Mèo bị bỏ rơi, mèo hoang, mèo bị lạc nhưng chủ không đến tìm, mèo con ... đều có cơ hội tìm được chủ mới nhờ các tổ chức bảo vệ động vật ở đây.
Khi về ở tại các tổ chức này, các bé được khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm máu và triệt sản, những bé nào chưa có số nhận dạng xăm ở tai sẽ được xăm, rồi đăng ảnh lên trang Web để tìm chủ mới.
Một số bé mèo, do không thích nghi được với cuộc sống cộng đồng bên cạnh các con mèo khác, hoặc không chịu nổi cảnh ngủ trong lồng buổi đêm, sẽ được mang đến nhà những người tình nguyện, chuyên "nuôi hộ" các bé mèo trong một thời gian ngắn, trong thời gian tìm chủ mới.
Nếu bạn muốn nuôi một trong những chú mèo này, bạn sẽ phải trả một khoản tiền để bù lại chi phí chăm sóc, nuôi nấng bé thời gian vừa qua. Trong vòng 4 tuần, bạn có thể trả lại mèo bất cứ lúc nào, nếu thấy chủ-mèo không hợp nhau. Ngược lại, tổ chức có thể qua nhà bạn kiểm tra điều kiện nuôi nấng và lấy lại mèo của bạn nếu thấy bạn không chăm sóc kỹ em nó.
Tuy vậy, điều đáng buồn là do số mèo quá nhiều, những bé mèo mãi không ai nhận nuôi hoặc các bé mèo con (đề kháng kém hơn các anh chị mèo lớn, dễ mắc bệnh hơn) không ai nhận nuôi sẽ bị tiêm một mũi tiêm nhân đạo
Các bé mèo thuần chủng ở đây cũng không phải là nhiều, mèo lai thì rất nhiều (cũng như VN vậy thôi) và mèo thuần chủng thường được nuôi và sinh ra ở các trại nuôi mèo có giấy phép đàng hoàng.
Đây là một số hình ảnh của các bé mèo đang ở trong những "trại mèo bị bỏ rơi" này :
Demira (bengal thuần chủng, 6 tuổi, tự kỷ như Kenzo nhà mình, mình rất muốn nhận nuôi bé này)
Em này còn chưa có tên
Dorothe, gần 2 tuổi
Al Capone, 5 tuổi
Donatello, 1 tuổi rưỡi
Fiona
Firmin
Ema
Khi về ở tại các tổ chức này, các bé được khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm máu và triệt sản, những bé nào chưa có số nhận dạng xăm ở tai sẽ được xăm, rồi đăng ảnh lên trang Web để tìm chủ mới.
Một số bé mèo, do không thích nghi được với cuộc sống cộng đồng bên cạnh các con mèo khác, hoặc không chịu nổi cảnh ngủ trong lồng buổi đêm, sẽ được mang đến nhà những người tình nguyện, chuyên "nuôi hộ" các bé mèo trong một thời gian ngắn, trong thời gian tìm chủ mới.
Nếu bạn muốn nuôi một trong những chú mèo này, bạn sẽ phải trả một khoản tiền để bù lại chi phí chăm sóc, nuôi nấng bé thời gian vừa qua. Trong vòng 4 tuần, bạn có thể trả lại mèo bất cứ lúc nào, nếu thấy chủ-mèo không hợp nhau. Ngược lại, tổ chức có thể qua nhà bạn kiểm tra điều kiện nuôi nấng và lấy lại mèo của bạn nếu thấy bạn không chăm sóc kỹ em nó.
Tuy vậy, điều đáng buồn là do số mèo quá nhiều, những bé mèo mãi không ai nhận nuôi hoặc các bé mèo con (đề kháng kém hơn các anh chị mèo lớn, dễ mắc bệnh hơn) không ai nhận nuôi sẽ bị tiêm một mũi tiêm nhân đạo
Các bé mèo thuần chủng ở đây cũng không phải là nhiều, mèo lai thì rất nhiều (cũng như VN vậy thôi) và mèo thuần chủng thường được nuôi và sinh ra ở các trại nuôi mèo có giấy phép đàng hoàng.
Đây là một số hình ảnh của các bé mèo đang ở trong những "trại mèo bị bỏ rơi" này :
Demira (bengal thuần chủng, 6 tuổi, tự kỷ như Kenzo nhà mình, mình rất muốn nhận nuôi bé này)

Em này còn chưa có tên

Dorothe, gần 2 tuổi

Al Capone, 5 tuổi
Donatello, 1 tuổi rưỡi

Fiona

Firmin

Ema
