tại sao tôi gọi ông là một tượng đài.nếu nhìn lại những năm 90 của thế kỷ trước,lúc đó phong trào chó gds đi suống trầm trọng vì nhiều lý do như kinh tế ,dịch bênh,và đặc biet hai nước đức và liên xô cũ đã cắt viện trợ không giúp vn chó giống nữa .chó gds trong nước cứ suy tàn teo tóp dần. không có nguồn nào nhập được chó về,trong nước còn rất ít người nuôi chó .nên không có chó để cải tạo đàn chó phối lẫn lộn nhau rất nhiều,tạo ra một giống chó nhỏ bé cận huyết và nhiều bệnh tật.chó đực trưởng thành nặng không quá 30kg chó cái dưới 25kg ,đấy là chủ chó đã vỗ béo chúng trông như nhũng quả mít .không ra hình một chú gds nữa khoảng đầu những năm 2000 từ một vùng xa sôi heo hút của tỉnh hải dương,có một gia đình dã nhập về những con chó gds cao to ,ben kheo,đuôi dài mầu mảng đẹp .rất hợp thị hiếu của người vn.những chú lux,pit .kali vv...nó như một luồng gió mát thổi vào làng chó vn.làm sống lại phong trào nuôi cho gds đang bị chết dần tại hà nội ,hải dương vv... ở hải dương nhà nhà nuôi chó người người bàn luận về chó pho ng trào sôi nên sùng sục thị xã hà đông còn thành lập câu lạc bộ những người yêu thích chó. chó đã làm đổi đồi một số ngưởi ở tỉnh hải dương vào thồi điểm những năm 2000 thu nhập một đàn chó con lên đến vài chục triệu đồng.ở hà nội có anh thu được gần trăm triệu đồng một đàn chó.đem lại bao công ăn việc làm ở một vùng quê lúa như hải dương,hưng yên
từ đó cho đến nay bao nhiêu thế hệ ,và những hậu duệ chó của ông đã ra đời.đáp ứng được sở thích của người nuôi chó trong cả nước.mỗi năm còn cung cấp cho các trung tâm huấn luyện như c32 đại học nn1 vv...hàng trăm con chó chất lượng phục vụ cho công tác an ninh
việc làm của ông đối vối gia đình là nhỏ nhưng vối xã hội là rất lớn nó có sức loan toả càng ngày càng lớn manh xin cảm ơn ông một con người bình dị khiêm tốn và phúc hậu ông là cây đa cây đề là tượng đài trong lòng những người yêu chó vn một lần nữa xin cảm ơn ông chúc ông và gia đình mạnh khoẻ đưa trang trại trần gia lớn mạnh mãi mãi là đầu tầu trong làng gds vn,
từ đó cho đến nay bao nhiêu thế hệ ,và những hậu duệ chó của ông đã ra đời.đáp ứng được sở thích của người nuôi chó trong cả nước.mỗi năm còn cung cấp cho các trung tâm huấn luyện như c32 đại học nn1 vv...hàng trăm con chó chất lượng phục vụ cho công tác an ninh
việc làm của ông đối vối gia đình là nhỏ nhưng vối xã hội là rất lớn nó có sức loan toả càng ngày càng lớn manh xin cảm ơn ông một con người bình dị khiêm tốn và phúc hậu ông là cây đa cây đề là tượng đài trong lòng những người yêu chó vn một lần nữa xin cảm ơn ông chúc ông và gia đình mạnh khoẻ đưa trang trại trần gia lớn mạnh mãi mãi là đầu tầu trong làng gds vn,