• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vuốt hổ và nanh hổ

chicken

Member
Theo dân gian, người nào đeo vuốt hổ hoặc nanh hổ thì sẽ khiến chó sợ. Nhưng em đeo cái vuốt cái lấy từ con hổ chúa nặng 2tạ rưỡi mà chó nó vẫn không sợ, lấy nanh ra đeo cũng không ăn thua. Cầm cả nanh cả vuốt trên người chó nó vẫn không sợ. Mọi người có ai từng thử nghiệm và thấy có kết quả chưa ạ???
 
em nghe nói chó sợ mùi khét của lông hổ. còn chuyện chó sợ nanh, vuốt hổ hôm nay mới được nghe :D
 

Phu Dung

Moderator
Theo dân gian, người nào đeo vuốt hổ hoặc nanh hổ thì sẽ khiến chó sợ.
Theo dân gian thì thế nhưng theo pháp luật thì tiêu thụ những sản phẩm có liên quan đến hổ là vi phạm pháp luật đấy bạn Chicken ạ.

Mà nếu chó nó có sợ thật thì mới đúng là chó khôn, vì biết là đồ phạm pháp nên nó không dám dây vào :D
 

chicken

Member
Nhưng em không tiêu thụ mà, con hổ được lực lượng biên phòng campuchia bắt được hay bắn được gì ý tầm 4-5 năm trước không biết lúc đấy đã có luật cấm chưa. Bố em được tặng 3 cái nanh và 2 cái vuốt cái chân trước, thế là bọc vàng làm mặ dây chuyền đeo làm bùa ạ, nanh hổ còn có tác dụng chữa đau bụng nữa, đau bụng mài nanh hổ ra uống là khỏi luôn ah
 

nguyenmaiphuquy

Active Member
Chuyện chó sợ người đeo nanh hoặc vuốt hổ là có thật,trường hợp của bạn chắc ngoại lệ,mình từng biết người đeo nanh hổ,bất cứ nhà nào nuôi chó mà người đó đi vào con chó đều cúp đuôi,khúm núm,cong người chạy vào góc nhà kêu ăng ẳng (người này không phải dân đập chó),nhưng người đeo nanh hổ không phải ai cũng đeo được,nếu người có thể trạng sức khoẻ yếu hay không thích hợp mà đeo thì sẽ bị quật đau ốm,yếu dần đi,cái này mình nghe qua chứ chưa xác thực.
 

andyaus155

Active Member
Nếu thế chắc thay vì 3 vuốt, 2 nanh, em phải kiếm thêm vài chục cái nữa gắn khắp người, chó thấy gai góc sẽ sợ ^^
 

chicken

Member
May quá, em cũng không biết đến vụ người không hợp mà đeo sẽ bị quật, chỉ Biết là dễ bị giật thôi, nhà em đeo thì cứ đeo thôi ạ! Nhưng thấy cũng không đau ốm gì...hihi
giờ kiếm đâu ra nanh với vuốt xịn nữa hả anh, có cũng đắt lắm. Chắc tại chó nhà mình nuôi nó biết mình thế nào rồi nên có cũng không ăn thua. Không thì chắc con chó nó chưa được mẹ dạy đến bài này đã bị bán đi rồi...hêh
 

nguyenmaiphuquy

Active Member
Vì trong nanh và vuốt của cọp có mùi chú tể sơn lâm ,dù bị cắt bỏ nên mùi giảm đi nhiều thậm chí khi gia công bọc vàng nên con người không ngửi thấy nhưng mũi chó rất thính,nó có thể nghe được mùi đó nên rất sợ.
 
nhà em có 2 cái nanh hổ do ngày xưa các bác và bố em chung nhau mua 1 con hổ để nấu cao. nay vẫn còn 2 cái 1 cái bố em đeo. là 1 trong 2 cai nanh to của con hổ còn bố em cho em cai nanh bé. nên e không đeo để lại sau này có con sẽ cho nó đeo. :) hjhj . nhưng em thấy đưa ra chó chả sợ gì cả. em nghĩ những cái đó chỉ là lời kể lại của các cụ chứ chẳng phải thật.
 

chicken

Member
Nanh to là nanh hàm trên thì phải, dài nhưng rỗng, nanh ngắn là nanh hàm dưới, đặc và giá trị hơn. Mà sợ hay không hình như là vía thì phải, bác Thành Mai Hương buôn chó ở Hồng Mai, người bé tí, chẳng đeo nanh hay vuốt gì thế mà rott hơn 50kg bác quát vẫn nằm im
 

oheylona

Member
Đeo nanh Hổ thì theo mình được biết là có tác dụng như chiếc bùa chống tà ma,nên ngày xưa chỉ con nhà "độc đinh"(tức là được 1 đứa con trai) hay đeo cho con để giữ ,tất cả chỉ là dân gian,nhưng cũng nên tin vì mình cũng đã đeo ,cũng giống như bạn, con hổ mà mình được tặng nanh là do bọn săn campuchia đưa sang Việt nam bị biên phòng Gia lai bắt được nhưng chẳng may là hổ chết rồi nên nhà nước cho làm thịt.Bố mình mua về bọc lại cho mình đeo ,công nhận đeo vào "tự tin hẳn" vì mình cũng tuổi hổ.Nhưng không khuyến khích với thú chơi này,mình lo một ngày không còn hổ , nên đeo móng báo
 
chó nó không có phản ứng khi cho xương , da hổ lại gần đâu .bố em ngày chước thử với cả 1 miếng xương sọ hổ cho lại gần con chó mà có thấy sao đâu .Đồn cả thôi .Cho dù chó nó ngửi thấy mùi đi chăng nữa nó cùng lắm chỉ nhân ra đó là xương của đông vật thôi (phải nước ....của hổ mới có tác dụng ) còn các bác không nghĩ lại xem người ta dùng con gì được huấn luyện để lùa hổ săn hổ .Mấy cái tin nhảm (trừ tà ...) đó là để thổi phồng kiếm lợi thôi .
 

trangphuong

Active Member
chó nó không có phản ứng khi cho xương , da hổ lại gần đâu .bố em ngày chước thử với cả 1 miếng xương sọ hổ cho lại gần con chó mà có thấy sao đâu .Đồn cả thôi .Cho dù chó nó ngửi thấy mùi đi chăng nữa nó cùng lắm chỉ nhân ra đó là xương của đông vật thôi (phải nước ....của hổ mới có tác dụng ) còn các bác không nghĩ lại xem người ta dùng con gì được huấn luyện để lùa hổ săn hổ .Mấy cái tin nhảm (trừ tà ...) đó là để thổi phồng kiếm lợi thôi .
Chó nhà mình thịt hổ nó vẫn sơi......:D.........
Nanh hổ thì có tác dụng phòng ngừa gió độc, và trị bệnh cảm gió, đau bụng mài chút cho uống là khỏi. Cái này đã kiểm chứng, nhà còn cái gốc nanh hổ cắt lại thôi, phần ngọn ông bạn đã đeo ở cổ rồi thế mà vào nhà mình gặp Zomy là ngồi im luôn, nanh hổ không có tác dụng doạ chó. Hổ sống thì hù được, nhưng mà khi ốm đau sức khoẻ yếu chó vẫn cắn.
@ chicken.
Học bên đó có nghe câu Hổ dữ xa cơ...bị chó cắn chưa?
 

tonybombi

New Member
Theo dân gian thì thế nhưng theo pháp luật thì tiêu thụ những sản phẩm có liên quan đến hổ là vi phạm pháp luật đấy bạn Chicken ạ.

Mà nếu chó nó có sợ thật thì mới đúng là chó khôn, vì biết là đồ phạm pháp nên nó không dám dây vào :D
vậy à,vi phạm pháp luật đó bạn ơi,cho mình đi :D:D
 
Có xuơng hổ để cho mấy con chó con gặm thì phải biết. chắc chẳng sợ thiếu canxi hay hạ bàn........................
 

phamcpc

Member
Mình chưa đeo nanh hổ hay vuốt hổ! Nhưng chó nhà mình đã ăn xương hổ! Mình thấy là lúc đầu nó có vẻ không ăn! Mình nhét lần đầu bằng khi nào nuốt mới thôi! Từ lần sau ăn bình thường!!
 
Bác nào có kinh nghiệm mua nanh cọp Thì chia sẻ cho tui với.
tui cũng muốn mua một cái nhưng sợ mua lầm nanh heo rừng.
 

minhcuong

Active Member
Chào các bác,
Lâu lắm không vào diễn đàn. Hôm nay lại được mạn phép nói chuyện Hổ.

Chuyện thứ 1:
Nhà em ở trong công viên Thống Nhất, tôi em cứ dắt chó đi vệ sinh rồi đi gần khu vực rạp xiếc thú Hà nội. Vào lúc tối, không gian vắng lặng nhất là lúc 10-11 giờ đêm, tiếng hổ trong rạp xiếc vọng ra rất to. Tiếng hổ gầm nghe oai hùng, lúc trầm, lúc bổng, lúc rú rít tức giận. Em nghe nhiều thấy cũng rất thích. Bản thân 2 chú chó thì hầu như chả có phản ứng gì, gần như vô cảm. Tuy nhiên hễ nghe tiếng chuột lích rích trong bãi cỏ là bọn chúng phi ngay vào để rượt đuổi.

Như vậy có thể kết luận, chó nhà chưa bao giờ tiếp xúc với hổ. Tiếng hổ gầm chưa chắc đã dọa được chó nhà, trừ khi chó nhà đến gần hổ.


Chuyện thứ 2: nhà em có một chiếc nanh hổ do một sĩ quan Lào tặng. Trái với những kỳ vọng, chiếc nanh này bị mẻ, trông không có gì là bóng bẩy đẹp đẽ. Người sĩ quan thì giải thích đây là nanh con hổ đực chinh chiến nhiều năm, nay nó già họ mới hạ được. Thằng cu nhà em đeo dây chuyên bạc có nanh hổ vào cổ 2 con chó nhà em. Hai con vô cảm cứ thế đeo răng hổ đi loanh quanh trong nhà.

Việc nanh hổ chứa được bệnh đau bụng cũng mang tính kinh nghiệm dân gian thôi. Chứ đau bụng thì có cả một nghìn nguyên nhân khác nhau. Nanh hổ khi khô cũng chỉ là chất xương mà thôi. Đeo nó vào người 15 phút đầu thấy oai oai, sau đó thấy quê quê Mường Mán thế nào ý.

Tóm lại các bác đừng nghe người ta truyền khẩu đeo nanh hổ dọa chó, ăn cao hổ, thịt hổ để tăng bản lĩnh đàn ông. Muốn tăng bản lĩnh đàn ông đã có những thuốc bào chế, có thử nghiệm rất khoa học trong thời gian dài, số lượng người thử đủ lớn.... rồi các phương pháp luyện tập, sống thể thao lành mạnh, tinh thần sảng khoái --> cái gì đến sẽ đến, cái gì không thể đến thì có nanh rồng cũng chịu... :)
 

Phu Dung

Moderator
Tóm lại các bác đừng nghe người ta truyền khẩu đeo nanh hổ dọa chó, ăn cao hổ, thịt hổ để tăng bản lĩnh đàn ông. Muốn tăng bản lĩnh đàn ông đã có những thuốc bào chế, có thử nghiệm rất khoa học trong thời gian dài, số lượng người thử đủ lớn.... rồi các phương pháp luyện tập, sống thể thao lành mạnh, tinh thần sảng khoái --> cái gì đến sẽ đến, cái gì không thể đến thì có nanh rồng cũng chịu... :)
Đồng ý hoàn toàn với bác Minhcuong. Chính vì mấy cái vụ truyền khẩu này mà hết loài động vật hoang dã này đến loài khác rơi vào họa tuyệt chủng. Ngay cả chuyện nhảm nhí như con bổ củi vì nó căm căm cúi cúi bổ cả ngày mà cho rằng uông rượu ngâm con bổ củi cũng "bổ" được dẻo dai như thế thì thật không biết thien hạ có biết dùng đầu óc hay không nữa.

Tại sao các hãng dược phẩm lớn đã đầu tư bao nhiêu triệu dollar, đã tốn bao nhiêu công sức, trí tuệ của các chuyên gia hàng đầu mới ra được những thứ thuốc như Viagra, Cialis, Levitra mà không tin tưởng, lại đi tin chuyện pín hổ, cao hổ và đủ thứ lảm nhảm khác?
 
Top