạ, em thì ko ngại lắm nhưng các cụ nhà em kêu nên phải tắm thôi. :):)
 
hik hik thôi xong, em tắm mất rùi! Trưa nay em lọ mọ về chợ Mơ mua bồ kết, lá Hương nhu, lá bưởi về đun xong tắm cho cu Mít. Lúc đầu cu cậu có vẻ không hợp tác nhưng lúc sau được gãi đc chải lông nên đứng im rên ư ử sung sướng. Lau khô xong em cho ra ngòai sân phơi nắng đc 1 tý, lấy máy sấy nhưng cu cậu chạy ko chịu đứng yên. Em lau tiếp cho nó 1 chút nữa rồi đi làm. Mấy hôm trước em cũng lau bằng khăn ấm rồi nhưng càng lau càng hôi ạ, em thì ko ngại lắm nhưng các cụ nhà em kêu nên phải tắm thôi. :):)
Các anh dặn thế để cho mình cẩn thận nhưng chắc không có sao đâu mà, nồi nước lá đó đến mình tắm còn sảng khoái nữa là ...... :D
 

LongNDG

Member
hik hik thôi xong, em tắm mất rùi! Trưa nay em lọ mọ về chợ Mơ mua bồ kết, lá Hương nhu, lá bưởi về đun xong tắm cho cu Mít. Lúc đầu cu cậu có vẻ không hợp tác nhưng lúc sau được gãi đc chải lông nên đứng im rên ư ử sung sướng. Lau khô xong em cho ra ngòai sân phơi nắng đc 1 tý, lấy máy sấy nhưng cu cậu chạy ko chịu đứng yên. Em lau tiếp cho nó 1 chút nữa rồi đi làm. Mấy hôm trước em cũng lau bằng khăn ấm rồi nhưng càng lau càng hôi ạ, em thì ko ngại lắm nhưng các cụ nhà em kêu nên phải tắm thôi. :):)
Ơ nhà bác coi77 ở gần chợ Mơ à? Mơ cũ hay Mơ tạm thế bác? Nếu ở gần đó thì hôm nào em với bác giao lưu tí, em cũng hay xuống đó ;)
 

coi77

Member
@LongNDG: Nhà mình ở huyện đảo Tân Mai :D mình với Kimcuong cách nhau chừng 3km nên cũng hay giao lưu
 

coi77

Member
Các bác có biết con Mít nhà em nó ăn thế nào không? 8h nó vừa ăn hêt 1/2 bát cơm nóng cùng nước lọc.... em về lúc 10h30', chừng 15 phút say em cho nó 1 bát cơm thừa của em cùng thịt lợn băm trộn nước rau không gia vị, em cho nó ăn đồng thời khóa cửa sắt xếp thì nó đã oánh thoắng xong cái bát cơm cho nó rồi... hikhik sợ quá!
 

Lipschitz

Member
Các bác có biết con Mít nhà em nó ăn thế nào không? 8h nó vừa ăn hêt 1/2 bát cơm nóng cùng nước lọc.... em về lúc 10h30', chừng 15 phút say em cho nó 1 bát cơm thừa của em cùng thịt lợn băm trộn nước rau không gia vị, em cho nó ăn đồng thời khóa cửa sắt xếp thì nó đã oánh thoắng xong cái bát cơm cho nó rồi... hikhik sợ quá!
Chó ăn khoẻ thế, sướng nhỉ, lớn nhanh phải biết.
theo tôi thì đừng nhồi quá, nó dễ trở thành kén ăn lắm đấy
 

anhnt

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Có một cách trị về bệnh đau mắt cho các cún: đun lá trè tươi đạm đặc và dùng bông thấm đãm lau mắt cho các cún, đảm bảo khỏi rử mắt nhanh thôi
 

coi77

Member
Nhật ký tiểu đại ca Mít

-Thứ 7 thời tiết sụt sùi, Mít ăn vẫn tốt(ngày 2 bữa bao gồm cơm nóng, nước canh, trộn 1 ít ruốc), nhanh nhẹn khỏe mạnh, ị tè đều tuy hơi muộn. Buổi đêm quấy kêu ư ử, sủa nhiều, dắt đi ị thì phân lỏng màu vàng đục, em phân vân vì ăn cơm trắng mà lại đi màu vàng hik hik.
- Chủ Nhật, Mít bỏ cơm trưa, nằm nhiều, có vẻ mệt, em bôi 1 ít bột Becberin vào tay cho hắn liếm, thả xích ra Mít vẫn chạy chơi tung tăng, chỉ tè không ị. Đến tối cho ăn cơm và nước lọc, bát cơm vẫn nguyên cơm còn nước thì hết. Khoảng 2 tiếng sau thì hết cơm và có biểu hiện đòi ăn, em nhai cơm và thịt lườn gà khoảng 1 thìa múc canh cho ăn thì Mít liếm 3 phát hết. Đến đêm lại quấy, thả cho đi ị 15min vẫn không thấy gì, chỉ tè. Xích lại và em đi ngủ, vừa nằm lên giường 1 lúc thì lại thấy Mít ư ử và sủa. Em dậy dắt vào trong toilet thì hắn lại... tè, cho cái khăn và tấm thảm và đóng cửa lại và đi ngủ.
- Thứ 2: Buổi sáng dậy cho uống nước, khỏe mạnh nhanh nhẹn, mũi vẫn ướt. Dắt đi vệ sinh nhưng chỉ tè, em xích lại và đi làm.
 

LongNDG

Member
Chẹp, thằng ku Kíp nhà em cũng có biểu hiện bỏ ăn từ hôm thứ 6, gương mũi khô, sáng thứ 7 em đã nhờ chuyên gia HùngTY lên thăm khám và kê đơn, dùng thuốc tiêm 3B và cho uống Berberin, pha Oresol cho uống thay nước. Từ hôm đó tới giờ cháu nó rất biếng ăn, đi ngoài phân lỏng. Hôm thứ 7 đi phân màu nâu, sau khi tiêm và uống Oresol thường xuyên thì hôm qua phân đã chuyển sang màu rêu sẫm và có tí máu. Đi ngoài xong thì cháu nó uống 1 hơi hết khoảng 100ml dung dịch Oresol. Theo chuyên gia HùngTY thì tín hiệu vậy là khả quan, vì cháu nó khi thả ra vẫn đi lại nhưng không chạy nhảy tung tăng như mấy hôm đầu mới về. Em lo quá, nấu cả cháo với ruốc vụn + men tiêu hóa cho trẻ em nhưng cháu nó chẳng chịu ăn mấy. Sáng nay dậy thì ra ngoài chỉ tè chứ khi ị thì rặn và thở rất nặng nhọc. Sau 1 hồi rặn thì chỉ ra được khoảng 1 giọt có màu vàng pha tí máu.
Em đang hết sức cố gắng để vực cháu nó dậy, nhìn nó không ăn được, ai cũng thương nhưng cháu nó không muốn đụng đũa thì em cũng chẳng biết làm cách nào. Theo chuyên gia HùngTY kết luận thì cháu nó non quá, về xuôi không thích nghi kịp nên bị đi ngoài.
 

coi77

Member
Chẹp, thằng ku Kíp nhà em cũng có biểu hiện bỏ ăn từ hôm thứ 6, gương mũi khô, sáng thứ 7 em đã nhờ chuyên gia HùngTY lên thăm khám và kê đơn, dùng thuốc tiêm 3B và cho uống Berberin, pha Oresol cho uống thay nước. Từ hôm đó tới giờ cháu nó rất biếng ăn, đi ngoài phân lỏng. Hôm thứ 7 đi phân màu nâu, sau khi tiêm và uống Oresol thường xuyên thì hôm qua phân đã chuyển sang màu rêu sẫm và có tí máu. Đi ngoài xong thì cháu nó uống 1 hơi hết khoảng 100ml dung dịch Oresol. Theo chuyên gia HùngTY thì tín hiệu vậy là khả quan, vì cháu nó khi thả ra vẫn đi lại nhưng không chạy nhảy tung tăng như mấy hôm đầu mới về. Em lo quá, nấu cả cháo với ruốc vụn + men tiêu hóa cho trẻ em nhưng cháu nó chẳng chịu ăn mấy. Sáng nay dậy thì ra ngoài chỉ tè chứ khi ị thì rặn và thở rất nặng nhọc. Sau 1 hồi rặn thì chỉ ra được khoảng 1 giọt có màu vàng pha tí máu.
Em đang hết sức cố gắng để vực cháu nó dậy, nhìn nó không ăn được, ai cũng thương nhưng cháu nó không muốn đụng đũa thì em cũng chẳng biết làm cách nào. Theo chuyên gia HùngTY kết luận thì cháu nó non quá, về xuôi không thích nghi kịp nên bị đi ngoài.
Tình hình căng quá nhỉ, ngày xưa nuôi chó mình cũng 4 lần gặp trường hợp bị thế này rồi, có người chỉ cho cách lấy vỏ cây đại về sao vàng hạ thổ rồi đun lên, chắt nước đổ vào xi lanh bơm vào miệng chó. Mình cũng có thử thì tỷ lệ là thành công 2 lần trên 4 lần mình chữa cho chó.
 

LongNDG

Member
Em cũng đang chữa theo bài dân gian, nhìn cháu nó tội quá. Em sẽ cố gắng hết sức để cứu cháu nó vực dậy. Buồn thật, mới về nhà được có mấy hôm ...
 

coi77

Member
Em cũng đang chữa theo bài dân gian, nhìn cháu nó tội quá. Em sẽ cố gắng hết sức để cứu cháu nó vực dậy. Buồn thật, mới về nhà được có mấy hôm ...
Liệu Kip nhà Long có ăn phải xương gà ống không? Ngày trước mình nhớ là hầu hết mấy chú nhà mình xơi xương gà ống nên bị tình trạng như vậy, có 2 chú xơi phải cóc tía và chuột dính bả nên bó tay.

Cầu mong Kip chóng bình phục!
 

LongNDG

Member
Không đâu anh ơi, em lưu ý kỹ khoản ăn uống mà, chỉ trộn cơm với ruốc và rau muống luộc thôi. Em cũng cầu mong cháu nó mau chóng tai qua nạn khỏi ...
 

TaiVenh

Active Member
Cu Kip nhà Long là non nhất trong đám cún mang về. Khi bắt KC đã cân nhắc khá lâu, nhưng vì máu quá nên vẫn liều. Khi về tới quán anh Tùng ở Lào Cai thì anh em đều thấy cháu nó mệt và ngủ nhiều nhất trong đám cún.

Về HN lại gặp ngay đợt thời tiết nồm ẩm, là môi trường thuận lợi cho các loại bệnh tật, vi trùng phát triển mạnh nên đây cũng là một trở ngại lớn.

Cầu trời cho cu Kip chống chọi được với căn bệnh đường ruột và sẽ qua khỏi được giai đoạn khó khăn này.
 

coi77

Member
Không đâu anh ơi, em lưu ý kỹ khoản ăn uống mà, chỉ trộn cơm với ruốc và rau muống luộc thôi. Em cũng cầu mong cháu nó mau chóng tai qua nạn khỏi ...
Mít nhà mình chưa biết đến mùi ruốc thịt, hôm nọ chỉ cho 1 tẹo thịt băm thôi mà thấy sột sệt rồi, sợ quá! Hôm qua thì nhai cơm và thịt lườn gà trắng tinh cho ăn, cu cậu xơi rõ nhanh :blusshing::blusshing:
 
Các bác lưu ý hộ, lần sau có tuyển thì tuyển em nào già tháng và cứng cáp mộy chút, đừng tuyển những em non quá, khi chuyển vùng rất khó thích nghi với môi trường mới. Nếu đã chót tuyển rồi thì nên nhờ anh em trên đó nuôi hộ thêm một thời gian, khi cứng cáp và khỏe mạnh mới chuyển về. Của một đồng, công một nén. Của ít lòng tí tẹo các bác ạ.
 

TaiVenh

Active Member
Mít nhà mình chưa biết đến mùi ruốc thịt, hôm nọ chỉ cho 1 tẹo thịt băm thôi mà thấy sột sệt rồi, sợ quá! Hôm qua thì nhai cơm và thịt lườn gà trắng tinh cho ăn, cu cậu xơi rõ nhanh :blusshing::blusshing:
Chú Còi cứ cẩn thận thế cho anh nhờ. Tẩy giun xong, tiêm xong phát thứ 1 rồi vỗ cho cháu nó cũng không muộn. Còn khối thời gian.

Giờ lũ cún như người xuýt chết đói, táng ngay thịt thà cá mú vào mà không bị đau bụng mới gọi là lạ.

Từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ các bác ơi. Em can, em can :shame on you:
 

LongNDG

Member
Em thì không dám đôp cái cho ăn thịt luôn mà chỉ dám cho tí ruốc trộn vào cơm cho cháu nó đỡ thiếu chất thôi, mỗi nửa bát cơm em chỉ trộn 1 dúm bằng 2 đầu đũa thôi chứ đâu dám cho nhiều :D
 
Top