• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vẽ nên 01 chó PQ ..

CENTIMET

Member
Hôm nay thư thái tâm hồn, cầm cọ vẽ trong tri' tưởng tượng của mình một em PQ, thấy khá lý thú, chia sẻ cùng ACE

những nhát cọ đầu ...

Từng nghe 01 anh nói về cái thần của chó PQ, anh hướng dẫn nên vẽ cái trán trước tiên..
1/ Trán của chó PQ
Trán của nó phải nhăn, những nếp nhăn mỏng, dọc...một số người học theo kinh nghiệm dân gian thì 9 nếp nhăn trên trán là đẹp và có tính chất phong thuỷ...không biết sao.. cứ vẽ liền cái nếp nhăn ấy để chó nhìn có thần.

Trò chuyện...

Cent:Sao phải có trán nhăn vậy anh? Chó ta cũng có nếp nhăn vậy anh!
Him: Trán nhăn đó là biểu hiện của sự chú ý, chó có da mỏng thì trán sẽ nhăn nhiều....
Cent: vậy liên quan gì đến cái thần, cái hồn??

him:Khi chú ý, chó sẽ châu đôi tai lại để hứng âm thanh, mủi thì khịt khịt , râu chỉa ra phía trước cảm nhận sóng âm cũng như hướng gió..v.v: (4 giác quan :tai, mắt, mủi và xúc giác) phân tích và khi ấy trán nhăn lại 01 phần la do cơ của đôi tai kéo vào và 1 phần là chó đang tổng hợp tập trung phân tích sự việc+ thêm đôi mắt sáng ngời...lúc ấy chó PQ toát nên 01 cái hồn rất khó mô tả chỉ cảm nhận được thôi..

Cent: hay thật!nhưng chó ta cũng có trán nhăn vây?

Him:
Chó ta mà em thấy có khả năng là 01 con PQ không xoáy hay chó PQ lai như vậy thì câu hỏi của em sẽ vô nghĩa Cent à!
( thường gặp những câu hỏi tương tự như : có đặt điểm nào mà chó PQ có mà chó cỏ ,chó ta không có đâu..) họ không biết là mình đang so sánh 01 con chó PQ với 01 con chó PQ mà không có xoáy lưng...)

Theo khoa học thì gọi cái trán nhăn khi chú ý ấy là: Trạng thái chú ý cao độ!

Ban đầu trong một bầy chó, thường thì chó đầu đàn mới có trán nhăn vì nó sẽ nằm trên cao để quan sát bầy đàn của mình và nó lẽ luôn luôn ở trạng thái chú ý cao độ từ đó có thể hình thành những nếp nhăn ấy.....để thích ứng với môi trường sống ấy và do khả năng di truyền ưu điểm này nên tất cả con cháu nó đều có trán nhăn
Và thế hệ sau này đều có trán nhăn em à!

Thế nhiều loài vật sống bầy đàn khác (chó sói,linh cẩu, báo, sư tử...v.v) có thể sảy ra hiện tượng trán nhăn này?

Him:
lạc đề rồi nhé, anh không quan tâm đến và cũng chưa đủ sức lí giải nên nêu em hỏi vậy nữa có lẽ bức tranh mà em đang vẽ sẽ không thành được đâu!

cent:hi hi hi

Sau trán là gì vậy anh?..Đôi tai!?!

Sau vài phút trầm ngâm anh nói :2/ Đôi mắt

Him: Đôi mắt phải nằm sâu trong hộp sọ , bên ngoài là đươc bảo vệ bởi xương má như vậy mới có cái hồn.

Cent:?

Khi đôi mắt nằm sâu chó sẽ nhìn xa và chú ý hơn( muốn nhìn sang hướng khác cách thì di chuyển cổ nhiều hơn là đảo mắt),

Em sẽ thấy trong thiên nhiên,những con vật lười biếng như tắc kè nằm im để chờ mồi, hay cá xấu thì mắt mới lộ ra ngoài và có khả năng mằm im mà đảo mắt quan sát....Nhưng với chó PQ rất năng động nên chó sẽ có hướng phát triển mắt nằm sâu trong hốc mắt và có Cổ dài ( có thể tính bằng chiều dài đầu ( từ mủi đến xương chẩm khoảng 20cm)

Được bảo vệ bởi xương gò má khi cắn lộn với thú rừng hay với đồng loại sẽ ít khi bị đuôi, nếu bị đuôi mắt sao sinh tồn được không môi trường hoang dã phải không em!

....
....
..mêt quá...ngủ một giấc đã
 

trung2t3c

Active Member
thật ghông ngờ bác Cent nhà ta lại văn chương dồi dào dến thế.E thật ko giỏi văn chương cũng không nghĩ được sâu xa như bác, nhưng dọc những dòng đối thoại mà bác ghi e cũng hiểu được bác Cent trân trọng và dành tình thương thật sự cho chó Phú Quốc thì mới viết được như thế này.Thanks bác :D
 

CENTIMET

Member
ngủ một giấc phẻ ghê...chát với him ấy tiếp để cố gắng hoàn thành bức vẽ...
Vẽ chó PQ cổ

Cent:Tai thì vẽ sao đây anh
Him:..chàc chà cũng khó quá em

Cent: giúp em với, truyền bí kíp đi anh...!!!

Him: Cũng khó em à, để anh coi coi, nếu muốn vẽ tai thì anh phải bắt đầu từ đâu bay giờ nhỉ...(anh chầu mày suy nghĩ)
...
...
Căn cứ theo bản mô tả chó cổ mà Thầy Khiêm đưa ra thì tai hình dáng vỏ sò, linh hoạt, và mỏng, có khả năng sẽ dài ... thế nhưng theo thầy Biện lại khác có chút khác khác...nên em vẻ kiểu nào cũng được

Cent: đâu được anh ơi, hay anh giấu nghề???

Him: thôi thì theo cá nhân anh nhé...Phân tích cái ưu cái khuyết rồi hãy tính.

Tai vỏ sò: Ai cũng biết tai vỏ sò sẽ hứng âm thanh rất tốt, đó là cái tối ưu

Mỏng: khi anh còn bé, anh hay chơi trò chơi alo ( nối 02 ống giấy lại với nhau,dùng 01 cọng chỉ truyền âm)

Anh thấy cái ống giấy càng mỏng thì âm thanh nhận được càng tốt em à! Có thể lí giải như vậy em oki chứ!
Khi hứng âm thanh tai chó sẽ rung để nhận được âm thanh tốt hơn và tai mỏng là một ưu thế em à!

Cent: vậy khuyết điểm là gì???

Him: Vì mỏng, dài nên dể rách, yếu ( càng ngắn và dầy thì càng cứng) khi chiến đấu thì khả năng bị táp mất tai là bình thường. Nếu sau khi bình phục liệu nó có khả năng tồn tại trong hoang dã tốt hơn không?

Cent: vậy tai ngắn và cứng thì sao?

Him: trước tiên nói đến việc hứng âm thanh, nếu tai ngắn và dầy thì hứng âm thanh kém hơn, tuy nhiên khả năng rung tai thì rất mạnh, anh từng thấy tình trạng tai chó rung như rắn đuôi chuông...

Cent: thiệt không đó cha nội...!!! Em nghi anh nói dóc quá...he he

Him: nếu có dịp tự em sẽ chứng minh là anh nói thật

Cent: vậy à, tạm thời em tin anh...nói típ nhé...hi hi

him:Nếu tai cứng và nhỏ thì hạn chế được việc rách tai và khi nghe ngóng âm anh từ phía sau, tai sẽ di chuyển đến điểm cần nghe nhanh hơn...

Cent:Rồi! em vẫn thích tai mỏng và linh hoạt...hihih...thông qua vụ tai này nhé....!!

tiếp theo là đến món nào trong con PQ vậy anh?

him: món ngủ....anh ngủ, mai trả lời tiếp!
 

CENTIMET

Member
Hôm nay anh bận quá...anh không chát được, bức tranh còn đó..chẳng tiến triển thêm chút nào..hihix

ồ, mây quá...him lại online!

cent:..Anh ơi, vẽ tiếp đi anh.

him: ừ còn hơn 20 chi tiết nữa, không biết có hoàn thành được không..mà anh thì không có thời gian...!

Cent:vậy hướng giải quyết sao giờ?..hichchic

Him: chắc vẽ khung xương xong thì phần còn lại để các bạn em phụ thêm nhé!
....
........Chó PQ anh nghĩ khung xương sẽ nhỏ em à, có tham khảo tài liệu Thầy Khiêm đưa ra thì có vẽ khá lớn 10/10 và số đo từ 50==>55cm .
Nếu chúng ta vẽ chó PQ cổ thì khung xương anh nghĩ từ 45 ==>48 và nặng từ 14==>17kg là vừa.

Cent: sao có thể vậy được???, như vậy là quá nhỏ, liệu có sánh ngang với chó nước ngoài hay không anh???Theo cá nhân em thì chó lớn mới đẹp chứ!!

Him:Đừng vội, để anh giải thích em nghe có lọt tai hay không rồi hãy nóng cũng không muộn mà!! :)

...Rít thuốc , mắt lim dim, từ từ, những nhả làn khói trắng xoá bay ngang webcam trông mờ mờ ảo ảo..anh gỏ phím như điên!...cọc, cọc, cọc cọc cọc.....

Xét theo nhiều khía cạnh mới lường được hết em à.


1/ Căn cứ theo những người dân sống trên đảo lâu năm: thì đa số họ cho rằng chó PQ không lớn con ( từ 14==>16kg) <== theo khảo sát của Thầy Biện!

2/ Tránh đạp lên chân với người Thái: Nếu phát triển theo hướng chó lớn con từ (18==>25kg) thì sẽ không khác biệt gì với chó Xoáy Thái Lan về ngoại hình. Mà em cũng biết rồi đó, Chó PQ không nổi tiếng thế giới vì cái vóc dáng đẹp mà vì cái tính nết, cai lanh lẹ, cái trung thành, cái tinh khôn và......cái tùm lum hết...!
Ngoài cái xoáy lưng độc đáo ra ,Ai nhắc tới chó PQ đều nói rằng nó bởi giỏi, chạy nhanh,leo trèo, săn mồi ( bắt chuột ) hay đồng hành với thợ săn vào rừng săn thú hay xuống biển lùa cá....v.v Còn giử nhà số một..v.v


3/Xét theo khía cạnh sinh tồn trên đảo:

1/Dinh Dưỡng và khả năng sinh tồn!

Ông bà già khi xưa có câu : Cơm đâu cho vừa miệng chó, ló (lúa) đâu lo vừa miệng gà.Điều đó cho thấy ông bà xưa không quan tâm đến dinh dưỡng của con chó chuyện ăn uống của chó sống trên Đảo PQ chỉ là ăn cho có lệ mà thôi.

Và thời điểm ấy người dân trên đảo PQ nói riêng , trên lãnh thổ VN nới chung rất cực khổ liệu có thể nào nuôi được những con chó tốt béo to lớn hay không...ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ...Tuy nhiên cũng đủ thấy chó PQ dần dần rơi vào trang thái suy dinh dưỡng và tìm mồi ( săn mồi) để sinh tồn!

Có nghĩa là chó PQ mặc dù được con người nuôi dưỡng nhưng vẫn rong ruổi tìm kiếm thức ăn khác bằng cách săn mồi cho nên khả năng săn thú vô cùng phát triển và tính chất hoang dã rỏ rệt hơn chó nhà mà chúng ta nuôi hiện nay!

yếu tố này chỉ kết luận một điều: chó PQ ăn uống kém dinh dưởng...khả năng là nhỏ kon rất cao!

Yếu tố thứ 2:

Ai cũng từng thấy chó PQ đào hang: bắt mồi, để đẻ, để tránh gió...v.v

Anh quan sát chó khi đào hang thấy như sau:

Hai chân sau trụ lại vững chắc, hai chấn trước moi móc vung đất ra phía sau.....Có nghĩa là chó PQ sử dụng chân trước đào hang là chủ yếu!

Như vậy chân trước phải thật khoẻ, mạnh.

Nếu chó có chân cao ( từ vai đến đến chân là 50==>55) thì việc đào như vậy quá khó khăn, rất mau mệt khi chưa đào hoàn tất 01 cái hang có diện tích ngang và dài đủ chiều dài mà nó có (55/55)..... Anh xin nhắc lại một điều: trong thiên nhiên nếu ko tự thích ứng với môi trường, điều kiện sống sẽ bị đào thải, Bản năng sinh tồn rất mãnh liệt, nó quyết định tất cả !
có thể là thay đổi cho chân ngắn đi để dể dàng sinh tồn là một điều rất bình thường cũng như dãy Lông Mọc Ngược mà nó có!

Nếu em có nuôi chó LẠP XƯỞNG em sẽ thấy, mặc dù chân ngắn ngủn, nhưng rất mạnh khoẻ, đào hang bắt chuột thì khỏi chê!

Về bơi lội và chạy trong 01 quảng đường ngắn:
Chó có chân ngắn thì tần số hoạt động ( số lần co ra co vào trong/thời gian) sẽ rất nhiều, như vậy sẽ bơi nhanh hơn chó có chân cao! Và chân cao thì ngược lại...!

Mà bơi nhanh hơn thì tốt hơn là bơi chậm rồi....hi hi

Rượt đuổi mồi tránh bị trược té:
Nếu chó PQ có khung xương cao có nghĩa là cân nặng cũng tăng theo thì khi chó vào kua sẽ bị quăng ra xa , trượt té.

Nhưng nếu có chân ngắn thì trọng tâm nằm gần đất hơn, chân chịu lực đẩy mạnh hơn nên thường nghe chó PQ chạy mà thắng như có sài thắng đỉa là vậy.

Và nếu như Chó PQ chỉ có vai Xiên liệu có đảm nhận hết lực đẩy này không hay phải kèm theo chân ngắn nữa để chó PQ hoàn hảo!


===> NHững lí giải mà anh đưa ra chỉ để nói rằng: khả năng chó PQ có chân trước ngắn...và khi chân trước ngắn có lẻ khung xương sẽ nhỏ!


...Còn một số lý do nữa nhưng anh mệt rồi, Cent tha cho anh!


Tạm thời phát thảo khung xương chó hình vuông, cao cở 45 ==>48cm là vừa!

Để mai vẽ tiếp vây!
 
Đọc bài viết của chú thấy dễ hiểu hơn đọc bản tiêu chuẩn của chó PQ vì ta biết được tại sao con PQ có những đặc điểm như thế. Mong chú tiếp tục vẽ thêm nhiều đặc điểm của chó PQ để mọi người được mở rộng tầm mắt nha. Thân.
 
Phải công nhận cái anh Cen này vẽ hay thiệt ta,khi nào vẽ xong con phú quốc anh Cen nghỉ ngơi chút chút rồi chát với HIM và nói với ảnh vẽ giùm mình con rott nhỉ............hihihi
 

AQ101

Member
Đây là một trường phái vẽ theo chức năng, bất cứ chi tiết bộ phận nào cũng là tại sao? để làm gì?:) Trường phái này có nhược điểm là hơi bị máy móc, mà con chó thì lại không giống một cỗ máy, rất dễ sa đà vào biện luận tìm sự phù hợp. Theo kỉểu vẽ này thì điểm xuất phát của bài viết e là chưa hợp lý, vì thông thường nó phải xuất phát từ tổng thể(phác thảo chức năng) sau đó đi vào từng chi tiết, mỗi chi tiết xem xét tính phù hợp với phác thảo tổng thể. Tuy nhiên bài viết cũng rất hấp dẫn:-bd. Chú Cent cứ tiếp tục vẽ nhé, khi nào vẽ xong cho xin cái tổng hợp!
Hôm nào thư thái mình cũng làm cái tranh CPQ theo trường phái siêu tưởng:))
 

TaiVenh

Active Member
Bác Cent này hay phết.

Có lẽ sắp tới Hội Hmong cộc phải rủ rê bác Cent tham gia cùng, có gì sau này còn nhờ bác vẽ hộ thêm cái chuẩn cho giống chó này nữa.

Anyway, tks bác Cent nhiều.
 

tina08

New Member
anh Phước câu giờ quá làm 1 bài dài thòong cho anh em đọc đi, cứ "xem hồi sau sẽ rõ" giống phim nhiều tập Hongkong quá
 

yennhi

Member
anh cent vẩn đang viết bài đáy à...! mà anh nà, anh vẽ = chữ viết ( tưỡng tượng ) hay vạy, nếu thêm vài bức phát hoạ thực về các đặc điễm PQ nửa thì hay biết máy ( ý em là vài bức vẽ = tay, hình đính kèm bài viết á ) nếu được vạy chắc sinh động lắm anh nhỉ..:-bd.!
Lúc đầu vừa mới đọc bài viết em cứ tưởng anh vẽ thực chứ,cứ ngở anh cent nhà ta lắm tài vừa yêu động vật, biết làm ảo thuật hôm nay lại vẻ nữa chớ, nhưng tìm hoài chẳn thấy cái tranh vẻ nào cả, đọc xong mới biết ..:)..! Bài viết dể hiếu lắm anh típ tục nhé, em mong là sẽ có ảnh đính kèm như vạy chắc sẻ hấp dẫn và loi cuốn người đọc hơn...!
 

CENTIMET

Member
sau thời gian không gặp him ấy...bản vẽ chó PQ đã in lớp bụi dầy...

rất may trong mấy ngày mộng mị, mơ màng lại gặp him..

Tiếp tục vẽ....
Da, lông

Cent: làm sao vẽ da chó PQ đây anh?
HIm: cũng chẳng biết nữa...em cứ vẽ xem sao...nhưng anh nghĩ chó PQ phải có da mỏng, vì da mỏng sẽ thoát nhiệt dẻ dàng ( chó hô hấp qua da) Anh nhận thấy nhiều chó PQ nếu có da dầy thì lông mọc rậm, da mỏng thì lông mọc thưa..Nếu chọn loại chó PQ có lông thưa thì ắt hẳn chú chó PQ này có thể chạy trên quảng đường xa mà ít mệt...

Cent: Lông thưa thì được ưu điểm gì?
Him: Lông thưa thì nhiều ưu điểm hơn lông nhung gì đó...
bản thân chó luôn luôn có 02 lơp lông...nhưng chó PQ có lông thưa thì sợi lông mảnh, thô, cứng...tách biệt hoàn toàn với lới lớp lông thứ 2 giử ấm cho cơ thể...
Lông thưa giúp chó Thoát nhiệt dể dàng hơn từ cơ thể ra môi trường ngoài, và làm mát cơ thể bàng cách để gió dể dàng len lỏi vào trong da...( 01 dạng làm mát bằng cơ học..giống như lóc máy xe honda, hay máy bơm nước...có nhiều khía để tản nhiệt)
Lông thưa hạn chế được mủi chích hoặc hút máu, hạn chế cây cối, gai góc làm tổn hại da...Môi trường trên đảo khắc nghiệt hơn em nghĩ nhiều..

Cent: Thế màu sắc của Da mùa gì?

Him: ANh nghĩ chó PQ sẽ có màu da đen, dù là sắc lông màu vàng, đen, hay vện...Theo người bạn của anh thì Da, môi, mủi, mí mắt,móng chân ,lưởi, (nú ,lợi) miệng nếu màu đen+ mắt màu xậm sẽ là chó có Gen mạnh...nếu chọn chó làm giống em nên chọn loại có da đen.!

Cho nên nếu em vẽ 01 bức hoạ về chó PQ tuyệt đỉnh thì em nên vẽ da đen nhé!


anh lại ngủ nữa rồi...
 

mimosa

New Member
Chao AC dien đan.
Em là thanh viên mơi đang ky, tuy vay co đọc nhieu bai trên dien đan, thay bai nay giơi thieu cho PQ ho hap qua da thi hoi la, nho bac Cen chiu kho mo them đe hoi lại HIM gi đo tại sao vay nhe
 

catsamac

Member
Vậy bác Centimet định vẽ một con chó PQ hoàn hảo kiểu như con Xoài hay vẽ đặc điểm chung của chó Phú Quốc hiện nay? Mục đích để làm gì? Để đi thi FCI, để chơi, hay để bảo tồn hoặc cho tất cả các mục đích này? Các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự thế nào?

Nếu không cẩn thận thì thành tranh đa chiều của Picatso khó hiểu lắm!

Theo mình thì nên vẽ kiểu tranh nàng Lisa của danh hoạ Leonardo da Vinci hơn.

Không thì theo kiểu bức "Mùa thu vàng" của Levitan
 

CENTIMET

Member
Vậy bác Centimet định vẽ một con chó PQ hoàn hảo kiểu như con Xoài hay vẽ đặc điểm chung của chó Phú Quốc hiện nay? Mục đích để làm gì? Để đi thi FCI, để chơi, hay để bảo tồn hoặc cho tất cả các mục đích này? Các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự thế nào?
cái này Cent cung không biết vẽ xong sẽ ra cái gì, treo ở đâu nữa...

Vì muốn chia sẻ suy nghĩ, cái nhìn của mình về chó PQ..
........tất nhiên sẽ có cái tương đối đúng, cái sai hoặc có cái vô lí hoặc may mắn là đúng...
...Ai dùng cho mục đích gì cũng sẽ tốt cho chó PQ.
 

chungthuy

New Member
Thank bác Cent nhiều nhá. Bài rất hay, rất vui vì Mimi nhà mình không còn chê bị lùn, mình đo cao 40cm 6 tháng tuổi (Hy vọng 1 năm tuổi cao 45->48cm há)
 

yennhi

Member
Cái này phải xem đến hết bức vẽ mới đ.c để xem rồi hình tựong con chó PQ sẽ ra làm sao:thingking:(nhưng chắc còn lâu lắm mới xong). Để hoàn thiện bức vẽ cần sự giúp sức của tất cả mọi người có lòng yêu chó nói chung và chó PQ nói riêng muốn gầy dựng, bảo tồn gióng chó xoáy này. chứ không riêng gì nghệ sỉ bí ẩn thường ẩn với biệt danh " Him ". Theo em thấy đây chỉ là ý kiến từ 1 phía, của 1 cá nhân nên nó cũng chỉ là ý kiến biệt lập vì thế cần góp nhặt nhiều ý kiến kiểu này của nhiều người để hoàn thiệt bức vẽ trong nay mai.
Àh mà " Him " lấy à ý nghỉ và kinh nghiêm của anh phải không ạh em khờ dại, ngu ngơ đọc hoài nội dung topic này mà chỉ có thể hiểu theo ý này ^^!
Thân...!

Thank bác Cent nhiều nhá. Bài rất hay, rất vui vì Mimi nhà mình không còn chê bị lùn, mình đo cao 40cm 6 tháng tuổi (Hy vọng 1 năm tuổi cao 45->48cm há)
Ấy ấy có cài gì nhầm lẫn ở đây thì phải...!
Đo chiều cao con chó là đo từ đỉnh vai con chó xuống chạm đất lúc con chó đứng thẳng, chứ không phải đo từ đỉnh đầu như người đâu chị nhé. Mà bé Mimi nhà chị lùn thiệt:p...!
Thân...! lời thật xin đừng buồn nhé :).
 

catsamac

Member
Centimet quả thực là người rất có tâm huyết với Chó PQ và cũng rất hiểu biết về loài chó này. Vẽ được một bức tranh về chó PQ mô tả chính xác và đầy đủ là điều vô cùng khó. Nhưng nếu những người như bác không vẽ thì ai sẽ vẽ đây? Chờ đợi một nhân tài mới? Chờ đợi người của FCI đánh giá ư?.....Theo mình nghĩ là không thực tế lắm. Họ có thể cho chúng ta vài lời khuyên nhưng chỉ để mang tính chất tham khảo thôi! Chúng ta là những người nuôi dưỡng, tiếp xúc hàng ngày với chó PQ, Cen còn tiếp xúc với cả ngàn con chó, chưa kể những người khác như Ths Biện, Gs. Kiêm,...........

Nói thế nào để mọi người hiểu nhỉ! - CSM thấy chúng ta có vẻ hơi quá tự ti, không tự tin tưởng vào khả năng của chính mình. Dòng máu Lạc Hồng 4000 năm văn hiến đang chảy trong huyết quản của chúng ta đâu rồi nhỉ? Cha ông ta đã làm nên bao việc vĩ đại to lớn:
Một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, Trần Hưng Đạo ba lần đánh bại quân Nguyên, Kinh thành Bắc Kinh chẳng phải do một tay Lý An xắp đặt cả sao,..... đến Kinh Dịch bây giờ cũng đang tranh đấu đây là sản phẩm của người Việt.

Hay chúng ta còn quá trẻ nên quá ít kinh nghiệm để bắt đầu làm một việc gì đó? Xin thưa với mọi người:
- Bác Hồ cũng đã đọc bản yêu sách cho dân tộc An Nam ở hội nghị các nước thắng trận ở Vesxây từ khi còn rất trẻ.
- Nguyễn Thái Học 26 tuổi đã thành lập Việt Nam Quốc Dân đảng, 29 tuổi tổ chức khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại nhưng những việc ông làm có ý nghĩa hết sức to lớn nên tên ông thường được đặt cho các đường phố lớn nhất trong cả nước.
- Hoàng Đế Quang Trung đánh tan 29vạn quân Thanh (290.000) trong 7 ngày khi ông mới chỉ khoảng 30 tuổi.
.....................................................................................................................................................................................
Nếu so với các việc mà ông cha đã làm thì việc xây dựng một thương hiệu chó PQ, hay gì đó chả thấm tháp vào đâu cả! CSM không có ý bàn đến chuyện chính trị, vấn đề là muốn mọi người không nên quá tự ti dân tộc ta thua kém với các nước khác.
Xin mạn phép kể lại một câu chuyện về Bác Hồ khi Người lên tàu đi Pháp:

Rời Phan Thiết, Bác Hồ đi vào Sài Gòn học nghề. Ngày ngày, lúc học xong, Bác thường xuống xem cảng Sài Gòn. Bác đi để biết tình hình. ở cảng này, Bác Hồ làm quen với ông Mai, được ông giới thiệu xuống làm ở chiếc tàu của hãng "Vận tải hợp nhất" của Pháp. Tàu Đô đốc Latútsơ Trêvin chuyên chở thực phẩm cho Pháp ở thuộc địa. Ông Mai người ở An Dương (Hải Phòng), gặp Bác lần đầu đã thấy mến. Bác Hồ ngỏ ý muốn xin làm ở dưới tàu. Ông Mai vui vẻ nhận lời giới thiệu giúp Bác. Ông đưa Bác đến gặp thuyền trưởng người Pháp. Người thuyền trưởng nói:
- Nếu cần làm việc ở đây, tám giờ sáng mai đến?
Tối hôm ấy về chỗ ở, Bác rủ thêm một người bạn cùng đi Pháp. Người bạn thân đó nói:
Ta đi Pháp sẽ chết đói thôi, bởi vì chúng ta không có tiền để ǎn.
Bác đã giơ tay ra và nói:
- Tiền là ở đây, vàng là ở đây. Chúng ta còn trai trẻ. Chúng ta sẽ làm lụng để sống.
Sáng hôm sau, người bạn ấy ngần ngại từ chối, không đi. Bác chia tay anh ta. Ông Mai đưa Bác xuống tàu gặp người thuyền trưởng. Nhìn Bác một lát, người thuyền trưởng Pháp nói:
- ở đây không có việc gì nhẹ cho anh làm cả. Chỉ có những việc nặng thôi, trông anh gầy yếu thế kia. Làm sao nổi?!
Bác trả lời:
- Vâng, tôi gầy yếu thật, nhưng tôi còn trai trẻ, tôi có nghị lực, tôi có thể làm được tất cả!
Người thuyền trưởng thấy Bác nhanh nhẹn giỏi tiếng Pháp nên cho làm phụ bếp. Bác nhận lời làm việc ở đây và lấy tên là Vǎn Ba.


Bác Hồ vĩ đại của chúng ta bắt đầu như thế đó!

Mọi người cố gắng lên nhé, chúng ta sắp làm nên lich sử cho chó Phú Quốc rồi đó!
 

chungthuy

New Member
Thank Yennhi nhiều nhá. Về nhà chị đo lại là 33cm, bé nhà chị lùn thật rồi không hy vọng gí nữa, bi giờ lo chăm em nó không bị béo phì thôi. Ngày hôm qua em í cho die một em chuột và thằn lằn nhìn kinh dễ sợ.
 

yennhi

Member
Thank Yennhi nhiều nhá. Về nhà chị đo lại là 33cm, bé nhà chị lùn thật rồi không hy vọng gí nữa, bi giờ lo chăm em nó không bị béo phì thôi. Ngày hôm qua em í cho die một em chuột và thằn lằn nhìn kinh dễ sợ.
Hihi vạy là quá hay rồi nuôi chó PQ chỉ mong nó bắt đ.c một cái gì là vui lắm rồi, bắt đ.c chuột và cả thằn lằn thì :-bd, lùn thì có sao đâu nè chủ yếu là mình yêu nó là ok rồi chị há ;) ....!
 
Top