• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Offline bồ câu đặc biệt lần 2- Bình Dương -Đồng Nai -08/02/2009

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Chuyến đi sáng nay được khởi hành trễ hơn 1 giờ đồng hồ so với dự kiến. 07h30 mọi người khởi hành trước Tòa nhà Thuận Kiều. Cứ đi thong thả theo hướng Gò vấp đi qua Ngã tư Ga, qua cầu Phú Long sang Lái Thiêu –Bình Dương rồi đến trước cửa nhà jerrykid0290Thủ Dầu Một khoảng 08h45. Mọi người vào ăn sáng kế bên nhà jerrykid0290 món Hủ tíu mì khô :-bd. Có lẽ nhịn ăn từ sáng nên các bạn ăn khá khí thế: boyquay676, bạn boyquay676, Chấn_PG, vinhnguyentom, hoangphuc72 ‘’xực’’ :drooling: đến 2 tô :)).



Sau khi no căng bụng :love struck: thì cũng là lúc jerrykid0290 về đến nhà. Mọi người cùng nhau theo jerrykid0290 ra bãi cất cánh của các chiến binh jerrykid0290 để giao lưu và thả chim bay như ‘’ở nước ngoài’’ :D vì không thể thả từng em vì nếu thế thì sẽ mất đến 2h đồng hồ mới thả hết các chiến binh :D.




Các thành viên tham gia chuyến đi Bình Dương -Đồng Nai.




Mọi người chuẩn bị cho các chiến binh cất cánh.




Các chiến binh cất cánh.




29 chiến binh đang bay về nhà dưới sự soi sáng của Thái Dương :)

Sau khi ngắm đến những cánh chim mất hút thì mọi người kéo về tham quan căn cứ jerrykid0290. Nhà bạn này đúng là trên cả tuyệt vời :-bd. Nếu mà bạn có nhiều thời gian hơn nữa thì nơi đây sẽ là căn cứ tốt lành cho các chiến binh phát triển :-bd.



Mọi người để xe nhà jerrykid0290, rồi kéo nhau sang chùa Bà Thiên Hậu nhưng đúng là ‘’bó tay’’ với biển người chen chút nhau để vào được cổng chùa Bà :p. Chỉ có cặp boyquay676 là vào đến nơi :praying:. Hoan hô boyquay676 :-bd. Mọi người nghỉ ngơi ghé quán uống cafe 1 lúc.



Rồi cũng phải đến lúc nói lời chia tay :wave: với jerrykid0290, mọi người lên đường sang Đồng Nai vào giữa trưa.
 

BUBBA

Super *********
Sao có kế hoạch lên Đồng Nai thả chim mà hổng ai gọi tui với vậy cà!
 
-Quá hay luôn anh bigflowerorn.:-bd:-bd:-bd 30/4 hay 1/5 làm thêm 1 chuyến nữa nha:dancing::dancing: .Em nghĩ chuyến sau này đông lắm đây. =))=))
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
sorry BUBBA,

Sao có kế hoạch lên Đồng Nai thả chim mà hổng ai gọi tui với vậy cà!
Sorry BUBBA nhé, đúng là quên, cứ nghĩ BUBBA còn ở Saigon. Vả lại thả chim ở Bình Dương thôi :D! Hẹn lần sau có ghé Biên Hoà lần sau sẽ không quên PM cho bạn!
 

Chấn PG

Member
hehhe =)) vui thiệt .Rất tiếc là không có bạn xitrum_Y :sick: .Bạn này không có số đt nên không liên lạc được :-bd hy vọng lần sau sẽ có mặt bạn này :D
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Offline Bồ câu 08/02/2009 Phần 2: Biên Hoà -Đồng Nai

Mọi người lại tiếp tục lên đường sang Đồng Nai từ căn cứ jerrykid0290. Đi theo đường 743 xuyên qua ngã 3 Tân Vạn đến chân cầu Đồng Nai, ngã 3 Vũng Tàu rồi đến Trang trại truongdost



Mọi người đang đi vào trang trại truongdost.


Khi mọi người vào đến trang trại, ai cũng cảm thấy ấn tượng với cảnh trước mắt mình thật là hoành tráng cộng với những âm thanh gù.. gù.. của các đôi chim làm cho mọi người có cảm giác đang đi vào một nhà máy sản xuất gì đó :D! Nó làm sống lại cảm giác 4 -5năm trước của mình khi lên trang trại anh Thập Tam :day dreaming:!


Các dãy chuồng được treo song song nhau, trong lồng thì sạch sẽ, mỗi cái lồng đều có 1 cái đĩa CD gắn lên để ghi chép ngày chim đẻ trứng :-bd ( sáng tạo và tận dụng ). Cái âm thanh gù.. gù.. của hàng ngàn con chim bồ câu không bao giờ ngưng làm cho ta có cảm giác sống trong một nhà máy :D!


Trang trại này cũng gây ấn tượng với mọi người khi thấy với số lượng chim lớn (hơn 1000 con) như thế mà không phát hiện được em nào nổi trái (pigeon pox) mới tài chứ vì hiện nay gần như căn cứ nào ở Saigon hỏi đến đều ít nhiều bị trong mùa Tết :-bd!


Qua đó thấy việc vệ sinh phòng dịch chuồng trại tại đây khá tốt :-bd! Theo bạn Truongdost thì 2 tuần phun thuốc tím 1 lần lên khay phân dưới chân chim, 1 -2 tháng thì phun thuốc diệt khuẩn bao trùm cả chuồng trại. Bổ sung vitamin cho chim và xử lý ngay khi thấy phân xấu. Rất đáng học hỏi :-bd!


Còn một điều nữa là trang trại này quản lý chim bằng chương trình vi tính luôn, tất cả các chuồng đều được đánh số và quản lý chặt chẽ. Đúng là ''pro''. Bạn Trường thật hiếu khách sẵn sàng giải đáp tất cả các câu hỏi của mọi người và hướng dẫn giải thích cho mọi người một cách cặn kẽ.

Nhưng có một điều như bạn truongdost quảng cáo là trang trại này trước mắt chỉ cung cấp bồ câu thịt thôi các bạn ơi :)! Các bạn nào có nhu cầu về bồ câu ra giàn thì đây đúng là địa chỉ đáng quan tâm khi có đi ngang Đồng Nai :-bd.





Các thành viên đang ngồi chơi và tham quan ở trang trại truongdost.


Có một điều cũng kể các bạn nghe là bọn mình có hỏi thăm bạn Truongdost có con nào đeo khoen không thì bạn ấy nói lúc trước có vài con nhưng người ta vào mua rồi! Đúng lúc bigflowerhorn tình cờ phát hiện 1 em còn đeo khoen này đây thì bạn truongdost cũng nhớ ra là còn em này và bạn đã sẵn lòng nhượng lại em này cho bọn mình! Em này các bạn thấy sao?





Xám 2 gạch bông mũi to, mắt gà



Khoen KLPR năm 2000 gốc Taiwan -9 tuổi. Không biết còn ''xí quách'' không nữa :D?


Khoen nhôm ký hiệu A 9 dính cứng vô chân không xoay được. Thôi thì vinhnguyentom đem về ''xài tạm'' vậy :D. Hi vọng chiến binh này còn sản sinh ra được các em đường dài nhé!

Xem chim đến quên cả giờ giấc! Vậy là hơn 14h00 rồi, bụng kêu gào rồi :))! Tội nghiệp các ''phu nhân'' phải chịu đựng vì sự đam mê của ''lang quân'' :D!

Tạm biệt và cám ơn truongdost, mọi người phi thẳng đến quán Gà Toàn trên đường Nguyễn Ái Quốc -Biên Hoà ''đánh một trận'' :beer ra trò nào là gà hấp, lòng xào miến, lòng xào mướp, nào là cơm chiên lòng gà, cháo gà và Lẩu gà lá giang. Đúng là tuyệt vời :drooling:! ''Trận chiến'' kết thúc vào khoảng hơn 16h00. Mọi người lên xe đi theo đường 1K về Saigon. Ghé quán nước dọc đường ngay cầu Gò Dưa uống nước mía tán dóc tí rồi về Saigon kết thúc chuyến đi với niềm hi vọng đặt vào chiến binh mới về căn cứ vinhnguyentom :beer.

Một chuyến đi để lại trong lòng mọi người không ít kỷ niệm đẹp :day dreaming:
 

osscar

Member
Con xám bông ở trên khó đánh giá lắm Big à, nó bị nhốt lâu quá mất hết lửa rồi, nhưng có 1 điều Big yên tâm là những con chim thái đó, nếu như mình nuôi chúng mà không có bệnh tật gì, thì nuôi nó 15 năm thì vẫn đẻ và có cồ bình thường, còn 1 điều chưa chắc là có khi người ta cho nó đeo khoen trước tuổi nữa.
 

xitrum_Y

Member
Đúng là tiếc thật :(( đã cố tình tránh mama rồi nhưng vẫn không đi được ( mama bắt ở nhà ăn tết thôi ) đáng lẽ là ngày 8/2 : xin mama cho chạy lên chỗ tập trung để thông báo cho các bạn trong diễn đàn biết ( không có dùng điện thoại thật bất tiện :)] ) thật may là các bạn đã không chờ đợi mình quá lâu ( 1 quyết định sáng suốt :-bd ) dù gì thì mình cũng phải sorry các bạn nha :loser: thôi để dịp khác vậy :D
 
Top