Cám ơn bạn...Tớ xin chia buồn với bạn, Mập ú dễ thương thế mà bị tai nạn chết thì uổng quá.
Bị xe đụng bạn à.Hôm đó cũng như mọi ngày,khoảng 6h chiều là ba mình dẫn Mập ú đi dạo trên con đường nhỏ trước nhà.Nói là đường chứ thật ra nó nhỏ xíu á,như con hẻm thôi..Cả 2 năm nay đều đi như thế có sao đâu...Mình đi ra theo tới cổng,thấy ba và Mập ú đi lững thững phía trước,Mập ú còn giơ chân tè vô cột điện nữa..Mình vỗ tay kêu "Mập ơi Mập à..." thì Mập ú quay lại nhìn mình xong đi tiếp.Mình thấy vậy nên đi vô nhà.Được 1 lát thì lại đi ra để xem ba với Mập ú đi tới đâu rồi...Và bạn biết không,ba mình hớt hải chạy về,trên tay ba là thân hình nhỏ nhắn của Mập ú,mềm oặt..giọng ba mình run rẩy "Tội quá con ơi..Mập bị xe đụng rồi.."Mình chỉ kịp hét lên 1 tiếng,rồi lả người đi..Cô em gái gào lên "đưa Mập đi bệnh viện..! "Mẹ mình khóc lóc thảm thiết,ôm lấy Mập ú để ba mình chở đi thú y..Mà bạn biết không,ở cái thành phố Đà Lạt nhỏ bé đó,phòng khám thú y ít lắm,và bs thì rất thờ ơ...Mình và em gái ngồi ở nhà mà lòng như lửa đốt..Mình lạy trời khấn phật,cầu cho Mập ú tai qua nạn khỏi,mình có giảm thọ 5 năm,10 năm cũng được...Nhưng mà...Suốt đêm hôm đó,mẹ mình cứ ôm lấy Mập ú,đến gần sáng mới chịu bỏ vô hộp để mang đi chôn...Mình lót cho Mập ú một chỗ nằm rất êm ái và sạch sẽ,ba mình để vô đó chén ăn cơm và chén uống nước của Mập.Mẹ mình thì đi mua 1 vỉ xúc xích-thứ Mập thích ăn nhất- bỏ vô đó.Rồi sáng sớm cả nhà 4 người dắt nhau lên nghĩa trang,chôn Mập cạnh mộ của ông nội và cô mình..Nhìn nắm đất nhỏ bé mà mình không thể chịu nổi,khóc như mưa như gió..mà hôm đó trời cũng mưa...lạnh lắm...mà cún nó bị tai nạn gì mà chết vậy bạn.(
(..............................
Được gần 4 tuổi đó bạn!Nhớ Mập ú quá đi thôi...Hic hic....Nghe mà thương cho Mập Ú quá, ra đi mà chẳng biết vì sao mình phải ra đi... Đã từng trải qua cảm giác này, mình hiểu và chia sẻ với bạn nhé ! Trông em nó đáng yêu làm sao, nó thọ mấy tuổi vậy bạn ?
Mình cũng đã từng tuyên bố là "Tôi thề sẽ không bao giờ nuôi con thú nào nữa ngoài Ti Bụi", Ti Bụi cũng là một em cún BK, nhưng suốt mấy tháng trời buồn thương em ấy, mình đến với Ti Bột bây giờ cũng như có duyên, mình bắt gặp ánh mắt và cái thần trong Ti Bột rất giống Ti Bụi, vì thế, mình xin nhận cún này (đáng lý Bột phải ra tận Huế lận đấy !), Nỗi nhớ thương Ti Bụi cũng dần được nguôi ngoai, mình cảm nhận sự chia sẻ tình yêu cho các chú chó chú mèo ! Hãy để thời gian nguôi ngoai theo năm tháng, khi nào bắt gặp chú nào giống Mập Ú, thì nhận nuôi về bạn nhé. bây giờ Ti Bột lớn lên, mình dường như bắt gặp Ti Bụi của mình ở trong đó, mong sao là Bột cũng là Bụi, Bụi cũng là Bột, hơi vô lý, nhưng đây là cách xoa dịu tâm lý thôi màMập ú là chú chó Bắc Kinh xinh đẹp,đáng yêu nhất của mình...