1/4/2010, tròn 6 tháng từ khi cu yêu của chị ra đời. Chị cứ tạm gọi đấy là sinh nhật 6 tháng cho cu nhé.
Anh chị yêu cu nhiều lắm. Anh chị chúc cu lúc nào cũng khoẻ mạnh nè, ăn nhiều nè, béo tròn và luôn phởn nữa chứ.
Sau đây là chùm ảnh sinh nhật 6 tháng của cu
Trước lúc tổ chức, do chờ đợi quá lâu, cu ngủ quên luôn:
Cún và hoa sinh nhật cún (tức là cu đấy ạ)
Trông cún lãng mạn chưa này
Ở cạnh hoa mà nhìn bánh kem thèm nhỏ dãi
Anh chị yêu cu nhiều lắm. Anh chị chúc cu lúc nào cũng khoẻ mạnh nè, ăn nhiều nè, béo tròn và luôn phởn nữa chứ.
Sau đây là chùm ảnh sinh nhật 6 tháng của cu
Trước lúc tổ chức, do chờ đợi quá lâu, cu ngủ quên luôn:
Cún và hoa sinh nhật cún (tức là cu đấy ạ)
Trông cún lãng mạn chưa này
Ở cạnh hoa mà nhìn bánh kem thèm nhỏ dãi