• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vài hình ảnh Neapolitan của tôi

Neapolitan

Active Member
Con neo đầu tiên nhập từ Hungary



Bà xã cách đây 12 năm



Lứa chó đầu tiên khi chưa có con:



Con gái lớn lên với ..... chó






Và bây giờ:







Cám ơn trời cho tôi có bà xã và mấy đứa con cũng yêu thích chó, nhiều lúc khó khăn đã từng nghĩ tới bỏ cuộc không nuôi chó nữa, nhưng mọi người trong nhà luôn ủng hộ việc tôi làm .
 

BIG DOG

Member
Dòng này nhìn mê quá nhưng nuôi cũng kỳ công lắm. Mình có anh bạn người Ý nói rằng bên Italy, nuôi dòng này là những người có thế lực và mạnh kiểu 'bố già' vậy. Luôn có 1,2 người chăm chó và dắt chó cho ông chủ. Theo anh bạn mình thì ở Italy đây là dòng chó rất 'sang'
Bác Nepolitan may mắn quá khi có một đàn chó đẹp, gia đình ấm cúng lại cùng niềm đam mê.
 

Loch2009

Member
Bác sướng hơn tiên, vợ đẹp, con khôn và những người bạn trung thành!
 
Dòng chó Neapolitan Matiff này cần những người chủ có thật nhiều kinh nghiệm và yêu thương.Chăm sóc chúng không phải là chuyện đơn giản chút nào.Tôi được biết dòng này cần phải giải phẩu mí mắt khi còn bé để sau này lông mi không bị chảy xệ và đâm vào tròng mắt của chó phải không anh Neapolitan?
Thời gian trước,tôi có rất nhiều nhã hứng và đã tìm hiểu về chúng,sau đó mới chợt hiểu rằng chơi dòng này cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện...nhìn lại và thấy mình không đủ khả năng nên thôi,nay gặp anh và được mãn nhản khá nhiều.Cám ơn người bà con xa xứ.Nếu thấy có thể,xin anh phổ biến thêm chút kinh nghiệm về Mastino nhé vì tại VN,số lượng Mastino có thể đếm chỉ trên 1 bàn tay.
 

Neapolitan

Active Member
Chào Big Dog và Loch, đừng có khen tôi quá làm tôi tủi thân đó, nhiều khi "thấy dzậy chứ hổng phải dzậy" ..... hehehe ... ông nào có vợ rồi thì biết .

Tên trại của tôi là TrangLe, Trang là tên bà xã, Lê là họ của tôi, lấy tên VN này làm ăn với tụi Tây sẽ bị ít nhiều kỳ thị, nhưng kệ cha tụi nó, tôi tự hào là người VN . Bên Mỹ trại Neo của bạn tôi tên là AKJ Nguyen, nghe sặc mùi nước mắm phải không ? hihihihi ....

Pippi, viết về Mastino chắc phải viết cả 1 cuốn sách mới đủ, nhưng tình hình Mastino 60 năm trước bên Ý cũng gần giống như mấy con PQ của VN bây giờ, thôi thì tôi sẽ ráng dùng kiến thức nhỏ nhoi của mình, nhất là những gì thu góp sau hậu trường sân khấu, những lời đồn đãi, những thứ không tìm ra trong sách và internet .... viết ra 1 bài về Mastino cho các bạn nghe chơi . (còn tìm những tài liệu đao to búa lớn thì trên net nhiều lắm)
 

thinh_sg

Member
Rất cảm ơn những bài viết của anh, hôm nay lại được nhìn thấy những chú chó hoành tráng quá ! giống này em nhớ ko lầm là lúc trước có một anh ở dĩ an bình dương có nuôi một cặp nhưng không thành công, không biết khí hậu và những điều kiện ở vn có thích hợp để phát triễn giống chó này không anh Neapolitan ? xin chân thành cảm ơn những hình ảnh đẹp mà anh mang đến.
 

BIG DOG

Member
Chào Big Dog và Loch, đừng có khen tôi quá làm tôi tủi thân đó, nhiều khi "thấy dzậy chứ hổng phải dzậy" ..... hehehe ... ông nào có vợ rồi thì biết .

Tên trại của tôi là TrangLe, Trang là tên bà xã, Lê là họ của tôi, lấy tên VN này làm ăn với tụi Tây sẽ bị ít nhiều kỳ thị, nhưng kệ cha tụi nó, tôi tự hào là người VN . Bên Mỹ trại Neo của bạn tôi tên là AKJ Nguyen, nghe sặc mùi nước mắm phải không ? hihihihi ....
Bác Nepolitan khiêm tốn quá, sống cùng niềm đam mê đâu có dễ đâu bác nhỉ. Nhất là người Việt xa xứ như bác sự cố gắng chắc cũng phải nhiều lắm.
Mình không nghiên cứu về Mastino vì nó là dog big size nên ngoài khả năng nuôi và chăm sóc của mình. Mơi chỉ mê và nghiên cứu dòng có size nhỏ hơn là bully.
Vào các forum và tìm hiểu các câu chuyện breeder thấy nhiều chuyện lắm, dog show gắn liền với danh lợi nên cạnh tranh khốc liệt lắm. thủ đoạn nào cũng ok hết như bác đã đề cập tại bài 'dog breeder'.

Thế nên khi thấy bác là người Việt lại lấy tên trại là Trang Lê, không dựa bóng vào tên tuổi nào khác ( cái này mình thấy nhiều ở bullyworld) thì khi có thành tựu như ngày nay sự nỗ lực cố gắng chắc chắn là cũng 'hơi mệt' roài :nailbitting::nailbitting:
Bác dành chút thời gian viết thêm nhiều bài nhé. Còn nhiều thứ cần hỏi thêm bác lắm đấy :waiting::waiting::waiting:
 

chungnhoc

Member
Đã kì thị như vậy thì bác cứ dương hẳn cờ khởi nghĩa...cho nó biết người Việt chơi như thế nào .Mạnh miệng nói lên điều ấy vì bác ít nhiều đã có kinh nghiệm,...xem các bài dog breed em thật sự học hỏi rất nhiều(chân thành cám ơn).Dân Vn giờ cũng đã tiếp xúc đủ mọi loại chỉ có thua nước ngoài là chưa có cái giấy pe...và do 1 số lái đểu nên tình hình hơi bị lộn xộn tí thôi.Đa số anh em cũng biết nhận ra con nào đẹp xấu nhưng chưa biết cái giá nhập 1 con về đến VN là khoãng bao nhiêu.Ngày xưa ở bình dương có 1 chú cũng thuộc dạng đại gia yêu chó nhập đủ cả trong đó có con giống bác nhưng ko biết vì lí do gì mà dẹp rồi(chắc nãn quá....đại gia mà)nên giống này SG cũng ko biết có ai vẫn còn nuôi ko nữa :(
 

Anhcv

Member
Đối với người có đam mê thì cần lắm sự ủng hộ của gia đình. Nhất là từ vợ con. Em rất ngưỡng mộ gia đình anh, người nào cũng yêu chó. Mong sao sau này lập gia đình em cũng có người vợ và các con thương chó như em vậy.
Nhìn bé gái đầu lòng nhà anh tập luyện cho con Neapolitan mà thích quá. Tuổi nhỏ yêu thiên nhiên động vật, lớn lên thường có tính tình rất tốt. Gắn bó với con vật yêu giúp bé có thêm tính trách nhiệm. Gia đình anh là biểu mẫu mà em hướng tới.
 
đúng là niềm đam mê, em ao ước được như bác nhưng chắc còn xa lắm,nhìn mà thèm, bác mà ở việt nam thì anh em việt nam vinh dự quá,nước mình em chưa nhìn thấy em này bao giờ, chông thích quá, chúc cả gia đình bác hạnh phúc cùng những người bạn trung thành
 

Neapolitan

Active Member
Trả lời 1 số bạn, Neo rất khó nuôi, breed thì càng khó hơn cả trăm lần, 10 người vô cuộc thì 9 người bỏ cuộc sau vài năm . Hiện giờ giống này cũng chưa thật sự ổn định, con chất lượng pet khác xa con chất lượng show, và neo cũng còn đang trong giai đoạn hoàn chỉnh, có rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, Neo còn hiếm lắm nên con giống tốt để nhân giống cũng rất hiếm . Nếu ở VN hiện nay muốn nuôi nhân giống thì chưa đúng lúc đâu, vì mua 1 cặp về sau đó rồi làm sao ? con giống đâu nữa mà phối ? Với lại Neo không thích hợp với khí hậu nóng, nuôi nó ở xứ nóng rất tốn công, phải có phòng máy lạnh cho nó vào lúc trời nóng và tốn rất nhiều công chăm sóc, ai thật sự thích nó dữ lắm thì hãy nuôi . Tôi sẽ nói rõ hơn ở bài sau .

Hôm trước tôi có post website của tôi ở VP 1 lần rồi, hôm nay post lại để ai chưa coi thì có thể vô coi hình những con neo còn lại của tôi .

http://neapolitanmastiffcanada.com/
 

Neapolitan

Active Member
Theo yêu cầu của 1 số bạn, tôi viết bài này về Neapoliatn Matiff, bài viết này chỉ là kiến thức của cá nhân tôi, không phải là tài liệu chính thức gì .

Tên gọi: Tiếng Ý: Mastino napoletano, tiếng Anh: Neapolitan Mastiff (gọi tắt là Neo)

Lịch sử: Tổ tiên của con Neo có nguồn gốc từ Châu Âu cách đây khoảng 5000 năm:




Bạn nhìn tấm hình sẽ thấy nó là con chó to lớn, lưng nó cao tới thắt lưng của người, vậy là ít nhất cũng phải 80 cm nếu người đời xưa cao 1,6 m

Sau đó ở Ý giống chó chó này được lai tạo với những con chó ở Ý (không rõ nguồn gốc), và người Ý có giống chó như vầy, gọi là Roman Molosse:




Những con chó này rất được các vị vua nước Ý thời đó cưng, vào thời đại Alexander đại đế nó được dùng trong quân đội khi ra trận cùng với quân lính cắn xé quân thù . Nó còn được dùng trong những trận giác đấu ở đấu trường Colossus cùng với những võ sĩ đấu với sư tử, voi, gấu . Tập cho nó có tính dũng mảnh khi ra trận và dùng để săn sư tử, gấu, voi và những cho thú dữ lớn khác, kiểu tập này cũng giống như mấy đấu trường voi của các vua nước mình ngày xưa cho voi đấu với hổ để tăng tính gan dạ .

Sau đó những con Mastino được dùng để canh những lâu đài, và dùng để bảo vệ những cánh đồng của người nông dân Ý .

Trải qua thời gian giống chó này bị thái hoá, vào cuối thế kỷ 19, đầu 20, còn lại 1 số con ở vùng Naple miền nam nước Ý (vùng này cho tới nay vẫn là thánh địa của Mastino), nhưng hình dáng khác xa tổ tiên của nó vì bị lai tùm lum, không được bảo tồn đúng mức (có chăng là sự bảo tồn kiểu dân gian) . 1 số hình ảnh:

cuối thế kỷ 19:


Đầu thế kỷ 20:






Sau đệ nhất thế chiến, có 1 số người Ý bắt đầu tái tạo và bảo tồn những con Mastino còn sót lại, trong số này nổi bật 2 người, đó là bác sĩ Ruggero Soldati và bác sĩ Piero Scanziani . Nhưng cuối cùng thì bản tiêu chuẩn của Dr Piero Scanziani được hiệp hội chó Ý (ENCI) công nhận vào năm 1948 và được FCI công nhận vào năm 1949, cái tên Mastino Napolitano ra đời lúc này . Dr Piero Scanziani được mệnh danh là Father of Mastino (cha đẻ của Mastino), còn những người khác thì bị đi vào quên lãng . (buồn 5 phút ...)

Vào thời điểm đó các cao thủ võ lâm breeders người Ý bị vây trong mê hồn trận tái tạo từ những con Mastino như vầy:



Làm sao để cho ra những con Mastino như ngày xưa:




Họ bị vây trong trận đồ nhân giống những con đẹp nhất với hy vọng thế hệ sau sẽ tốt hơn và nhích gần tới hình dáng tổ tiên của nó, nhưng với kiểu làm như vậy thì chưa chắc 100 năm sau sẽ chó ra 1 con Mastino như ngày xưa . Họ làm đủ mọi cách nhưng cuối cùng cũng chỉ cho ra được 1 con như vầy:




(đây là con champion đầu tiên của nước Ý, nhìn hình thì thấy nó còn khác quá xa với bức tượng cổ, tổ tiên của nó)

Trong lúc mọi người không tìm ra lối thoát thì 1 cao thủ võ lâm xuất hiện trên nền trời nước Ý vào năm 1953, ông ta là Mario Querci , với tên trại là Di Pozano . Chó được nhân giống từ trại của ông bổng dưng có hình dáng hoàn toàn khác, mõm vuông, đầu to và vuông, thân hình và xương to hơn, rất gần với hình dáng Mastino ngày xưa, và giòng chó của ông là nền tảng của sự tái tạo của Mastino ngày hôm nay . Hình ảnh của Mairo và chó của ông lúc đó:







Bí quyết của Mario Querci vẫn còn trong vòng bí mật, có nhiều lời đồn rằng ông đã lai Mastino với English Mastiff hay Spanish Mastiff, vì không thể trong 1 thời gian ngắn mà có thể làm con Mastino thay đổi nhiều như vậy . Có nhiều người đồng ý với giả thuyết này, nhưng có nhiều người phản đối . Cá nhân tôi cũng không đồng ý giả thuyết này, vì con Spanish Mastiff lông dài, còn con English Mastiff thì lông màu vàng, khác với Mastino đa số lông màu xám, khó lòng xoá sạch dấu vết lai tạo ít nhất trong vòng 5 thế hệ . Và những con chó kia tuy to con nhưng không có nhiều nếp nhăn và xương cũng không to như Mastino, tôi tin rằng những con chó tuy bị lai hay những tính trội của di truyền bị mai một, nhưng nó vẫn còn tiềm ẩn đâu đó trong cơ thể, chỉ cần biết cách dánh thức nó dậy mà thôi (nhiều khi cũng nhờ hên xui, mò đại nhưng trúng) . Sau này có nhiều breeders bên Ý công khai công nhận họ có thử lai Mastino với English masstiff nhưng hoàn toàn thất bại .

Để tưởng nhớ công ơn của Mario Querci, mỗi năm bên Ý đều tổ chức 1 dog show của Mastino tên là Trofeo Mario Querci, đây là dog show lớn nhất của Mastino bên Ý . Bạn nào biết tiếng Ý thì có thể vô đây đọc:

http://www.trofeomarioquerci.it/


Để có được con Mastino vang danh thế giới ngày hôm nay phải nói đến công lao của những breeders người Ý qua nhiều thế hệ, trong suốt thời gian Mastino chưa ổn định, người nứoc ngoài đừng hòng mua được 1 con Mastino đẹp từ nước Ý, có bao nhiêu tiền cũng mua không được, mua chó con thì 90% là chó đểu, còn mua chó lón, đẹp thì bảo đảm vài hôm sau lăn đùng ra chết . Những breeders người Ý cho tới hôm nay vẫn còn mang tiếng xấu, nhưng đó là lưật chơi theo kiểu giang hồ của họ, muốn chơi với họ thì phải chơi theo luật của họ . Thậm chí ngày hôm nay muốn mua 1 con chó con đẹp từ Ý thì 1, 2 con đầu bạn phải chấp nhận họ gửi cho mình những con xấu, coi đó như là món quá "làm quen", phải nhịn và tiếp tục mua chó của họ thì mới hy vọng có được chó tốt .

Mãi tới giữa thập niên 90, khi mà bên Ý có nhiều chó đẹp rồi thì họ mới bán 1 số con thuộc loại trung bình khá ra ngoài (đương nhiên là với giá cắt cổ) . Và cho dù bạn có mua 2 con đẹp nhất nước Ý về nhân giống thì vẫn đẻ con ra không đẹp bằng bên Ý, bí mật vẫn nằm trong tay họ .

Bên cạnh đó không thể không nhắc tới những anh hùng vô danh, đó là những bác nông dân người Ý, những người này không bị vây bởi vòng danh lợi, họ thích con chó nào thì cho nó phối với con đó, họ dựa vào bí quyết truyền khẩu của cha ông để gìn giử giống chó này . Những con chó con đẻ ra họ không cần biết giá bao nhiêu, vì họ đâu có bán, chỉ giử lại nuôi và cho hàng xóm . Họ cũng không bị danh lợi ảnh hưởng, họ không cần biết ngoài kia con nào vô địch, chó con của họ cũng không vì chức vô địch mà đẻ ra .

Trong khi những breeders đi show khó mà giữ lòng thanh tịnh, tuy biết rằng có những con có di truyền tốt về mặt nào đó, 1, 2 thế hệ đầu con nó sẽ không đẹp lắm, nhưng bị mấy thằng mình ghét, coi nó chẳng ra gì nhưng nó thắng giải ngoài kia, nghe nó hí hó, khè khẹt mình, nói trên đầu trên cổ mình thì làm sao mà chịu nỗi ? Nên đành phải breed những con đẹp với nhau để tìm 1 vài con đẹp trong bầy đi show, cho dù những con đẹp này sự di truyền không ổn định hay có mầm bệnh trong người, và con của nó có 1, 2 con đẹp nhưng số còn lại thì là đồ rác, sự di truyền kiểu như vậy cứ lẫn quẫn từ thế hệ trước sang thế hệ sau . Sau này có 1 số người "bật mí" những con chó đẹp của những breeders sau này là có nguồn từ những bác nông dân quê mùa, bị họ dụ mua rồi đem về gắn tên của breeder vô, rồi phối ra những nhà vô địch . (dù sao cũng chỉ là lời đồn, nhưng có điều tôi biết chắc 90% pedigree từ thâp niên 90 trở về trước của người Ý là không tin được)

Chẳng có ai chỉa súng vô đầu kêu người Ý phải yêu thương con Mastino của họ hết, nhưng cha ông họ nuôi và yêu thương nó thì họ cũng yêu thương nó và bảo tồn nó bằng mọi giá .

Bây giờ Mastino là niềm tự hào của người Ý, con Mastino là quốc gia chi bảo của nước Ý, thời thế dù có đổi thay, vật đổi sao dời đi chăng nữa, ngày nào còn có người Ý yêu thương nó thì nó sẽ mãi mãi tồn tại với người dân Ý .


(Kỳ sau tôi sẽ nói tiếp về Neo ngày hôm nay)
 

vhungvhn

Member
Lâu lắm mới thấy 1 bài viết hay thế này. Cám ơn bác Nea nhé. Tiếp tục chờ xem bài viết tiếp theo của bác.
 
bài này hay thật chú ạ .........................đọc song cháu thấy thêm rất nhiều kiến thức.........bài này rất có ý nghĩa
 

Neapolitan

Active Member
Có được giòng chó của Mario Querci làm nền tảng, nhưng con đường của Mastino còn rất nhiều chông gai trước mắt, tái tạo 1 giống chó không phải là chuyện dễ dàng chút nào . Từ thập niên 40 cho tới thập niên 70, thế giới bên ngoài rất ít ai biết tới Mastino, người Ý không khua chiêng giống trống về con chó của họ, vì họ biết còn 1 con đường dài phía trước .

Thập niên 70 mới có con Mastino đầu tiên nhập vào nước Mỹ, ở Canada thì phải đợi tới thập niên 80 . Vào thập niên 90 khi tôi dắt con Mastino ra đường ở Canada thì vẫn còn 80% người không biết đây là con chó gì . Thật ra bây giờ Mastino cũng còn rất hiếm, nguyên cả Cananda chỉ có khoảng 5 breeders, và chỉ có 3 người trên 10 năm mà thôi .

Vài hình ảnh của Mastino qua từng mốc thời gian:
1961



1970


1975


1985


Từ thập niên 40 người Ý bắt đầu tái tạo lại Mastino, mãi hơn 50 năm sau, trải qua 2 thế hệ breeder, tức là tới cuối thập niên 90 con mastino của họ mới bước lên đỉnh vinh quang, thập niên 90 là thời đại huy hoàng nhất của Mastino (cho tới nay) . Họ đã bred ra rất nhiều con đẹp, hình dáng gần như đạt tới giống tổ tiên của nó . Thời đó phải nói tới 2 con Mastino, được mệnh danh là 2 con Mastino đẹp nhất mọi thời đại:

Carnera Della Gotta Azzura

(còn tiếp, giờ bận rồi, rảnh sẽ viết tiếp)
 

Neapolitan

Active Member
Carnera Della Gotta Azzura, nặng khoảng 100 kg, di chuyển như 1 con sư tử, thắng rất nhiều giải lớn :












Brigante Del Castillaccio, nặng khoảng 85, được coi là con Mastino hoàn hảo nhất, không có lỗi lớn nào đáng kể:





Giữa thập niên 90 cho tới đầu thế kỷ 21 là thời huy hoàng của Mastino, khắp thế giới đua nhau đổ về Ý để mua Mastino, với mơ ước sẽ có ngày được sở hữu 1 con đẹp như 2 con ở trên . Thời nay ở Ý có rất nhiều chó đẹp .

Qua tới đầu thế Kỷ 21 tình hình Neo ở Ý và nhiều nơi trên thế giới đi vào giai đoạn qua đà, rất nhiều con over done (quá khổ, quá nhiều nếp nhăn và quá mập) ra đời, 1 phần vì số breeders mới vô nghề rất đông, hiểu biết kém, cứ nghĩ mua những con over done về để trừ hao, con của nó ít nhiều cũng phải giống cha mẹ 60%, 70%, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy . Và những con này thường rất yếu , nhiều bệnh tật và chết sớm .

Vài hình ảnh Neo over done:











Nhân giống Neo rất khó vì sự di truyền chưa thật sự ổn định, những con Neo to lớn chỉ mới xuất hiện mười mấy năm nay thôi, vì vậy nếu không biết nhân giống thì sẽ cho ra chất lượng rất kém, chó sẽ có hình dáng của mấy chục năm về trước, và người ta gọi đó là pet quality (chất lương chỉ để nuôi trong nhà làm thù yêu thôi, không đủ chất lương đi shơ và nhân giống) . Thậm chí khi bạn mua chó con từ cha mẹ đẹp, đừng mơ tưởng nhiều rằng nó sẽ đẹp như cha mẹ nó, hãy chuẩn bị tâm lý nó sẽ lớn lên với chất lượng pet quality .

Hình ảnh Neo pet quality:







Hiện nay có 3 trường phái Neo:

1- Over done: giống như tôi nói hồi nãy, dùng để bán cho những người mới chơi, thấy to lớn, "ngầu", nên bị thuốc với giá cắt cổ, họ hướng dẫn sai lệch rằng Neo như vậy mới đẹp, vậy mới khác với pet quality . Người mua thấy nó to lớn và rất ngầu trong hình, nhưng mua về thì đổ nợ, vì nó bịnh hoài . Trong số này cũng có những breeders chính phái nhưng nuôi tham vọng sẽ breed ra được những con Neo to lớn và mạnh như sư tử .

2- Cải tạo và ổn định Neo: những người này nhân giống Neo nhỏ hơn tụi over done, ít nhăn hơn, cố gắng cải tạo cho Neo mạnh hơn và ổn định hơn . Họ đang lùi lại 1 bước để ổn định con Neo về mặt sức khoẻ, sau đó sẽ tính tới phần kích thước (không thể tham lam muốn nhiều thứ cùng 1 lúc)

3- Đang kêu gọi nhân giống Neo giống như 50 năm về trước, đây là cái đám tào lao nhứt, phần vì biết 1 nhưng không biết mười, có những đứa nhân giống không ra được con Neo đẹp nên gia nhập trường phái này.


Neo có được ngày hôm nay không thể không nhắc tới công lao của các giám khảo người Ý ở các shows, họ là những người nhiều kiến thức về Neo, suốt đời học hỏi và phục vụ cộng đồng bất vụ lợi . Họ là người quyết định hướng đi của 1 giống chó .

Hình ảnh những con thắng giải ở Trofeo Maỉo Querci những năm vần đây, bạn sẽ thấy con neo nhỏ hơn 1 chút, nhưng rất khoẻ mạnh .

Mario Querci 2006


Mario Querci 2007



(Hết . Cám ơn các bạn theo giỏi, nếu bạn nào có thắc mắc về Neo cứ hoỉ, tôi sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi hiểu biết ít ỏi của mình)
 

vhungvhn

Member
Bác Nea có thể cho xem một số bức hình rõ ràng hơn về 1 Mastino lý tưởng không? Tiện thể bác cho biết luôn đặc điểm gì nổi trội ở Mastino (tính cách, khả năng đặc biệt, hình dáng.....) làm người ta đam mê nó như vậy. Em bắt đầu thấy khoái loại Mastino này rồi, muốn tìm hiểu về nó 1 chút nếu bác ko phiền. Cám ơn bác nhiều.
 

Ice Man

Member
Quá khâm phục những người đã "cải tạo" giống chó này. Chừng nào Vn mình có những con người có tâm, có tài, không bè không phái, bất vụ lợi đối với giống PQ như những người mà Neapolotan nói tới, thì lúc đó giống Phú Quốc Vn mình mới có thể đc thế giới biết tới

Bài viết quá hay của Nea
 
Top