• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Yesterday.

Mẹ đặt nó là RÉT, không biết nghĩa là Rest hay Rex, chả biết, vì Mẹ không giỏi Tiếng Anh.
Ba buổi sáng mở cho con Bin và Su đi vệ sinh, mươi phút sau, nhìn về cột điện cách 2 nhà thì thấy cả 2 đứa đang tíu tít cạnh 1 baby-Nó. Nó cỡ khoảng chai bia, màu trắng, đốm đen đang đùa giỡn với Anh Su Chị Bin. Hít hà nhau 1 chặp, Ba kêu 2 đứa về, thế là nó đi theo qua nhà, Ba sợ họ nói nên cầm nó mang qua cây cột điện bỏ lại đó. Khoảng tiếng sau nghe con Bin sủa, ra thì thấy nó đang nằm ẹp dưới gầm tủ bán hàng ngoài cửa.
Hơn chín giờ, Mẹ đi chợ về, Ba "báo cáo" rồi nói Mẹ lấy cơm cho nó ăn.
- Sao vậy A?
- Thì để nuôi.
- Nuôi chi, nhà có 2 con rồi.
- Thì nó đến nhà mình mà...
Nó ăn như chưa bao giờ được ăn, Mẹ quở nhà ai nuôi chó mà thờ ơ ra ri?
Ăn xong Mẹ tắm cho nó, nó trông như mới thay bộ đồ mới, sáng đẹp, tinh tươm.
- Con này có 6 móng ở 2 chân luôn Ba ơi.
- Ờ, nghe nói rứa là khôn và quí lắm.
Nó lớn lên từng ngày, bữa "nhập nha" đã bị con Bin cắn cho mấy lần nên sau ni đã biết trốn dưới gầm tủ để tránh.
Ba bị nhồi máu não đi viện, Mẹ lên chăm sóc, không quên cập nhật tình hình con Rest:
Bựa ni hắn ko nằm dưới gầm tủ nữa mà xuống bếp, cu cậu chui vào góc tường có cái bình Ga chắn nên con Bin chỉ thò được nửa đầu vào và ko với tới chỗ nó nằm.
Từ ngày có nó nhà vui hẳn lên, ai cũng quan tâm vì nó rất ngộ, nó có cái trò mà ko thấy có ở những con khác: Ngồi và co 2 chân lên, 2 tay chắp lại như đang xin xỏ.
Mỗi khi Ba, Mẹ ăn thì nó ngồi gần đó, tay trái để lên đầu gối một người, tay phải cào cào ý để xin ăn, thật ngộ.
Mẹ cực kỳ chiều chuộng và thương nó vì nó còn có trò nịnh vô cùng khéo: Cứ buổi sáng khi Mẹ chưa dậy là nó mò vào, kéo chăn tìm cho được chân Mẹ rồi hít, rồi liếm, Mẹ chưa dậy là nó chồm hai chân trước lên giường rồi cái đầu nó lăn qua trái, lăn qua một lúc rất lâu.
Ba thì ưa ăn khoai, bữa Mẹ đi chợ mua khoai về luộc cho Ba ăn bữa lỡ thì nó ngồi dưới ngước mặt lên, tay trái đặt lên gối trái Ba, tay phải khèo khèo xin ăn.
- Cho nó miếng Ba.
- Chó mà sao ăn khoai?
- Kệ, cứ cho miếng kẻ tội.
Thế mà nó ăn thật, rồi con Bin con Su cũng a dua ăn hết nữa đĩa khoai luôn.
Gần trưa Mẹ đi chợ về thi nó là đứa đầu tiên lon ton ra đón, đến bậu cửa Mẹ dừng lại, nó chồm lên nhìn vô xách xem rồi tay phải vươn lên ngang lưng quần Mẹ.
Mẹ nấu ăn nó tíu tít xung quanh, khi thấy ko có quà gì thì nằm xuống bên tủ lạnh, thỉnh thoảng liếc mắt về Mẹ. Nó thường được ưu tiên ăn trước, khi ăn cơm nó nằm dưới, thấy nó đòi Mẹ lựa thịt, xương cho nó ăn. Đi chợ về khi nào Mẹ cũng mua cho nó ít quà, thường là phổi, cu cậu rất khoái hèn chi bữa ni nó to hơn con Bin mà sủa tiếng cứ ồm ồm.
Nó bữa ni ra dáng thanh niên rồi, to, cao hơn con Bin nhưng cu cậu vẫn sợ con Bin, khi nào cũng rúc dưới chân Ba Mẹ như để nhờ che chở.
Bữa ni nó đùa giỡn với con Su và cả con Bin nữa, mở mắt ra cho đi vệ sinh là nó cắn chân con Su rồi vật ra, đùa giỡn cả buổi, con Bin cũng giỡn với nó.
Sáng nào Ba ăn bún cũng dặn là mua Ba một tô giò khoanh, Ba chỉ ăn tý thịt nạc, còn miếng giò sẽ chia là 2: Miếng xương và miếng da + miếng cua , chả chia đều cho 2 con. Con Bin là con chó cỏ cực thông minh, ko biết nó có lai giữa chó săn ko mà bắt chuột cực giỏi, con nào mà nhập nha, đột vòm thì con cháu cứ xác định là lấy ngày đó chiếu qua năm sau trừ lui một ngày sẽ là ngày kỵ của Mouse. Con Bin thông minh nhưng cũng vô cùng cảnh giác, khi cho nó ăn thì nó ko bao giờ ăn ngay, nó sẽ để yên đó rồi nhìn quanh rất lâu sau mới ăn. Chính vì thế mà nó bị con Rest phỗng tay trên ko biết bao nhiêu lần, Chị vừa quay qua chỗ khác thì Anh Rest gặm phát chạy vụt qua :D :D :D.
Tối qua Mẹ qua phụ với chị Bạn vừa dọn nhà, Mẹ nói qua dọn dẹp với Chị kẻ Chị làm một mình tội.
Khoảng 6h10 nhưng trời còn hơi tối, Ba dậy từ lúc 5h30 nhưng giờ thấy 3 con háo hức ra ngoài quá nên mở cửa, con Rest chồm 2 chân lên bờ tường rồi tông cửa dẫn đầu, ko quên quay lại cắn chân con Su. Đang nằm xem TV thi nghe tiếng con Bin sủa, Ba chạy ra xem ( Cửa khép hờ bằng thân hình con chó) thì ko có ai, con Rest lăng xăng rồi chạy ra, ko thấy con Su. Ba kêu rồi nó với con Su cùng vào, Ba khóa cửa, vào đến cửa trong thì thấy nó đã nằm vật ra đang thở hổn hển, mày sao vậy Rest?
- Con ơi, con Rest bị làm sao á.
Con vùng dậy xem:
- Nó bị thuốc rồi Ba ơi.
Nó bắt đầu thở dốc, cong người lại, chắc nó đau đớn lắm, Ba xoa xoa mình nó.
Nó đái rồi ỉa, chắc là ko cứu được, Con thấy nó nấc ngược nấc ngược mấy lần thì sờ tay vào cổ nó hy vọng nhưng nó đã đi rồi.
- Giờ phải làm sao chứ ko Mẹ thấy ri thì chắc Mẹ chịu ko nổi?
- Theo Con, cứ nói nó dậy rồi chạy quanh rồi nó chết...
Con gọi nói Mẹ con Rest chết rồi, nghe một tiếng trời ơi rồi tiếng Mẹ ngã vật xuống giường. Hơn 15ph sau thì Mẹ về, Mẹ đổ ập xuống xác của nó kèm tiếng khóc xé lòng: Ri là hắn chạy ra ngoài ăn chi rồi phải ko?
Ôi! Rest ơi mi đừng chết, mi ở với tao, tao cho mi ăn sướng, mi đừng nhắm mắt, hãy mở mắt ra đi...
B nghẹn ngào: Đừng khóc...mà nước mắt Ba tràn ngập mặt, Ba ko chịu nổi phải chạy vô giường.
- A ơi Em vuốt mắt cho nó rồi nói thôi mi ko ở với tao thì mi đi đi thì nó nhắm mắt lại, nó hiểu phải ko A?...

Một tuần sau ngày mất của nó, Mẹ vẫn nấc hàng đêm khóc gọi tên nó, còn Ba thì mất ngủ triền miên. Chợt nghe vẳng bên tai bài Yesterday.
Mới Hôm Qua

Mới hôm qua
buồn phiền trong tôi như đã bay đi xa
mãi đến hôm nay tim còn thấy hoan ca
tôi còn ngỡ như là ngày hôm qua

Nhớ trong tôi
tưởng chừng như thời gian đã quên không trôi
để chúng ta không còn cảm thấy chia phôi
những gì đã qua còn trong tim tôi

Hôm nay
tôi chẳng muốn đếm thời gian
như tôi vẫn làm
Hôm nay tôi cố gắng quên thời gian
sao lòng vẫn nhớ?

Mới hôm qua
tình yêu như bông hoa nở trong tim ta
mãi đến nay tuy em đã bỏ đi xa
tôi còn ngỡ như là ngày hôm quạ..

Ôi! Mới hôm qua. Mới hôm qua Mẹ còn ôm nó vào lòng và vỗ bồm bộp vào người nó mà rằng mi ở mô mà đến ở đây ri? Mới hôm qua Mẹ còn xoa xoa đầu nó nói: Tao làm nhà rồi cho mi lên tầng hai với tao...Mới hôm qua nghe gần mà sao xa cách ngàn trùng. Ôi! Mới hôm qua nó còn sống...
Chiều, Mẹ ngồi ngoài hiên mà ko có con Rest nằm dưới chân như mọi khi, mắt Mẹ nhìn về nơi xa xăm như thầm mơ về một điều ko thật: Con Rest đang chạy về, ngồi xuống chắp 2 tay, mày xin cái gì hả Rest, mày xin ăn hay xin xỏ lũ người khốn nạn đừng làm hại mày?
Mới hôm qua...

Rest tạ thế hồi 6h15 ngày 23/02/2013 nhằm ngày 14/01 ÂL. Vĩnh biệt chú chó cưng của tôi, cầu cho mo mau siêu thoát.






 

Honghacamau

New Member
Nghe bạn kể mà buồn ghê..ở vùng quê mình thì hay có vụ người ta thuốc cho bằng thuốc chuột..lúc đầu khi chó mới ăn nếu nhẹ chưa thẩm liền được nên nó có tình trạng gật gờ tí..lúc đó bao tử chưa nóng..thấy chó có biểu hiện lạ nên cho nó uống Mỡ thắng (tức là mua mở heo về thắng lấy mở ấy) nhưng cái này phải thủ sẳn chứ đợi mua về làm nửa thì không kịp....rồi chó nó uống càng nhiều càng tốt.. lúc đó mở vào bao tử sẽ làm trơn bao tử không cho dính thuốc vào mà nó sẽ đi tiêu chất thuốc ra.....nó se tỉnh lại
 
Top