• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thế này mới là trên-sàn-catwalk!!!

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Khi nhắc đến 'thuật ngữ' sàn catwalk, người ta muốn nói đến việc các cô người mẫu bước đi uyển chuyển như mèo. Nhưng với sân khấu đích thực chỉ dành cho mèo này thì đúng là trên-sàn-catwalk thứ thiệt. Đơn giản vì có rất nhiều mèo thật xuất hiện trên bục diễn thời trang. Những chú mèo - "người mẫu" thực sự ý!


Mèo Hale Bopp​

Khách sạn Algonquin ở New York là nơi diễn ra sự kiện thú vị này. Các '"em" mèo dễ thương sẽ diện đủ thứ đồ, từ trang phục như nam danh ca Elvis cho đến đồ satin để biểu diễn các trò "mèo" đáng yêu.


Như nam danh ca Elvis Presley​

Buổi biểu diễn theo "phong cách mèo" được mở màn tại khu vực phòng ăn, nơi mà Dorothy Parker - nhà văn nhà thơ Mỹ (mất năm 1967) đã từng làm chủ toại cho những bữa tiệc trưa nổi tiếng Round Table hồi thập niên 20. (Bữa tiệc Round Table là nơi các nhà văn, nhà phê bình, diễn viên và... sự hài hước sẽ cùng hội ngộ).


Khách sạn Algonquin ở New York​

Chương trình sàn catwalk của mèo đã đóng góp phúc lợi cho 1 nhóm bảo vệ động vật, đồng thời, chúc mừng sinh nhật em mèo Matilda (13 tuổi) nổi tiếng.

Cô nhóc mèo 13 tuổi là con mèo thứ 9 của khách sạn Algonquin, tính từ lúc truyền thống của khách sạn (*) mở màn vào những năm 30. Truyền thống này cho phép Algonquin luôn giữ 1 con mèo được chạy trong khách sạn.

Cô nàng mèo hiện tại của khách sạn Algonquin - "nàng" Matilda đời thứ 9, là cô mèo thuộc giống Ragdoll. Năm 2006, Matilda đã được tôn vinh là Con Mèo Của Năm tại Chương trình Mèo Westchester (ở New York).


Mỗi tháng, Matilda nhận được cỡ 30 e-mail gửi về. Cô mèo tuổi teen này đúng là ngôi sao của khách sạn​


Matilda mừng sinh nhật
Vào ngày sinh nhật, Matilda đã được sửa soạn chải chuốt cho bộ lông dài bóng mượt màu kem, được sắp sẵn lối vào để kiêu hãnh yên vị trên 1 chiếc ghế sang trọng.


Matilda cực kỳ nổi tiếng​

(*)Truyền thống của khách sạn Algonquin: Vào thập niên 30, khi ông chủ khách sạn là Frank Case bị mất con mèo yêu, nam diễn viên John Barrymore đã gợi ý là con mèo bị mất cần có 1 cái tên mang hơi hướng sân khấu. Vì vậy ông gọi tên chú mèo bị mất là Hamlet. Vài thập kỷ sau, bất cứ khi nào khách sạn có mèo đực, nó sẽ được gọi là Hamlet. Còn nếu là mèo cái thì tên nó sẽ là Matilda.


Nguồn: Kênh14.
 

hana04nt

Member
Haha 2 em ở trên trông buồn cười quá.Không biết có phải vì được mặc áo hay là do được làm người mẫu mà các em nó lại đần cái mặt ra ngộ quá cơ.Em Matilda có khuôn mặt giống khỉ thế không biết.Cứ ú na ú nấn chỉ muốn ôm 1 cái thật chặt cho thật sướng thôi
 
Top