Mấy tuần nay 2 em nhà mình ăn uống rất lất phất. Cụ thể là mình đã thử hết các loại mà chúng nó hay ăn như hạt (ăn chỉ bằng 1/2 trước đây thôi, ngày xưa đòi mình còn không cho ăn, bây giờ cho ăn thì còn bỏ mứa đấy), gan xay nhuyễn nấu kỹ không chịu ăn, cơm ruốc ăn lất phất một tẹo, thức ăn mềm đóng hộp của mèo thì cũng ăn lất phất 1 tẹo.
Trước đây thì con nhớn cũng hay đỏng đảnh nọ kia, thỉnh thoảng làm dáng ko thèm ăn còn em bé thì ăn uống ham hố lắm. Bây giờ cả 2 con đều đồng loạt đình công. Tất nhiên là trong ngày vẫn có gì đó bỏ vào bụng do ăn mỗi thứ 1 tí và vẫn đi vệ sinh bình thường. Nhưng mình không biết làm sao để chúng nó ăn uống tốt lên -_-
Mẹ mình hay bảo mình cho ăn "quá liều" nên hay thừa mứa, nhưng mình để ý mấy tuần nay chúng nó chỉ ăn bằng 1/2 trước thôi nên đang lo lắng. Phải chăng là thời tiết nóng nực khiến chúng nó bỏ ăn? Hay do giun sán nhỉ? Mình thì chưa thấy có biểu hiện nào của giun sán cả. 2 con vẫn sinh hoạt bình thường (con to thì lười biếng nằm vạ vật, con nhỏ thì nhảy chồm chồm).
Tuy rằng chưa thấy có biểu hiện rõ rệt của việc giảm cân, chỉ mới có biểu hiện đi "nặng" ít hơn ngày trước, nhưng mình đang lo lắng ko biết cho chúng nó ăn cái gì nữa đây. Thỉnh thoảng lúc bực lên mình cứ để kệ cho chúng nó, nghĩ kiểu tuyệt thực chán chê rồi cũng phải ăn thôi nhưng thời tiết này đồ ăn để lâu bị ôi thiu -_- với lại chúng nó cũng chẳng thèm van xin gì để ăn đâu.
Haiz thời tiết này chán quá...
Trước đây thì con nhớn cũng hay đỏng đảnh nọ kia, thỉnh thoảng làm dáng ko thèm ăn còn em bé thì ăn uống ham hố lắm. Bây giờ cả 2 con đều đồng loạt đình công. Tất nhiên là trong ngày vẫn có gì đó bỏ vào bụng do ăn mỗi thứ 1 tí và vẫn đi vệ sinh bình thường. Nhưng mình không biết làm sao để chúng nó ăn uống tốt lên -_-
Mẹ mình hay bảo mình cho ăn "quá liều" nên hay thừa mứa, nhưng mình để ý mấy tuần nay chúng nó chỉ ăn bằng 1/2 trước thôi nên đang lo lắng. Phải chăng là thời tiết nóng nực khiến chúng nó bỏ ăn? Hay do giun sán nhỉ? Mình thì chưa thấy có biểu hiện nào của giun sán cả. 2 con vẫn sinh hoạt bình thường (con to thì lười biếng nằm vạ vật, con nhỏ thì nhảy chồm chồm).
Tuy rằng chưa thấy có biểu hiện rõ rệt của việc giảm cân, chỉ mới có biểu hiện đi "nặng" ít hơn ngày trước, nhưng mình đang lo lắng ko biết cho chúng nó ăn cái gì nữa đây. Thỉnh thoảng lúc bực lên mình cứ để kệ cho chúng nó, nghĩ kiểu tuyệt thực chán chê rồi cũng phải ăn thôi nhưng thời tiết này đồ ăn để lâu bị ôi thiu -_- với lại chúng nó cũng chẳng thèm van xin gì để ăn đâu.
Haiz thời tiết này chán quá...