



mình đau lòng quá đi mất hix. chuyện là thế này các bạn ah. ngày hôm kia mình fat hiện dưới chân cầu thang khu tập thể 1 bé mèo bị bỏ rơi. hỏi ra mới biết là của ông Kh hâm tầng 2. xin mọi người thứ lỗi vì m o thích ông ấy chút nào ah. ông ấy thường xuyện say sỉn đánh vợ đánh con kinh lắm. hành hạ chó mèo thì thôi rồi. toàn cho cơm thừa canh cặn hoặc thường xuyên bắt nhịn đói (o ý giải thích thế thì nó mới bắt chuột chứ), nuôi bẩn thỉu nên đi qua cửa lúc nào cũng thấy nhà ông ý hôi rình.
Mình định bắt về nuôi ko mang trả nữa nhưng chẳng lẽ làm thế thật thì lại là ăn cắp hay sao?mình đành lọ mọ lên bấm chuông cửa. ông ý lè nhè đi ra nói "t vứt đi đấy".
Mình mang về nuôi 2 hum rồi ah. lúc đầu bé nhát lắm. kêu ầm lên khi bị đụng vào người hoặc trốn chui nhủi ở xó nào đó. nhưng chỉ 1 buổi là quen nhà quen chủ mới, ăn tham lắm ah. chơi khỏe và ác, cắn hộp xốp hộp giấy thì thôi rồi. cứ gọi là tơi bời hoa lá.
Nhưng........
đêm qua đậu đậu lạch cạch học mở hộp cả đêm (hộp thức ăn mèo ý ah) e fai dậy cho ăn mấy lần. ngăn đánh nhau mấy lần. e sợ cứ thế này đậu đậu chết mất. e phải thanh lý đc đậu đậu ngay hôm nay. nếu không bố e quyết mang trả cho ông KH.
Đậu đậu là mèo đực ah, ăn ngoan, chơi ngoan, biết đi wc đugns chỗ. ai có lòng hảo tâm xin hãy liên lạc ngay với e để tìm nhà mới cho đậu đậu. cảm ơn cả nhà