tình hình là tớ mới phát hiện ra ở chỗ tớ đang thực tập có 1 mèo mẹ và 2 mèo con tạm trú. HÌnh như nó đến đây đẻ rồi ở lại luôn hay sao ý. Mèo con thì bé tẹo và rất gầy, to = nắm tay thôi,đã mở mắt chắc đc tầm 1 tháng. Tớ mới nhìn thấy 2 bé thôi ko biết là có bé thứ 3 ko (vì mèo hay đẻ 3-4 con mà). Mèo mẹ lông trắng, ko xù, mắt 2 màu và cũng gầy. CHắc do thiếu ăn nên bé ko đủ sữa
(.
Lúc tớ lân la đến lần đầu thì nó hơi dữ vì tớ định đến chỗ con mèo con. Nhưng lúc chiều tớ lại gần mèo mẹ thì thấy nó kêu meo meo và đã thân thiện hơn một chút. Tớ nghĩ nếu cho nó ăn thì nó sẽ quấn mình.
Lần trước mình đã tìm chủ thành công cho 1 em mèo đi lạc, nhưng đó là em mèo đực đã lớn và rất khôn. Lần này 3 mẹ conmèo nhìn gầy gò yếu ớt quá, mình thương lắm nhưng không nuôi đc vì bố mẹ ko cho. Bạn nào có điều kiện thì giúp ba mẹ con nhà mèo nhé, chứ nhìn thế này thương lắm ý
(. Tớ chỉ thực tập hết thứ 5 nên các bạn liên lạc nhanh nhé. Nick của mình là nchg256, onl gần như cả ngày.
Mong các bạn giúp đỡ.
Lúc tớ lân la đến lần đầu thì nó hơi dữ vì tớ định đến chỗ con mèo con. Nhưng lúc chiều tớ lại gần mèo mẹ thì thấy nó kêu meo meo và đã thân thiện hơn một chút. Tớ nghĩ nếu cho nó ăn thì nó sẽ quấn mình.
Lần trước mình đã tìm chủ thành công cho 1 em mèo đi lạc, nhưng đó là em mèo đực đã lớn và rất khôn. Lần này 3 mẹ conmèo nhìn gầy gò yếu ớt quá, mình thương lắm nhưng không nuôi đc vì bố mẹ ko cho. Bạn nào có điều kiện thì giúp ba mẹ con nhà mèo nhé, chứ nhìn thế này thương lắm ý
Mong các bạn giúp đỡ.