• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vĩnh biệt chó đen thân yêu!

Đến hôm nay thì chắc là tao phải nói lời vĩnh biệt thật rồi, tao đã cố hi vọng, cố chờ đợi......Đã một ngày, một đêm.....cơ hội sống sót với mày là không thể thật rồi! Mày có biết cả đêm qua tao để điện chờ mày về, mỗi lần gió thì giàn chuông gió mà tao treo ở cổng lại leng keng, tao lại nghĩ mày về đẩy cổng như mọi khi và tao lại lao ra, nhưng không phải mày, chỉ là .......gió mà thôi! Hôm qua tao vẫn chưa khóc đâu, vì nghĩ mày chỉ mải chơi ở đâu đó mà quên đường về. Nhưng nay thì nước mắt tao rơi thật rồi.......rơi thật rồi, mày có biết không?
Có lẽ mày là con chó mà tao yêu quý nhất từ trước đến giờ, mặc dù mày ở cùng tao mới có hơn hai năm, nhưng mày đã được hơn 9 năm tuổi rồi. Có lẽ tao với mày có duyên với nhau thật, lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao với mày đâu có quen biết gì nhau, thế mà mày cứ mừng tao. Dù mày nổi tiếng là cục cằn, hay "hành hung" mọi người......Để rồi 3 năm sau tao lại gặp lại mày và được quyền nuôi mày.
Trong hơn hai năm mày ở cùng tao, tao vẫn nhớ mày bị tao đánh hai lần, dọa nạt thì vô số lần.....tao không nhớ đâu.
Ai cũng nói tao với mày hợp nhau, vì trước khi ở với tao mày tuy đã 7 năm tuổi mà đâu có sinh nở gì đâu. Đến khi tao nuôi mày thì mày mới bắt đầu cho ra những cún con đen óng giống hệt mày. Đều đều một năm 2 lần sinh. Nhớ những lần mày sinh, lần nào tao cũng làm ổ cho mày, lúc mày sinh tao còn vào tận nơi đỡ từng chú cún con một, rồi cứ ngồi mà ngắm những cún con. Cái này tao bị chồng bảo là ........thần kinh có vấn đề. Nhưng tao chẳng chấp, chẳng bực mình.
Giờ nghĩ đến mày tao lại nghĩ lại những lần đi trên đường, đi sau cái xe cột cái ***g sắt, trong là những con chó, mắt buồn thiu mà không biết số phận mình sẽ ra sao. Tao lại rớt nước mắt nhiều hơn khi tưởng tượng mày đang bị nhốt trong cái ***g sắt đó......ánh mắt van lơn, cầu khẩn.....Tao lại khóc nữa rồi mày biết không........tao thương mày!
Tao nhớ lần tao bị ngã đập đầu xuống nền xưởng, cả cái xe máy đè lên người. Tao choáng quá mà bị xỉu đi mất một lát. Chẳng có ai, chỉ có Tôm và mày. Lúc tao tỉnh dậy, thấy Tôm thì khóc hét lên lồm cồm bò vào kéo mẹ ra, mày thì cứ chạy xung quanh sủa inh ỏi. Lần đó tao khóc nhưng không hẳn vì ngã đau đâu.......
Có lẽ thịt của mày là món khoái khẩu của mọi người, là món ngon trên bàn nhậu. Vì thế nên số phận mày mới hẩm hiu như vậy. Chắc do tao chưa bao giờ coi thịt của mày là món ăn, chưa bao giờ đụng đến cái món khoái khẩu đó nên tao với mày mới hợp nhau như vậy mày nhỉ! Giờ này mày đang ở đâu? Trong ***g sắt chờ người ta hành hình? Hay đã lần lượt thành bảy món trên bàn nhậu? Mày có nhớ đến tao?

Chưa bao giờ tao khóc vì một con vật nhiều như thế này, nhiều như thế này........Mày có biết không? Khóc mà toàn phải khóc một mình, chẳng dám chia sẻ cùng ai, sợ người ta nói tao dở hơi, thần kinh có vấn đề......Từ hôm qua đến hôm nay, cứ thỉng thoảng tao lại nói với chồng tao là chắc mày bị người ta bắt làm thịt rồi......khổ thân. Chồng tao bảo tao nói nhiều quá, nói tao là đồ nọ đồ kia......nhưng tao chẳng chấp đâu. Đã mấy lần cầm điện thoại định nt cho người nọ người kia về sự mất tích của mày mà tao lại dừng lại với ý nghĩ sợ mọi người cười, cuối cùng lại ngồi khóc một mình. Đến chiều này tao mới gọi điện về cho mẹ tao ở quê, nói mày bị mất rồi, mẹ tao nói chắc do mày già yếu rồi nên ra ngoài đường bị người ta bắt mà không chạy được.......Cứ tưởng tượng ra cảnh mày bị người ta cầm gậy vụt, cầm gạch ném mà không chạy được, chẳng thể kêu cứu được một lời là nước mắt tao lại rơi.......mày biết không? Mày có biết không???
Tao nhớ mỗi lần tao đi đâu về, mày chạy ra quấn quýt xung quanh làm tao vui lắm, mỗi lần tao dậy đêm tao chẳng sợ ma vì đã có mày, khuya mà chồng tao chưa về tao cũng chẳng sợ vì cũng đã có mày.........Nhớ những lần tao đi giải quyết hậu quả mà mày gây ra trong xóm, nhớ những lần hàng xóm sang kiện mày vì tội "dọa nạt" con người ta, nhớ lần mày theo tao ra chợ, mắt trước mắt sau mày đã tha nửa con gà của người ta trên phản thịt chạy về......Để tao lại phải đền người ta mà tao còn bị người ta nói không ra gì..........
Vậy mà giờ mày đã xa tao, xa thật rồi. Tao càng thương mày hơn khi nghĩ lại lúc đó mày đã kịp ăn gì đâu, bụng đói meo thì phải, tao phần mày cơm mà mãi không thấy mày về.....Tử tù trước khi hành hình còn được một bữa cơm no, còn mày.........Sáng nay tao đi chợ đi qua hàng người ta bán thịt chó, tao thấy người ta treo lủng lẳng những con chó lên mà tao thấy sợ, thấy nổi da gà.......Lần đầu tiên tao nhìn thẳng vào những con cho có xấu số đó, lần đầu tiên tao nhìn thật kỹ để xem có thấy.......mày!
Mấy nay tâm trạng tao cứ ngổn ngang đủ thứ, tao nhắn tin chúc giáng sinh an lành đến mọi người mà với mày tao chẳng thể làm gì, chẳng thể giữ mày mãi ở với tao......mày đừng trách tao nhé! Âu cũng là số kiếp cả đúng không mày? Người hay chó cuối cùng thì cùng ......ra đi mày nhỉ!
Chó đen là tên quen thuộc của mày, chẳng hoa mỹ, chẳng điệu đà, chẳng rườm rà lôi thôi.....Đơn giản vì mày là chó và mày có lông màu đen......Và đơn giản tao cũng thích những con chó màu đen nhất! Chị H cty tao nói nếu chẳng may tao có con chó màu trắng chắc là tao sẽ mang nhuộm thành màu đen, đang ngồi gõ mấy dòng này cho mày, buồn thiu mà nghĩ đến tao vẫn cười được một cái mày ah!
Tao thì chẳng bao giờ tin là có kiếp sau nhưng tao vẫn cầu mong cho mày được hóa kiếp thành một loài khác, yên ổn hơn, phận dày hơn. Và hơn nữa là có thể kiếp sau tao lại được nuôi mày, mày ah! Nhớ ngày bé, chị em tao nuôi một con chim nhỏ, chẳng may nó chết ......vậy mà chị em tao cũng mang đắp cho nó một nấm mộ nhỏ trước sân, với mày chắc tao không có cơ hội đó rồi. Vậy mày cũng đừng buồn, đừng giận, đừng trách tao.......Chó đen nhé!

Tao lại thấy tiếng chuông gió ở ngoài cổng khẽ kêu.......liệu có phải mày về???
http://www.youtube.com/watch?v=WRDHgEEl2Vw
 
Top