• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thả gấu ra tự nhiên, gấu chạy về...chuồng

amifidele

Member
Tổ chức WAR và Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi vừa thả luân phiên 16 con gấu về tự nhiên theo mô hình bán hoang dã (rộng 1ha) tại rừng quốc gia Nam Cát Tiên.


Những con gấu đầu tiên được tập thả về tự nhiên theo mô hình bán hoang dã.

Hình thức này trước tiên nhằm giải tỏa áp lực tù túng hiện nay của những con gấu đang được cứu hộ, nuôi nhốt trong không gian chật hẹp.

Tại buổi thả đầu tiên, hai trong số bốn con gấu đầu tiên được tập thả về tự nhiên sau chục phút ở bên ngoài, đã quay đầu chạy về chuồng. Theo chuyên gia của WAR, lý do là chúng đã bị bắt nhốt quá lâu trong thời gian bị buôn bán trái phép, cộng thời gian được cứu hộ trong điều kiện còn nhiều khó khăn trước đó.

Thời gian tới, mục tiêu của WAR sẽ là cố gắng mở rộng quy mô, có hệ thống xử lý chất thải, đầu tư cứu hộ chuyên sâu theo từng loại gấu,… và chúng sẽ được nuôi dưỡng hết phần đời còn lại theo mô hình bán hoang dã này.

Cùng thời gian, 15 cá thể động vật hoang dã (rùa núi vàng, vượn đen má hung, rắn hổ đất, trăn vàng, kì đà vân) cũng được WAR và Chi cục Kiểm lâm TP.HCM thả về tự nhiên tại Nam Cát Tiên. Đây là những động vật hoang dã tịch thu từ các đối tượng buôn bán động vật trái phép, được WAR cứu hộ và chăm sóc mấy tháng nay.


10 năm rồi chú gấu nặng khoảng 1 tạ này mới được leo cây "đã" thế này. Chú về vườn Nam Cát Tiên đã ba năm, trước đó đã bị người dân bắt nhốt trên Đắk Lắk.


Dụ gấu ra ngoài tự nhiên, nhưng do chưa quen, gấu quay đầu bỏ chạy về chuồng.
  • Tin, ảnh: Lê Quỳnh (VietNamNet)
 

amifidele

Member
bổ sung tin có liên quan

Ngày 12/10/2008, một khu vực bán hoang dã với diện tích 1 ha của Trung tâm cứu hộ gấu tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Khu vực này được bao quanh bởi hệ thống hàng rào và lưới điện sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Một số cây rừng trong khu vực được sử dụng nhằm tạo bóng mát cho thú, các cây còn lại giúp gấu có thể leo trèo hoạt động tự do.

Mô hình bán hoang dã hạn chế tối đa việc xây dựng bên trong, tận dụng các vật liệu địa phương, bên ngoài có một sàn gỗ được xây dựng giúp những ai quan tâm đến gấu có thể quan sát từ xa.

Hiện tại, Vườn Quốc Gia Cát Tiên có 16 cá thể gấu gồm 15 gấu ngựa (Selenarctos thibetanus) và 1 cá thể gấu chó (Helarctos malayanus). Tất cả các cá thể gấu này được WAR (Wildlife at risk)- FTB (Qũy Bảo tồn Gấu) kết hợp với nhân viên của VQG giúp đỡ hỗ trợ chăm sóc.


Theo WAR, 13/10/2008
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Những chú gấu vĩnh viễn thoát cảnh"lấy mật" rồi.

Xin mọi người đừng hy vọng dùng mật gấu nuôi kiểu cho ăn bí đỏ và cám heo là tốt, nó chẳng khác gì mật lợn đâu ! Không có " cầu " ắt hẳn mất "cung" !

Hãy thấy ghê tởm khi trong nhà các "Đại Gia" có trưng bày xác thú quý hiếm : Hổ, Báo, Hươu nhồi bông ! Xem như có trưng bày " xác người chết" trong nhà.
 

amifidele

Member
Mình luôn đánh giá mật gấu là giả dược và rất là dã dược tức là một chất bậy bạ được cho là vị thuốc và được khai thác rất là dã man. Mấy tay đồng nghiệp đã từng dùng thứ này, bệnh không những không khỏi mà còn bị dị ứng, bị sốc tưởng đã ...lên đường theo ông theo bà rồi!!! Sẽ post tiếp vụ này một ngày gần đây.

Ba cái vụ mật gấu này nọ là "tàn dư" của lối chữa bệnh lạc hậu của thời phong kiến, nay còn đem ra sử dụng thật đúng là quá...dốt!

Có thể vài cái "viện" này "viện" nọ có uy tín đem mật gấu ra nghiên cứu và sử dụng nên được người dân tin dùng nhưng ngay từ bản chất của việc làm này đã là hết sức bậy bạ.
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Cách đây không lâu mình có được xem phóng sự về việc nuôi gấu trái phép lấy mật dưới Hạ Long. Họ nuôi nhốt rất nhiều gấu mà không được cho phép hoàn toàn. Đã vậy cách họ hút mật gấu sai quy cách nên để lại sẹo và vết thương ở bụng con gấu trông rất thương tâm. Không biết tình hình bây giờ thế nào.
Hãy tưởng tượng xem, lũ gấu bị nuôi nhốt cũng khác nào con người ta bị cầm tù, mất tự do. Không những thế con người lại xâm phạm đến thân thể chúng, lấy mật rồi chặt tay chặt chân chúng để ngâm rượu làm thuốc. Mới đây mình còn biết thêm thể loại ngâm hẳn một con gấu vào bể rượu (theo lời thầy giáo mình thì đó là rượu gấu toàn tính thì phải). Sao con người lại man rợ vậy nhỉ? Hãy đặt mình vào địa vị của chúng, xem chúng ta bị vậy có đau đớn không.
Việt Nam “rừng vàng biển bạc” là thế nhưng do con người quá ấu trĩ, ngu dốt nên đang tàn phá những lộc trời ban cho. Có của mà không biết sử dụng.
 
cám ơn ace trên diễn đàn đã có những nhận thức, suy nghĩ rất giống mình, những gì muốn nói ra đều được nói cả rồi....cũng may là trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, số người lạc hậu,ích kỹ.và ngu dốt cũng không là bao nhiêu, cứ theo cái đà phát triển ,văn minh và tiến bộ thì số người ấu trĩ đó cũng sẽ lần hồi tự đào thải thôi... mong sao đến đời con cháu mình sống cuộc sống có ý thức ,cách hưởng thụ sẽ văn minh hơn nhiều..cám ơn và cám ơn...
 
Top