anhthe98
Member
Tình hình là em mèo nhà tớ nuôi lâu với em GSD rồi, trước mặt tớ 2 em nó vẫn chơi với nhau, nhưng vừa rồi tớ chủ quan tưởng bọn nó thân thiết rồi nên không chú ý, với tại thời tiết HN nóng quá tớ suốt ngày ngồi trong nhà nên em GSD ko được giám sát thường xuyên. Không hiểu vì trời nóng hay chúng nó phật ý gì nhau mà em GSD lại xử .... em mèo
. Từ ngày mất mèo chả đêm nào nhà tớ được ngủ yên vì có tiếng chuột phá . Vợ, con cằn nhằn quá bác nào biết nhà ai có mèo con giới thiệu giúp tớ với . Tớ hứa sẽ dạy dỗ em GSD đến nơi đến chốn để nó đối xử với em mèo mới như AE một nhà
Hình mèo nhà em ( nuôi trong tủ kính nhé )


Thanks các bạn trước :love struck:
Hình mèo nhà em ( nuôi trong tủ kính nhé )


Thanks các bạn trước :love struck: