Mimi83
Member
Tý Ty được mẹ đón về từ chợ Bưởi. Hôm ấy mẹ đi dự đám cưới về, qua chợ Bưởi thấy Tý Ty bị nhốt trong lồng kêu liên tục thảm thiết, tay luôn cào lồng, bà bán hàng bỏ ra là Tý Ty ngồi im trong lòng mẹ. Thế là mẹ đón Tý Ty về và để lại cho bà bán hàng 800K.
Khi về nhà mẹ mới biết Tý Ty bị đau bụng nay thì Tý Ty đã khỏi, rất dễ thương và tinh nghịch. Mấy hôm mới về, mẹ sợ Tý Ty không qua khỏi nên không dám đưa Tý Ty lên VP, nay Tý Ty đã khỏi, xinh đẹp, mẹ đưa Tý Ty lên chào cả nhà VP. Chúc đại gia đình VP luôn đông vui, mạnh khỏe và bình an.
Đây là ảnh Tý Ty do mẹ chụp






Còn đây là ảnh Tý Ty làm mẫu cho anh khai trương cái Nikon D300 mới, cả nhà thấy Tý Ty có dễ thương không?


Khi về nhà mẹ mới biết Tý Ty bị đau bụng nay thì Tý Ty đã khỏi, rất dễ thương và tinh nghịch. Mấy hôm mới về, mẹ sợ Tý Ty không qua khỏi nên không dám đưa Tý Ty lên VP, nay Tý Ty đã khỏi, xinh đẹp, mẹ đưa Tý Ty lên chào cả nhà VP. Chúc đại gia đình VP luôn đông vui, mạnh khỏe và bình an.
Đây là ảnh Tý Ty do mẹ chụp






Còn đây là ảnh Tý Ty làm mẫu cho anh khai trương cái Nikon D300 mới, cả nhà thấy Tý Ty có dễ thương không?

